1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Với mình, Bay trên tổ chim cuccu vẫn là đáng nhớ nhất. Nếu kể thêm thì đó là Cuộc sống tươi đẹp.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Uhm, giống tớ thế.
    "Leaving Las Vegas", "The truman show", với "A good girl" là 3 phim cũng để lại ấn tượng đậm nét với tớ.
    Nhưng phim để lại nhiều kỷ niệm với tớ nhất là "cuốn theo chiều gió".
  3. gabamboo

    gabamboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng lớn thì hay gặp nhau. :D
    Ngoài ra đối với tôi thì những phim HQ kiểu dạng có đồng chí yêu nhau bị bệnh tật đến cuối phim thì chết luôn để lại nhiều kỷ niệm. Có lẽ đợt ngoài rạp hay chiếu phim này thì mình và bạn gái hay đi xem nên giờ mỗi lần xem lại "Bức Thư", "Love Concerto" ..... thì tự dưng người lại thấy thẫn thờ.
  4. bobe88

    bobe88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    phim để lại ấn tượng thì nhiều lắm! chẳng biết phim nào là nhất cả. Những phim xem lâu rồi thì gắn với n` kỉ niệm như TDK hoặc Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Gần đây, mới xem phim " the grave of fireflies" căn hầm đom đóm.
    ở đây chắc n` bạn xem rồi, phim hoạt hình thôi, nhưng n` lúc xem vẫn xúc động lặng người.
    Hay thật...
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này được cộng đồng những người xem phim trên toàn thế giới đánh giá là một trong những bộ phim có kết thúc buồn thảm và bi đát nhất trong lịch sử đấy bạn ạ . Cái ending của nó buồn quá , đến nỗi nhiều người ko muốn xem lại đến lần thứ hai ( tớ trong số đó )
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    thích nhất film " Cô nàng ngổ ngáo"
    gắn liền với 1 tình yêu
    tớ nhớ rằng đây là film tình cảm hài đầu tiên của HQ chiếu trên rạp ở VN
    sau này sinh ra nhiều film nội dung cũng liên quan đến tình yêu tuổi học trò nhưng vẫn thấy " My sassy girl" is the best
  7. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Đời mình tính đến nay cũng 2x năm, coi film nhìu phết, nên để lịa kỷ niệm thì ko ít, nhưng gần đấy nhứt thì chắc là Life is beautiful, xem film này ngoài miêng thì cười tươi mà trong lòng mún khóc, hic, tiếp đó là Windstruck, phim hàn xẻng xem đến 5 -6 lần vẫn thích, mõi khi có chuyện gì thạt buồn, lại xem để lại đưọc khóc, đưọc giải toả :D
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Với tớ thì I am Sam và Cuộc sống tươi đẹp.Đơn giản vì hai phim này nói về tình phụ tử rất cảm động.Mà....từ bé đến giờ tớ ko được hưởng những tình cảm đó.Một phim buồn mà vui,một phim vui mà buồn.Nhưng tệ cái là cả 2 phim này đều kết thúc ko như ý muốn.Giống như tớ vậy.
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Jonny English, The Lord Of The Ring, ... The Myth.
    mỗi bộ film là 1 kỷ niệm đẹp, bắt đầu của 1 tình yêu
    xem xong đi về nhà thì đường vắng hoe
    Những buổi tối tuyệt vời
  10. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Với tớ, seri phim "La Piovra" (Bạch Tuộc) là đáng nhớ nhất bởi đây là phim tớ được xem lần đầu tiên trong đời ( hình như lúc đó TV bắt đầu chiếu là năm 1985 hay 1986 gì đó). Đến giờ tớ vẫn nhớ như in nhạc phim, thậm chí đã sưu tầm cả các soundtrack của phim này.
    Nội dung thì quên nhiều (vì hồi đó xem chẳng hiểu lắm), nhớ rõ phần 5,6 thôi. Nhưng vẫn nhớ như in cảnh thanh tra Catania đột nhập vào nhà hát cứu con tin, đánh nhau trên tàu thuỷ ( bọn mafia giấu ma tuý trong ô tô), cảnh bị bắn chết ( lúc đó tớ tắt TV và không xem nữa đấy). Những cái tên nhân vật trong phim hồi đó tớ cứ lẩm nhẩm suốt : luật sư Tirazini, Thẩm phán Conti, trùm Espinoza, Tano Carridi... Ko rõ bây giờ ở Việt Nam có DVD phim này không nhỉ?

Chia sẻ trang này