1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sợ một lúc sau nó dắt xe về đòi chủ top tiền sửa xe :))
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    đàn ông con trai, trưởng thành rồi mà có mỗi việc cỏn con này sao phải xoắn dữ vậy: ý thức éo tốt, chỉ mượn đc 1 lần, hỏi lần sau bảo "bận, éo cho mượn"
    over
  3. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Có thế thôi mà cũng ko giải quyết dc phải mang lên đây hỏi.
    Không cho nó mượn nữa là xong.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ko việc gì phải giải thích nhiều với thằng mặt dầy như thế. Nó đã trơ tráo thì mình phải trơ hơn, lịch sự với loại trơ chỉ uổng công thôi.
    Lần sau nó mượn, bạn cứ trả lời bằng giọng lạnh te: anh phải dùng xe bây giờ. Lần nào nó mượn cũng nói như thế là xong
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đối với mặt trơ mà nói câu ..là xong dễ thế .nhanh gọn quá :))
    Nói chung là một khi đã khó chịu trong lòng rồi thì cứ nói thẳng với nhau : Anh thấy chú mượn xe anh nhiều mà không thấy đổ xăng .. lợi dụng anh như thế đủ rồi một , anh không thich , lần sau chú đi xem ôm nhé Anh nói thế chú còn điều gì để nói không ; không thì cứ thế nhé [:D]
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    He. Cảm ơn các bác. Cũng tại tính em hơi cả nể, với lại nghĩ có mỗi hai đứa cùng phòng với nhau.
    Các bác nói tự nhiên em lại nhớ tới việc thế này: Em và nó hiện đang đi học chung lớp buổi tối. Em thì chăm đi học ( do sợ nghỉ thành thói quên nên thôi cố đi). Nó thì hay nghỉ, và em luôn là người tìm cách điểm danh hay làm bài kiểm tra hộ nó.

    Một lần em đi làm muộn, tới cơ quan thì có việc phát sinh. Trong khi nó ngồi không, còn em thì đang cong bàn tọa lên xử lý một việc khác khá gấp. Nhờ nó thì nó xưng xỉa mặt mày rồi bảo em: Thế sao ko đi làm sớm đi.

    A ha, nghe xong em ngã ngửa người. lại thêm cái vụ củ chuối này nữa thì biết cậu ta thế nào rồi. Từ sau cạch chả có giúp gì nữa cả.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tính cách cậu kia thì đã rõ rồi, đấy là hai bạn làm ở cty ít người anh ta còn chưa lộ tiếp những biểu hiện đồng bộ khác như xu nịnh cấp trên, lá mặt lá trái v.v... thôi, set menu tính cách là thế.

    Còn về tính cách của bạn thì gọi là cả nể cũng chưa sát, gọi chuẩn là nhẫn nhịn. Tính nhẫn nhịn thường hình thành từ hai tính căn bản là nhân hậu và ít hoạt động (hơi lười tí). Bình thường thì những loại người như cậu kia thường nhè vào những người nhẫn nhịn để lợi dụng. Chứ gặp những người như tôi thì họ lại rất rén. Vì sao? Vì trong giao tiếp hằng ngày tôi đã thường xuyên uỵch toẹt theo kiểu câu điều kiện, ví dụ "nếu muốn mượn xe thì mày đổ xăng đi rồi tao cho mượn", hoặc "thóc đâu đi đãi gà nhà"... Hoặc giả trong cuộc sống tôi không bao giờ tự xây dựng hình tượng bản thân là người nghĩa hiệp, nếu tôi làm cái gì cho cộng đồng mà người ta không nhận thức được thì tôi cũng nhắc nhở để người biết rất rõ, nếu tôi làm từ thiện có mục đích thì tôi cũng lại giấu không ai biết... thành ra khó ai dám lợi dụng tôi.

    Thực tế là tôi có thằng em trai, tính nó nhẫn nhịn giống bạn và ở cơ quan nó cũng có một con bé giống cậu kia. Vốn tôi đã khuyên thằng em tôi không bao giờ được giúp đỡ con bé kia, vì đó là loại người như trên tôi phân tích. Nhưng thằng em tôi mất 3 năm không dứt khoát. Cho nên tôi biết đây là một ca không dễ, vì nó không dễ ngay từ bản tính nhẫn nhịn của bạn. Một ngày đẹp trời, tôi cho thằng em tôi xem một cái email của một anh phó giám đốc viết thư chửi và đoạn tuyệt một anh giám đốc (2 người này tôi quen). Thế là cậu em mình lòng đầy can đảm, trong lúc con tức giận con bé kia lên đến cao trào, đã viết một email rõ dài, nói hết những khinh bỉ mà thằng em mình dành cho con nhỏ đó, kết luận là cạch mặt nhau và không liên quan. Từ đó thằng em mình nhẹ cả người, con bé kia thì đỡ hơn rất nhiều, ít ra nó sợ không dám trơ tráo như mọi khi nữa.

    Tôi kể cho bạn để thấy ca của bạn khó ra phết đấy.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính thế! Nó đòi ta tiền sửa xe thì ta không đưa, ta nhe răng cười và bảo là trừ vào tiền "cho thuê xe dài hạn" thì chẳng lẽ nó nọc ta ra đánh để rớt bạc ra sao?

    @ ULI: "thóc đâu đi đãi gà rừng" nhé :P

    ĐIỀU ĐẦU TIÊN CHỦ TOPIC CẦN LÀM là ngưng tìm cách điểm danh giúp thằng kia. Còn nếu, như ULI dùng chữ này, "nhẫn nhịn" quá mà lại cho nó mượn xe tiếp, thì ít nhất cái vụ quan trọng hơn ĐỐI VỚI NÓ (tôi cho rằng bằng cấp quan trọng hơn tiền khấu hao xe, đối với thằng kia) thì chủ topic đã ngưng tốt với nó rồi. Cái kết quả hẳn nhiên sẽ đáng giá hơn mấy đồng tiền khấu hao xe kia.

    Chủ topic đã thấy thỏa mãn tí nào chưa?
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Uli dạo này toàn dùng "gà nhà" nên quen miệng, tại những đứa kì kèo Uli đòi này đòi kia giờ toàn thân quen cả, bọn gà rừng nó sợ mất vía chạy hết rồi nên cả gà nhà cũng bị đưa vào list.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mình bị vụ này rồi :)
    Rõ ràng con bé nó mang xe đi hẳn hoi mà toàn kêu không có xe với không mang xe.
    Sao cái bọn này nó khôn hết phần thiên hạ nhỉ ? nó tiếc tiền, xót xe của nó thì nó nghĩ nó đi xe của người khác, dùng xăng của người khác mà không biết người ta cũng xót à ?
    Cho mượn vài lần thành quen, về sau hỏi mượn liên tục mình thấy không ổn nên nói thẳng luôn. Mà mặt thì rõ xinh xắn hẳn hoi :)
    Với những thành phần thế này thì nó trơ, mình phải cứng lại không được nể nang.

Chia sẻ trang này