1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Uầy, chẳng biết là ta hay ai đã lỡ tay post cái đoạn cụt lủn dở dang này nữa ~X. Thôi để dành hum nào mưa viết tiếp cho đủ vậy :))

    Tự bao giờ ta đã thỏa hiệp là chung sống trong hòa bình trọn vẹn với anh bạn tên là Lười Biếng mà vô tình ta chẳng hay.Ta cứ thế, lươời biếng tư duy, lười biếng làm việc, lười biếng cả đánh giá thành quả lao động của chính mình. Ôi, cứ như này ta khác gì một cái máy cũ nát, thanh lý đi thôi :((
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em định thanh lý thế nào để anh mua. Anh thấy máy còn quá tốt, nên mua về để sử dụng, chứ không phải mua đi, bán lại kiếm lời đâu. >:D<
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lâu lắm rồi ta mới đi lại con đường cũ, bình yên đến lạ lùng!
    Đang chạy xe thật nhanh trong cái mớ bòng bong của những ý nghĩ bất giác ta sững người khi ngước nhìn lên trời, ôi chao, cả một mảng màu xanh ngọc rộng lớn vắt ngang như thể bầu trời đã đông lại thành một khối tinh khiết mà vô cùng mềm mại, sạch tinh không tì vết :x. Hay là ai đó đã vô tình để gió lấy đi chiếc khăn voan dệt bằng muôn triệu sợi tơ màu thiên thanh, đem trải lên trời để che đi cái đùng đục của nền trời mùa Ngâu, hay để ngăn dòng nước mắt hạnh phúc mà bi ai chảy ra từ cuộc đoàn tụ của mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ? Ước gì ta được bay vào khoảng không gian đó, choàng lên mình chiếc khăn voan mềm mượt kia, hẳn là ta sẽ đẹp lắm đấy X_X.
    Mà không, ta thích đi như thế này hơn bởi giống như một đứa trẻ mỗi khi chạm tay tới món đồ chơi yêu thích thì, dường như, món đồ ấy không còn gì đẹp đẽ thú vị nữa. Thì thôi, ta chẳng ước làm gì nữa kẻo hoài công chờ đợi!
    Đâu đó, ta nghe như thơm nồng mùi hương cốm mới, à không, mùi hương của cánh đồng bạt ngàn luá đương thì con gái, đúng rồi, ngày trước sau mỗi cơn mưa ta thường hái những bông hoa nhỏ li ti để vào một chiếc túi hương trong tủ cho cả những tháng ngày dài mọi thứ còn thơm mùi hoa mà ai đó vẫn quen gọi là mùi thiếu nữ :P. Hóa ra, không chỉ các loài hoa, mà sau mưa đến cả cỏ cây cũng thơm diệu kì!
    Phải mất bao nhiêu thời gian đi về trên con đường ấy, bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu cơn mưa đã đi qua ta chưa một lần nhận ra chỉ đến một ngày... như ngày hôm nay khi đã bước qua con đường cũ ta mới hay bình yên đến từ những điều vô cùng gần gụi và giản đơn. Có phải, khi biết nhớ, biết tiếc, mọi cơ hội đều đã qua?
    Ta nhớ, đã có khoảng thời gian ta yêu mưa, thèm mưa đến mê dại, miên man đâu đó ơ ranh giới giữa thực và ảo chỉ những mưa là mưa, ta thèm được lao vào mưa cho mưa táp vào má, cho tóc tai ướt sũng nước ướt sũng mọi cảm giác đến khi mọi thứ đều tan biến chỉ còn lại cái lạnh đến run rẩy [:D]... Khi đó, phải chăng chưa một lần ta biết được sau những cơn mưa, mọi thứ đều đẹp đẽ và lòng người cũng trở nên thanh khiết như thế này?
    Vậy mà, ta đã đi qua bao nhiêu cơn mưa như thế này, qua bao mùa lúa thì con gái? Và ta, giờ có còn như ta của ngày xưa...

    Thanh lý 1 đổi 1, ngang giá trị sử dụng, nhưng đủ để mang lại cảm giác tươi mới cho những người đang sử dụng cái máy cũ nát này, với điều kiện người mua máy về không được sử dụng mà phải nâng cấp để bán đi. Đồng í thì nhanh tay, kẻo hết mùa người ta đưa máy trở lại kho, sang năm bán như hàng mới :))
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh mua về sử dụng thôi, chứ nâng cấp cũng chẳng biết nâng cấp thế nào, với cả có phải ai cũng hiểu đuợc giá trị sử dụng của máy được như anh đâu, bán đi không lỗ là may, hi vọng gì chuyện lời lãi. Không cho anh mua về sử dụng thì thôi vậy. Anh hỏi mua cái, máy hoạt động trở lại tốt hẳn :))
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @BatChap Em đang tính cách nào nâng cấp bản thân thì có người hỏi mua, cứ ngỡ có người giúp mình một tay, mừng húm luôn. Ai dè.... Thì thôi, vậy!

    [COLOR="Blue]Hồi nhỏ, em rất sợ môn Văn, sợ khủng khiếp luôn ý. Cơ mà em nhớ mang máng là các cô giáo dạy Văn khen em lắm, hình như có lần cô giáo dạy Văn lớp 11 khen rằng các bài Văn của em có phần mở bài rất thanh thoát và nữ tính ;)). Có lẽ, bằng cái tuổi của em hồi ấymột con bé học chuyên Toán thì thường chỉ biết viết Văn theo cảm xúc mà cảm xúc của tuổi mười bảy vốn dĩ vẫn mang cái hình hài như thế :P
    Giờ đây khi đã đi qua tuổi mười bảy cơ số năm, đôi lúc em tự cho phép mình thả rông cảm hứng và dùng từ ngữ để diễn đạt nó mà lần nào cũng vậy, cứ trân trân nhìn màn hình một hồi rồi nhấn nút thoát bởi em không biết bắt đầu như thế nào :)). Có thể là từ những lần sau mỗi lần như vậy em sẽ viết dàn bài ra nháp trước để khi viết được phần mở đầu em sẽ không quên hết những nội dung tiếp theo :))

    Cả tuần rồi bộ thực với những lời khen/chê của mọi người xung quanh, đôi khj chúng làm em chóng mặt, cứ giả giả thật thật làm sao ấy~X
    Em vốn kiệm lời khen chê bởi đơn giản rằng khi ta thiếu trân trọng và trau chuốt thì những lời lẽ ấy sẽ tác động nhiều đến biểu hiện tiếp sau của người được nhận chúng. Ví dụ, một hôm đến cơ quan ta thấy sếp mặc bộ đồ nhìn không thuận mắt lắm đi vào phòng, cả mấy người kia đều xúm vào khen nào đẹp, nào trẻ, nào eo ót....nào là giơ iphone ipad lên chụp chụp nháy nháy.... Ôi trời ơi, em cá rằng cả tháng sau đó cứ có cơ hội là sếp lại diện bộ này cho mà xem ~X, có khi hứng lên ngày mai sếp sẽ lùng mua cả đống những bộ cùng gu cùng tông như thế. Thảm họa, thật là thảm họa!
    Ấy thế mà khi nhìn vào góc khác thì những lời khen kia lại hữu ích lắm thay. Này nhé, sếp thì vui khấp khởi mấy ngày, biết đâu nhân viên lại được ăn khao, một ai đó sẽ được tăng lương chẳng hạn :-??... Ai khéo khen, một vài lần biết đâu lại được sếp yêu sếp quý, đường công danh cứ gọi là sáng choang :-"

    Chả thế mà dạo này em cũng bắt chước người ta khen/chê. Khổ nỗi, chê người ta thì em ngại, khen người ta thì chả nghĩ ra câu từ nào hay ho, một vài lần cứ khen đại 1 câu theo kiểu mình vẫn được nghe mà khi câu ấy phát ra từ miệng mình thấy cứ nhẹ như gió rồi bay vút vaò không trung, lạc lõng làm sao >:) Hóa ra cái công cuộc khen/chê này cũng phải học nhiều lắm đấy chứ:(([/COLOR]
  6. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hay là em Thanh tán anh đi để luyện tập những lời khen. Có khi em vừa có được anh mà lại vừa lên chức.
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra nàng Thanh còn có ô tâm sự thế này. :)
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thế hóa ra nàng Thanh ta không được xí 1 ô tâm sự ah :P. Mà thực, ta cũng có tâm sự gì đâu cứ xí xọn bon chen thế thôi, ai làm gì được nào :>

    Nghe giang hồ đồn thổi có người lại mải mê chinh chiến và hi sinh. Có lẽ đây cũng chỉ còn là dư ảnh thôi :-??, biết tìm người nơi đâu mà luyện với cả tập ~X

    ...................

    Vào những ngày gió, tâm trạng con người ta lên như diều đứt dây, cứ phơi phới lên như chẳng có gì níu giữ nổi. Ta chỉ là 1 người thường, khó lòng đứng ngoài quy luật ấy >:). Ta cho phép mình mặc váy hồng đi làm, mấy cô lớn tuổi khen cô cháu gái điệu đà xinh xắn, mấy em teen lại kêu ta chanh cốm quá đà, ta thì soi gương thấy cũng sinh động ra phết =)). Thì thôi, cho ta 1 ngày bớt nghiêm nghị và công thức cũng có sao đâu :P.
    Con đường đưa ta đi làm yêu gió lắm, chỉ một cơn gió thoàng qua là nghe xào xạc cả không gian, đôi khi ta có cảm giác mình nhẹ như 1 chiếc lá được gió cuốn đi khắp nơi [:D]
    Sáng qua xém chút muộn giờ mà cứ khi đến cơ quan cứ ngỡ mình đi sớm mới tệ ~X chỉ tại gió cứ giỡn cái cảm hứng nửa mùa của ta. Ta nhớ minh đã vừa đi vừa lẩm bẩm 1 bài thơ rất dài, tự nhủ về chép lại mà giờ chỉ nhớ mỗi câu đầu :))

    ~X
  9. CamOnDoi

    CamOnDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay để anh đòi lại nick Phím Khách cho em Thanh còn tán anh cho tiện nhé! :x
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Ta làm phiền nằng à.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này