1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Đức với nguồn tài trợ của người thân ở Đức - Bi kịch của những mảnh đời sinh viên Việt Nam nơ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi quachvu, 01/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy mới nói =)) mà em cũng ko bik ở München mướn phòng ở Vorstadt tính luôn Nebenkosten (Strom, Internet, Heizung, Gas, Wasser, ...) thì 1 tháng hết nhiêu tiền Ở để mà tính nữa ? :-?? [r2)]
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    vậy đến giờ này em đã đi xong bước nữa hay chưa? :)
  3. legend14312

    legend14312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vừa sang đc mấy bữa. bác nào ở berlin ra alexan chơi đi. quả thật lúc mới đầu nghĩ thì đơn giản. xong đến h chắc k chịu nổi 1 tháng mà phải ra ở riêng càng sớm càng tốt!
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    vậy là em cũng có vấn đề với người thân rồi à?
  5. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    Có vấn đề gì nói cho mọi người biết đê
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có vấn đề gì nói cho mọi người biết đê
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Vậy kết quả bây giờ thế nào rồi? :)
  7. tamcoc

    tamcoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Ở nông thôn ra thành phố tấp lập đã là khó sống rồi huống chi là đi nước ngoài :(
  8. legend14312

    legend14312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    kết quả sau 1 tháng e đã ra ở riêng ngay. nói chung bên này nhiều trường hợp nghe xong cũng rợn tóc gáy lắm nhưng ở đời không ai cho không ai cái gì cả. sau khi ra ở riêng cũng hơi hơi 1 chút hối hận nhưng bây giờ sau 1 năm nhìn lại thì mình không thấy hối hận chút nào. trước sau gì thì mình cũng phải lớn lên!

Chia sẻ trang này