1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    1.788
    Nói thật ông Hùng nên tự đồng từ chức vì anh này thực sự không có bản lĩnh để chấn áp mấy anh Nghệ.nếu tuyển HLV ngoại tôi xin nhắc lại liên đoàn nên chọn một HLV người italia có kinh nghiệm chứ dừng ảo tưởng cái lối chơi tiquitaka vì tuyển Việt thực sự chưa đủ tầm để áp dụng cái lối chơi đó.các bác thử nhở lại năm 2008 Việt Nam vô địch bằng lối đá phòng ngự phản công. olimpic 2008 Việc Nam thắng các đối thủ tây á mạnh hơn cũng bằng phòng ngự phản công, vô địch merdeka cup cũng là phòng ngự phản công, vậy tại sao bóng đá Việt không phát huy bằng cách chơi này. cái cần của tuyển Việt Nam bay giờ là nghệ thuật phòng thủ chứ đừng ảo vọng tiquitaka.nguyên nhân chính thật bại của ông Hùng là vì cái ảo tưởng tiquitaka. Nếu tuyển Việt Nam có một HLV tốt một chính sách cho ngoại binh nhập tịch như năm 2008 một lối chơi biết người biết mình thì đừng nói là cái vùng trủng đông nam á má cả châu á ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, các đối thủ còn lại muốn thắng Việt Nam không phải chuyện dẽ dàng đâu!
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Điểm chung của 2 thằng này là tham con nhà bà nhũng vô đối khu vực rồi^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rất nhiều thằng như nó thì nó xấu hổ gì đâu bác, ra đường lắm tiền còn bố đời coi người khác như cỏ rác ấy chứ/, xh nó thế rồi, bóng đá sao thoát khỏi vòng quay. Từ sau seagames 2009 thì xem chỉ để chửi bọn nó thôi>:)
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    KỲ 1: VÌ SAO TÔI KHÓC!

    Chúng ta có thể giải thích về thất bại của đội tuyển như sau:
    Vấn đề là khi xem tivi cta và các chiên gia ko hiểu VN chơi thứ bóng đá gì, có ng nói ko có bài, ko có mảng miếng, chưa có dấu ấn. Tuy vậy tụ chung qua khoảng thời gian hơn 2 tháng tập chung với nhau, qua các trận giao hữu thì lối chơi của HN T&T cũng đã có dc 60% đội tuyển, tuy nhiên vấn đề 40% còn lại là nhân tố con người. Con người dù sao cũng là trung tâm của chiến thuật ( đôi lúc cũng ko cần chiến thuật mà chỉ cần con người như mội chiên gia bị thay lên thay xuống đã nói: “chạy nhiều ra chiến thuật”--- chuẩn ko cần Chỉnh ).

    Hãy có cái nhìn rõ nét về lối chơi được các chiên gia và phóng viên đánh giá là hay và đáng xem nhất VL:




















    Ở HN T&T đội hạng 3 VL 2012 thì chúng ta có thể thấy ĐTVN đa số ở đó với văn quyết, duy nam, sỹ cường văn biển, hồng tiến, hồng sơn, ngọc duy văn biển, và suýt tý nữa có thêm “đầu gấu” QL vào nếu báo chí ko can thiệp. Lối chơi của t&t dựa vào hàng tiền vệ có sức tấn công mạnh như trên và phối hợp với nhau rất ăn ý, nên lối chơi rất nhuyễn lúc chậm lúc nhanh, có thể nói ở giữ bóng ở KHU GIỮA SÂN thì các đội vở VL vẫn còn kém t&t tí chút.
     Giải thích vì sao họ có hàng tiền vệ mạnh là vì yếu tố: NHÂN SỰ ở cả cầu thủ lẫn chop bu như HLV chủ tịch. TIỀN TƯƠI lưu ý nhé tiền thì đã vui rồi nhưng ko biết khi nào lãnh nhưng tiền tươi thích thì vung và vui thì “mừng tuổi cho các cháu với sấp $ trên tay và phát” đây có thể nói chiến tới 60% sức mạnh của cả tuyến giữa lẫn toàn đội. nhưng lai gây phản cảm vô cùng với những ai chứng kiến một ông chủ ngân hàng lại vung tiền và xài như thế, trong khi nền KT đang chịu khó khăn, NH như một ốc đảo còn các ông chủ thì R&Royce, Bentley, maybach, linlcol cứ phi ầm ầm.  giải thích thêm vì sao đá hay mà ko có fan phải đi mượn các cô các chị nội trợ hò hét.

    TUYẾN TIỀN ĐẠO: Samson và Gonzalo, lối chơi 2 cầu thủ này theo tôi là rất hay và đa dạng.
    • Samson, tiền đạo sinh năm 1988 này có lối chơi hiện đại và đa dạng ( những Dangda, Safee Sali, younghusband hay già hơn là Duric đều kém hơn Samson một bậc, và Samson đã có quốc tịch VN tên là Hà nội Sơn ) anh có thể giữ bóng, càn lướt và sút như búa bổ nhưng lại rất chính xác, bên cạnh đó khả năng dứt điểm và làm tường cũng vượt trội ngay cả Merlo ở ĐN cũng kém hơn.
    • Gonzalo, gà son và là con bài tẩy của t&t tuy đã bước sang tuổi băm nhưng thể lực, kinh nghiệm và nhạy cảm ghi bàn đặc biệt là bằng đầu của anh đều khiến phần còn lại của VL kính nể.
    • VQ tiền đạo ảo này có khu vực hoạt động rộng lối chơi lăn xả nhiệt tình, mỗi tội tẩm ngẩm tầm ngầm khó hiểu khiến người xung quanh hồ nghi. Lối chơi khá quái ko thua kém gì các Nghệ sĩ ở đây của cta.
     Tuyến trên thật sự là những khẩu sung uy lực và các đội ĐỀU thèm. Tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành như đập nhả phối hợp, nếu bị chơi xấu hay đổ bê tông ( giống Myanma, phi, hay thái 2 ) sẽ có bài câu bổng từ sân nhà, giữa sân, chồng biên để tung ra những đường chuyền tầm cao và thấp để các Tđ băng vào dứt điểm. Do đó khó có thể bắt bài được t&t.

    TUYẾN HẬU VỆ:
    Ngoài các anh giai người việt đã thể hiển khả năng của mình cho 90tr dân vn thấy rồi thì nhân tố quan trọng ở đây mà tôi nói đến là trung vệ đội trưởng Cristiano Roland.
    Sở hữu lối chơi lăn xả nhiệt tình, có mặt tại tất cả điểm nóng trong vòng cấm địa, bao sân lun, có khả năng phát động tấn công tốt. Dù bước sang tuổi băm nhưng khả năng phẩm chất ko thể phủ nhận.

    Vài nét về Cristiano Roland
    Họ tên: Cristiano Roland
    Năm sinh: 1976
    Nơi sinh: Porto Alegre (Brazil)
    Quốc tịch: Brazil
    Vị trí thi đấu: Trung vệ
    Danh hiệu
    Vô địch Copa Libertadores năm 1995 (cùng Gremio)
    Vô địch Campeontao Brazil năm 1996 (cùng Gremio)
    Vô địch Copa Brazil năm 1997 (cùng Gremio)
    Vô địch Taca de Portugal 1998/1999 và 2003/2004 (cùng Beira-Mar)
    Vô địch V-League 2010 và Siêu cúp 2010 (cùng HN.T&T)

     Ngoại binh của t&t xuất hiện và trở thành một trục dọc vững chắc ở cả 3 tuyến tạo nên 40% sức mạnh toàn đội, giúp đội bóng của HLV PTH có sự đa dạng uyển chuyển về lối chơi và trở thành một thế lực của VL.

    CÒN CẤP ĐỘ TUYỂN VN: NHỮNG NGƯỜI VN T&T ĐÃ ĐÁ ĐÚNG LỐI CHƠI RỒI, VẤN ĐỀ CÒN LẠI LÀ LỐI CHƠI KHOÁN TRẮNG CỦA ÔNG HÙNG XÂY DỰNG NÓ ĐÃ HẠI ÔNG Ở CẤP ĐỘ ĐTVN KHI KO CÓ NHỮNG TIỀN ĐẠO GIỎI VÀ TRUNG VỆ HAY. NHÌN NHỮNG PHA NGOÁY ĐÍT CHUYỀN LUNG TUNG RỒI MẤT BÓNG VÌ Ở T&T (HAY ĐN )TỚI LÚC NÀY LÀ BẮN THẲNG CHO TÂY TỰ XOAY ĐỂ CÓ BÀN RỒI CÒN CÁC ANH LÙN CV HAY QH THÌ HY VỌNG? 1 ANH CẢ MÙA CHỈ CÓ 5 VÀ ANH QH CHỈ CÓ 1?. OK ĐI NẾU CỐ GẮNG VÌ CŨNG SẼ CÓ BÀN. NHƯNG HÀNG THỦ VÀ CẶP TRUNG VỆ ĐỨC-TỪ THÌ 90TR DÂN VN CÓ NGUY CƠ NHỒI MÁU CƠ TIM VÀ CÁC F1 F2 F3 SẼ CÓ NGUY CƠ TIM BẨM SINH. KO CÓ SỰ CHẮC CHẮN VÀ CÓ NHỮNG PHA XỬ LÝ NGHIỆP DƯ ĐẾN TỘI NGHỆP.
    ĐTVN 2012 KO PHẢI ĐẠI DIỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐÁ BÓNG VÀ YÊU ĐỘI TUYỂN. CHỈ ĐẠI DIỆN CHO T&T MIỀN TRUNG VÀ NGHỆ SĨ.

    SẼ CÒN KỲ 2: V-LEAGE, CLB, LỐI CHƠI VÀ HỆ QUẢ.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    báo tuổi trẻ nói sở dĩ Hùng tà lọt không gọi anh đức chí công vì những cầu thủ này có cá tính mạnh sợ không dạy đc, mie nó, thời Calisto thì cấm tuyệt đối chuyện ổng đc kiêm nhiệm trong khi thằng Hùng tà lọt do nghe lời nên bọn nó cho kiêm luôn, giờ ai củng thấy việc kiêm nhiệm nó dẫn tới hệ quả như thế nào rồi, lão Hùng kêu tòan gà nhà dù là hàng dở dở ương ương như hồng tiến, còn các cầu thủ khác thì lấy lý do vớ vẩn để loại đi
  5. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Các bác cứ yêu cầu Hùng "Nẫu" từ chức , vậy ai sẽ lên thay và bao giờ mới nhậm chức ? Thà để Hùng "Nẫu" đó , dù không được việc nhưng TVN lẫn U23 vẫn còn có người coi sóc ... Nếu Hùng "Nẫu" phải ra đi ngay từ bây giờ theo đúng như ý nguyện của người hâm mộ thì tui dám chắc 1 điều tất cả người hâm mộ lại tiếp tục rơi vào cái bẫy tiếp theo của VFF . Bởi đường lối của VFF nó thế ... Chiếc ghế HLV kia sẽ được bỏ trống cho tới cận ngày thi đấu Seagame năm sau thì mới có chủ ... Nghĩa là từ đây cho tới tháng 9 , 10 năm sau TVN lẫn U23 sẽ không có ai chịu trách nhiệm và quan trọng nhất khâu tuyển chọn , nhòm ngó cầu thủ triển vọng cũng phải bỏ trống . Bởi VFF có quá nhiều lý do để biện luận : Này nhé VFF còn phải lo tổ chức giải đấu V-League phục vụ bà con lao động , rồi kinh tế giờ đã khó khăn nên chuyện tiếp kiệm ngân sách cho nhà nước là phải đặt lên hàng đầu .

    Và cho tới cận ngày thi đấu Seagame năm sau thì lúc đó người hâm mộ mới có thể biết tên tuổi HLV mới của TVN ... HLV ngoại ư ! Tốt thôi tầm Letard , Rield , Goetz , Dido chịu không ? VFF làm éo gì biết bóng đá mà thẩm định tài năng HLV ngoại , 2 HLV ngoại nổi tiếng nhất VN là Weigang & Calisto là BĐVN đã quá may mắn bởi họ từng sống và làm việc cũng như yêu con người VN nên VFF mới có cơ hội tiếp xúc , thế mà còn giữ không được thì bốc chuối mà ăn . .. HLV mới lên nắm tuyển trong khi quỹ thời gian không còn nhiều , bởi giải đấu đã cận kề thì cái bảng danh sách cầu thủ do VFF chọn lựa , lập ra sẽ có tác dụng cực lớn .

    Sáng nay , tui có đánh dây thép nói chuyện với anh Hỷ về chuyện đội tuyển và hỏi nguyên nhân thất bại vừa qua cũng như hướng giải quyết sắp tới thì Anh Hỷ cũng thưa rằng vấn đề thì báo chí đã nói rõ rồi , vì chuyện cục bộ địa phương , vùng miền nên đội tuyển thiếu gắn kết . Do đó , VFF đang tính đến phương án lấy 1 nhóm cầu thủ của 1 địa phương mà các bác "yêu quê choa" , đứng đầu là Tuấn Mẽo và đồng bọn yêu cầu sẽ được lấy làm nòng cốt như kiểu TBN đã làm và họ đã rất thành công với dàn cầu thủ của Barca trên bình diện quốc gia ở đấu trường quốc tế . Mấy anh liên đoàn đã lên kết hoạch rất rõ ràng . Này nhé :

    - Thủ Môn : Hồng Sơn vẫn sẽ là thủ môn tốt nhất trong 10 năm tới ... Mấy trận khó nhai , cảm thấy có vần đề thì Hồng Sơn cứ việc thoải mái tìm cách thoái thác ở nhà như mất hộ chiếu , vợ đẻ , sinh nhật bạn nhậu ... Mấy trận đó cứ để Tấn Trường , Bửu Ngọc vào bắt , chỉ cần " tụi nó" sơ xảy 1 chút thôi dùng báo chí phe nhà đập là "tụi nó" tối tăm mặt mày

    - Hậu Vệ : 2 hậu vệ biên Văn Hoàn , Đình Đồng là không thể chối cãi ... Nhỏ con , thấp bé quá . Đúng nhưng đó là sự ưu việt siêu phàm của cầu thủ Việt Nam . Chạy 10 phút , đứng thở 15 phút ...

    Trung vệ thì Minh Đức chắc chắn là cái tên đầu tiên , bởi đây mới chính là người đội trưởng gương mẫu không thể thay thế ... Trầy 1 tý thay vì rịt thuốc đỏ thì anh băng luôn cả cái đầu đã cho thấy sự quả cảm "vì lợi quên thân" của anh . Phước tứ , Phước Vĩnh ư ! Chờ đó đi Diễm ..! Trước khi đội tuyển chốt danh sách cuối cùng thì 2 cầu thủ này chỉ có "phước" mới không gặp chấn thương . Chiêu bóng vỡ lòng trước khi nhập môn "nhất cước , đoạt mạng" của anh Hoàng thuốc lắc thì hầu như bất cứ cầu thủ xứ Nghệ nào cũng thuộc lòng và sẽ được áp dụng triệt để ngay trong khi tập luyện đế giữ chỗ cho đồng hương

    - Hàng tiền vệ : Thành Lương . Đây chính là cánh én , người sẽ mang lại mùa xuân cho TVN . Nhìn anh trên sân bóng , giống như hình ảnh Minh Nhí trên sân khấu tấu hài sẽ mang lại cho khàn giả 1 hình ảnh giải trí 2 in 1 mới - Vừa đá banh , vừa tấu hài và đó cũng là 1 vị trí không thể thay thế , vị trí bên hàng lang cánh phải dành cho Thành Lương là lẽ đương nhiên . Cánh đối diện - Cánh trái . Dĩ nhiên CV sẽ là cái tên lựa chọn đầu tiên , bởi tại vị trí này anh đã toả sáng vô ngần . Bởi hơn ai hết , CV chính là bản sao của CR7 ...Điệu đàng , Ẻo lả ... Như 1 thằng gay tập đá bóng , cũng so funny . Do đó , cái tên CV cũng còn gắn liền với TVN . Trọng Hoàng cũng là 1 cái tên không thể thay thế , anh là buồng phổi , là trái tim của TVN ... Hồng Việt hiện đang là 1 cái tên được nhắm đến cho hàng tiền vệ TVN thay chú Téo quá khích , quá khứ nghiệp nhập của Hông Việt giờ đây đã là dỉ vãng ... từ khi được Thắng Juventus cưu mang và tận tình hướng dẫn , chỉ bảo thì Hồng Việt đã bỏ nghiệp hút (bỏ vô cơm trộn ăn luôn , chứ không hút chích nữa) anh dần đã lấy được hình ảnh của 1 mẫu tiền vệ đang thiều của TVN ... Nhìn Hồng Việt thi đấu , ngưới ta có thể liên tưởng đến danh thủ Pirlo của tuyển Ý . Mượt mà , chính xác và đầy ngẫu hứng như hình ảnh của "nàng tiên nâu" giáng trần

    - Hàng tiền đạo : sẽ là 2 cái tên mới toang ...Đình Bảo & Phi Sơn . Đình Bảo thì ai cũng biết từng là tiền đạo nòng cốt của U21 Nghệ , rồi U21 báo Thanh Niên , còn Phi Sơn mặc dù mới 19 tuổi nhưng đã cho đàn anh Văn Quyến cầm gáo đi ăn xin ờ tuổi 28 ... Thắng Juventus từng nói : nếu Phi Sơn sinh ra tại Brazil thì ngay cả Neymar cũng chưa đủ so sánh với Phi Sơn .

    Băng Tuấn Mẽo và đồng bọn đừng lo người hâm mộ phản ứng . Với tài "hô mưa , gọi gió" ở V-League của Thắng Juventus thì chuyện dàn xếp cho các em đó có vài "bàn thắng để đời" được truyền hình trực tiếp không phải là chuyện khó . Hơn nữa về phía báo chí đã có tờ Tàu Nhanh (Vnexpress) và đặc biệt cây viết Phỏng Tuy (Tuỳ Phong) của tờ Thà Thua Vẫn Hơn (TT&VH) hỗ trợ thì TVN tương lai là đội hình xứ Nghệ thu nhỏ không còn là xa .
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.635
    Đã được thích:
    4.613
    Vê Ẹp Ẹp đã công khai quan điểm giữ lại ông Hùng rồi, tinh thần là tội ở cầu thủ tất. Tình hình này sắp tới sẽ có khả năng gọi lại mấy ông già để sang năm vừa chống gậy vừa ngoáy đít cho bọn A Chấu nó xem.
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    VFF giữ, nhưng bọn kủ kải chúng nó bắt đầu chiến dịch đâm Hùng tà lọt. Rõ ràng là những bài liên quan đến mâu thuẫn, lợi ích nhóm, tính cục bộ địa phương chi phối gây mất đoàn kết trong đội tuyển thì HLV trưởng - cụ thể ở đây là Hùng tà lọt phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
    => Hùng tà lọt sẽ từ chức vì sức ép của dư luận mặc dù được VFF tin tưởng.

    Trong đám lùn mặc quần sịp dài đến đầu gối thì hiện tại, Sơn hộ chiếu được nâng bi, Ca Ve thì bắt đầu đang bị đâm.
  9. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Nhiều người quá lời phê phán cái lối chơi lolotika của Tuyển VN mấy năm qua, nhưng theo tôi thì thực ra đó mới là lối chơi mà chúng ta cần hướng tới, xây dựng, bồi đắp, hoàn thiện nó để trở thành nét văn hóa của bóng đá VN. Nói như thế bởi những lý do sau :

    - Yếu tố thể hình của cầu thủ : chúng ta đều biết cầu thủ Vn thua thiệt về thể hình thế nào so với phần còn lại của thế giới. Và trong tương lai gần thì điều này khó có thể được cải thiện. Bóng đá là một môn thể thao, cho nên thua kém về thể hình là một bất lợi cực lớn trong việc thi đấu. Khi anh thua kém thể hình so với đối thủ thì muốn kiểm soát trận đấu, và tránh rơi vào một cuộc đua sức đầy bất lợi thì phải phát huy tính linh hoạt của các cầu thủ bằng một lối chơi bóng ngắn, bóng sệt thật chủ động, thật sắc xảo, trong từng pha di chuyển, pha chuyền bóng, pha kết thúc tình huống. Lối chơi Lolotika cho chúng ta điều đó, để né tránh bất lợi thể hình.

    - Yếu tố sức mạnh, sức bền cầu thủ: khi chúng ta đã thua kém về thể hình thì đừng bao giờ nghĩ tới yếu tố sức mạnh trong thể thao. Thể hình- sức mạnh là 2 yếu tố không thể tách rời. Thể hình to cao là cái nôi để nuôi dưỡng sức mạnh. Không có thể hình tốt, dồng nghĩa với việc không thể nào có sức mạnh tốt. Đây chính là bất lợi lớn mang tính truyền thống của thể thao VN, không chỉ bóng đá. Nhưng còn sức bền, sức nhanh, sự dẻo dai là yếu tố chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện và nâng cao bằng các khóa huấn luyện hợp lý. Như vậy khi sức mạnh chúng ta không thế so bì, thì lối chơi bóng nào phát huy được sức bền, sức nhanh của cầu thủ là lối chơi phù hợp.
    Lolotika chính là lối chơi đó, khi mà nó đòi hỏi đội hình đội bóng phải trải đều trên khắp mặt sân, các cầu thủ phải di chuyển liên tục, để tạo khoảng trống chiến thuật, để trốn tránh việc phải đua sức mạnh khi tranh chấp với đối phương, để kiểm soát bóng tốt, đưa đối phương vào thế bị động khi liên tục phải chạy theo quả bóng.

    - Yếu tố kỹ thuật cơ bản : Nhiều người cứ nghĩ chơi lolotika là các cầu thủ phải có kỹ thuật cơ bản tốt, Và đây lại là yếu tố yếu và thiếu của các cầu thủ VN. Nhưng hoàn toàn không phải thế.
    Triển khai lolotika yếu tố cần thiết nhất lại là tư duy chiến thuật để cầu thủ di chuyển, duy trì cự ly đội hình, và chiếm lĩnh khoảng trống đúng lúc. Đó mới là điều cần quan tâm nhất. Và ngay cả điều này cũng nằm trong khả năng của bóng đá VN, khi để đào tạo những cầu thủ có tư duy chiến thuật tốt không phải điều quá khó.
    Thêm nữa, nếu chúng ta để ý, khi chơi lolotica, thì các pha dứt điểm đều được thực hiện khi cầu thủ dứt điểm đã được đặt vào vị trí áp sát khung thành đối phương ở cự ly rất gần. Và để dứt điểm thành công thì nó không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật cũng như sức mạnh. Lolotika rất phù hợp với hiện trạng nền tẳng kỷ thuật cơ bản rất vớ vẩn của cầu thủ VN.

    - Yếu tố tâm lý :
    Người Việt chúng ta chưa bao giờ là một dân tộc mạnh mẽ về yếu tố tâm lý. Lịch sử đã chứng minh, dân tộc này rất dễ bị "dọa ma", rất dễ bị đối phương áp đảo bằng sức mạnh ào ạt của số lượng, sức mạnh khoa học kỹ thuật, sức mạnh văn hóa. Chúng ta chỉ trở thành những anh hùng khi dân tộc chúng ta bị dồn vào thế đường cùng, bị dồn vào thế phải chiến đấu khi sau lưng là vực thẳm.

    Tâm lý cầu thủ bóng đá Vn khi thi đấu cũng không phải là ngoại lệ. Trong lịch sử bóng đá VN, chưa bao giờ các đội tuyển VN có thần kinh thép và bản lĩnh thi đấu trước các đội bóng mạnh hơn, Chưa bao giờ các đội tuyển VN có khả năng lội ngược dòng ngoạn mục, chưa bao giờ các đội tuyển VN vượt qua được những thời khắc sinh tử bằng chính sức của mình nếu như không có sự trợ giúp của "thần rùa". Thậm chí nỗi ám ảnh sợ hãi mỗi khi phải gặp Thái Lan đã biến các đội tuyển bóng của VN gần đây trở nên mong manh như pha lê mỗi khi phải đối đầu.

    Với Tuyển VN thời gian trước đây, việc áp đặt thế trận, kiểm soát nhịp điệu trận đấu theo ý mình là điều quá xa xỉ. Khi không kiểm soát được trận đấu, thì sẽ bị rơi vào thế bị động và lúng túng, lúc này điểm yếu tâm lý truyền thống sẽ bị phơi bày, và kết cục là vỡ trận. Những trận thua Thái lọ trước đây là một ví dụ điển hình, kể cả có lúc đã dẫn trước đội bạn như ở segames 22.

    Lối chơi lolotika sẽ giúp chúng ta cầm nhiều bóng hơn, khả năng áp đặt thế trận tốt hơn, chơi chủ động hơn, điều này phần nao khắc phục được điểm yếu tâm lý khi bị dồn ép quá nhiều.

    Hãy nhìn những trận đấu của tuyển VN thời gian gần đây, chính vì lối chơi cầm bóng nhiều mà đội tuyển VN có thể chơi một cách chững chạc, sòng phẳng trước nhiều đối thủ mạnh. Những trận đấu thời Tồ, thời Phan Thanh Hùng gần đây cho thấy điều đó. Cho dù trong môt số trận đấu chúng ta thua, nhưng cách thua không đến nỗi hổ thẹn, hay gọi là thua 1 cách toàn diện muối mặt như thời thế hệ vàng trước đây.
  10. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hô hô, thêm 1 lí do cho thất bại của tuyển Việt Nam, đek biết thằng dở hơi nào nghĩ ra?
    http://www.bongda.com.vn/AFF-Cup/245438.aspx

    Tiết lộ động trời về thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup16:40 4/12/2012

    Không phải bán độ, không phải mâu thuẫn, cũng không phải vì chọn sai lối đá. ĐTVN thất bại thảm hại tại vòng bảng AFF Cup vì một nguyên nhân có lẽ chẳng ai nghĩ đến: ma ám. Đó là tiết lộ giật mình của một tuyển thủ (anh đề nghị được giấu tên) mà chúng tôi tình cờ gặp trên chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội.


    [​IMG] Khách sạn Golden Tulip – khởi nguồn của mọi rắc rối?
    Gần 2 tuần lưu trú trên đất Thái, ĐTVN được bố trí ở Golden Tulip Sovereign, khách sạn sang trọng bậc nhất tại Bangkok. Nhưng đó lại chính là nơi một số cầu thủ của chúng ta gặp những cơn ác mộng – theo đúng nghĩa đen của nó.

    Cái chết bí ẩn của nam tài tử Hollywood

    Trước kia, khách sạn Golden Tulip Sovereign còn mang tên Radisson. Hầu hết mỗi lần đến Bangkok thi đấu, các đội tuyển Việt Nam đều đặt phòng tại khách sạn này, bởi nó nằm ngay trên trục đường cao tốc nối với sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Hồi đó, Radisson mới là khách sạn “3 sao rưỡi” và người dân địa phương vẫn quen gọi nó bằng cái tên phát âm đau đầu lưỡi “La-đi-sẳn”.

    Nhưng có một biến cố lớn đã xảy ra với “La-đi-sẳn” vào đầu tháng 6 năm 2009. Khách sạn hân hoan khi được chọn làm nơi đón đoàn làm phim Hollywood đến Bangkok quay bộ “Stretch”. Trong đoàn làm phim có nam tài tử nổi tiếng David Carradine, người từng 4 lần được đề cử giải Quả cầu vàng. Nhưng niềm vinh hạnh ấy ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau ít ngày, Carradine - lúc đó đã 73 tuổi - đột ngột qua đời.

    Chẳng cần nói thì cũng biết, Hollywood thừa trình độ để “huyền thoại hoá” ngay cả cái chết của một người Mỹ nổi tiếng. Vô cùng nhiều giả thuyết đã được xây dựng xung quanh việc Carradine “bất đắc kỳ tử”. Kẻ kêu là nhìn thấy ông treo cổ, kẻ lại ngập ngừng nửa kín nửa hở bảo ông chết khi đang ở… trên giường, những người có trách nhiệm khác lại hô hoán lên rằng ông đột quỵ lúc đang thư giãn tại bể bơi. Và báo chí Mỹ thì úp mở rằng ông chết tại một khách sạn giấu tên tại Thủ đô Bangkok, nhưng sau đó tung hoả mù đó là khách sạn Swiss Nai Lert Park. Thực tế, Carradine vĩnh biệt cõi trần ở Radisson.

    Đấy cũng chính là lý do khiến người quản lý Radisson phải đổi tên cho đứa con của mình. Năm 2010, Radisson chính thức mang tên mới Golden Tulip Sovereign như hôm nay, và được nâng cấp lên thành khách sạn 5 sao.

    Vì sao ĐT Thái Lan không ở Golden Tulip?


    Golden Tulip Sovereign là niềm tự hào của du lịch Thái, nhưng có một điều ngạc nhiên là rất ít người Thái thuê phòng tại đây. Chủ yếu nguồn thu của khách sạn này đến từ khách nước ngoài. Lý do cực kỳ lãng xẹt: người Thái… sợ!

    Hình như cũng vì thế mà BTC AFF Cup thu xếp cho cả 3 đội Việt Nam, Myanmar và Philippines ở Golden Tulip với mức giá hết sức ưu đãi (như ĐTVN chỉ mất khoảng hơn 100 USD/phòng/ngày đêm), trong khi bản thân ĐTQG Thái Lan thì lại ở một resort đắt đỏ cách đó khá xa.

    Chúng tôi vô tình nhắc đến chuyện ĐTVN đóng đại bản doanh ở Golden Tulip, và ngay lập tức cô bạn người Thái mắt tròn mắt dẹt. Cô vừa nói vừa dùng cả chân tay và ánh mắt để mô tả về những lời đồn đại quanh Golden Tulip. Người ta bảo khách sạn có ma. Sau David Carradine, còn có một luật sư người Đan Mạch cũng tự vẫn tại đây. Và điều ngạc nhiên đến rùng mình, là cả hai người xấu số đều thuê phòng tầng 8.

    Tầng 8. Vâng, tầng 8 chính là nơi tất cả các thành viên ĐTVN, từ Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đến BHL và cầu thủ ở. Điều kiện phòng ốc thì chẳng có gì phải phàn nàn. “Quá tuyệt, khách sạn của bạn 5 sao cơ mà” – ông Bằng từng phát biểu như vậy trong ngày đầu tiên đặt chân đến Bangkok. Nhưng có một điều mà ông và tất cả mọi người không thể lường trước được, là những rắc rối phát sinh từ chính con số 8 tưởng như may mắn, phát đạt kia.

Chia sẻ trang này