1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh mạc tự tiêu dao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kensaii2004, 21/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [YOUTUBE]gublCvZCOYU[/YOUTUBE]

    bài này lâu lắm rùi ấy nhờ

    Bạn An này, nói về dilemma thì chả thiếu đâu nhỉ. :D cuộc sống hiện tại cũng chẳng thiếu, triết lý cũng chẳng thiếu, toán học cũng chẳng thiếu, nhưng vẫn nảy sinh nhiều mâu thuẫn đấy thôi. Còn câu chuyện về cái mâu và cái thuẫn, chắc bạn An tự hiểu nhỉ. Nếu bạn muốn làm rõ 1 mâu thuẫn, rồi cho tên bạn vào đó thì mình không phải là committees' member. :D Bạn An có bao giờ biết khoảng 30% research papers là junk chỉ vì dựa trên wrong assumption không nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có những thứ người ta gọi là a priori, vì vậy mới cần những ng` như Ngô Bảo Châu để chứng minh hộ những mệnh đề khó khăn như thế. Chứ bạn lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô thì tôi cũng chịu. Tôi là người của thời 2012, không phải 2112 bạn An nhỉ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [YOUTUBE]_XqEdCezguM[/YOUTUBE]

    Tam ca áo trắng, 1 thời đã xa :-bd

    "Phố có nhớ, đôi mèo con năm xưa." Life is short.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tam ca áo trắng, đôi khi vẫn còn xuất hiện, là 3 chị em ruột, Minh Tuyết - Cẩm Ly - Hà Phương cũng là 3 chị em ruột. Lý thú quá nhỉ :P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bao nhiêu phần trăm research paper là junk vì dựa vào wrong assumption thì liên quan gì đến chuyện đang nói nhỉ?

    Chúng ta đang làm research?

    Giữa 2 chúng ta có 1 trong 2 người đang assume điều gì đó và người còn lại cho đó là wrong?

    Con số 30% đó là to / nhỏ?

    Có lẽ tôi không quen với kiểu nói chuyện "bla bla bla...bạn hãy tự hiểu đi / bạn tự hiểu nhỉ" (tôi thấy có nhiều thành viên ở đây sử dụng kiểu này) vì nó không hợp với phong cách suy nghĩ lẫn nói chuyện của tôi.

    Tôi mà tự hiểu được ý trong đầu bạn thì tôi đã k cần nói chuyện (giao tiếp) với bạn làm gì. Mà bạn tự hiểu được ý trong đầu tôi thì nãy giờ tôi cũng đã không cần gõ phím để diễn tả ý của tôi làm gì.

    Bạn dùng phong cách "bạn tự hiểu nhỉ / đi" ở đây thì tôi dĩ nhiên không thể nói chuyện tiếp được rồi.

    Đấy, KHÁC BIỆT nằm ở chỗ đó đấy. Dù cả 2 vẫn tự cho rằng mình đang lý luận đầy logic.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn An post liền 2 bài kìa, xóa bớt đi :D
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn An post liền 2 bài kìa, xóa bớt đi :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn An post liền 2 bài kìa, xóa bớt đi :D
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thế quan điểm của bạn An là gì? Còn câu chuyện của cái mâu và cái thuẫn thì đầy rẫy trong sách vở lẫn online cơ mà. Khoảng 5 giây Gúc gồ thôi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [YOUTUBE]A12Y8HFz7rQ[/YOUTUBE]

    Lang thang trên đường mưa rơi, anh không tin rằng chia tay, anh vẫn nghe tim mình đắm say. =X
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan điểm của tôi nằm ngay ở từ post 1: Bạn cho rằng cái đứa viện dẫn chúa chiếc, niềm tin kia là phi logic. Bạn muốn / mong / ước / thích...nó logic hơn trong khi tranh luận. Còn tôi giải thích rằng nó logic-theo-kiểu-của-nó và cái thứ logic đó khác cái-logic-của-bạn. Còn hiện tại thì bạn vẫn đinh ninh rằng trên đời chỉ có 1 thứ logic (và đó là thứ logic của bạn), hễ ai chệch đi thì thành ra là thiếu logic, là phi lý.

    Tự dưng bạn nói gì gì về mâu thuẫn, thành ra là lạc đề. Tôi đang trình bày về sự khác biệt, chấm hết. Còn bạn nói về sự mâu thuẫn. Quả cam với xe máy thì có gì mà mâu thuẫn, chỉ là 2 thứ khác nhau, thế thôi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan điểm của tôi nằm ngay ở từ post 1: Bạn cho rằng cái đứa viện dẫn chúa chiếc, niềm tin kia là phi logic. Bạn muốn / mong / ước / thích...nó logic hơn trong khi tranh luận. Còn tôi giải thích rằng nó logic-theo-kiểu-của-nó và cái thứ logic đó khác cái-logic-của-bạn. Còn hiện tại thì bạn vẫn đinh ninh rằng trên đời chỉ có 1 thứ logic (và đó là thứ logic của bạn), hễ ai chệch đi thì thành ra là thiếu logic, là phi lý.

    Tự dưng bạn nói gì gì về mâu thuẫn, thành ra là lạc đề. Tôi đang trình bày về sự khác biệt, chấm hết. Còn bạn nói về sự mâu thuẫn. Quả cam với xe máy thì có gì mà mâu thuẫn, chỉ là 2 thứ khác nhau, thế thôi.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Uhm, thì mình cũng trình bày quan điểm của mình từ đầu rùi, là mình không có niềm tin tôn giáo, và mình cảm thấy giải thích 1 vấn đề xã hội, chính trị, bằng tôn giáo là không hợp lý (theo ý của mình), và mình cảm thấy buồn cười khi giải thích bằng luật Nhân-Quả hay cái gì mình cũng chả bik nữa [:D] Vì người ta có 1 phân ngành gọi là khoa học chính trị, gọi là Political Science, nên mình cảm thấy giải thik bằng tôn giáo thì nó chỉ dành cho những người có niềm tin.

    Những người theo đạo ngang thì tôi không nói, nhưng những người theo đạo dòng mà chưa trải qua thử thách thì tôi cho là bị tẩy não (brain-wash). Nói chuyện với những người đó về những vấn đề này, tôi cảm thấy kệch cỡm lắm ạ.

    :">
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhưng bạn An có muốn tranh luận về tôn giáo hay chính trị thì vui lòng inbox nhé. :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua vô tình gặp lại 1 người bạn cũ, em gái thì đúng hơn, giúp đỡ trẻ tự kỷ (autism) và hội chứng Asperger. =D hôm nọ cũng gặp 1 bạn gì gì trên này, chửi bới vung vít có cái topic Asperger, đọc chả hiểu gì cả.

    Làm nhớ lại 1 bạn hồi xưa học chung cấp 3, khéo IQ có khi hơn 160 ^^ đúng là kỳ tài của thiên hạ vậy. Bạn hâm mộ quá = ))

    [YOUTUBE]vC1SX2d-13M[/YOUTUBE]

    Lâu lắm chả nghe nhạc với xem clip kiểu này, thik phết. Mai đi nhậu bà con ơi =D
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Once upon a time, a lady asks me, "why are you so rational?"
    Then I said, "Rationality is the only thing the held my backbone straight up, without it im dead."

    Buồn quá.... hic hic

Chia sẻ trang này