1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    lí do để giải thích cho 1 lần tan vỡ cũng khó chẳng kém gì lí do tại sao người ta yêu nhau . Khi người ta ko còn muốn đi chung với nhau trên 1 con đường , ko còn muốn cùng nhau nhìn về 1 hướng , hay khi trái tim đã ko cùng đập chung một nhịp nữa . Vậy là chia tay . Chia tay có phải là một lối mở ko? Còn tuỳ thuộc vào cách nhìn của người trong cuộc với nó , xin hãy để những kỉ niệm là mãi đẹp cho dù là chỉ đẹp khi tình yêu còn dang dở
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hay thật , đọc những dòng này mới hiểu lí do tại sao . Cũng khó hiểu , thời gian đầu cứ ngỡ rằng cả hai đang hạnh phúc , thế mà chưa đầy 2 tháng . Em âm thầm lặng lẻ bỏ đi .
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi yêu thì ai cũng muốn được nghe một lời tỏ tình ngọt ngào nhất,ngược lại khi tình yêu tan vỡ thì chẳng một ai thích phải nghe lời tạm biệt.Không ai nỡ nói ra lời chia tay thì tình yêu vẫn cứ tự nó chấm dứt nếu như thực sự đã đến lúc nó phải kết thúc rồi.Đôi khi người ta thường ngại làm đau lòng nhau như vậy đấy,nhưng sự thực là lại làm tổn thương nhau bằng nhiều cách khác.
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Lý do ,chỉ là cái cớ thôi.....

    Thế giới là một bệnh viện tồi, ko chữa nổi những  vết thương tôi




  5. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nó và anh yêu nhau, thời gian cũng được gần 1 năm, nghĩa là khoảng 360 ngày gì đó. Nó đã trao cho anh cả tình yêu đầu đời của Nó, bằng những tình cảm sâu đậm nhất, bằng cả những nghĩ suy ngờ nghệch mà anh vẫn thường bảo là "ngố lắm!!!"
    Bọn bạn Nó bảo: mày số đỏ lắm đấy, anh ý yêu thế còn gì....Nó đã tự đắc với lũ bạn lắm và nghĩ: cuộc đời thật tuyệt, mình là người hạnh phúc và may mắn nhất....
    Nhưng rồi niềm hạnh phúc của Nó không được bao lâu, anh phũ phàng quên Nó như chưa bao giờ từng có. Anh không gọi điện, không tin nhắn, không gặp mặt. Anh chỉ bảo Nó rằng: anh bận lắm....
    Vậy đấy, tình yêu đôi khi chỉ cần kết thúc bằng một điều đơn giản như thế...
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    HOA SỮA
    tuổi 15 em lớn tưfng ngày
    Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
    hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    mùi hoa sữa trong áo em & mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    vậy mà tan trong sương gió mong manh
    tại mùa thu, tại em , tại anh
    tại sang đông không còn hoa sữa
    tai siêu hình ,tại gì không biết nữa
    tại con **** vàng có cánh nó bay
    đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    không phải thời Romeo & Juliet
    nên chẳng có đứa nào dám chết
    đành lòng thôi mỗi đứa 1 phương
    chỉ mùa thu trọn vẹn yêu thương
    hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    hương của những tình đầu nhắc nhở
    có 2 người xưa đã yêu nhau...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vì có thể 1 người không yêu người đối diện hoặc cũng có thể còn nhiều lí do !
    nếu như bản thân anh ta hoặc chị ta đã kiên quyết , hãy để họ đi . Nhiều người cũng tưởng rằng , ý kiến đưa ra chia tay để thử lòng họ nhưng chia tay rồi sẽ chẳng có gì là sự yêu nhau nồng nàn như trước !!!
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  8. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không nên tự dằn vặt mình khi tình yêu bỗng dưng ... tan vỡ. Nuối tiếc chỉ là thời gian ngắn, tương lai còn rất dài,... Hãy thấy rằng: May mà... đã sớm như vậy, nếu mươi mười năm sau xảy ra chia tay thì nỗi đau sẽ được nhân lên gấp nhiều lần và hậu quả khôn lường!
    Dẫu sao cuộc đời may rủi luôn luôn có. Bạn không mắc phải hai nỗi khổ lớn nhất cuộc đời là "Sức khoẻ yếu kém và Nợ nần" là bạn là người hạnh phúc rồi!
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và khoẻ mạnh, không phải nợ nần - Bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng!
    www.ttvn.tv
  9. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói vậy chứ người nói lời chia tay rất khó bắt đầu nếu ko tìm được 1 lí do gì đó...Khi phải đứng trước sự lựa chọn, khi phải buộc bản thân quyết định người này hay người kia...ta chỉ mong tìm được lí do gì đó để phụ bạc kẻ này muh chọn kẻ đến sau....mặc cảm tội lỗi khiến ta viện đủ lí do để biện minh cho sự bạc bẽo của mình...đó ko là vết thương của riêng ai nếu đó đã từng là tình yêu thật sự...vậy nếu ko có lí do gì cả thì làm sao ta có thể chấp nhận sự thật này muh yêu lần nữa???
    ...Not by how you listen but by how you understand
       Not by what you say but by what you do...
  10. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehehe, đồng ý với bạn, đầu tiên nên yêu bản thân mình đã. Yêu cũng quan trọng nhưng mà đừng có vì nó mà quá si mê ... nên tỉnh 1 chút hay hơn ......
    Nhưng mà nói thế thôi chứ khi yêu thì có đứa nào dám đảm bảo là mình sẽ sáng suốt đâu.
    Tình bạn quan trọng, nhưng mà có người yêu thích hơn ..... cảm giác mạnh hơn.Mặc dù khi yêu biết có thể có ngày sẽ chia tay, nhưng mà cứ yêu đi, không yêu không có kinh nghiệm cho mối tình cuối đâu ....đừng bao giờ mơ tình đầu là tình cuối ....

Chia sẻ trang này