1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu thích nói gì thì nói, chứ anh vẫn tâm đắc tình tiết để cho thằng bê đê nó hấp diêm thượng đế. Mọi chuyện phang phập mà anh có đề cập thì cũng đều có mục đích và có kiểm sóat sao gọi là bấn loạn được. Ngoài đời thì chuyện này cũng chẳng bao giờ bị thiếu thốn, thỉnh thoảng do bị cuốn vào công việc nên có khi vài tháng cũng chẳng làm gì. Nhiều lúc còn bị trách vì thờ ơ. Có lẽ cũng vì thượng đế nên em mới thấy anh thế thôi.:-"
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Công nhận là vicodo tưởng tượng màu mè được dài loẵng ngoẵng ghê.

    Giờ thì tôi đã hiểu được 2 việc:

    Thứ nhất, vì sao vicodo mượn 400tr mà đến hạn trả nợ vẫn không trả đc 400tr: Đó là vì do đi làm việc ruồi bu màu mè hoa lá cành chứ đâu dốc sức kinh doanh để mà trả nổi nợ.

    Thứ hai, vì sao vicodo khỏi phải trả 400tr mà mượn thêm được mấy tỷ: Đó là do tài uốn lưỡi ăn nói của vicodo, nói rất hăng, rất rối rắm, mang đầy tính tưởng tượng, nghe/ngó sơ qua thì tưởng mang tính ngụ ngôn gì đó, có vẻ như rất cao siêu, có thể lừa bịp được những ai đầu óc lơ đãng, không tỉ mỉ quan sát và phân tích.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ông trời nhiều khi cũng công bằng. Ko cho vicodo tài làm ăn kinh doanh .... thì cũng phải cho cái mồm biết uốn lưỡi khoác lác, chém gió chứ [:D]
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu Anxiety à, em có hiểu được việc tự nhiên có 1 con chó ghẻ nó nhảy ra đợp thượng đế 1 cái. Sau đó thượng đế bực mình mới co chân đạp 1 phát vào mặt nó. Sau đấy con chó ghẻ đấy nó lại đợp thượng đế cái nữa, rồi thì cuống quít " thôi, thôi từ giờ mày làm ơn đừng đạp tao nữa nhé!". Lúc đấy thượng đế nghĩ bụng " ừm, xí hủi cho mày, tao đạp mày làm gì cho bẩn chân tao" và thượng đế cũng chẳng thèm đạp con chó đấy thêm phát nào. tưởng thế là xong, thế nào mà ở trong topic này,h con chó ghẻ đấy nó lại vừa mới đợp thượng đế. thượng đế không hiểu là con chó này nó có khả năng tự nó ỉa vào mồm nó, hay là con chó này đã vừa bị ghẻ lại còn vừa bị cả bệnh dại nữa.

    Em yêu Anxiety thử tìm hiểu giúp anh vụ này cái, anh nghĩ là tìm hiểu cái đấy thì nó phù hợp với em. Chứ còn mấy vụ làm ăn, kinh doanh này nọ em cố tìm hiểu làm gì, em không hiểu được đâu. Em không hiểu được, xong rồi lại cứ bi ba bi bô, bẻ quặt vấn đề nghe nó buồn cười và phô dâm lắm. thôi nào nghe anh, anh còn nõi chuyện với em, dù có là chửi bới, riếc móc đi chăng nữa thì cũng vẫn là anh hoàn toàn không có ghét em, cũng còn chút ít tôn trọng em, thậm chí có lúc còn cảm thấy khâm phục em về khả năng chịu đựng. Khi thấy thằng xúc than rửa tội nó mạ lỵ em, thật tình là nhiều lúc anh cũng cảm thấy xót xa cho em. Chứ còn cái loại mà anh không thèm nói với 1 câu nào, dù là chửi ý, mới thực sự là anh khinh. thôi ngoan, tìm hiểu giúp anh cái vụ kia nhé, anh yêu em nhiều!.

    @ Ù lì: anh mất công kể chuyện cho em nghe mà em lại không ngoan, thôi hôm nay anh không kể nữa. Bao giờ em ngoan thì anh sẽ lại kể. Chính ra em cũng cứ như con gà mái ý, quen làm bậy mà lại còn sợ nói bậy nhỉ?. Nhưng mà thôi, em đừng có ngoan sớm nhé, vì ngày mai, anh có thằng bạn người Sing nó đến ở nhà anh 1 hôm, ngày kia đưa nó ra sân bay, nên chắc anh cũng phải ưu tiên dành thời gian cho nó, mấy năm rồi mới gặp một lần. thế nhé!. Yêu em nhiều, nhiều gấp đôi Anxiety.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    thể loại mặt thớt thì ko cần khéo vì có khéo nó cũng ko hiểu, :)
  6. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Là gái,cái ngu nhất là thích tỏ ra thông minh hơn giai.Lên trên mạng xã hội post vài bài cho vui,cũng như cách thư giãn thì ok.Chứ lên đây cố sống cố chết mà moi móc đời tư người khác,rồi dè bỉu thì khác gì chó săn cắn càn.Giỏi giang thì người đời cũng thấy được rồi, gì mà phải khoe.Tốt nhất là gái thì nên ngoan hơn đi.
    Ghét nhất trò oánh hội đồng nên vào ném đá tý.Haizz....
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là đàn ông, lố bịch nhất là tỏ ra cay cú với phụ nữ người dưng khi tưởng họ đang cố sức tỏ ra thông minh với một ông đàn ông người dưng khác.

    Phụ nữ chỉ ngoan với những anh đàn ông đủ tư cách chứ có phải bạ nick nào có đực tính thì cũng ngoan tưới xượi được đâu.

    Sau này bạn lựa lời mà dạy bảo con gái, bảo cháu nó chỉ nên ngoan với những ông đàn ông có tư cách, chứ không phải là bạ thằng đực nào thì cháu nó cũng ngoan. Nhé bạn.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    thôi nào Anxiety, ngoan nào. Cãi nhau làm gì, keo 7 mau la gái ý chứ ko phải là giai như em nghĩ đâu, nhìn chữ kí thì biết. Em đã tìm hiểu được cho anh xong vụ con chó ghẻ đấy nó có bị dại hay không chưa để anh còn biết đường đi tiêm phòng. Người yêu thương em thì em không chăm lo, cứ đi lo chuyện cãi nhau với người dưng.
  9. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Bạn Anx ơi, bất cứ người nào vào cái topic này cũng biết ai là người cay cú nhất rồi,khỏi phải nói nhiều.Mình thì chưa có con gái nhưng dù sao cũng cám ơn lời nhắc nhở của bạn.Chỉ có điều con gái mình sau này sẽ được học cách phân biệt Đàn ông và Đàn bà trước khi học được thế nào là Đàn ông có tư cách.
    Vào đây thì mình chỉ biết bạn là Anxiety chứ mình chưa ngoặc cả con gái bạn hay mẹ bạn vào đây.Giữ tý Đức lại cho con của bạn đi nhé!
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ở đây cóa bán duck ko? quack-quack

Chia sẻ trang này