1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    mong manh dễ vỡ quá đi...
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    merry christmas and happy new year....[r2)][r2)]:-bd
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @beconcuame Cảm ơn chị nhen!

    Hôm nay em thấy nản quá, muốn viết một cái gì đó mà đầu óc cứ trơ trơ. Hình như, cái đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là buồn đau mà là sự vô cảm.

    Có thể, với người, ta chỉ là một người ghé ngang đời =((

    [YOUTUBE]QpOwc7l9B70[/YOUTUBE]
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    [YOUTUBE]Zyc5-XTbO8s[/YOUTUBE]
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    dạo này theo chồng bỏ cuộc chơi
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này sao mà em lại đâm ra mê tín mới chết chứ, hôm thứ 6 tính đi công chuyện, đã hẹn hò hết cả rùi mà đêm nằm nghĩ ra là ngày 23- nguyệt kỵ, thế là hoãn lại luôn ;)). Ấy thế mà hôm nay đi lại được việc, mỹ mãn hơn mức tưởng tượng, nhưng sao đôi khi cứ gặp phải mấy kẻ gàn gàn dở dở, cứ tự cho họ cái quyền coi ta là nhất và người khác là cái đinh gỉ. Chán!

    Hà Nội đêm nay lại mưa, cái mưa rỉ rả của mùa Xuân, đôi lúc em nghĩ mưa Xuân sao mà giống tình cảm của người con gái quá vậy, nhẹ nhàng thôi mà cứ triền miên không dứt.[:P]
    Nghe nhạc cho đỡ nghĩ vớ vẩn

    [YOUTUBE]8SbUC-UaAxE[/YOUTUBE]

    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin' when I hold you
    Don't you know I feel the same

    'Cause nothin' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain

    We've been through this such a long long time
    Just tryin' to kill the pain

    But lovers always come and lovers always go
    An no one's really sure who's lettin' go today
    Walking away

    If we could take the time
    To lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin' that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    Then darlin' don't refrain
    Or I'll just end up walkin'
    In the cold November rain

    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    On their own
    Don't you know you need some time...all alone

    I know it's hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn't time be out to charm you

    Sometimes I need some time...on my
    Own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    On their own
    Don't you know you need some time...all alone

    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there's no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    'Cause nothin' lasts forever
    Even cold November rain

    Don't ya think that you need somebody
    Don't ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You're not the only one
    You're not the only one
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạo này bị anh Tiền quyến rũ đến mê muội. Đang rức hết cả đầu vì tính kế kiếm tiền đây Ngu ơi. Đói quá ~X:((
  8. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiền đã là quyến rũ đến mệ muội , thì không làm mình nhức đầu được Phỏng ạ

    Mưa Xuân - Nguyến Bính

    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.

    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!

    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê.

    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay?
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Tím------------>[:P] Đại khái là nghe cũng ấm ...tai![:D]



    .
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Không phải rức đầu mà là quá rức đầu đấy ạ. Bé giờ anh nào em cũng chỉ cần đôi tháng mê mẩn em ngay, riêng anh Tiền thì chạ ngó ngàng gì đến em cạ, với anh này chắc mãi em vẫn ca bài "tình đơn phương" mất thôi :((

    ừ mà tệ là Ngu đọc được suy nghĩ của em đới [r23)]. Đây này:
    Hôm trước đi công chuyện, đường thì xa mà mưa Xuân lạnh thấu ruột gan, tự dưng cái đoạn này cứ lởn vởn trong đầu. Tối về lại được Ngu đọc cho nghe, iêu xế cơ chứ nị >:D[:P] Đại khái là nghe cũng ấm ...tai![:D][/COLOR][/SIZE]

    .[/QUOTE]

    Bao giờ Di đọc cái gì em viết phải thốt lên rằng ấm "tim" mới thích cơ [:D]

Chia sẻ trang này