1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin các bác giúp em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinh_yeu_cua_anh, 22/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em đi chơi với người yêu về. bé ấy nói " đã bao giờ anh coi em là tất cả chưa, anh có dám làm tất cả vì em không".
    mọi chuyện của em vân bình thường mà không hiểu sao bé nói vậy. các bác giúp em với
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    có thể có t khác đang tán nó. thằng kia nó nói với con bé anh sẽ làm tất cả vì em... nên nó quay xang hỏi chú xem, chú có làm giống t kia không. :P
    chú trả lời với con bé thế nào
  3. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khung
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Nói là không ngờ em nghĩ anh như thế! Nếu em nghĩ anh như thế thì anh chẳng còn gì để nói. Mà chủ top có đối xử tệ bạc thật thì cũng nên thay đổi lại chút đi. Cũng chẳng hơi đâu con gái nó lại nói như vậy cả.
  5. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp, các bé nhi đồng tuổi teen do sau khi xem phim hàn xẻng hoặc nghe ai đó khoe bạn trai của nó thì chỉ cần trả lời đơn giản: khìn! Rồi phải né đi vì bé sẽ dùng bạo lực

    - Hoàn cảnh: Bỗng dưng ngày nào đó, gái hỏi gà những câu vớ vỉn kiểu như "a có yêu e hơn cả bản thân mình hay anh có dám chết vì em ko hoặc giữa gia đình anh và em nếu bắt anh chọn thì anh chọn ai"... đại loại những câu mà khi nói, gái có vẻ nghiêm túc nhưng nội dung thì mơ hồ, là lạ

    - Nguyên nhân: Gà đã hoặc sắp bị cắm sừng

    - Phản ứng đúng: Cười nhẹ rồi trả lời "a yêu e như 1 nữa của anh, hay: anh sợ chết lắm, cây kim bé tẹo mà tuần trước đi chích thuốc anh còn ko dám nhìn, hoặc: anh sẽ chọn cả 2 nhưng e buộc anh chọn thì trước khi em ra đi nhớ trả anh 2xị hôm qua khao em ăn rựa mận".. Trả lời phũ phàng nhưng dí dỏm

    - Phản ứng tệ: Thôi, anh đang bận, đuối cả người đây này, anh có hẹn với khách hàng công ty

    - Phản ứng rất tệ: em là tất cả của anh, đại loại thế
  7. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác.em like tất cả rồi nhưng trừ bác nobita.
    hi! em nói là: " anh làm tất cả để sau này em có 1 gia đình happy nè, gia đình hạnh phúc là phải có đầy đủ tất cả và em có 1 baby giống anh" không biết vậy có ổn không các bác. nhắn xong mà em vẫn thấy sốc, không biết có được không nữa. hix =((
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chú mọc sừng rồi
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    TH1: Nếu 2 người lúc hôn nhau, đụng chạm cháy bỏng, nhưng gái lại có chút ngập ngừng, đại khái là không tư nhiên, rồi sau 1-2h gái phun ra câu này là trường hợp như bác Fixed đề ra. Nghĩa là sắp có phim hay để xem.
    TH2: Nếu 2 người lúc hôn nhau, đụng chạm cháy bỏng, gái lại hồn nhiên ngây thơ vô số tội thì có nghĩa là "nếu anh coi em là tất cả, làm tất cả vì em" thì "em cũng thế, em cũng trao tất cả cho anh, cả tiền lẫn tình." [:P] (ực ực, nuốt tí nước dãi đã =)) ).

    Anh không phân tích trường hợp 1, vì nó dài dòng, loằng ngoằng, chú update chi tiết hơn thì anh tích phân hộ cho.
    Còn trường hợp 2, thì tùy muốn sắp đặt mqh nó như nào thì tùy chú. Chú muốn:

    a) yêu đương ẩm ương, thì tạt cho nó 1 gáo nước lạnh, "em bị hâm à, bọn mình vẫn đang yêu nhau sao em lại hỏi câu đấy."
    b) phập, đưa nàng lên giường chén càng sớm càng tốt thì,
    - Nháy mắt cái: "Tí về gần nhà anh trả lời cho."
    - Về tới đầu ngõ: Kéo em dịu dàng, quàng tay qua eo, đứng gần thật gần rùi làm món cháo lưỡi 3p, thỏ thẻ: "Em à, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Anh nguyện sẽ làm tất cả vì em." Bài này thì cũ thôi, nhưng sức công thì max level, đụng phát chết ngay. Thường sau đó thì phản ứng của gái sẽ là ôm thật chặt, mím môi xúc động, rồi phun ra 3 tiếng "Em cảm ơn." [r24)] (chú ý khúc này nhé).
    - Giải tán nhanh gọn trong 10p. Lặn 1 hơi biệt tăm tầm 4-5 ngày cho anh, lặn không bình oxy nhé. [r24)]
    - Set up 1 cuộc hẹn riêng tư, chỗ nào có thể phập được đấy. Ăn chơi vòng vòng rồi cho gái vào tròng thui.
    Đó, cái chuyện đó nó dễ dàng như vậy đó. =((
    c) đào mỏ. ;)) cái này anh xin được giữ lại cho riêng mình. :">
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các chú phân tích làm gì, chỉ gây thêm lo lắng cho thằng thớt thôi. Thằng thớt này, anh ít bị câu này, đúng ra chỉ có lần đầu tán gái thiếu kinh nghiệm mới bị câu này. Chú xem xét lại, kiểm điểm nghiêm túc giúp anh. Gái của chú dám nói với chú câu này có nghĩ nó nắm đằng cán rồi, nó biết chú yêu nó đắm đuối rồi nó được voi đòi hai bài Trưng thôi.

    Tán gái một cách nghiêm túc và đúng đắn thì phải làm gái tự hiểu rằng "em là một trong những điều quan trọng của anh, nhưng không phải là tất cả". Nếu nó là tất cả thì bố mẹ chú vứt cho ruồi bu sao. Vậy nên những con đòi hỏi quá đang như này cần phải triệt hạ gấp tư tưởng muốn bá chủ sở hữu chú.

    Câu trả lời của chú ngu bỏ mịa. Nó chả khác gì thừa nhận "em là tất cả của anh". Giờ thì sướng rồi nhé, chú đã hứa rồi nhé, sau này lo mà cày bừa cung phụng em nó cho tốt vào. Đến khi nào không còn sức thì chú biến thành thằng thất hứa.

    Ca này không sáng lắm, tiến triển cao lắm cũng xe ôm hay ôsin thôi, anh xin R.I.P chú thớt.

Chia sẻ trang này