1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salut_damour, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nó tự hỏi đời là cái khỉ gì mà toàn nước mắt. Con người sinh ra chỉ vô tư được hơn mười năm rồi sau đó chúng ta sống chẳng khác gì con thú vật. Sự thật là thế. Tuy nhiên nó vẫn gắng sống cho gia đình, cho bản thân, xã hội thời này thấy ti tỉ cái khốn nạn, oái ăm khó mà tìm được an toàn trong những cái bên ngoài, thôi thì cứ sống vậy nhé, sống cho tốt đã rồi sẽ nghĩ chuyện giúp đời, giúp kẻ hiền nhé.

    Có lần chán một thằng người nó ngâm câu thơ "Anh đánh mất đi niềm tin/ tìm về bếp lửa/ xem tượng mục đồng/ những đôi vợ chồng cởi áo cho nhau" nhớ đại loại là như thế trong cuốn truyện trào phúng có tên là Cuốn quanh trong tổ của một tác gia trẻ nào đó.

    Thôi bây giờ đi tìm mấy niềm vui sau, thưởng thức âm nhạc, ngắm cảnh đẹp và bớt yêu gái đẹp đi
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nhàn nhỉ?
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn có những khoảnh khắc cô đơn nhất, một số đứa thì thác loạn cho đỡ buồn, một số đứa thì truyền nỗi buồn cho người khác đón nhận rồi cuối cùng cũng xung trận trên cái giường. Những khoảnh khắc cô đơn buồn bã nhất chúng nó phải đối mặt với chính bản thân mình, chúng nó sợ nên chúng nó mới tìm đến cái gì đấy để lừa dối chính mình, chúng nó đâu ngơ đó là cái trớ trêu của chúng nó.
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thương ba mẹ thì phải cố gắng rèn luyện Salut_damour nhé
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ông ở cùng phòng mình tò mò mỗi khi mình suốt ngày ôm cái điện thoại gọi tới gọi lui, tưởng khi nói cho ông ta biết mình làm việc gì rồi thì ông ta đâm ra đồn đoán là người ta đang lợi dụng mình, tóm lại ông ta ghen ăn tức ở và nghĩ mình là thằng ngu. Mình rất ghét những kẻ chẳng làm ra cái gì rồi lại còn ganh ghét đố kỵ với người khác.

    Cái thứ hai là mình ghét một thằng cha cứ luôn mồm nói sẽ giúp mình cái này cái kia, nó tưởng nó có có tiền và có quyền thì mình phải sáng mắt khi nó đưa ra những lời hứa xuông đó à? Nhầm! Trước khi đi tin những lời thằng cha đó hứa mình luôn tìm những việc nhỏ nhất để nhờ nó xem nó có giúp không, nhưng trái ngược lại hoàn toàn. Thực ra nó muốn lợi dụng mình làm việc nó cần. Nó khôn như thế cho nên nó giàu tổ bố.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sợ nhất là nó nghĩ đúng, em nhỉ. He he he
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc qua thì tôi tưởng là bạn mới là người đang muốn lợi dụng nó đấy chứ. Vì muốn lợi dụng nó giúp đỡ nên bạn mới có nhu cầu kiểm tra thử xem nó có giúp thật hay không.
  9. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, là 2 con người khi ngồi lại với nhau thi đều luôn xảy ra ý nghĩ trong đầu: "cái thằng đó nó sẽ giúp được mình cái gì?", đặc biệt kẻ đó với chính mình đều học ngành kinh tế tài chính mà ra cả, chỉ có cái điều khác nhau về tuổi tác. Cha đó gặp mình ngay lần đầu tiên đã chủ động đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, nhưng ngay ngày hôm sau đề nghị giúp đỡ việc tìm công xưởng sản xuất của một mặt hàng X.

    Salut_damour với bạn bè luôn giữ chữ tín những điều nhỏ nhất nhé, việc nay hứa mai làm thì chắc chắn mai sẽ làm, một khi đã nói ra. Còn lại thì không bao giờ hứa xuông và nói ngon ngọt một điều gì nhé.

    Người có tiền có địa vị trong xã hội sẽ nghĩ, có mối quan hệ có tiền hoặc chức tước,.. họ sẽ đưa ra với một thằng con trai trẻ, mà thằng này có thể làm những thứ họ không thể làm, và ngược lại thằng đó cũng muốn họ giúp. Thế nhưng Salut_damour thì luôn kiểm tra xem đối phương như thế nào mới đặt niềm tin nhé

    Tuy nhiên trong cuộc sống thì không tin vẫn sẽ tỏ ra tin và tiếp tục làm việc để tăng kinh nghiệm và sự hiểu biết, để hợp tác cái gì thật to lớn cần phải điều tra nhiều về người mà mình sẽ hợp tác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây là trận chiến giữa lý trí và cảm xúc, giữa cái trong sáng và nghiệt ngã của Bét thô ven

    http://youtu.be/t3217H8JppI
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một trong những bằng cử nhân của tôi là bằng Tài chính doanh nghiệp - Kinh doanh tiền tệ.

    Khi tôi ngồi cạnh một con người thì không phải 100% trường hợp tôi đều nghĩ "cái thằng đó nó sẽ giúp được mình cái gì?" Rất thường khi là tôi không nghĩ gì hết. Cũng khá thường xuyên là tôi thấy họ cần gì thì tôi giúp, tính tôi nó rất mau mắn và nhiệt tình (dù chưa chắc sức tôi đã giúp được họ trúng ý họ.) Và rất hiếm khi tôi ngồi cạnh một người mà nghĩ bụng là "cái thằng đó nó sẽ giúp mình được cái gì" vì nếu cần nhờ thật thì tôi đã nói câu nhờ vả ngay sau câu "chào anh/chị/mày" rồi, chứ không có vừa im im vừa định bụng sau này nhờ vả đâu.

    Tôi không nghĩ hễ là con người, hễ cứ ngồi cạnh nhau và hễ cứ học ngành tài chính ra thì lúc nào trong đầu cũng chăm chăm suy nghĩ "thằng này sẽ giúp được mình cái gì?"

Chia sẻ trang này