1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Nói chung các bác chửi thì chửi mãi à, cố mà làm giàu cỡ anh Ba Đức bỏ tiền mà đào tạo thôi, chứ trông chờ Vê fo` fo` thì còn ngàn năm tăm tối lắm.
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Lại là Tùy Phong :))
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đá thua là lỗi tại Ma
    Đá thằng nhờ bởi tài ba Liên Đoàn
  4. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Chắc bạn chưa hiểu ý tôi.

    Thể Lực nó chia ra nhiều phần :
    Sức mạnh bột phát dùng để tỳ đè, tranh chấp ( Strength) cái này nó gắn liền với thể hình. VN chúng ta thua thiệt cái này.

    Sức bền (Stamica) là sự dẻo dai của cơ thể hay khả năng kéo dài cường dộ hoạt đông của cơ thể. Một thằng gày tỏng teo vẫn có thể có sức bền tốt hơn một thằng to cao, béo tốt hơn nó, caí này có thể được rèn luyện và tích lũy băng các khóa huấn luyện.

    .......
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Cái này không phải là không chính xác, nhưng bác quên một điều quan trọng là xác suất. Ngay cả stamina thì dân châu Á cũng kém dân Âu, Phi cực kì nhiều. Cứ nghĩ thằng nhỏ dai, bền hơn thằng to là những ông ở nhà đá phủi chứ chưa bao giờ gặp Tây. Đá kiểu phong trào chơi chơi thì bên này đá từ 12h trưa đến 6h tối là chuyện bình thường, hôm nào mùa hè đẹp giời thì phang tới 9h tối. Dân cộng ta giỏi lắm đá được 4,5 tiếng là đùa đùa rồi, trong khi mấy lão tây 4,5 chục vẫn chạy tít như lúc mới vào.

    Thêm một cái nữa lại là vấn đề cách nhìn chủ quan ? Bác nghĩ "một thằng gầy tỏng teo vẫn có thể có sức bền tốt hơn một thằng to cao", nhưng vấn đề là moi bao nhiêu thằng nhỏ mới được một thằng như thế ? Trong khi đó bác nghĩ bọn Tây nó không có những thằng nhỏ và gầy nhưng khỏe như vâm ?? Nhìn Scholes, Lahm, Makelele ấy, toàn quái vật cả.
    Nói gì thì nói, cùng thể hình như nhau thì thằng Tây bao giờ cũng khỏe gấp 2, 3 lần thằng Việt. Bác kiếm được mấy thằng nhỏ mà khỏe, nó lại kiếm được cả vừa to vừa khỏe cơ, cuối cùng thằng nào hơn ???
    Chính vì cái suy nghĩ đó nên 20 năm rồi chúng ta vẫn chờ đợi các cầu thủ "nhỏ mà khỏe" như Thành Lương, Văn Quyết đó. Bác nghĩ ta huấn luyện được thằng mỏng như tờ giấy thành khỏe như Trương Phi thì Tây nó không biết làm thế à ??? Hay là chính chúng ta phải đi mời thầy nó về dạy cách làm sao đào tạo huấn luyện cho khỏe được như thế ???
  6. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tin mới là Hùng đi còn Hỷ Trung yên vị với cái ghế 30 triệu / tháng (lương cứng). Đúng là anh bóng chuyền với anh tiếng Pháp đi nắm bóng đá thì nền bóng chẳng bao giờ khá được cả.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Tôi nhớ Egar Davids (<1m7) mà húc Patrick Vieira(1m93) ngã lăn . Đúng là kinh khủng thật . Nhưng stamina này là do giáo án luyện tập khoa học chứ không phải do thể chất bẩm sinh , đơn cử là bọn Barca đấy , 2/3 cầu thủ của Barca đều dưới 1m8 (so với châu Âu là thấp)nhưng trận nào cũng chạy như trâu !
    Những cầu thủ nước ngoài nhỏ con , vóc dáng khiêm tốn đều là dị nhân có tài năng thiên bẩm như Maradona, Messi , Roberto Carlos hay như Edgar Davids ... còn mấy thằng lùn Vịt tôi thật nói thật tôi chẳng thấy nó có tài năng thiên bẩm gì cả !
    Bây giờ kinh tế Việt nam cũng tương đối khá giả , ở các đô thị lớn bọn thanh thiếu niên đều cao to như trâu(trai gái đủ cả)thế mà tuyển quốc gia thì toàn bọn lùn suy dinh dưỡng !
  8. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Về vóc dáng, đúng là ở nước ta có sự chênh lệch rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Chúng ta cũng thấy có nghịch lý là ở thành thị người ta ít cho con em đi theo nghiệp thể thao (vì nhà có điều kiện đầu tư cho con em học hành và họ thích con đường này hơn). Ở quê, trẻ em có xu hướng khỏe hơn trẻ thành phố nhưng chiều cao lại kém (có lẽ do dinh dưỡng). Do vậy, tôi cho là hệ thống đào tạo trẻ phải gắn với trường học để tìm kiếm cũng như ươm mầm tài năng. Để khi đến cấp II hoặc cấp III khi bắt đầu có sự phân hóa trong nghề nghiệp lúc đấy mới có thể kiếm được người đá bóng chứ nếu với hệ thống hiện nay, rất khó kiếm được cầu thủ vừa có thể hình vừa có kỹ thuật
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác nói đúng nhưng hiện nay ở thành phố đất xây trường học còn không có thì lấy đâu ra sân trường đủ rộng để đưa thể thao vào học đường như nước ngoài ?
    Chỉ trừ 1 vài môn không yêu cầu diện tích lớn như bóng chuyền, bóng bàn.
    Cái này nó thuộc về tầm nhìn :D
    Mà các bác vẫn còn quan tâm cái cúp này nhỉ ? vừa đọc cái vụ ma ám mà thấy buồn cười.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Sáng nay , mới đọc báo thì hay tin Phan Thanh Hùng từ chức ... Buồn ! Đang rất kỳ vọng vào ông . Với khả năng của ông thì ai cũng biết ... Thừa sức phá cho nát bét cái đội tuyển này để từ đó người hâm mộ BĐVN mới có hy vọng làm lại mới hoàn toàn từ trên xuống dười và từ trái qua phải . Nhưng hỡi ơi ! Ông lại từ chức thế kia ! Tui cứ tưởng kể từ ngày ông theo anh em nhà thằng Tí , thằng Tèo (T&T) thì cái danh dự của ông đã để ở nhà cho vợ con giữ rồi chứ ? Ông có nhớ kỳ seagame 1991 tại Phi , Nguyễn Sỹ Hiển làm HLV trưởng ? Ông còn đưa TVN xếp hạng 3 của bảng đấu năm nay , chứ năm xưa ông hội đồng trưởng HLV bây giờ đây còn thua ông rất xa - Chót bảng . Nhưng ông thấy đấy nào có từ chức . Thậm chí cái chức hội đồng trưởng kia "chắc ăn" lắm đấy ... Giử vững cũng xấp xỉ 25 năm rồi . Ông từ chức như thế này thì tiền đồ sau này của ông sẽ thế nào !? Thê thảm lắm đấy ! Hùng Nẫu . Ông không nhìn thấy ông Hỷ , Ông Trung cùng đám VFF ở trên hay sao ? Bao nhiêu năm nay mặc cho bao lời đồn thổi nhưng nào có ông nào có dám từ chức . Vì "đó là trách nhiệm của nhân dân trao cho nên không được quyền chối từ" .

    Lối chơi Tiqui - Taka mà ông áp dụng cho TVN ở AFF 2012 vừa qua là đúng rối đấy , rất đúng nữa là khác . Nhưng tui dám cam đoan với ông rằng nếu TVN chơi thành công lối chơi này ở bất cứ đấu trường nào thì ngày xưa Thằng Cuội cũng có thể đã rờ được đùi của Hằng Nga chứ đâu phải ngồi gốc cây đa "tự xử" như ngày hôm nay . Nhất là kiểu đá không tiền đạo 4-6-0 mà ông áp dụng ... TVN chơi chiến thuật này có khác gì ăn mày mà đòi vuốt ve Lý Nhã Kỳ !?

    Ông có làm bản báo cáo về lối chơi của TVN cho VFF , và hy vọng "người sau này" ởTVN nối tiếp truyền thống chơi theo chiến thuật 4-2-3-1 thì theo tui thấy nó nữa vời và chưa triệt để cho lắm . Đây là lối chơi của Mou . Đã dám chơi Tiqui - Taka thì đá luôn 4-3-3 cho nó ngầu . Này nhé : Thủ môn : Hồng Sơn ; Hậu vệ : Văn Hoàn - Minh Đức - Long Giang - Đình Đồng ; Tiền vệ : Thành Lương - Hồng Việt - Trọng Hoàng ; Tiền đạo : Đình Bảo - Công Vinh - Phi Sơn . Đây là đội hình hoàn mỹ nhất , với đội hình này thì bảo đảm sẽ không có vấn đề mâu thuẫn nôi bộ , vùng miền ... All rồi còn gì đâu nữa mà mâu thuẫn .

    Riêng đám VFF , thì các bác đừng mong tụi nó từ chức nhé . Đã là người theo đuổi , đam mê bóng đá thì các bác phải hiểu VFF nó giống nhưng 1 ngôi Miếu , mặc dù không thiêng gì nhưng mà ngay cả chính phủ hàng năm vẫn phài lấy ngân sách nhà nước , tiền thuế của dân cúng tế cho tụi nó . Miếu nó không thiêng bởi nào có sư trụ trì , cái miếu đó chỉ có 4 thằng chú tiểu ngang nhau , mà thằng nào cũng tài lanh ... Thằng quản lý ngân sách, tiền bạc (Lê Hùng Dũng) thì đòi chĩa mũi vào nhân sự của đội tuyển trong khi cái giỏi nhất của thằng này là "Nghệ An Hoá" bóng đá ; thằng phát ngôn (Nguyễn Lân Trung) thì lại phán về chuyên môn trong khi cái giỏi nhất lại là cãi chầy , cãi cối . Ông chủ tịch thì bất tài ; riêng ông làm chuyên môn (Phạm Ngọc Viễn) thì lại im như thóc nhưng lại rất giỏi ở vấn đề cá cược hoá bóng đá ... BĐVN toàn người như thế thì 50 năm nữa , vẫn phải bơi lòng vòng cái ao làng này .

Chia sẻ trang này