1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn - Làm sao để giúp người yêu vượt qua cơn say nắng..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kecodon102, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thì cứ kệ nó đi. nó yêu chú thì nó chọn chú. chú phải làm nó ghen cơ thì nó mới yêu.
    đưng có ngu mà nói là có con này con kia nó đang tán chú đấy nha
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh ở 2 vị trí rùi, 1 kết luận chung cho cả 2 bên là bên nào phan trước là thắng. Chú cứ chuốc cho em say say rồi n2 thẳng tiến thôi. Đơn giản thế = ))
  3. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Nhìn sơ 2 pic dài quá không đọc nổi nhưng nắm đại khái tình hình !

    1. Gái trình quá cao chú trình quá thấp
    => có vấn véo cái gì chú cũng không thể nào thấu cấy gái nổi

    Nên nhường khu trung tuyến lại cho barca mặc kệ cho đối phương đập nhả , ta chỉ cần dựng xe buýt 2 tầng trong 20m là được

    2. Dù không nắm được thế trận nhưng chú có thể quyết định được kết quả trận đấu . Nên chẳng phải xoắn

    _ Nếu chú muốn kết thúc => quá dễ chẳng cần phải xin phép ai
    _Nếu chú muốn đá tiếp , thì cứ đá bình thường đối phương sẽ tự bán độ ...... không phải xoắn .

    3. Bên thứ 3 không có trong sân bóng không có khả năng làm được gì đâu .

    Đa phần chúng ta thua do yếu tâm lý vì quá run sợ trước sức mạnh của dãy ngân hà 2.0 nên tự huyễn hoặc mình rồi ức chế tâm lý sinh sai lầm ==> thua .

    Từng nhiều lần là bên thứ 3 tôi biết , chẳng sơ múi được cái mốc xì gì đâu dù chở được em nó nhiều lần đi chơi riêng , dù nhiều lần nổi hứng đè em nó ra ...... giỏi lắm đụng đụng vài cái là hết bài .......

    Nên chú đừng tự dọa mình .......

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Nhìn sơ 2 pic dài quá không đọc nổi nhưng nắm đại khái tình hình !

    1. Gái trình quá cao chú trình quá thấp
    => có vấn véo cái gì chú cũng không thể nào thấu cấy gái nổi

    Nên nhường khu trung tuyến lại cho barca mặc kệ cho đối phương đập nhả , ta chỉ cần dựng xe buýt 2 tầng trong 20m là được

    2. Dù không nắm được thế trận nhưng chú có thể quyết định được kết quả trận đấu . Nên chẳng phải xoắn

    _ Nếu chú muốn kết thúc => quá dễ chẳng cần phải xin phép ai
    _Nếu chú muốn đá tiếp , thì cứ đá bình thường đối phương sẽ tự bán độ ...... không phải xoắn .

    3. Bên thứ 3 không có trong sân bóng không có khả năng làm được gì đâu .

    Đa phần chúng ta thua do yếu tâm lý vì quá run sợ trước sức mạnh của dãy ngân hà 2.0 nên tự huyễn hoặc mình rồi ức chế tâm lý sinh sai lầm ==> thua .

    Từng nhiều lần là bên thứ 3 tôi biết , chẳng sơ múi được cái mốc xì gì đâu dù chở được em nó nhiều lần đi chơi riêng , dù nhiều lần nổi hứng đè em nó ra ...... giỏi lắm đụng đụng vài cái là hết bài .......

    Nên chú đừng tự dọa mình .......
  4. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0


    Vậy có cần phải làm gì..? Hay ép gái phải thế này thế kia ko hả anh.. Em quan tâm đến comment này lắm anh ơi..
  5. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cứ kê gối cho thật cao gác tay lên trán mà suy nghĩ thật căn kẽ lợi -hại , trước và sau này khi được và mất .

    Rồi bàn tiếp .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ kê gối cho thật cao gác tay lên trán mà suy nghĩ thật căn kẽ lợi -hại , trước và sau này khi được và mất .

    Rồi bàn tiếp .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao mỗi lần chú lập pic lại có chú 22 lần vote này xuất hiện nhỉ . Hay kẻ thứ 3 ;));));))
  6. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Anh này hồi trc cũng đã giúp đỡ e nhiều
  7. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thích quoc bài ku này thế nhỉ :P:P

    Đoạn 1 chỉ đúng với gái điếm thúi , còn đối với gái đàng hoàng mới lớn tình yêu đầu mà ứng dụng thì toi .

    Đoạn 2 có 1 người không đồng tình với bạn .

    Cái VD ở dưới của chú đúng nhưng không chuẩn với đoạn phân tích ở trên . Vì :

    Ở dưới em nó nt gián tiếp đây là trò bọn xì tin vẫn hay chơi , cố gắng môi mái cho zai 1 em nào đó

    Còn đoạn trên là khi em nó đi với ta mà nt -đàm thoại với 1 thằng khác nữa hoặc kể cho ta nghe về 1 thằng khác .

    Theo tôi đây là 1 hành động xúc phạm nhân phẩm thằng đi kế bên rất nghiêm trọng , ku nào dính vào trường hợp này đa phần là " kiếp dự bị "

    Kể cho ta nghe về 1 thằng nào đó chính là cách gái chuẩn bị sẵn cho mình 1 con đường để rút khi có biến cố xảy ra

    Cách xử lý là đập vỡ cây đàn đùng đùng nổi giận chửi cha mắng mẹ em nó 1 trận ra trò rồi ra về ( cách này thấy nhiều thằng sử dụng với tôi rồi khá hiệu quả )

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi đi nhậu đám cưới người yêu ngày xưa . Luyện trước bài này lát zô vài xị giành mic http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3EZY_IHr_9
  8. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ hẵng sẽ để trong một tuần nữa để đánh giá lại độ nặng của ty bọn em.. E sẽ quan tâm và lo lắng chăm sóc cho cô ấy hết mực trong 1 tuần này.. Sẽ ko nhắc hay đả động gì đến chuyện thằng kia nữa. Trừ khi e ý muốn nói tới.. Sau một tuần nữa, E hỏi lại nếu e ấy vẫn còn chưa chắc chắn được là muốn quên thằng kia.. Thì e sẽ quyết tâm gạt bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu mình.. E cũng đã chịu tổn thương khá nhiều rồi.. Chắc ko còn đủ sức để mà cố gắng thêm nữa.
  9. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic kia mình tưởng sau khi bạn gái kia có thai với ng khác bạn bỏ rồi chứ ???
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    1. ấy là do trình của chú.
    2. không biết tự lượng sức mình

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh chưa yêu gái điếm bao giờ nên chịu. đoạn 1 của anh chỉ gói gọn trong câu " vẫn yêu thương quan tâm nhưng không bao giờ lụy, đội gái lên đầu ".
    trong giai đoạn cưa cẩm. nếu gái nt trả lời hoặc kể lể về thằng khác khi đi bên cạnh zai thì nó có 1 trong 2 tầng ý nghĩa:
    - báo trước để chuẩn bị cho gà 1 chân dự phòng.
    - nắn gân.
    chính xác như thế nào còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể mới phán được.
    còn trong trường hợp của gà top. gái ngồi chiếu dưới. muốn lật lại thế. nên đích xác là đang nắn gân gà rồi.
    nổi giận đùng đùng cũng là 1 cách. nhưng nó chỉ đúng với trường hợp gái đã lụy ta (như TH của chủ top). còn khi ta ngồi chiếu dưới mà làm vậy thì coi như hỏng
    đọc những bài cm của chú nờ bờ tờ anh thấy hại não quá. văn lủng củng. hồi cấp 3 chú được mấy phẩy môn văn ?
    @gà top: anh đoán thế này nhé. chú là zai ngon, còn gái thì tàm tạm. chú không mặn mà với gái này lắm.:P

Chia sẻ trang này