1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thể thao[​IMG]
    Thứ Năm, 29/11/2012 - 19:16
    AFF Cup 2012
    HLV Phan Thanh Hùng: “Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan”


    (Dân trí) - Trao đổi với báo chí trong buổi tập chiều 29/11, HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy đáng tiếc về hai trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2012 và khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

    Tình thế của đội tuyển (ĐT) Việt Nam ở bảng A AFF Cup đang khá hiểm nghèo, chúng ta phải thắng Thái Lan và chờ đợi Myanmar hạ Philippines thì mới có cơ hội đi tiếp. Nếu Philippines giành 1 điểm trước Myanamar, chúng ta phải thắng Thái Lan với 2 bàn cách biệt, đó là nhiệm vụ quá khó khăn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

    [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng khẳng định đội tuyển sẽ đá hết mình với Thái Lan

    Về tình thế khó khăn của ĐT Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ: “ĐT Việt Nam đã bước vào giải với sự quyết tâm rất lớn, toàn đội đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và Ban huấn luyện đã đề ra những phương án phù hợp với từng trận đấu. Nhưng qua hai trận đấu, đội tuyển đã để lại nhiều điều thực sự đáng tiếc.
    Khi giải đấu chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng, tôi hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước khi gặp đội chủ nhà Thái Lan. Nhưng khi không còn gì để mất, đội tuyển chỉ còn cách phải nỗ lực hết mình để giành kết quả cao nhất.
    Về trạng thái tâm của các cầu thủ Việt Nam sau hai trận đấu, ông Hùng cho biết: “Anh em bước vào giải đấu này với tâm lý cực kỳ quyết tâm, tất cả đều cảm thấy thoải mái về khả năng giành thành tích cao. Nhưng tôi cảm thấy đáng tiếc khi các cầu thủ lại chơi căng cứng ở hai trận đầu tiên.

    [​IMG]
    Theo ông Hùng, các cầu thủ phải vượt qua được sức ép tâm lý

    Sức ép quá lớn khiến các cầu thủ đều bị tâm lý nên họ không thể chơi hết mình tại giải lần này. Các cầu thủ đã ý thức được nhiệm vụ của mình, nhưng chính vì quá hiểu điều đó mà họ đã chơi không thanh thoát. Tôi hy vọng ở trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ sẽ vượt qua được sức ép tâm lý và chơi một trận đấu thành công”.
    Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan: “Thái Lan là đối thủ rất mạnh, qua những gì họ thể hiện trong hai trận đấu gần đây. Ở bảng A này, tôi luôn ý thức được các đội bóng đều mạnh như nhau, các trận đấu đề khó khăn nên chúng ta phải nỗ lực từng trận đấu một.
    Nhưng với tình thế này, thách thức trước đối thủ Thái Lan là rất lớn, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là phải chiến thắng. Thái Lan là đội bóng mạnh về tấn công nên tôi nghĩ khi thế trận cởi mở, Việt Nam sẽ có cơ hội. Đội tuyển sẽ chọn lối chơi tấn công trong cuộc đọ sức với Thái Lan này”.
    Ngoài ra, HLV Phan Hùng cũng thừa nhận hàng công tuyển Việt Nam đã chơi không đạt yêu cầu ở giải lần này: “Chúng tôi có nhiều tiền đạo tốt, nhưng họ không thể hiện được nhiều điều tại giải năm nay. Các tiền đạo cũng gặp đôi chút căng cứng về tâm lý nên họ không có được sự thoải mái nhất định.

    [​IMG]
    ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công toàn diện trước Thái Lan

    Trong sơ đồ chiến thuật của tôi, các cầu thủ tuyến hai có thể thi đấu như tiền đạo. Thành Lương, Quốc Anh hay Trọng Hoàng khi cần cũng có thể là một tiền đạo. Nhưng hiệu quả mà họ mang đến ở giải đấu lần này không nhiều và đó là vấn đề tôi phải khắc phục.
    Cuối cùng, tướng Hùng khẳng định toàn đội sẽ chơi một trận đấu để đời trước Thái Lan: “Dù bất kỳ giá nào, kể cả có vào được bán kết hay không thì tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình để chiến thắng trước Thái Lan, đó là nhiệm vụ bắt buộc.
    Chúng ta cần có một trận đấu hay với người Thái vừa để gỡ gạc danh dự và vì màu cờ sắc áo đội tuyển. Người hâm mộ đã luôn tin tưởng vào đội tuyển và toàn đội phải chơi hết mình để mang lại niềm vui cho các cổ động viên”.
    Kim Anh (ghi)
    Từ Bangkok
    ====================================================================================
    Trước giờ mình chưa bao giờ đánh giá cao lão Hùng này. Và cả Hải Lơ nữa.
    Ở VN chỉ có Tồ và Chung gà mái là đủ bản lãnh chọi lại ĐNA. Noi gì thì nói chứ vô địch ao làng phải đạp qua xác Thai, Sing, Indo, Mã không phải đơn giản. Cũng phải có tý bản lĩnh hl, chiến thuật và biết mình biết người.
    Nghe Hùng nẫu Đà Nẽng đòi xông lên hiếp Thái mình phục cái liều trong lúc bế tắc đâm ngu lú lẫn và sợ lão ấy chết phơi sác. Đúng là dân miền nghèo suy nghĩ hạn hẹp cục bộ rồi lúc xông trận mới thấy mình ngu đâm liều mạng.
    Mịa thằng Công Vênh đá như hạch chửi 5 năm nay trong ttvnol ai cũng biết...nghe báo chí bọn phóng tinh viêm nghệ bơm vá vác vô giờ sài không được đẩy ông Thành Lương 1.62 vào cắm. Hay thật có cắm vào đ ít tụi trung vệ Thái thì có. Thằng Đức Nghệ lùn 1.71m đứng tời nách tiền đạo Phi cứ đeo theo quẩn quẩn nó ngứa nách nó vươn cánh là cùi chỏ vừa ngay tầm vỡ cả tráng. Thành Lương vào cắm chắc tầm đứng tới háng hv nhà nó. Tại sao không thấy cái ngu từ hồi bắt quân đi . Mịa trong con mắt bọn miền thì những thằng nào nói tiếng ẹo ẹo mới là tài thôi phỏng. Giờ thì ra trận mới tá hoả cả ra. Thằng Chí Công, thằng Việt Thắng có va chạm từ Hồi tới Trung Quốc cạ cạ nó quất thẳng vào mặt chứ không bao giờ đưa mặt cho chúng quất khôn nhà dại chợ như đám này. Người như con nhái bày đặt làm chiến binh, ai sợ nó quất cho băng bó hơn là cương thi. Từ thằng Hoàng Cẩn (lác) tới Đức ngẽo chỉ giỏi ra đường để cho người ta dẫm đạp. Lúc ấy cậy được cái gì? Thật hổ mặt cho cái bọn lúc nào cũng tự xưng nhân dân Việt Nam anh hùng tuyền để chúng đánh băng bó tùm lum.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thể thao[​IMG]
    Thứ Năm, 29/11/2012 - 19:16
    AFF Cup 2012
    HLV Phan Thanh Hùng: “Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan”


    (Dân trí) - Trao đổi với báo chí trong buổi tập chiều 29/11, HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy đáng tiếc về hai trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2012 và khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

    Tình thế của đội tuyển (ĐT) Việt Nam ở bảng A AFF Cup đang khá hiểm nghèo, chúng ta phải thắng Thái Lan và chờ đợi Myanmar hạ Philippines thì mới có cơ hội đi tiếp. Nếu Philippines giành 1 điểm trước Myanamar, chúng ta phải thắng Thái Lan với 2 bàn cách biệt, đó là nhiệm vụ quá khó khăn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

    [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng khẳng định đội tuyển sẽ đá hết mình với Thái Lan

    Về tình thế khó khăn của ĐT Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ: “ĐT Việt Nam đã bước vào giải với sự quyết tâm rất lớn, toàn đội đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và Ban huấn luyện đã đề ra những phương án phù hợp với từng trận đấu. Nhưng qua hai trận đấu, đội tuyển đã để lại nhiều điều thực sự đáng tiếc.
    Khi giải đấu chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng, tôi hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước khi gặp đội chủ nhà Thái Lan. Nhưng khi không còn gì để mất, đội tuyển chỉ còn cách phải nỗ lực hết mình để giành kết quả cao nhất.
    Về trạng thái tâm của các cầu thủ Việt Nam sau hai trận đấu, ông Hùng cho biết: “Anh em bước vào giải đấu này với tâm lý cực kỳ quyết tâm, tất cả đều cảm thấy thoải mái về khả năng giành thành tích cao. Nhưng tôi cảm thấy đáng tiếc khi các cầu thủ lại chơi căng cứng ở hai trận đầu tiên.

    [​IMG]
    Theo ông Hùng, các cầu thủ phải vượt qua được sức ép tâm lý

    Sức ép quá lớn khiến các cầu thủ đều bị tâm lý nên họ không thể chơi hết mình tại giải lần này. Các cầu thủ đã ý thức được nhiệm vụ của mình, nhưng chính vì quá hiểu điều đó mà họ đã chơi không thanh thoát. Tôi hy vọng ở trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ sẽ vượt qua được sức ép tâm lý và chơi một trận đấu thành công”.
    Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá rất cao đội tuyển Thái Lan: “Thái Lan là đối thủ rất mạnh, qua những gì họ thể hiện trong hai trận đấu gần đây. Ở bảng A này, tôi luôn ý thức được các đội bóng đều mạnh như nhau, các trận đấu đề khó khăn nên chúng ta phải nỗ lực từng trận đấu một.
    Nhưng với tình thế này, thách thức trước đối thủ Thái Lan là rất lớn, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là phải chiến thắng. Thái Lan là đội bóng mạnh về tấn công nên tôi nghĩ khi thế trận cởi mở, Việt Nam sẽ có cơ hội. Đội tuyển sẽ chọn lối chơi tấn công trong cuộc đọ sức với Thái Lan này”.
    Ngoài ra, HLV Phan Hùng cũng thừa nhận hàng công tuyển Việt Nam đã chơi không đạt yêu cầu ở giải lần này: “Chúng tôi có nhiều tiền đạo tốt, nhưng họ không thể hiện được nhiều điều tại giải năm nay. Các tiền đạo cũng gặp đôi chút căng cứng về tâm lý nên họ không có được sự thoải mái nhất định.

    [​IMG]
    ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công toàn diện trước Thái Lan

    Trong sơ đồ chiến thuật của tôi, các cầu thủ tuyến hai có thể thi đấu như tiền đạo. Thành Lương, Quốc Anh hay Trọng Hoàng khi cần cũng có thể là một tiền đạo. Nhưng hiệu quả mà họ mang đến ở giải đấu lần này không nhiều và đó là vấn đề tôi phải khắc phục.
    Cuối cùng, tướng Hùng khẳng định toàn đội sẽ chơi một trận đấu để đời trước Thái Lan: “Dù bất kỳ giá nào, kể cả có vào được bán kết hay không thì tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình để chiến thắng trước Thái Lan, đó là nhiệm vụ bắt buộc.
    Chúng ta cần có một trận đấu hay với người Thái vừa để gỡ gạc danh dự và vì màu cờ sắc áo đội tuyển. Người hâm mộ đã luôn tin tưởng vào đội tuyển và toàn đội phải chơi hết mình để mang lại niềm vui cho các cổ động viên”.
    Kim Anh (ghi)
    Từ Bangkok
    ====================================================================================
    Trước giờ mình chưa bao giờ đánh giá cao lão Hùng này. Và cả Hải Lơ nữa.
    Ở VN chỉ có Tồ và Chung gà mái là đủ bản lãnh chọi lại ĐNA. Noi gì thì nói chứ vô địch ao làng phải đạp qua xác Thai, Sing, Indo, Mã không phải đơn giản. Cũng phải có tý bản lĩnh hl, chiến thuật và biết mình biết người.
    Nghe Hùng nẫu Đà Nẽng đòi xông lên hiếp Thái mình phục cái liều trong lúc bế tắc đâm ngu lú lẫn và sợ lão ấy chết phơi sác. Đúng là dân miền nghèo suy nghĩ hạn hẹp cục bộ rồi lúc xông trận mới thấy mình ngu đâm liều mạng.
    Mịa thằng Công Vênh đá như hạch chửi 5 năm nay trong ttvnol ai cũng biết...nghe báo chí bọn phóng tinh viêm nghệ bơm vá vác vô giờ sài không được đẩy ông Thành Lương 1.62 vào cắm. Hay thật có cắm vào đ ít tụi trung vệ Thái thì có. Thằng Đức Nghệ lùn 1.71m đứng tời nách tiền đạo Phi cứ đeo theo quẩn quẩn nó ngứa nách nó vươn cánh là cùi chỏ vừa ngay tầm vỡ cả tráng. Thành Lương vào cắm chắc tầm đứng tới háng hv nhà nó. Tại sao không thấy cái ngu từ hồi bắt quân đi . Mịa trong con mắt bọn miền thì những thằng nào nói tiếng ẹo ẹo mới là tài thôi phỏng. Giờ thì ra trận mới tá hoả cả ra. Thằng Chí Công, thằng Việt Thắng có va chạm từ Hồi tới Trung Quốc cạ cạ nó quất thẳng vào mặt chứ không bao giờ đưa mặt cho chúng quất khôn nhà dại chợ như đám này. Người như con nhái bày đặt làm chiến binh, ai sợ nó quất cho băng bó hơn là cương thi. Từ thằng Hoàng Cẩn (lác) tới Đức ngẽo chỉ giỏi ra đường để cho người ta dẫm đạp. Lúc ấy cậy được cái gì? Thật hổ mặt cho cái bọn lúc nào cũng tự xưng nhân dân Việt Nam anh hùng tuyền để chúng đánh băng bó tùm lum.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Bọn này làm đá banh mà như đánh bạc ấy nhể, càng thua càng say máu.

    Trận với Miến nhiệm vụ là "phải thắng": http://thethao.vietnamnet.vn/fms/af...h--249-ng--dtvn-se-d--225-nh-bai-myanmar.html

    Trận với Phi thì là "tấn công tổng lực": http://dantri.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-se-tan-cong-tong-luc-truoc-philippines-667273.htm

    Còn trận với Thái sẽ là "tấn công toàn diện": http://dantri.com.vn/the-thao/hlv-p...am-se-choi-tan-cong-truoc-thai-lan-668355.htm

    Nói chung là toàn đội sẽ phấn đấu thi triển hết các chiêu thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vòng bảng ây ép ép 2012.
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vff và đội tuyển VN quá Ngu và luôn nguy hiểm...:-w
  4. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Mình dự đây là bài thoát thân của chúng nó. Cụ thể là như này:
    - Chơi tấn công toàn diện với Thái Lan (nếu thắng thì ngon rồi nhưng khả năng lớn là thua vì làm gì đủ trình [r37)])
    - Lên kêu rằng toàn đội đã cố gắng và chơi cống hiến tiếc rằng đội Thái quá mạnh =))
    - Đổ tội cho thằng HLV thể lực ngoại vì tính sai điểm rơi (cái này lão Trịnh Minh Huế làm hôm trước rồi, giờ chỉ cần người hợp thức hóa thôi)
    - Kiểm điểm, rút kinh nghiệm
    - Xong xuôi tất cả lại về [r24)]
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    945
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...tuyen-viet-nam-can-cau-thu-ngoai-2395387.html

    Bố Phúc này với bố Vinh già ngày xưa là 2 người hay lên TTVH to tiếng phản đối cầu thủ ngoại nhất, giờ các bố đã bắt đầu nói giọng khác rồi.

    Tương tự với NHM VN, cách đây 2-3 năm thì nhiều phần tử vẫn to tiếng ủng hộ "thuần chủng" đến cùng, tranh cãi nhau nảy lửa trên TTVNOL, giờ thì sao? hơn 3,300 đồng ý / 1,300 không. 1 comment trên TTVH cũng có hơn 100 người like / 50 người không.

    Rõ thật con người ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp chứ có ai thích ăn bo bo mãi, thua te tua liền mấy giải là khác ngay. Nếu các vị ngồi trên óc không ngắn quá thì BDVN khéo đã cất cánh từ 2009, DTVN khi đó tăng cường thêm Hoàng La, Kesley, với 1 anh đen đã đạt trình độ của 1 đội bóng khá ở vùng Vịnh. Sau 3 năm giờ DTVN về đâu? Thua cả Miến, Phil , sánh ngang với Lào, Campuchia, Đông Timor, trờ thành cặn bã của cặn bã, khéo phải đi thi đấu vòng loại của cái cúp AFF "danh giá".
    DTVN thi đấu kém 1 giải, NHM còn tha thứ. DTVN càng ngày càng giật lùi, đến giải này nói thật ra đường hỏi nhiều người họ còn chả biết đang thi đấu. Sau giải này bị loại từ vòng bảng thì chắc chỉ còn vài mạng như mấy anh em trong TTVNOL, đến hẹn lại lên chủ yếu gặp lại nhau, chém gió nhau cho vui chứ phần lớn cũng thừa biết kết cục thế nào rồi. NHM thờ ơ không quan tâm thì chả thằng ngu nào nó mua quảng cáo, đồng tiền nối liền khúc ruột , các anh VFF chịu đấm ăn xôi mà xôi hẩm cũng không có nên giờ chắc cũng bớt "tự hào dân tộc" rồi.
    Mang tiếng DT bóng đá của 1 quốc gia 90 triệu dân mà toàn những thằng lắt nhắt linh tinh, vào trận sắp hàng bắt tay nhau từ thằng thủ môn đến thằng tiền đạo toàn ngửi nách tụi nó mà đá cái gì? May bị loại từ vòng bảng, lỡ mà hên hên lọt vào vòng trong, gặp Sin, Mã hay Indo nó đè ra hấp cả rổ thì nhục hơn bao nhiêu. 10 năm trước sợ mỗi ông Thái, giờ Thái , Sin, Mã, Indo ... đến cả Miến , Phil cũng sợ. Vẫn giữ tư tưởng nội đến cùng, khéo 4 năm nữa từ chỉ tiêu lọt vào chung kết sẽ được VFF hạ thành lọt qua vòng đấu loại, từ tranh chấp ngôi vô địch sẽ thành "cọ xát, học hỏi là chính".
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi chuyên môn cũng từ cái đám cặn bã vff mà ra...mọi việc nó bắt đầu từ quá trình tuyển chọn HLV.
    Cuối cùng cũng chọn được một anh dễ nghe, dễ bảo nhưng được cái vff nó cho nhận lương cao, thành tích ấn tượng nhất của anh HLV này là vì bạc nhược quá nên phải bán xới khỏi quê nhà và lên đỉnh công danh với chiếc cúp do đ/c Hiển " bóng bàn " mừng Hà Nội 1000.. Chuyên môn của đội bóng là cái bãi rác vff nó liên quan mật thiết với nhau bác ợ.
    Thật ra ngoài Phi nhợn với Sing mới cà In có nhập tịch nên trình nó cũng nâng lên chút ít. Vào giải này Myanmar chỉ với mục đích xây dựng cho họ một thế hệ dùng chính các mùa sau..Thái lọ tuy thắng 2 trận nhưng về chất cầu thủ nó cũng chả hơn mấy năm trước là bao nếu không muốn nói là tụt lùi... Và dù Vit gom quân cùn bỏ sót nhiều cái tên có khả năng, nhưng nếu biết chơi và được cầm bởi một HVL có khả năng thì nó cũng chả đến nỗi tệ như thế này.

    Lối chơi chính xác của đội Vịt hiện nay là sự ảo tưởng của HLV:
    1, Không cần biết cầu thủ có kỹ thuật, thể lực ra sao...cứ vào trận là bóng ngắn, bật, chuyền...kỹ thuật không có, chuyền sai...thể lực không đảm bảo di chuyển không nổi cũng không sao, cứ thế mà làm... có banh là phải chuyền, không tìm ra đồng đội thì chuyền qua cho đối phương hay đá ra biên.
    2, Đối phương có mạnh, yếu, và bất kể nó sử dụng chiến thuật gì thì Vịt vẫn chơi duy nhất một bài...và không ghi bàn được là do lỗi của đối phương, do nó đá banh mà kèm người, do nó không chịu để khoảng trống cho Vit đá lolotica.

    Chiên môn của Vit đại loại là vậy. Cứ Trọng Hoàng, Thành Lương...thì cám cũng chẳng có mà ăn, thằng thì lắt nha lắt nhắc chỉ phù hợp với giải nhi đồng, thằng kia khống chế trai banh văng hơn 1m. Quốc Anh thì diễn tốt những biểu cảm trên gương mặt, mie tóc dài thì có nhiều thằng nhưng nhìn người ta gọn và đẹp còn thằng này nhìn cái đầu tóc nó chạy cũng thấy mệt luôn...
    Dàn cầu thủ như thế, HLV như thế thì đội bóng làm gì có chiên cbn môn gì?
    Mie nó, cứ mở miệng ra là đá vì NHM...
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Bài này có lẽ do Lê Hoàng viết!
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    anh Lương MẹcXi "Muốn sút vào mồm một số đứa"
    chắc ảnh nói em và các một bộ phận không nhỏ các bác trên này
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    1.765
    anh Lương móc xì ghê lắm đó em nghe mấy anh nhà báo nói là anh này đủ khả năng đá cho Barca đó nha.nhưng mà đội nhi đồng Barca^:)^
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tốt nhất ngay sau trận đấu với Thái . Dù thắng hay thua thì cũng nên đưa đám "khôn nhà , dại chợ" đó về ngay , chia ra các ngã mà về đường thuỷ , đường bộ gì cũng được , Miễn là đừng đụng vô hàng không là được . Tụi này cho đi máy bay phí tiền nhiều khi gặp hành khách khó chịu họ tẩy chay cả hãng hàng không nữa không chừng... Để tụi nó bên đó bên đó càng lâu thì càng xấu hổ

Chia sẻ trang này