1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Tây Tạng mùa thu vàng mênh mang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sandrose, 25/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
  2. lovelygirl_1309

    lovelygirl_1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ôi đẹp quá! Tây Tạng nghe nói mát lắm, mình rật thích những nơi thế này. Ước gì 1 lần đến đó
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ừ mát cực kì luôn ấy bạn 1309 à :D
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tibet under the wing

    Sáng sớm 16/9/2012, Thành Đô trời mưa tầm tã. Mình rất hứng chí nghĩ rằng ôi dào, mưa ở đây ko quan trọng, có bão cũng chả sao, miễn Lhasa của ta nắng ráo đẹp đẽ. Hôm đó là một ngày nhiều mây, nên không nhìn được núi non ở dưới cánh máy bay nhiều lắm. Mặt mình đang méo xệch hệt như bánh bao nhúng nước thì tự nhiên trời nắng, ồ chắc trời cao thương đứa ở hiền gặp lành cho tí nắng đây mà, mây tan đi và núi tuyết bắt đầu lộ ra. Lúc đó cảm giác đã rất rất háo hức và lâng lâng rồi, thật là đẹp tới mức ko buồn nói chuyện, chỉ chăm chăm mê mải ngắm và nghĩ mình sắp được đi qua những dãy núi hùng vĩ ở dưới kia kìa, sướng phết đấy.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bấm máy lia lịa cho tới khi máy bay bắt đầu giảm độ cao và hạ xuống đường băng, ở ngay giữa hai dãy núi. Chưa có cái sân bay nào đẹp như sân bay Lhasa về quanh cảnh xung quanh. Lòng lại dậy lên một cám giác sung sướng khó tả, cơn sến sẩm bắt đầu lên cao khi mình tự nói Tibet, iem đã tới đây rồi. Oxy bắt đầu chưa lên não kịp hay sao mà đã bắt đầu thấy tim đập thình thịch. Chả biết thiếu oxy hay do quá vui sướng, hyper vì mình đã được đặt chân tới Lhasa nữa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    LastWalkman thích bài này.
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    tây tạng đẹp quá, ao ước được đến nơi đây :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tây tạng đẹp quá, ao ước được đến nơi đây :(
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    The Potala Palace- Thánh địa của Quan thế âm Bồ Tát

    Potala là 1 biểu tượng quyền lực của các Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Tây Tạng, là biểu tượng linh thiêng, uy nghi và ý nghĩa nhất đối với những cuộc hành hương về Lhasa. Potala theo tiếng phạn nghĩa là “Thánh địa của Quan Thế Âm Bồ Tát” . Riêng người Tây Tạng thì quan niệm: Đây là nơi tụ tập của các vị thần thánh trên trời. Cung điện có hơn 10.000 phòng, được khởi đầu xây cất vào thế kỷ thứ VII đời quốc vương Tùng Tán Cương Bố. Ban đầu cung điện chỉ có 999 phòng. Đến thế kỷ XVII Ðạt Lai Lạt Ma thứ V -Losang Gyatso trùng tu và mở rộng lên tới 10.000 phòng và được chọn là cung điện chính thức của phái Hoàng Mạo như hiện nay. Ðây là một công trình kỳ vĩ nhất thế giới, có chiều cao 120m, trải rộng trên một diện tích 360 km2, gồm 13 tầng lầu, mái được mạ vàng. Riêng lễ đăng quang của các vị Lạt Ma, thường được tổ chức tại ngôi đền thiêng liêng Jokhang. Ðiện Potala cũng là nơi phát sinh ra nhiều huyền thoại kỳ bí của người Tây Tạng, từ con số phòng 999 được trang hoàng bằng 1 triệu lượng vàng ròng, cho tới những bí mật bên trong của mỗi căn phòng, được thiết lập sâu trong lòng đất núi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lấy vé xong, Tenzin nói rằng phải đi thật sát nhau, ko được tách đoàn vì chúng ta chỉ có vẻn vẹn 1 tiếng để đi thăm quan cái cung điện to tổ bố thế kia. Nhìn to thế thôi chứ những nơi được đi thì tí tẹo, người đông như kiến cỏ chen lấn xô đẩy. Tiếng các bạn guide trung quốc oang oang như kéo bễ nhiều khi át cả tiếng Tenzin đang nói về lịch sử. Thật là lúc đó tôi cáu tiết ghê gớm, tôi căm thù các bạn người Hán đã lên đây chiếm đống Lhasa, chiếm đóng luôn cả Potala linh thiêng của người dân Tây Tạng tới như thế. Tôi thấy bực bội điên người, nhưng trên hết đó là cảm giác tiếc nuối và xót xa khi bây h Potala chỉ còn cái xác, còn cái hồn thì đã chết queo biến mất từ khi nào rồi?

    Đập vào mắt đầu tiên chính là Hồng Cung (Red Palace), đại thể là nơi bàn tán, hội họp của những lãnh tụ tối cao. Còn bên trái là Bạch Cung (White Palace) là nơi sinh hoạt của các Lạt Ma tại vị. 1 tiếng ngắn ngủi, xô đẩy trong Potala sẽ đi theo như sau: Xếp hàng dài ngoằng, đi theo cửa vào phía Đông ở bên phải để thăm Bạch Cung trước. Sau khi hoàn thành Bạch Cung thì theo đường liên thông sang Hồng Cung–> ra cửa sau của Hồng Cung từ đó đi theo con đường kora để out khỏi Potala. Không chụp ảnh, các phòng, các điện nào nhạy cảm tí là các bạn Tàu khựa đóng béng hết lại ko cho nhìn, camera giăng tứ phía.
    LastWalkman thích bài này.
  7. meoluoi77

    meoluoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu trở lại Tibet, đừng quên cho mình một chân nha, giờ đó đang ở US vào học kỳ mùa thu mất rồi, nếu không đã xin tham gia cùng bạn
  8. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ganden Monastery

    Ganden cách Lhasa khoảng 50km, đường đi đẹp như một giấc mơ với cái ảnh kinh điển như vậy

    [​IMG]

    Nói nôm na thì Ganden Monastery nằm ở ví trí cực kì đẹp, lưng dựa vào núi, nhìn xuống thung lũng. Nhìn thế thôi mà cao hơn 4300m đấy và phải đi qua 17 khúc khanh như này mới lên được tới nơi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ganden- Tên đầy đủ là dGa' ldan rNam rgyal gling or dGan-ldan rNam-par Gyal-wahi glin- má ơi đọc trẹo cả mỏ (tiếng Anh có nghĩa là là "Continent of completely victorious happiness") là 1 trong 3 tu viện quan trọng nhất của phái Hoàng mạo ở Tây Tạng (2 cái kia là Drepung và Sera). Tu viện này do đại sư Tông Khách Ba sáng lập ra năm 1409, nhưng mà Ganden hiện tại mà mình đang ngắm nghía trầm trồ mới được trùng tu năm 1982 vì tu viện này bị tàn phá nặng nề thời ***************** (wtf). Cho nên mình cũng chẳng được chiêm ngưỡng tu viện nguyên bản chính gốc xây cách đây 600 năm nữa. Hận ><.
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Do Ganden là nơi tập trung quyền lực của Hoàng mạo giáo nên giang hồ đồn thổi là thời kì huy hoàng ở đây có tới hơn 7000 tu sĩ, nhưng hiện tại chắc chỉ còn gần 300 mà trong số 300 đấy thì chắc có tới 2/3 là ng Hán cài vào mất thôi. Ganden cũng là nơi Lạt ma thứ 14 hiện tại - Tenzin Gyatso dự kỳ thi sát hạch kiến thức cuối cùng của ông vào năm 1958

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    LastWalkman thích bài này.
  10. sunghi

    sunghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời đất, nhìn mê không chịu nổi. như trong mơ vậy.

Chia sẻ trang này