1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: US Fall ride - 9 days, 6 states, almost 3500miles.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi viethorse, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Cứ xem nhưng đừng ghen tị nha bác, hại sức khỏe lắm á. :D
  2. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    3 người về lại Cabin.
    Trong khi đó các bikers khác đang lang thang trên Cherohala Skyway và trên đường về nhà.

    Ed có vẻ vẫn vui dù chưa múc được Blue Ridge Parkway:
    [​IMG]

    Lúc đó có vẻ vẫn còn sớm, tầm 3h chiều gì đó. Làm thêm mấy shots đèm đẹp quanh nhà:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong lúc đó, Syd đang chuẩn bị gói ghém lại đồ đạc, chằng buộc xe cộ để quay về nhà ở Atlanta.
    Thấy trời còn sớm, mình nói với mọi người là sẽ lên Dragon làm tiếp vài cuốc kẻo phí thời gian quá. Ed muốn đi lắm nhưng không tự tin mấy vì cái bả vai vẫn còn chưa hoàn toàn hết đau.
    Chiều đó trên Tail of Dragon cực thoáng, gần như không có xe cộ gì hết. Hấu như các bikers đã khăn gói lên đường về nhà cả trong buổi chiều.
    Thừa thắng, mình quất luôn những 2 vòng Tail of Dragon. Phê như cà dái dê luôn vậy á!! :D

    Ở đoạn cuối của Dragon (Tabcat Bridge) có một đoạn taluy kim loại, thấy dân tình dán khá nhiều stickers lên đó, nên mình cũng hì hục dán logo ACE MTSG lên đó. Vậy là dấu chân ACE chính thức trên Tail of Dragon nhé, có bằng chứng đàng hoàng nhé, sánh vai với các cường quốc năm châu nhé. Hé hé....
    Ai đã đọc bài này mà có qua Dragon thì nhờ ghé qua Tabcat Bridge xem xem logo của ACE còn ở đó không nhé. Có chụp hình gửi lại thì càng tốt. Xin chân thành cảm ơn! :)

    [​IMG]

    Và mình cũng có thời gian dừng lại tám chuyện với cameraman của Killboy.com và US129photos.com. Đây là hình chụp từ Picnic Table, nơi cắm chốt của đồng chí mập chuyên chụp cho US129photos. ACE có thể và trang web của họ, sẽ thấy góc chụp này rất quen thuộc:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Về lại Deals gap, chỉ thấy có chừng này xe thôi đó:
    [​IMG]

    Bác này cũng mần 2 cuốc như mình. Hỏi ra thì biết bác này ở cách đó dăm chục miles. Chỉ chay lên đây buổi sáng sớm T7 và tầm chiều CN. Vì thời điểm đó ít xe và chạy thoải mái nhất:
    [​IMG]

    Quay về lại Cabin, tranh thủ dừng chụp hình ở đập Cheoah ( 35°26'54"N 83°56'13"W ). Con đập này nằm trước Deals Gap một chút, vừa qua đập hướng về Deals gap sẽ gặp một góc cua phải cực gắt, ôm cực sướng. Hôm đầu tiên qua đây mình không dám nằm vì không quen. Nhưng lần thứ 2 trở đi thì tới đây là phấn khích đã dồn lên tận mang tai rồi:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Về tới Cabin, vừa gặp Adam chạy con pickup kéo theo con BMW1000RR ra khỏi cửa. Chào hỏi và hẹn gặp lại tại Atlanta.
    Vào Cabin thì chỉ còn Ed. Syd đã gọi điện thoại cho mình nhưng lúc đó mình không biết vì đang chạy xe nên đã về trước đó.

    Tối đó hai người chạy ra Robbinsville ăn tối.

    Well, that's it for the Day 3 at the Smoky mountain:
    [​IMG]


    (còn tiếp...)
  3. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai (Monday, 4th day with the VFR), dậy ăn sáng, chào tạm biệt Ed để bố già về lại Atlanta.

    Ngày này là ngày đầu tiên mình chạy một mình, cơ bản là theo phương châm lang thang, thích chạy thì chạy, thích dừng thì dừng. Nhưng có một điều chắc chắn là chiều tối phải quay lại ngủ ở Cabin.

    Kế hoạch hôm đó là sẽ vòng quanh nửa phía Tây của Great Smoky Mountain, từ Robbinsville (North Carolina) qua Tail of Dragon ngược lên phía bắc vào Maryville (Tennessee), xong xuôi xuống hướng Đông Nam cắt ngang Smoky Mountain và về lại điểm xuất phát.

    [​IMG]


    Thời tiết sáng hôm đó thật tuyệt vời. Nắng lên xuyên qua rừng cây nhìn thật lung linh:
    :
    [​IMG]

    Đồ đạc và em VFR cũng đã sẵn sàng cho một ngày rong ruổi đúng nghĩa:

    [​IMG]

    Đêm hôm trước trời mưa nên xe hơi bị ướt. 3 túi cortech phía sau xe do có phủ túi chống thấm nên không hề hấn gì.

    [​IMG]

    Rời khỏi cabin, ngay cách đó chừng 1-2 miles là đã thấy cảnh vật sáng bừng lên đầy cám dỗ:

    [​IMG]

    Nắng đẹp, trời xanh, cây lá rực rỡ màu xanh vàng đỏ - còn gì đẹp hơn chứ:

    [​IMG]

    Ngọn đồi này nằm trên đường lên Dragon. Mọi lần qua đây là cứ cắm cúi mà bơm tới. Cứ thèm thuồng một căn nhà nhỏ lưng chừng đồi, trong garage có thêm vài con dirtbikes, đi làm về ẻn ẻn vài vòng lên xuống cái đồi này cũng sướng, không thì vác gậy ra cuốc vài lỗ cũng chẳng đến nỗi tồi:
    [​IMG]

    Khu đó người ta cũng làm một cái RV Park nho nhỏ. Thấp thoáng thấy vài con RV đang yên vị. Đúng là sướng thật:

    [​IMG]

    Không rõ căn nhà này là dạng gì, nhìn thấy cũng hơi nhiều. Có vẻ giống nhà kho:

    [​IMG]

    Tiếp một chút nữa là một cái hồ nước nhỏ - nhìn mấy căn nhà bên hồ mà thèm quá đi thôi:
    [​IMG]

    Bạn bè ai cũng nói mình sang dịp này là đúng mấy ngày mà Great Smoky Mountain đẹp nhất. Đúng lúc cây lá chuyển màu đẹp nhất, vừa không quá xanh, mà lại không quá vàng, chưa tới lúc lá rụng xuống bay đầy đường:
    [​IMG]

    Gần như không có bóng dáng một chiếc xe nào trên Tail of Dragon vào sáng thứ hai. Quá phê, quá đã nên hứng chí múc luôn 2 vòng Dragon cho đỡ phí. :D

    (còn tiếp...)
  4. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật và thời tiết đẹp quá... Lão Ngựa sướng hỉ....
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Lúc cắm đầu cắm cổ nửa đêm nửa hôm cày cuốc khổ chít cha chít mịa thì có ai biết đâu bác. :D
    Thoai, để tiếp cái sự sung sướng nào!!

    ------------------------------------------

    Sau khi làm 2 vòng Dradon, phải thêm 1 nửa vòng nữa thì mới qua Tennessee. Vậy tính vội tính vàng thì cũng là 5 lượt Dragon sáng hôm ấy. Đã!!!

    Qua Tabcat Bridge, đường đi theo chiều dốc xuống, chất lượng mặt đường có vẻ không được ổn lắm. Không hiểu sao phía đó đường có nhiều chỗ bị nứt, cây cối nhiều nên hơi bị ẩm ướt, chạy cũng thấy ghê ghê.

    Quá một chút thì đường hết cua quẹo, hết dốc. Gặp con đập này bên trái đường:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vách đá bên cạnh hồ nước bị vạc ra làm đường, giống kiểu ở núi Lớn - Vũng tàu:
    [​IMG]

    Cảm giác khó tả của một buổi sáng độc hành:

    [​IMG]

    Đường từ Dragon tới Maryville (Tennessee) hơi hẹp, không cua quẹo mấy. Nhà cửa hai bên đúng kiểu nông thôn, nhưng sướng nhất là đi qua khu dân cư mà vẫn không phải giảm tốc độ tí nào hết. Cứ nhắm mắt mà phang tới thôi.
    Chạy thêm tầm 20miles thì gặp đường cao tốc - nghĩ bụng chán lắm nhưng thôi, cũng phải đi một đoạn thì mới qua thị trấn được.
    15mins on Hwy before getting in Maryville:

    [​IMG]

    Trung tâm hành chính Maryville:

    [​IMG]

    Mình chạy lòng vòng trong Maryville chừng gần nửa tiếng gì đó, ngó nghiêng các thứ các cái xung quanh đường chứ không dừng lại.

    [​IMG]

    Rời Maryville, Theo đường #73 khoảng 10miles trước khi vào khu vực Great Smoky Mountain. Đường rộng, gần như không có phương tiện giao thông. Tự nhiên chẳng ham hố tốc độ nữa, vì thấy giữ mãi tầm 100mph một lúc là chán tay rồi:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ô hô... tới rồi nè, điểm bắt đầu của Great Smoky Mountain park:

    [​IMG]

    Mãi mới dựng được cái xe. Chỗ này ẩm ướt và dốc quá, chỉ sợ xe ô tô người ta chạy qua rung một phát là xe mình lật phải thì khổ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường đi nhỏ dần, người và xe đông dần. Tốc độ cũng vì thế mà bị giảm đáng kể. Đường thì rất đẹp, cây cối màu sắc lung linh, một bên là vách núi, một bên là suối chảy róc rách. Nhiệt độ ngoài trời tầm dưới 15 độ C. Nói chung là rất thoải mái. Mặc full leather mà nếu có dừng lại cũng không thấy có tí mồ hôi nào, lại cũng không quá lạnh.
    Về cơ bản là đã được các bạn thông báo rằng cung đường này sẽ có nhiều khách du lịch nên mình cũng không quá hậm hực với cảnh phải bò sau những đoàn xe làm gì. Hơn nữa ngày hôm nay chạy một mình, thích dừng thì dừng, thích chạy thì chạy. Qua sườn bên kia của Smoky Mountain mà có trễ quá thì cũng có thể về thẳng Cabin.

    Lúc đó không dễ dàng gì để có được tấm hình phong cảnh này mà không có cái ô tô nào trong đó:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (to be continued...)
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    @Bạn Đãi Ngựa: bữa giờ ngậm đắng nuốt cay, giờ kiềm chế hết nổi rùi, xin lỗi cho chửi bạn cái :" ĐỒ CÁI THỨ NGỰA HOANG" tks bạn nhìu :))
  7. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Eck, sáng mai ra tự nhiên thấy có thèng chưởi mình là sao ta!!?? ~X
    Người ta cũng đi Đông Dương chứ có kém miếng gì đâu mà ghen tị dzữ dzại!? [:P]
  8. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Một vách đá dựng đứng - đúng nghĩa là dựng đứng luôn vậy đó! Rât tiếc là dù đã cố gắng dựng xe ở soft-shoulder nhưng cuối cùng thì cũng không đủ chỗ đứng để chụp hết cả vách đá đó :

    [​IMG]

    Đầu nguồn con suối này có vẻ yên bình - nắng nghiêng làm những tán lá bị cháy sáng:
    [​IMG]

    Phía cuối dòng có vẻ sôi động hơn:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một vài phút tĩnh lặng bên cạnh VFR giữa rừng núi nơi đất khách quê người, ước sao có người thân của mình ở bên....
    [​IMG]

    Well, trời nắng thế này, chắc lúc đó những người thân của mình ở nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ...
    [​IMG]

    Trở lại với "con đường mùa thu" :) :
    [​IMG]

    Fall was all around...
    [​IMG]

    Một số địa danh:
    [​IMG]

    View đẹp tại một điểm Overlook:
    [​IMG]

    Một khu vực với những loài cây khác:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một điểm cắm trại (campsite) đông nghịt người và xe - hay nhất là không hề có bán hàng rong, đường sá vẫn không có một mẩu rác:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Độc hành cũng có cái thú của nó, có thể dừng lại ở bất cứ đâu mình muốn - lại một điểm Overlook khác:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Red-White-Blue VFR in the Golden fall:
    [​IMG]

    Awesome day for ride:
    [​IMG]

    (to be continued...)
  9. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt ... :-bd:-bd:-bd =D> cảnh rất đẹp, tường thuật rất hay :-bd:-bd:-bd
    Kụ chủ sang bển mà dùng bữa tối với người Eskimo nữa thì có phải là tê tái không [:D]

    Chuyến đi rất tuyệt >>> Chúc mừng [r2)][r2)][r2)]
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác.
    Bác cứ làm như ăn tối với họ dễ lắm đó. Giờ chắc người Eskimo còn lại không tới 3 triệu người, lại nằm tít ở Alaska xa xôi. Xe này mò lên Alaska cho phí đời hả bác!? [-X :P

Chia sẻ trang này