1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu đã không còn nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KazipAnA, 14/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =================
    Cứ làm theo cách của anh Two world. Và nhắn thêm 1 câu : Cách để quên đi 1 người nhanh nhất là yêu 1 người khác. Chịu khó năng động tán tỉnh các em khác vào. Cứ yêu đi. Rồi thời gian và cơ hội sẽ giúp bạn tìm thấy người thực sự dành cho mình. Mà nếu thấy khó chịu quá thì đi bóc bánh giả tiền cho nó nhẹ nhàng - nhớ là phải có Bcs đấy ( Nói câu này thể nào cũng bị ném đá ).
  2. KazipAnA

    KazipAnA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...chuyện tiền bạc mình xòng phẳng lắm...từ ngày wen e đến giờ...mình chưa bao giờ mượn hay lấy em một đồng nào...mà ngc lại mình luôn chở em đi ăn...
    2tr đó...sau khi về đến nhà...mình gọi điện người ck liền cho em...
    ...........
    Hôm nay mình mới gặp em...mình cố gắng nói điều đó...nhưng vẫn chưa dc...
    mình yếu mềm wa.....
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Có gì mà ném đá. Sửa chút thôi: "Nếu khó chịu quá thì đến gặp chú Trước, chú ấy sẽ bày cách cho. An toàn và hiệu quả lắm!" [:D]
  4. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chú ở qui nhơn phải không , luyến tiếc j con này :))
  5. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bác cũng biết "con này" :D

    Vấn để của bác chủ thớt là phải dám phũ. Cứ nghĩ là chấp nhận ăn tát hay blah blah gì đó bác nghĩ là tình huống xấu nhất và coi đó là chuyện đương nhiên phải làm đi bác
  6. KazipAnA

    KazipAnA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...dạ...em ko ở quy nhơn anh ah...
    ...sao thế gian lắm người như vậy thế nhỉ???
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt đừng tôn giá cáo quá mà nhọc thân, coi gái rẻ rúm hơn 1 nhúm ngoài vỉa hè.

    Mà bản chất gái là như thế rồi, tiếc làm cái gì cho tủi cái thân!!
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Với người như bạn tôi vừa giận lại vừa thương. Lúc này tôi biết có nói gì với bạn bạn cũng sẽ khó tiếp thu được.

    http://www.youtube.com/watch?v=PKHgalmA8qQ

    Bạn nghe bản nhạc này đi.
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    1. Người shock đúng ra phải là chú (a cũng đang shock, shock vì ko ngờ có ng như chú)
    2. Chú đã cho em nó nhiều cơ hội để làm lại rồi, giờ chú hãy tự cho mình một cơ hội để làm lại đi (làm lại với em khác chứ ko phải tiếp với con này)
    3. Đặt lòng thương cho đúng nơi, đúng chỗ
  10. KazipAnA

    KazipAnA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ..
    cảm ơn bạn với bài hát ý nghĩa với mình trong lúc này...

Chia sẻ trang này