1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Một trong những topic mình thấy thú vị nhất trong MFC . Dường như topic tạo ra để tôn vinh lại '' Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'' và TDK năm nào . Đọc xong cảm nghĩ của các bạn về 2 bộ phim mà cũng bồi hồi nhớ lại cái thời đó .
    Thử tìm hiểu trên mạng thì thấy Melissa Gilbert năm nay cũng 42 tuổi rồi , và cô bé răng thỏ ngày xưa ấy cũng phải vượt qua 500 thí sinh để được chọn vào vai Laura . Melissa cũng là diễn viên ít tuổi nhất được đặt tên trên đại lộ danh vọng Hollywood .
    Còn TDK bây giờ mới chú ý phần nhạc cũng đóng vai trò lớn trong việc để lại dấu ấn sâu đậm đến vậy . Trước mình tình cờ có được 2 bài nhạc của bộ phim này , ngồi nghe mãi và cố đoán bằng được khúc nhạc đó nằm trong đoạn nào của bộ phim . Cuối cũng cũng nhớ ra 1 bài lúc Hằng Nga đang múa , ông Thiên Bồng Nguyên Soái ra ..ngắm trộm . Còn bài sau thì nhớ ngay ra là khúc ca 500 trăm Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn . Ko biết ai còn những file nhạc này ko nhỉ
    Những bộ phim gắn với thời thơ ấu nên khi nhớ lại lúc nào thấy cũng đẹp , cũng hồn nhiên vô cùng .
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Phim "Tình yêu không đổi thay" là bộ phim để lạ rất nhiều ấn tượng cho tớ. Mặc dù đã xem cách đây 7 năm rồi nhưng chắc là tớ sẽ còn nhớ về nó trong rất rât nhiều năm nữa.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bộ filim gợi nhiều kỷ niệm nhất với tôi là Người Giàu Cũng Khóc,tôi nhớ đó là bộ film đầu tiên được chiếu vào buổi tối,hồi đó TV chưa phát cả tuần như bây giờ,mà chỉ có giờ và phát cách ngày,lúc đó tôi học lớp 4,nhà chỉ có 2 bà cháu,chưa có TV,cứ mỗi lần nằm nghe nhạc film fát ra từ TV nhà hàng xóm,thì con bé con của ngày ấy rất thèm thuồng,mà chỉ biết nằm thọt lỏm trong lòng bà cố dỗ giấc ngủ để quên đi bộ film.
    Rồi tôi lớn lên,nhà cũng có TV...bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có nhiều kỉ niệm nhất ,khi đó tôi mới học lớp 7 ,đến giờ chiếu phim cũng là giờ cơm chiều , 2 bà cháu quây quần bên nhau ,ấm cúng và hạnh phúc biết mấy .Cảm giác khao khát mình có được 1 gia đình đầy đủ bố mẹ anh chị em như thế...khát khao trẻ thơ...ước vọng của 1 đứa trẻ hụt hẫng tình cảm gia đình từ tấm bé.
    Thời gian qua đi,cô bé thành thiếu nữ...và biết yêu.Thì bộ film Oan Hồn là kỷ niệm sâu sắc nhất.Tôi tin vào một tình yêu như thế...và tin cả việc khi quá yêu và nhớ 1 người,ta vẫn có thể gặp lại người đó trong giấc mơ.Đó là sự thực...bà tôi đã qua đời,và nhiều đêm ngập chìm trong cơn mơ và nước mắt,2 bà cháu vẫn được gặp lại nhau...


  4. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    khi học lớp 9 em thích nhất phim" Mùa quýt chín", cứ đi học thêm về là dính mắt vào xem, thích cái dòng chảy nhịp nhàng chậm chạp của phim, số phận những ng phụ nữ gắn với vườn quýt... sau là phim "raise the red". ko biết các bác sao chứ em thích xem mấy phim TQ cổ cổ. Gần đây thì bị tác động lớn của phim" forrest gumb"...
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Để nói là thích nhất fim nào thì với em hơi bị khó,những fim để lại ấn tượng cho e thì cũng nhiều.
    Em cũng giống bác Sean, hồi nhỏ và cả sau này, khi đã lớn tướng rồi, cứ hè nào chiếu Tây Du Kí là lại fải dán mắt vào TV. Chả bao h thấy chán mới lạ chứ.
    Một fim nữa ấn tượng với em, bởi vì em đã mất rất nhiều nước mắt cho nó, đó là "Tân dòng sông ly biệt". Có 1 giai đoạn của fim, t/y của Triệu Vi quá đau khổ, thế là tập nào xem cũng khóc. Cái điệp khúc khóc này triền miền mấy tuần liền. H nghĩ đến thấy fục mình quá
    Phim VN thì em ấn tượng với "Thời xa vắng". Một bộ fim ấn tượng từ cách chọn nhân vật, tiết tấu fim, từng chi tiết và nhạc fim. Xem xong fim, có cảm giác gai gai người, sao mà con người ta vào lúc đó lại bất hạnh và cam chịu đến như thế, nhất là người fụ nữ. Cái nhạc fim buồn đến nôn nao. Ấn tượng nhất là cảnh cuối: cử chỉ k tự tin, ngần ngại fa chút xấu hổ, và cái cách người vợ, người mẹ đó cười mà thực ra là khóc thật đáng thương cảm. 1 số phận bất hạnh.
    Còn 1 fim nữa cũng khá thích, đó là "Casablanca". Thích nhất là bài hát trong fim "As time goes by" và cảnh cuối fim. 1 tình yêu cao thượng.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 08/03/2006
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phim này, đang để lại nhiều kỷ niệm và ấn tượng nhất. Nhớ có người bạn đã lặn lội xem đi xem lại ở Fansland + ... tới hơn 5 lần thì phải. Tớ thì chưa đến mức đó, nhưng...
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    ''All About Lily Chou-Chou'' đã, đang và sẽ mãi được ghi nhớ trong cuộc đời mình ...
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sao giống em thế nhỉ, em cũng k nhớ chính xác là "phải" xem nó bao nhiêu lần rồi. Sao mấy đứa bạn em nó cứ khoái rủ em đi xem cái fim này, mỗi lần nghe câu "mày ơi, tao chưa xem Casablanca" là ớn hết cả người
  9. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Share! "May" là rạp bây giờ toàn film mới... không lại "ớn" hết cả người vì lũ bạn "vớ vỉn", e nhỉ...!
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hoá ra con người của cu kissme thế nào mình vẫn chưa thể biết được... nhưng công nhận phim này xem quá ư là shock, lần đầu tiên xem xong nhìn xuống thấy gạt tàn đầy lút đót thuốc, nghĩ mà hoảng

Chia sẻ trang này