1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cái tím tím này hấp dẫn quá :x. Lâu lắm rùi chả có ai đong đưa ta.

    ..............

    Đôi khi tâm trạng con người ta rất tệ và đôi khi trong những lúc tâm trạng rất tệ ấy người ta làm những việc rất ngu ngốc ~X~X~X
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nàng nên tham gia hội : những người thích gọi người mình yêu thương là Đồ Ngốc;))
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Like!

    Cleverview invite em vào hội đi ;))
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thơ của ai mà hay ghê!
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Trong những trường hợp bình thường, khi không có chú thích sưu tầm hoặc tên tác giả thì nên chăng chúng ta hiểu đó là của chủ thớt bạn nhỉ ;))

    .................

    Ta mắc nợ tháng Mười thêm lần nữa....~X
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Tớ cũng có thói quen đó giống như bạn.

    Thơ hay lắm bạn ạ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thấy trong topic này, em Na cũng dễ thương. Vậy tại sao.....???
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mùi hoa sữa thơm nồng.
    Nhớ em một chiều đông.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    1. Chúng ta có nói đến 1 thói quen nào không nhỉ :-"

    2. Ở Xó này chỉ có bạn Di, hem có Na niếc gì hết à nhen :-??

    Cô em mặc váy hồng
    Có phải em hay không >:P

    Cleverview nhớ em nào mà tâm trạng thế ;))
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Nhưng với anh, đó là Na, em ạ! Và anh gọi ai đó với cái tên như nào thì anh ko nghĩ rằng đó là chuyện của em. Phải ko nào?


    Chúng ta đã nhắc đến một thói quen, một quan điểm, đó là thói quen sẽ điền tên tác giả hoặc hai chữ "sưu tầm" vào bài thơ nào đó mình post lên đâu đó nếu như bài thơ đó ko phải của mình. Theo em mô tả thì anh cho rằng đó là thói quen của em. Mà nếu hổng phải như vậy thì cho anh xin lô..ổi nha cưng.

    Thực ra anh cũng hiếm khi post thơ người khác, nhưng có bài này của em Thu Thuỷ trên Hoa Học Trò khi xưa mà anh rất khoái, và vì em làm thơ cũng có cái chất riêng nên anh cũng khoái và anh post tặng em:

    *TÌNH MÙA -NGUYỄN THU THUỶ *

    "Trời trong xanh như một giấc mơ gần
    Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
    Em đạp xe có nghe mùa trong tóc
    Chút thầm thì xao xác gió heo may.

    Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
    Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
    Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
    Thấy em cười khúc khích với xôn xao.

    Phố giao mùa nắng rất lạ xanh xao
    Hương ngọc lan thơm như mùi nỗi nhớ
    Anh mở ra trái tim run bỡ ngỡ
    Con dế giật mình tròn xoe mắt hồn nhiên

    Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
    Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
    Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
    Em thấy không và em có tin không…?

    Nhút nhát ơi! Anh đãng trí đi tìm
    Khúc thương nhớ chẳng bao giờ dám ngỏ
    Nên một mình cùng câu thơ dạo phố
    Nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương.”
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Hỡi em mặc váy màu hồng
    Hỏi em, em đã có chồng hay chưa.
    Hẹn em trong buổi chiều mưa
    Lá thu đầy gốc cây sưa bên đường.

Chia sẻ trang này