1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Trên đời vẫn có thằng như thế đấy bác , thậm chí còn hơn . Gì chứ cái thể loại như đồng nghiệp của chủ top , thì quên khẩn trương , chả nên nể nang là gì , cứ nói thẳng vào mặt cho 2 bên nhẹ lòng
  2. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    quê nó Thanh Hóa à =))))))))
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đập chết mịa nó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác cứ đập chết mịa nó đi cho iemmmmmmmmmmmmmmmmmm, không có nữa là nó đập chết mịa bác điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii@}
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhớ ra cô bạn em cũng hay bị mượn xe y hệt như vầy, cũng phòng 2 người, nhưng có cái khó là người mượn là trưởng phòng bạn em là nhân viên, trường hợp này nói toẹt nói phũ cho mất tình đồng nghiệp hơi bị khó thì các bác bảo xử lý làm sao?
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thì cứ cho mượn, nhớ lả ko bao giờ được để xăng nhiều trong bình. Để cho trưởng phòng đi và tự đổ xăng.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Trưởng phòng thì vấn đề nó lại khác. Vài trăm K tiền xăng 1 tháng đáng gì?
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay từ chối, thằng cu mặt xưng vù lên.
    Quả trưởng phòng mượn xe thì ở chỗ em còn có thằng bé, toàn bị trưởng phòng bắt đèo đi công việc thôi
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tốt, cứ cho mặt nó sưng vù lên như thế. Phải kiên quyết đừng có thấy thế mà làm bất cứ sự xoa dịu nào. Mặt lạnh như tiền vào.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có thể kể lại chính xác tình huống ra sao và các bạn đã đối thoại ra sao và gã kia phản ứng cụ thể thế nào không?

    Có mỗi một chữ "sưng vù" thì tôi k tưởng tượng đc. Và hình như ng ta dùng chữ "sưng sỉa" thì phải, đâu phải ong vò vẽ đốt đâu mà bị "sưng vù."
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sưng vù lcũng là một cách nói Anxiety ạ. Tiếng Việt mình vốn rất phong phú mà.
    Còn về tình huông thì dư lày:
    - Nó: Cho em mượn xe em chạy ra PGD A cái.
    - Mình ( mặt lạnh te): Không,
    - Nó: Đi mà, em mượn cái.
    - Mình: ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ LẠI.
    - Nó: mặt nặng như cái bị, nguẩy nguẩy cầm chìa khóa ( ko biết là chìa khóa gì ) đi ra.

    Vậy đó. Công nhận thằng cu này mặt dầy thật. Haizzz

Chia sẻ trang này