1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có hết, nhưng các cầu thủ này không phù hợp với chiến thuật lolotica của siu HLV 3 in 1, một điều quan trọng hơn nữa là những cầu thủ dạng này không phải đệ của các em trong BHL.
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.772
    phi thắng việt thì người ta bảo là phi thắng chứa có bảo là những thằng tây cặn bả thắng ko? nói thật chứ ở Đông Nam Á này có thằng nào đủ trình bằng Huỳnh kesley ko mà bảo là cặn bả, đã nhập tịch VN thì họ có quyền cống hiến cho quốc gia vì họ cũng là 1 công dân vn mà.
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tuy Vinh tàu đang thổi cho Bình Dương, nhưng nếu để BD nó mang nguyên đội hình đi thi đấu thì kết quả sẽ tốt hơn đội tuyển Vịt là cái chắc. Cặp trung vệ Phạm Minh Đức - Chí Công vừa đá vừa chém gió với thủ môn thì cũng hơn hẳn cặp "lá chắn thép" Đức - Từ. Mấy thằng lùn hiện tại của tuyển Vịt hơn được Anh Đức, Tăng Tuấn?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú này mới đúng là siu nhưn và tỏ ra nguy hiểm. Không phải để tỏ ra thông minh gì cả, anh chỉ dạy chú 1 ít trường hợp, còn lại chú tự mà tìm:

    Mauro Camoranesi, Marcos Senna
    ______________________________

    Nói chung cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, hôm nay Việt Nam thua Thái không phải là do thời tiết, cũng không phải là do kém hơn mà thua và tấc nhiên cũng không phải do HLV dỡ mà là do 2 nguyên nhân sau:
    1, Nguyên Sa không thể ra sân được
    2, Vịt chỉ ghi 1 bàn vào lưới nó mà nó ghi 3 bàn vào lưới Vịt, vậy kẻ chịu trách nhiệm chính ở trận thua này là thằng Thái chứ không phải do Vịt.
  4. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Làm HLV một CLB thì thường nhìn thấy ưu điểm quân mình rõ hơn ưu điểm quân khác, điều đó thì ai cũng hiểu chỉ mình VFF không hiểu. Ví như đội tuyển Liên Xô thời Lobanovsky là Dinamo Kiev mở rộng, tuyển Nga thời Romantsev là Spartak Moskva mở rộng, điều đó có gì lạ đâu. Do đó có tuyển sót cầu thủ thì cũng chẳng phải là lỗi của ông Hùng. Thời gian các đội đá giải vô địch thì ông ấy còn phải khiển quân ở CLB mình chứ thời gian đâu đi xem chân cẳng các CLB khác.
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Các cầu thủ nhập tịch Phi đều là Phi kiều mang 2 dòng máu chứ không phải nhập bừa đâu nhé . Chỉ có bọn Indo & Sing mới nhập tràn lan !
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Thật ra nhập tịch hay không nhập tịch cũng thế thôi.
    Chừng nào còn mấy con lợn VFF làm bù nhìn và các cụ của CHXHCN Nghệ An đứng đằng sau giật dây thì muôn đời không ngóc đầu lên được. Đ muốn phân biệt vùng miền tí nào, nhưng thật sự là niềm tin thì chỉ có mất chứ đ bao giờ có lấy lại.

    Mấy năm nữa các anh SLNA có tách ra tỉnh riêng như Catalunya thì nhà cháu cũng hạnh phúc quá đi. Cầu thủ kỹ thuật tốt cái củ gì mà đỡ quả bóng văng cả mét, đang chạy vấp bóng ngã.
    Thể lực yếu, thể hình kém, kỹ thuật tệ, tinh thần thì rệu rã, đ hiểu là bao nhiêu năm ăn tập làm clg ??
    Nhìn chung cứ năm nào mà đội hình có Nghệ Nhân là đ bao giờ hi vọng gì vào 2 cái chữ "tinh thần". Nhìn cả trên sân bóng và ngoài cuộc sống, lúc các anh kém, thấy thằng mạnh thì rụt vòi, lúc các anh có được một tí gọi là (dù vẫn đ bằng ai ) thì các anh vênh mặt lên như siêu sao cả.
    Đá bóng thì như cái củ, thằng chột làm vua xứ mù mà suốt ngày nào thì hộ chiếu, nào thì nghiện lắc, đâm chém bán độ, anh nào hiền hiền một tí thì đi chụp ảnh nude. Nói chung là cái giống dân trí kém ít học có tí tiền nên nó thế. Bọn này sống nhờ chó đàn nâng bi nhau là chính, cứ so năng lực ra thì đã hơn ai ?

    Giải này khổ thân mỗi thằng Tấn Tài, chạy như ngựa vì bọn khác nó "không đúng điểm rơi phong độ". Thật hi vọng một ngày nào đó các anh tách mẹ nó ra làm xứ Catalunya mới rồi tham dự Liga cho thế giới bóng đá này được mở rộng tầm mắt với 11 cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Không thấy pro Nghệ nào vào bóp bi Tuấn Mẽo như truyền thống nhỉ? Hay là bỏ đi hết rồi, trong này toàn cánh anti Nghệ ngồi kêu khóc với nhau:((
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Năm ngoái ra quân thắng thằng Phi 3 - 1 còn có ông vào chém. Giờ tè le ra cả, mọi thứ trắng đen rõ mười còn ông nào mặt mũi đâu mà tâng Nghệ nữa, đội hình này là maximum Nghệ rồi. Chắc đòi cho 11 thằng cho đủ luôn mới thỏa à :D
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.772
    đề nghị bổ sung quốc vượng, văn bình, văn quyến. HLV trưởng Hửu Thắng vào nữa là thành juventur
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Há miệng mắc quai chứ sao. Trong này nói chả có cái mẹ gì sai về dân Nghệ, có chăng chỉ là câu từ hằn học thôi, chứ có phun châu nhả ngọc như mấy thằng phóng tình của TTVH thì mất hộ chiếu vẫn cứ là mất hộ chiếu, thằng nghiện phê thuốc vẫn là thằng nghiện, đó là sự thật không chối cãi mà bọn nó cũng nên tự thấy xấu hổ.
    Nhưng người Nghệ An có một cái "ưu điểm" mà các anh hay gọi là "giận thì giận mà thương thì thương", đó là một truyền thống mà các anh rất tự hào, vì "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", các anh nâng đỡ bó bi nhau. Nên dù có bị chính con em mình nhổ vào mặt mấy lần, dù rằng tư cách của chúng nó chỉ đáng ngồi trong xà lim 141 ( Hồng Việt, Văn Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng ), các anh vẫn ăn mày dĩ vãng mà hôn hít o bế chúng nó nên. Chả trách càng về sau chúng nó càng thoái hóa suy đồi, mà thằng nào cũng thế, bởi lẽ "giận thì giận mà thương thì thương".

    Nhưng người bình thường thì không như thế, hay họ gọi là "không ngu như thế". Niềm tin chỉ có mất đi thôi. Và cũng như người ta nói :"You cheat me once, shame on you, cheat me twice, shame on me".Lừa tao một lần, thì mày là thằng khốn, nhưng mày lừa tao 2 lần, thì tao là thằng ngu.
    Cả một hệ tư tưởng, cả một cộng đồng bị nhổ vào mặt cả chục lần mà vẫn há mồm nuốt từng lời bao biện và nâng bi nhau, xin lỗi mong rằng ta đừng bao giờ gặp nhau.

Chia sẻ trang này