1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Đối tượng chính của box ta là dân Nghệ và phóng tình viên, nhà báo các loại, cũng có lí do của nó, chứ có thấy ai chửi dân........Lâm Đồng với cả ông đưa thư đâu.

    Cũng khó mà trách được, cái trường báo chí bao nhiêu năm tuyển toàn lấy sát điểm sàn, mấy khoa cao nhất cũng chỉ quanh quẩn 2 chục, cái đầu vào đã thế, thì cái sự thải ra cũng chẳng thể nào mà thơm tho được. Khối trường như Bách Khoa,Xậy Dựng, Y Dược điểm vào cao, chất lượng học cũng được, mà cầu sập đều đều, bác sĩ lại lâu lâu bị xin tí tiết, thì thôi cái loạn ngôn của bọn báo chí cũng được coi như chó cứ sủa đoàn người cứ đi, biết là khó chịu nhưng cũng chẳng hề hấn mấy. Cái trình độ báo chí ở VN cũng chỉ là trình độ cò con, ăn nhờ múa lưỡi chứ cũng chưa đủ tầm làm satan như ở các nước khác.

    Giờ cứ nói thẳng một câu thằng nào học làm báo xong, bao nhiêu năm học gì, môn nào, chắc đến thầy nó cũng chẳng trả lời được. Còn cái sự vênh vang đi nhiều thì khối cụ trong box này đi 1 tháng bằng các cháu chạy cả đời. Ăn nhau ở chỗ hiểu gì, chứ ngồi lượm lặt mấy câu chuyện vặt vãnh thì con mụ hàng nước ở đầu ngõ cũng chẳng kém ai.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Cái lão Chăn Ngựa tẩm ngẩm tầm ngầm không khéo kỳ này Ngựa vô địch lần nữa chứ chả chơi, thế là mấy bố nhà mình lại có dịp nổ chỉ có Vịt mới thắng nổi Ngựa hai lượt đi về.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vùng trũng ĐNA bị trùm độ bao hết rồi. Đội tuyển Nghệ An đá xìu xìu ển ển kì AFF 2012 này chắc là do trùm bộ bao hết. Còn nhớ trận chung giải U21 báo Thanh Niên vừa rồi, U21 VN khí thế đang lên nhưng vào trận thằng Hoàng Thịnh xứ Nghệ lại tự dưng mắc lỗi để đội bạn ghi bàn giống y chang thằng siêu trung vệ Minh Đức trong trận gặp Miến. Thằng Hoàng Thịnh này tương lai sẽ là một Minh Đức thứ 2.

    Tài tài, xỉu xỉu…
    Bóng đá Việt Nam bây giờ hay nghe nói đến từ “tài, xỉu” - từ mà dân cá cược hay đề cập đến kiểu đánh cược tính tổng tỉ số trận đấu.

    Loại cược mà nhà cái châu Á có nhan nhản trên mạng với tần suất cao vì “thị trường” con bạc Việt Nam rất chuộng. Đấy là lý do khiến V-League và các giải ở Việt Nam cứ có lăn bóng là có “kèo”.
    Pháp Luật TP.HCM đã từng đề cập những tay chân của “nhà cái” ngồi trên sân Thống Nhất, chen cả vào khu vực dành riêng cho báo chí để làm nhiệm vụ báo cáo, tường thuật trận đấu cho “nhà cái” ra kèo. Họ liên lạc với nhau bằng tiếng Hoa và nói ra rả liên tục suốt trận.
    BTV Cup - giải đấu quốc tế của Đài Truyền hình Bình Dương tổ chức dù là giải giao hữu nhưng cũng được “nhà cái” quan tâm và ra kèo rất sát. Lạ ở chỗ là nhà cái cứ ra đến đâu thì kết quả trận đấu U-22 Việt Nam - Sài Gòn XT lại “chiều” theo đến đấy. Thật tội nghiệp cho các bình luận viên cứ ca ngợi đội U-22 Việt Nam đá như lên đồng nhưng đâu có biết đội đàn anh Sài Gòn XT lại thua theo… tỉ số. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp nhưng sai sót thì lại không chuyên tí nào. Chính các phóng viên chứng kiến tại chỗ rồi sau đó xem lại những pha bóng trên và “soi” những bàn thua đã phải thốt lên “Thật khó tin đó là những cầu thủ chuyên nghiệp khi họ mắc lỗi rồi sau đó không khắc phục mà lại cố tình phạm lỗi nữa theo kiểu MỜI ÔNG XƠI!”.
    Tệ nhất là thủ môn Minh Nhật của Sài Gòn XT sau khi đứng trước quả 11 m mà cầu thủ U-22 Việt Nam sút hỏng lại tiếp tục phạm một lỗi thô thiển nữa ngay sau đó để nhận quả 11 m cùng chiếc thẻ đỏ rời sân.
    Tỉ số 6-1 đúng là bất ngờ lớn với người xem vì Sài Gòn XT được đánh giá cao hơn rất nhiều lại có cả cầu thủ ngoại lẫn cầu thủ nhập tịch thế mà họ cùng dở đều và cùng phạm những lỗi lầm thô thiển để U-22 bắn phá.
    Những khản giả “ngửi” được trận đấu đã không ngần ngại nói rằng “Sài Gòn XT thua bằng ván tennis nhưng họ lại thắng trong trận đấu khác “lớn” hơn rất nhiều!”.
    Đúng là một nhận định rất dí dỏm và cũng rất cay.
    Cũng vì “tài tài, xỉu xỉu” đấy mà ông Falko Goetz Việt Nam khi dẫn dắt đội bóng tham dự SEA Games 26 đã không biết đường nào mà lần vì thắng thì thắng rất đậm mà thua thì cũng thua rất cao.
    Thật nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam nếu cầu thủ (và có thể là cả đội bóng) cứ thích thắng ở ngoài sân như thế.
    NGUYỄN NGUYÊN
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    ^:)^^:)^
  5. bokinhvan888

    bokinhvan888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịc mloz VFF: Nhìn toàn cục thì chúng ta không thua
    http://vtc.vn/thethao/200-357206/the-thao/chu-tich-vff-nhin-toan-cuc-thi-chung-ta-khong-thua.htm

    HLV hàng đầu thế giới 3 in 1:Tuyển Việt Nam thua hoàn toàn vì lí do chuyên môn
    http://vtc.vn/thethao/200-357205/the-thao/tuyen-viet-nam-thua-hoan-toan-vi-li-do-chuyen-mon.htm

    Hai thằng này ném ứtc vào mặt nhau...
    Cmnc không thua thì không lẽ thua trong thế thắng à? Còn thằng HLV 3 in 1 kia bảo rằng đội bóng phải chơi với nhau 3-4 năm mới đủ bản lĩnh thì thật là vl với thằng này...mie, 3-4 năm để có một đội tuyển bãn lĩnh cho mày kéo dài mỗi tháng hơn 200 củ. Cái thằng Phi thắng trogn thế thua nó có bãn lĩnh không? cầu thủ của nó tập với nhau trước khi vào giải được mấy ngày?
    vff, ban huấn luyện một lũ như L ( xin lỗi cái L)
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    thằng Hùng tà lọt mặt dày phết, dẫn quân đá đấm như shi ttttt giờ câng câng lên bảo phải hl 3 4 năm, em khinh nó từ lúc nó xua quân T&T tử thủ với sài gòn xt cho đà nẵng vô địch, hl kiểu khốn nạn bầy đàn vậy mà đc bơm vá kinh phết ^:)^^:)^^:)^, thằng hỉ thì miễn bàn rồi, theo cái bảng thống kê ở trên thì Calisto là hlv tồi nhứt của vn thì phải, thối chưa =))=))=)) calisto có công với vn nhất nhưng hễ mỗi lần sa chân là ông bị bọn phóng tinh viên nó đâm rất kinh, còn nhớ năm đầu tiên ông cầm đội tuyển, gọi các cầu thủ từ giải hạng nhất chứ không phải Vleage mà đá rất mượt mà, có nét nói thiệt là nhở ổng quá đi mất [:D]
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Lúc trước rất thích Calisto nhưng từ lúc ông này từ chối bắt tay HLV Phi và chỉ trích lối đá của Phi năm 2010 thì không ưa ổng luôn !Lối đá của Phi chỉ là bản sao lối đá của đồng hương ổng thôi mà Phi cũng đâu có phạm lỗi thô thiển như VN!
  9. vanvinh055

    vanvinh055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như Mou cũng chỉ trích nhiều khi vô cớ,là HLV họ là đầu tàu của cả đội tuyển.Họ phải có một lý do nào đó đánh đánh lừa dư luận để đội tuyển còn đá tiếp.Là con người ai mà chả có lúc giận dữ và sai,như Ferguson,wenger...nhiều lần từ chối bắt tay đồng nghiệp.Chúng ta phải nhìn nhận những gì người ta làm được để so sánh với những cái chưa được chứ đừng vì tiểu tiết mà phủ nhận thành quả của người ta.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    VTC là bọn chỉ trích Tồ nhiều nhất,cổ súy cho xài HLV nội,giờ há miệng mắc quai nên không nói được gì.cho 2 thằng mặt dày (Hỷ-mặt lợn,Hùng-gà mái) lên phát biểu ngu dốt,đần độn.Bó tay 2 bọn này luôn rồi,không còn từ nào để có thể nói thêm
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    cái chuyện thái độ trên sân là chuyện cá nhân của ông ấy, cái cá tính đó là của cá nhân của mỗi người, trong cuộc chơi thì nóng lên thì chấp hết á. anh bạn ưa hay không ưa kệ anh bạn, nhưng cái kiểu đánh đồng chuyện đó với chuyên môn là chuyện khác à, nó chẳng khác nào cái thời dìm hàng khi ông ấy đá đít lão HLV Ấn Độ và sau đó bọn PTV cứ nhằm chuyện đó mà rủa, còn chuyên môn thì ko thấy đâu. kiểu bọn PTV dùng cái thuật dương đông kích tây đó là việc vô cùng hèn hạ thiếu quân tử tiểu nhân bỉ ổi.

    mẹ, bơm vá thô thiển đến mức đó là cùng, đúng là tư duy của Hỷ. chúng ta thua nhưng toàn cục chúng ta thắng. thắng cái con mẹ gì mà thắng, thắng cái mặt mo chú đấy chú Hỷ. chúng nó đánh đồng thua ở giải dỏm cùng hạng với thua ở giải thật và thắng ở giải đấu dỏm đồng loại với thắng CK giải chính. so sánh gì mà ngu vậy nhà báo. mày ăn cái con mẹ gì mà ngu vậy, ăn **** hay sao mà não ko có chút tư duy. nhờ đóng góp của chúng mày mà BĐVN "được" như giờ

    (xin lỗi những nhà báo khách quan chân chính, tớ ko chửi quý vị, tớ chỉ chửi bọn ngu ngốc chỉ biết múa bút)

Chia sẻ trang này