1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì một sai lầm mà thất bại mong các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Trollingboy, 24/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chỉ là một ngôn ngữ mới theo phong trào thôi mà :-),
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đỏ : tốt rất tốt
    vàng : sai lầm lớn.
    khó nhất là để nó có cảm tình, nó đã có cảm tình là mình cơ hội rất lớn, đánh mất cơ hội ko sao vẫn làm lại được.
    1. Chỉnh ngay lại bản thân. Luôn phải nhớ : Bình tĩnh, tự tin, không cay cú.
    2. Nó nói hãy chờ : tốt luôn nằm lòng câu : anh chờ em, em nhé.
    3. Cố gắng hiểu nó hơn, và thể hiện là mình hiểu nó. Con gái rất thích mình hiểu nó.
    4. Luôn tỏ ra là 1 người đàn ông để nó có thể dựa vào. Thích và yêu là sẽ chiều nhưng trong phạm vi , đừng quá , ko nên biến minh thành trẻ con, hay thằng ngốc, trước mặt nó.
    5. Nên vận dụng trí não, mọi lời mình nói chỉ là góp ý, không phải người trong cuộc không thể chuẩn, phải tùy cơ mà ứng biến sao cho tốt nhất.[r2)]
  3. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Tư vấn là buổi tối rủ mấy đứa bạn ra cà phê đi chơi xem phim cho nó thoải mái, cáo nó không thích nói chuyện thì thôi việc gì phải hỏi nó nữa. Mà nói hoài qua skype không chán à? Gặp mặt trực tiếp rủ đi chơi chẳng phải có nhiều cái hay hơn sao?

    Làm cho đời sống của mình thú vị trước thì mới mong làm cho người khác thú vị được.
  4. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  5. Trollingboy

    Trollingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình là cách nói chuyện của cáo đối với mình không còn như trước nữa.Mình đã hết skype với cáo và chỉ nhắn qua lại một vài tin nhắn . Vậy bây giờ mình nên làm gì ?
  6. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    bỏ đi, mối khác, tạch rồi
  7. Trollingboy

    Trollingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm cho đời sống của mình thú vị trước thì mới mong làm cho người khác thú vị được. Mình sẽ nhớ câu này. Thanks ban. Mình cũng muốn gặp trực tiếp để nói chuyện và hẹn đi chơi nhưng mà hiện tại thì không gãp được tại cáo ở xa quá.
  8. Trollingboy

    Trollingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi chẳng lẽ không có cách nào để cứu vãng hay sao anh ?
  9. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ở xa thì hơi khó nhỉ.
    - Nhưng mà đã thích thi cứ nhích chứ sao.
    - giờ chơi kiểu : 3,4 ngày nt, gọi điện liên tục, quan tâm, thăm hỏi, cố gắng luyện chữ luyện mồm cho dẻo mỏ để đi vào vấn đề tình cảm.
    rồi ngưng bặt, im khoảng 1 tuần ko liên lạc. nó mà nhớ là nó chủ động nhắn tin, liên lạc ngay mà.
    - còn ko chơi kiểu ngày nào cũng nt , gọi điện nữa. Nó nhàm đi.
    - Nhớ là ăn nói và cư xủ để nó cảm thấy mình hiểu nó. Nhớ kỹ bài học lần trước. Nó mệt, hay ko thích nc thì đừng có cố ép làm gì.
    - Xa thì khó nhưng ko phải là ko có cách. Đừng nản chí vội quá. Còn cụ thể hơn thì để mình hỏi kinh nghiệm của thằng anh mình đã. Hắn là chuyên gia tán gái về khoản online, điện thoại. 30 tuổi ăn chắc phải gần 20 chục gái theo kiểu đấy. Vãi hàng. mình học mà vẫn ko theo được tài năng của hắn. Vô đối. Chuyện gì cũng nói được.
    Mà xa quá thì phải chấp nhận được mất là 50/50. Nếu cách có 40. 50 cây thì cuối tuần lên mà thăm hỏi e nó. Gặp trục tiếp mới có điểm nhấn chứ.
  10. Minh_Coi

    Minh_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ca này e nghĩ là vẫn cứu được. E từng bị dính rồi mà. nếu hay nói chuyện với cáo thì cứ dãn ra khoảng độ vài hôm rồi nói chuyện rất bình thường như chưa có gì xảy ra ý. nên kìm nén chút tình cảm của mình lại, quan tâm vừa để cáo cũng quan tâm mình lại, dần dần nâng độ quan tâm lên thui. e đã áp dụng và thành công. e vẫn còn gà nên gạch đá em xin nhận

Chia sẻ trang này