1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông ấy muốn thế hiện điều gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tưởng vớ chỉ dơ ở mặt bàn chân tiếp xúc với giày chứ có mấy khi dơ quanh cổ chân đâu mà sợ. Còn vớ bị dơ lúc tập thể thao thì: Thậm chí không có vết dơ thì ta đều thay sau mỗi lần đi tập thể thao mà, nên đâu có sợ!
  2. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Già rồi mà ăn mặc thế này thì khó chấp nhận nổi.
    Mà zoom lên có khi cái tất lại là loại Adidas dành cho chơi tennis thì ... ^:)^
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc qua, và nhận xét: Phải chăng chủ tóp có đại diện cho 1 lớp người?

    PS: Tớ toàn đi tất theo kiểu ảnh trên.

    Chán.
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ông này là ông nào thế nhỉ? Ông ấy đang trả lời phỏng vấn bằng chân à? :))
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hãy làm điều bạn cho là hợp nhất với bản thân và đừng bao giờ phán xét người khác.

    Phán xét cá nhân một người ít trải đời đã là một sai lầm, phán xét cá nhân một người nhiều tuổi (và chắc chắn từng trải như ngài Bộ Trưởng) thì rõ ràng là một sai lầm lớn.
  6. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chả thấy có vấn đề gì :|
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn lại phán xét chủ topic (một người mà bạn cho là ít trải đời) thế này.

    Làm như thế là vi phạm vào chính điều bạn khuyên chủ topic không nên làm rồi.

    >:)
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Thằng bộ trưởng này muốn lấy le thôi (hay còn gọi là "đỏm dáng" đấy). Thường thì một cuộc nói chuyện như thế phải nêu lên vấn đề người dân quan tâm, tức tính chất cải dung của vấn đề, ở đây lại là tính cải dung của một tư cách (hay nhân cách)... Bỏ qua những dấu hiệu như thế này chúng ta sẽ dần trở thành những con lừa ...
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn xem lại! Mình không hề phán xét cá nhân bạn chủ top, càng không coi chủ top là người ít trải đời.

    Phán xét cá nhân trong quan niệm của mình là "động chạm/chê trách/phê bình cái tôi cá nhân", những thuộc tính thuộc về cá nhân một người nào đó.

    Ví dụ, ông Bộ Trưởng thích đi giầy đen/tất trắng/quần âu - đó là việc của riêng ông ấy. Đương nhiên chủ top hay bất kỳ ai có quyền từ chối cách ăn vận như vậy, nhưng không cần lên giọng mỉa mai, đem một chuẩn mực khác để mỉa mai, lôi kéo người khác mỉa mai.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì sao bạn đã quan niệm là không động chạm / chê trách / phê bình cái tôi cá nhân của người khác mà bạn lại động chạm / chê trách ("mỉa mai", "lôi kéo người khác mỉa mai") / phê bình ("sai lầm", "một sai lầm lớn") đến cái tôi của bạn ấy (bạn ấy không đồng tình với những ng mặc quần màu sẫm, mang giày màu sẫm mà mang vớ trắng)?

    Hành động của bạn ấy là một phần cái tôi của bạn ấy, bạn có động chạm / chê trách / phê bình, rồi lại bảo là bạn không phán xét, thì nghĩa là thế nào?

Chia sẻ trang này