1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Câu đầu tiên em type nhầm chính tả rồi kìa, nên love chứ không phải là lên lớp em yêu nhé!. À, còn người yêu em có biết là anh cũng cảm thấy nó nóng rực không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người anh em 2 trong 1 này vừa bê đê, vừa thất tình lại còn vừa sợ bóng tối nữa à?. tội nghiệp!
  2. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    xa xôi,thâm thúy,văn hay,chữ tốt,học cao,hiểu rộng quá......Post bài nó phải mang tính chất " thị trường" 1 tí thì nó mới vui vẻ,giết thời gian được chứ.Đọc từ nãy đến giờ chẳng hiểu cái mô tê chi răng rứa...không như TTVNOL cách đây 5-6 năm về trước;mỗi bài trả lời chỉ vỏn vẹn có đôi ba câu mà trọn nghĩa vẹn tình...Chuyện,học sinh bây giờ đi học vác cái cặp nhiều sách vở,chằng chịt đầy chữ thế cơ mà........
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đúng là phải nghe sự thật mất lòng ra phết đấy!
    Nhưng phải công nhận những gì ông bạn nói là sự thật. Cho đến bây giờ thì điều tôi muốn lại chính là những gì tôi đang có.
  4. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    1.Đúng là phải nghe sự thật mất lòng ra phết đấy!
    Nhưng phải công nhận những gì ông bạn nói là sự thật.
    2.Cho đến bây giờ thì điều tôi muốn lại chính là những gì tôi đang có. 1.hi, 2 cái sự thật kia là 1 thì tốt biết mấy ! AQ.
    2. nên nói ngược lại thì khthi h[SIZE=4]ơn , ch[SIZE=4]ẳng h[SIZE=4]ạn nh[SIZE=4]ư[SIZE=4] - nh[SIZE=4]ững g[SIZE=4]ì t[SIZE=4]ôi mu[SIZE=4]ốn l[SIZE=4]à nh[SIZE=4]ững g[SIZE=4]ig trong t[SIZE=4]ầm tay c[SIZE=4]ủa t[SIZE=4]ớ [SIZE=4]ấy m[SIZE=4]à. v[SIZE=4]à [SIZE=4]đi[SIZE=4]ều quan tr[SIZE=4]ọng l[SIZE=4]à t[SIZE=4]ớ bi[SIZE=4]ết nh[SIZE=4]ững j trong t[SIZE=4]ầm tay c[SIZE=4]ủa t[SIZE=4]ớ . c[SIZE=4]òn c[SIZE=4]ái j [SIZE=4]éo ph[SIZE=4]ải th[SIZE=4]ì [SIZE=4]éo ph[SIZE=4]ải n[SIZE=4]ớ.
    [SIZE=4]h[SIZE=4]ình nh[SIZE=4]ư l[SIZE=4]à th[SIZE=4]ế . [SIZE=4]( [SIZE=4]đ[SIZE=4]âu [SIZE=4]đâu ch[SIZE=4]ẳng c[SIZE=4]ó c[SIZE=4]ái l[SIZE=4]ọ c[SIZE=4]ái chai ). l[SIZE=4]àm t[SIZE=4]í n[SIZE=4]ư[SIZE=4]ớc l[SIZE=4]ạnh cho t[SIZE=4]ỉnh c[SIZE=4]ái [SIZE=4]đ[SIZE=4]ầu [SIZE=4]ý m[SIZE=4]à[SIZE=4] - m[SIZE=4]ùa [SIZE=4]đ[SIZE=4]ông [SIZE=4]lào t[SIZE=4]ớ c[SIZE=4]ũng t[SIZE=4]ắm n[SIZE=4]ư[SIZE=4]ớc [SIZE=4]ri[SIZE=4]ếng h[SIZE=4]ết ah ! m[SIZE=4]ặc d[SIZE=4]ù h[SIZE=4]ơi xun xun, nh[SIZE=4]ưng m[SIZE=4]áu l[SIZE=4]ên l[SIZE=4]à s[SIZE=4]ưng s[SIZE=4]ưng li[SIZE=4]ền h[SIZE=4]à >:D<[SIZE=4]!

    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ông bạn này nhạy cảm nhỉ?. Nhạy cảm thế này thì gái nó có thích không nhỉ ?. Mình hỏi thật đấy tại vì mình chưa được trải nghiệm.

    À nhân tiện thấy mọi người gọi ời ời, chủ top có vào đây, để lại dấu vết mà không có ý kiến gì. Anh thấy chú đàn ông mà kém bản lĩnh quá, xấu hổ vì phải vào vai con chuột rồi sau này sống kiếp bọ hung à?. Tổn thương lòng tự trọng, đánh mất danh dự, nên chú trốn chạy à?. Chú nghe anh, làm thằng đàn ông, đánh mất cái gì ở đâu thì phải lấy lại ở đấy. Mà trong ca này thì việc lấy lại đâu có khó khăn gì, chú cứ làm tốt hai việc sau là được:

    Việc một là chú tiếp tục cho thằng đồng nghiệp đấy mượn xe máy của chú để đi.

    Việc hai là chú mượn lại từ thằng đồng nghiệp đấy con vợ của nó để xài.

    Nếu chú quyết tậm lấy lại danh dự, thì anh sẽ tư vấn cho chú đến cùng. Về cơ bản thì nguyên tắc là cứ cho nó cái nó cần, chú sẽ được cái chú muốn, kiểu này cũng dễ làm mà.
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, lên đây báo cáo tình hình với các bác.
    Là thèng bạn em nó ko mượn xe em nữa. Giờ chuyển qua mượn người khác. Sáng em nghe nó gọi điện dư lày:
    " Sáng em thấy anh có đi xe, anh cho em mượn xe đi có việc tí".

    Em bó tay với nó luôn rồi
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đúng là ko thể đỡ được, mặt dày hơn thớt ^:)^
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top có thể chụp lén cái mặt thằng chuyên đi mượn xe rồi pót lên đây được không, tớ thấy thằng ku này có cá tính đấy. Hố hố
  9. noibuonhoaphuong

    noibuonhoaphuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Các bác vui thật đấy!
    Xe là cái chân, kô ai cho mượn chân như thế hoài được.
    Và hơn nữa đi xe còn có tình cảm với con xe nữa! xem như là một con vợ bé vậy! Phải chăm sóc tận tình từ hình thức (định kỳ rửa xe này...) tới nội dung: điện đèn kèn còi, nhớt, nhông sên đĩa, accu v. v.....
    Tôi rất ghét cho người khác mượn xe, cực chẳng đã, đơn giản vì tôi yêu xe tôi vậy thôi, dù nó chỉ là 1 con xe Dream Tập Cận Bình cũ 7 tuổi r. Và tôi đi xe luôn chú ý tránh những thói quen điều khiển xe xấu
    http://www.centacarburetor.com/vn/tuvan.php?id=41

    để giữ cho xe bền và tiết kiệm xăng nữa. Đưa xe người khác chạy tôi kô yên tâm tí nào.
    Tôi chỉ bác một chiêu một này thôi, đó là chiêu của một thằng đệ tử ruột của tôi nó rất yêu xe mà hồi xưa (những năm 1980) thời bao cấp xe quý lắm , tôi kẹt việc đi gấp mượn xe nó (honda dame đỏ) nó bảo tôi là "a đi đâu e chở a đi cho" (ý là kô muốn cho mượn xe) tôi ok thì nó chở đi tận tình nhưng mình thấy làm phiền nó quá rồi khi quay về cũng phải đi phương tiện khác.
    Bận sau tôi đi xe ôm luôn, kô dám nhờ..
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Làm mình lại nhớ đến 1 "đại ca" từng ngồi nhậu nhẹt, đan quạt với nhau (ở ttvn nài), rồi vì quen quen thỉnh thoảng mấy anh em bạn bè ngồi chơi với nhau, nên "đại ca" í đã gọi điện vay mình 1 khoản tiền (vì bố bị ốm nặng!) và có 1 cái hẹn rất chính xác là 1 tháng nữa anh trả. Dù mình có biết là 1 tháng của anh chắc phải đếm bằng tóc mới xong, nhưng k sao, từng ấy tiền mà biết tính cách của nhau thì còn rẻ chán! Khoảng gần 1 năm sau, anh í vẫn không có ý định sủi 1 cái tăm nào cả (Y!M, Facebook, điện thoại, nick ttvnol), dù mình nhắn tin khá "thảm thiết" cái vụ tiền nong í; thì đột nhiên 1 hôm thấy avatar của anh í hiện lên ở Facebook của 1 người bạn chung lúc 2h sáng, đang bình loạn sôi nổi về bóng bánh....
    Thế là mình xin phép chủ Facebook để đòi nợ lúc 2h sáng :)) . 15 phút sau, "đại ca" gọi điện nhờ mình xóa cái comment đấy đi, và "hứa, đám bảo" sáng mai sẽ chuyển tiền cho mình ngay :)) ! Hên làm sao, sáng hôm sau 9h điện thoại của mình báo "tiền về tiền về" .
    Tự dưng thấy vui đáo để, mà rõ là tiền của mình mãi mới đòi được! Nhưng mình thích cái cảnh mấy đứa trơ mặt bị ăn đạn giữa đường như thế! :))

Chia sẻ trang này