1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cái lối đá của Bác xê lô na nó dựa trên nền tảng là sự hiểu nhau của các cầu thủ được đào tạo ở 1 lò đạo tạo và được định hướng 1 lối chơi thống nhất. Xây bao nhiêu năm mới được.
    Đằng này tập đoàn tà lọt với lùn mặc sịp rộng đến gối tập trung được bao lâu? Lối đá ngoáy đít tít thò lò, tạo dáng cho đẹp rồi vứt mẹ quả bóng lên trên cho bọn Tây nó tự làm gì thì nó làm - giống y hệt kiểu đá siêu nhân 1 mình 1 bóng trong PES hoặc Fifa ấy. Thằng Con Vẹo mà nhanh như Samson, khả năng đánh đầu như Gonzalo, chọn vị trí tốt như Gát từn Mê Lô, to khỏe, càn ủi như Tymothi thì cái lối đá ấy mới phát huy được hiệu quả. Đằng này, Con Vẹo nó....
  2. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mấy con ma bên Thái ăn thua gì...
    Mấy con ma ở Vff : phân Hủy, Trung ml nó mới ghê, nó phá hoại bóng đá VN cả một quá trình, mà cái loài ma này thì khó diệt.
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    HLV coi sóc cái gì?Tôi nghĩ Suzuki Cup vừa rồi nếu bỏ HLV ra cho bọn cầu thủ tự đá với nhau kết quả cũng tương đương thế thôi !Chưa thấy HLV nào mà bạc nhược như HLV của mình trong khi hLV của các đội khác thì đứng ngoài huýt sáo hò hét còn HLV của mình thì ngồi im như phỗng may mà bọn báo chí chưa đánh vào việc không hát quốc ca đấy !
    Còn việc chọn lựa lực lượng, tìm kiếm tài năng trẻ thì qua giải đấu vừa rồi chúng ta cũng thấy rồi ! Còn việc than phiền quân hổ báo quá tướng quản không nổi thì chém quách tướng cho rồi ! Bất tài thế mà đánh đấm gì !
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Mấy điểm trên bác nói thì không có gì đáng bàn, nhưng điểm này theo em là chưa chính xác.
    Không phải vô cớ cả thế giới chỉ có một mình Barca đá được tiquitaca, các đội khác mặc dù cố gắng học theo ( tiêu biểu là Bayern, hay lối chơi tương đồng như Arsenal ) nhưng không thể được, đó là bởi họ không có lực, mà cụ thể là những con người để thực hiện lối chơi đó. Bảo Tiquitaca không cần kĩ thuật, trong khi nhìn vào Barca toàn những quái kiệt, thì có lẽ chỉ vì họ đã phát huy nó đến mức quá hiệu quả khiến ai nhìn vào cũng tưởng đơn giản thôi.
    Thời buổi bây giờ bóng đá phát triển, tư liệu, phương tiện không thiếu, và tin chắc rằng trong số hàng chục ngàn HLV chuyên nghiệp, có không ít người cố gắng phân tích tiquitaca, và thật sự HLV thì ai cũng hiểu được, nhưng làm thế nào để khắc chế, thì sau 5 năm mới bắt đầu có đội làm được, còn học theo thì chưa biết bao giờ.

    Bác bảo tiquitaca không cần kỹ thuật ? Trông thì có vẻ vậy với những ai chưa đá bóng bao giờ, vì thấy cầu thủ Barca không có vẻ ngoáy đít như cầu thủ VN ? Hãy bắt đầu từ cái đơn giản nhất, nền tảng của tiquitaca là những đường chuyền. Bác đã bao giờ để ý tốc độ những đường chuyền của Barca chưa ? Nói thật cho cả đội VN vào, hoặc nhiều sao của các clb khác vào, không thể đỡ những đường chuyền mà như sút như vậy được. Điều đó đòi hỏi kỹ thuật cơ bản cực kì tốt. Đa phần họ chạm bóng xong là bóng nằm trong phạm vi kiểm soát, ngay cả những pha bật tường một chạm, nhìn tưởng dễ nhưng với lực căng của quả bóng như sút vào chân thế, cần phải có cảm giác cực tốt mới có thể bật lại chính xác đúng hướng chạy của đồng đội, và cầu thủ Barca làm điều này hàng ngày, từng giây trong trận đấu.

    Điểm thứ 2 : Tại sao VN thọt còn Barca thành công ? Nghe buồn cười, nhưng sự thật thì cái gì nửa vời thì cũng dễ dàng bị bóp. Đá với VN thì chỉ cần cho đối phương áp sát, đá rát, dùng thể lực là xong, vì sao ? Vì cầu thủ VN kỹ thuật quá kém không thể thoát được. Nhưng hãy xem cả thế giới đá với Barca, họ không ngại va chạm, đá rát, nhưng là kiểu be người, rình rập chứ ngay cả Real hay Chelsea, cũng chỉ bắt người để hạn chế khoảng không chứ không thằng nào có ý định lấy bóng trong chân của Xavi, Messi, Iniesta cả. Vì đơn giản bọn nó biết rằng chỉ cần ập vào là có thể bị qua người ngay. Nhìn Messi, thôi không nói messi, ngoại lệ rồi, nhìn Xavi, Iniesta hay Busquet xử lí bóng trong phạm vi hẹp, phải nói là cực kì hợp lý, tiêu biểu như Xavi, gần như chẳng bao giờ ngoáy mông, nhưng chỉ cần vài động tác ngoặt bóng tưởng chừng rất đơn giản là đã qua người hoặc có khoảng trống để chuyền. Anh ngoáy mông, anh làm đủ trò qua người thì đẹp đấy, nhưng thằng giỏi là thằng dùng một kỹ thuật cực kì đơn giản, ai cũng biết, mà vẫn thoát được, thì mới thấy kỹ thuật của họ tốt đến đâu. Một lần nữa, nên nhớ cầu thủ Barca làm điều này với tất cả các đội họ gặp, với những hậu vệ, tiền vệ tốt nhất thế giới như Xavi Alonso, Ramos, Terry, Lampard....etc...

    Bác tưởng chỉ cần chiến thuật không là đủ ? Sai lầm, chiến thuật có nền tảng là kỹ thuật, vì người thực hiện chiến thuật là cầu thủ. Nó cũng như đánh trận, chiến thuật của tướng là một chuyện, lính có thực hiện được không là chuyện khác. Đơn cử như cái thằng mới tập đạp xe thì bao giờ cũng cắm mặt xuống nhìn pedan thì thời gian đâu mà nhìn đường ??? Đá bóng cũng vậy, bác tưởng bọn Barca nó chạy chỗ khôn, nhưng thằng chuyền bóng thì phải giỏi đến mức có thể chuyền được cho cái thằng thoáng đấy khi đang bị 3,4 thằng khác vây quanh. Nó cũng giống như hồi xưa em tập, lão HLV cấm không cho nhìn xuống chân, vì nó bảo mắt phải ngẩng lên quan sát đồng đội thì mới đá được. Cái tư duy này khác hẳn với tư duy bóng đá ngoáy đít của ta. Mà suy cho cùng, thằng giỏi kỹ thuật là thằng mắt không nhìn chân mà vẫn kiểm soát bóng được, vẫn qua người được, chứ kỹ thuật kém, mắt lúc nào cũng cắm xuống đất thì có bao giờ thấy đồng đội xung quanh mà chuyền ??

    Thêm cái nữa là bác bảo "Các pha dứt điểm đều ở sát khung thành nên rất dễ", mà bác quên rằng để đến được cái "rất gần" đấy cả thế giới có mỗi nó làm được :D. Các đội khác ngay cả như Real, MU, đưa bóng đến vòng cấm địa đối phương là đã mừng húm, sút như chết bỏ, chứ có thằng nào tự tin đến gần gôn sút cho dễ như Barca đâu =)). Bảo bọn nó toàn ghi bàn dễ vì gần, không tốn thể lực, không cần kỹ thuật vì "gần gôn quá" cũng giống như bảo con lừa trong truyện ngụ ngôn "Có mỗi cái áo mà cũng không mang được".

    Thể hình Barca có thể kém, nhưng xin lỗi, để triển khai cái lối chơi đấy thì cả đội phải di chuyển liên tục, thống kê trung bình trận nào mấy thằng tiền vệ cũng phải chạy tầm 9-10km. Mà đặc biệt có thể thấy rõ là lúc Barca mất bóng, lập tức cả đội nó vây ráp pressing ngay lập tức, những lúc như thế không cần thể lực chăng ??? Bóng dài bóng bổng có cái mệt là phải chạy va đập, nhưng là thường theo chiến thuật, tập trung vào một số thằng, nhưng Tiquitaca thì thằng nào cũng phải chạy, phải di chuyển liên tục không nghỉ vì khoảng không gian chơi bóng là rất hẹp. Cái này chắc đợi 20 năm nữa người VN có đủ thể lực để thực hiện.

    Điểm cuối cùng, bác bảo "Đào tạo cầu thủ có tư duy chiến thuật" dễ, vâng, đào tạo thì dễ, đầu nó có thông không là chuyện khác. Chưa kể đến vấn đề đã bàn ở trên là "Chiến thuật có nền tảng là kỹ thuật và thể lực", cứ cho được 2 cái trên đi, thì chuyện này cũng giống như đi học. Cũng sách đấy, vở đấy, thầy cô đấy mà thằng thì học lên tận tiến sĩ, thằng thì bán nước đầu ngõ. Bác tưởng ở các CLB HLV nó không dạy chiến thuật chắc ?? Có dạy cả, nhưng phần vì căn bản trình độ HLV , nôm na là mặt bằng giáo dục của ta thấp, phần vì tư duy cầu thủ cũng hạn hẹp nên nó không khá được. Kỹ thuật nó về tố chất nên lâu lâu có thể vạch trời rơi xuống được một hai thằng quái kiệt, chứ chiến thuật nó về khoa học thực tiễn, nên muốn nâng tầm cả hệ thống không phải đơn giản cứ mang sách ra mà ốp là được đâu. Chưa kể đặc tính dân ta thì chưa bao giờ được đánh giá cao về teamwork cả. Vào sân còn có thằng ghét nhau mà không chuyền bóng là chuyện bình thường, chiến thuật cái mẹ gì nữa =))

    Nhìn chung 4 yếu tố "thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật" quan hệ với nhau rất chặt chẽ, không thể tách rời mà phân tích phiến diện được. Tiquitaca chỉ đơn giản là lấy điểm trội này bù đi hạn chế điểm yếu khác. Thể hình kém thì phải chạy nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn và lấy kĩ thuật bù đắp lại.
    Theo cái phân tích của bác ở trên thì VN yếu cả thể hình, thể lực, kỹ thuật, tâm lí, ( Mà cái này là đúng thật =)) ) thì nghỉ cmn đi đá làm đ gì nữa. Có mang binh pháp tôn tử với cả bí kíp gì gì lăng ba vào học thì may ra đá được với Lào =))=)) =)).
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui thấy VN không cần nhất thiết phải đá theo lối đá nào cả. HLV giỏi là HLV biết thay đổi chiến thuật và con người đúng lúc. Gặp đối thủ mạnh thì phòng thủ phản công. Còn gặp đối thủ yếu thì chơi 3 tiền đạo luôn. Đíu ai như Hùng nẫu, gặp đối thủ nào cùng dùng đến 6 tiền vệ tí hon sút xa thì đíu sút được lại đụng vào là ngã. Đá thế không thua mới là lạ.
  6. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Tôi đồng ý với người viết là với Việt Nam hiện tại lối đá ngắn, sệt là phù hợp với chúng ta nhất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là vấn đề ban đầu, vấn đề cốt lõi là việc đào tạo con người. Các cầu thủ của chúng ta có xu hướng ngoáy đít rất tít nhưng thực ra kỹ thuật cơ bản rất tệ. Như nhiều người đã phân tích, họ không thể khống chế được quả bóng bay đến với tốc độ cao hoặc ở tầm cao hay chuyền quả bóng đến địa điểm mong muốn với độ chính xác chấp nhận được (hay tỷ lệ sai địa chỉ ở mức chấp nhận được); Kỹ thuật sút bóng cũng rất có vấn đề, tỷ lệ sút lên trời là rất nhiều. Hơn tất cả đó là đạo đức, thái độ của cầu thủ với nghề nghiệp. Đây mới là những vấn đề cần tập trung cải thiện. Thành tích của chúng ta trong vài năm tới có thể kém nhưng vẫn chấp nhận được nếu như việc cải tổ cái hệ thống này được bắt tay thực hiện một cách nghiêm túc
  7. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là đội tuyển VN đá lối đá nào mý cả chiến thuật như nào. Bóng đá VN chỉ có thể ngước mặt lên khi những con lợn Hỷ, Trung...biến khỏi VFF, chứ bọn nó còn ngồi ở đó thì tốt nhất đừng bao giờ hy mý chả vọng.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Chơi bóng dài thì chỉ có thằng tiền đạo hay tiền vệ cánh nó tốn sức. Nhưng đá ban bật nhiều thì cả đội phải chạy như trâu, chuyền - chạy liên tục mới có khoảng trống mà chuyền. Bác nào hay đi đá bóng chắc cũng khá hiểu vụ này rồi. Ai bảo đá nhỏ thì ko cần thể lực là ko bao giờ đá bóng rồi.

    Tui ko thích Barca từ đận nó được Ovebro tặng cho suất Chung kết CL 2009, nhưng công nhận lối đá của chúng nó là độc nhất vô nhị. Mà sau lứa Messi, Xavi này tui e là lứa sau của Barca chắc gì đã vận hành được cái tiki taka như thế. Tụi nó ko chỉ chuyền nhiều mà chuyền với tốc độ rất cao, bóng đi nhanh, ki thuật cơ bản ko tốt thì đỡ bóng bay lung tung liền. Trình mấy chú Vịt còi chuyền bóng đi chậm chậm mà đỡ đã bay cả mét, thì làm sao mà chuyền bật nhanh như vậy được.

    Việt Nam nên đá bóng sệt nhiều là đúng, nhưng đá lối của Barca thì đúng là nhà nghèo ham làm sang. Lối đá của Tồ xây dựng năm 2008 là tốt nhất rồi, thủ chặt dựa vào hàng tứ vệ thể hình tương đối, lên bóng sệt nhanh, khoảng 40m đổ lại có thể dãn biên. Bàn thắng mở tỉ số vào lưới bọn Thái năm 2008 là kết quả của lối đá đó.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Mấy con lợn này đi thì sẽ có mấy con lợn khác thế chỗ thôi . Hai mươi năm trước có Lê Thế Thọ , Trần Bảy sau đó là Trần Duy Ly , Phạm Ngọc Viễn bây giờ đến Nguyễn Trọng Hỷ ,Nguyễn Lân Trung ...
  10. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Đọc trên báo chí đợt này, nhất là bài này http://thethao.vietnamnet.vn/fms/do...am-thay-thanh-than-sau-that-bai-cua-dtvn.html tôi nghĩ là phải để cho lão Hùng và bọn này làm thêm một đợt Sea games nữa, như vậy chúng nó thua mới tâm phục khẩu phục. Chính lão Hùng còn đổ tại xui thì có lẽ bóng đá nước nhà còn tăm tối lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc trên báo chí đợt này, nhất là bài này http://thethao.vietnamnet.vn/fms/do...am-thay-thanh-than-sau-that-bai-cua-dtvn.html tôi nghĩ là phải để cho lão Hùng và bọn này làm thêm một đợt Sea games nữa, như vậy chúng nó thua mới tâm phục khẩu phục. Chính lão Hùng còn đổ tại xui thì có lẽ bóng đá nước nhà còn tăm tối lắm

Chia sẻ trang này