1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông ấy muốn thế hiện điều gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hành động của bạn chủ top hướng đến đối tượng khác/nhân vật khác thì không còn là cái tôi cá nhân của bạn ấy nữa. Mình bình luận về về cách tiếp cận của bạn ấy khi hướng trực tiếp đến cá nhân ông Bộ Trưởng là một sai lầm, đó không thể/nên coi là một phán xét.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bình luận hướng trực tiếp đến (cách tiếp cận của) bạn ấy thì được. Người ta không thể / nên coi đó là sự phán xét.

    Bạn ấy bình luận hướng trực tiếp đến (cách mang vớ của) ông bộ trưởng thì không được. Người ta có thể / nên coi đó là sự phán xét.

    Tôi vẫn không hiểu vì sao bạn rao giảng dạy dỗ người khác không nên làm cái điều chính bạn đang làm được.

    Mà chắc bạn cũng như tôi, không hiểu vì sao tôi lại thắc mắc là bạn được làm A mà người khác không đc làm A, bởi vì với bạn thì hiển nhiên là bạn được làm mọi A dù bạn vẫn nhắc nhở những ng khác không nên làm A.

    Bạn cố giải thích chút nữa đi, rồi có khi tôi cũng sẽ công nhận cái điều "hiển nhiên" ấy đấy. ;)) (Nghe nhiều thì đâm ra tin mà lại.)
  3. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là một kẻ rỗi hơi và khó tính không? Nhìn qua topic thì là có rồi.

    Có một số nguyên tắc thế này:
    - Mọi sự chỉ trích cá nhân đều là sai lầm.
    - Mọi sự thiếu sót cá nhân đều là khiếm khuyết.
    - Bộ trưởng là người của công chúng, lo cho công chúng nên bắt buộc ông phải có tài. Nếu không đừng làm bộ trưởng.

    Tôi sẽ chẳng bàn gì nếu ông ta không là bộ trưởng. Tôi cũng không cho bộ trưởng là một chức vụ gì đó cao cấp hay ghê gớm cả.
    Những anh không quan trọng ở đời thích làm cho mình nổi bật, đi tất trắng hay không đi tất chẳng ảnh hưởng đến ai.
    Ông bộ trưởng đi tất trắng, hay giả sử ông có nói rằng ông đồng tính cũng chẳng sao cả. Tôi chưa chê hề trê trách gì.
    Tôi chỉ muốn hỏi liệu có phải ông ấy muốn thể hiện giới tính, hay đại diện cho một lớp người không?
    Ý thực sự của tôi là một người làm chính trị ăn mặc như thế là khá hiếm. Vì làm chính trị người ta thường kín kẽ, che chắn...
    Tất nhiên, trừ những vĩ nhân như Hồ Chủ Tịch. Với nền KHKT bết bát, tôi cho ông thực sự chưa có nhiều uy tín và tài năng.

    Những người đi tất trắng thường là những người thích (hoặc cần) nổi bật:
    - Văn nghệ sỹ (thích)
    - Chú rể và các phù rể (cần)
    - Nhân viên phục vụ (cần - thể hiện sự sạch sẽ)
    - Những người bình thường thích nổi bật

    Cá nhân tôi cho rằng việc thích nổi bật chẳng có gì là sai cả.
    Có một số nước trên thế giới coi việc một người đàn ông đi tất trắng là anh ta đang muốn thể hiện rằng anh ấy đồng tính.
    Ông bộ trưởng đi nhiều, mà không quan tâm đến điều đó, tôi thấy lạ.

    Bộ trưởng là một vị trí, muốn ở vị trí này trước hết người ta phải là một còn người có nhân cách hoàn bị, sau đó là phải có tài năng.
    Tôi không tin vào những lãnh đạo xa dân, xa thực tế, ít la cà...

    Có hai cách đi tới sự chuyên chế, độc tài: 1. ngăn phóng viên hỏi những câu hỏi khó, 2. ngăn luật sư biện hộ những vụ án khó.
    Xem thái độ, ánh mắt của ngài bộ trưởng trong cuộc phỏng vấn xem. Có vẻ như ông muốn chiếu tướng (nhìn đểu) cô phóng viên.

    Nhìn nhân tướng học ông ta xem: khá đẹp giai, mặt tròn trịa, mày rậm, mắt sắc (như bầu Kiên).
    Ông này là một người cầu toàn, không có tài cán đặc biệt, làm chỉ tròn vai...
    Ông làm chính trị thì phù hợp nhưng làm khoa học thì không nên. Đầu ngành KHKT thì càng không nên.
    Thế nên nền KHKT VN yếu kém như vậy. Từ ngày nhận trọng trách từ tiền nhiệm, ông chưa làm gì đáng để chú ý cả.

    Làm khoa học mà cứ đòi tiền? Nhìn gương các nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới xem.
    Có người còn dám lấy cả thân mình ra thí nghiệm, có người phải mang cả bệnh vào người.
    Nhìn Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của xem... họ còn phải nghiên cứu trong hầm.

    Là một công dân, tôi có quyền phán xét bộ trưởng.
    Chúng ta nên quen dần với việc này đi, và cần có những yêu cầu gay gắt hơn với các lãnh đạo nếu muốn đất nước phát triển.
    Ông ấy có quyền không có tài, nhưng nếu như vậy thì đừng làm bộ trưởng.
    Tôi viết bài này có thể động chạm đến một số người. Nhưng tôi đã ném đá cả ngài bộ trưởng rồi còn gì.
  4. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    rảnh nhể
    sốt ruột. tưởng chủ top phát hiện ra cái gề quan trọng, giật title kinh vãi
    nhảm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rảnh nhể
    sốt ruột. tưởng chủ top phát hiện ra cái gề quan trọng, giật title kinh vãi
    nhảm
  5. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ôi, bạn thật sắc sảo và sâu sắc...

    có thể nói là sâu sắc nhất diễn đàn.

    nhưng lần sau hãy làm ơn: nếu nó nhảm hãy để cho nó chết!
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ đ/c này có "thù riêng" với BT :-w
  7. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Người ta ăn mặc gì thì kệ người ta miên là không quá lố. Cá nhân tớ thấy BT đi vớ màu trắng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình trên trái đất cả vì lúc đi quần che mất cái vớ rồi còn gì. Tớ từng làm việc với mấy tay tây, mặc quần lửng ảo thun vào công ty đi làm, chả ai nói gì cả, vì công ty không có khoản nào quy định về quần áo cả. Hỏi nó thì nó bảo bên mày nóng quá, phòng có máy lạnh thì để nhiệt độ hơi cao do phải ưu tiên các chị em ...nên mặc thế cho nó mát, sau đó có nhiều tay ta bắt trước, tớ thì không. Hơn nưa chị em mặc minizip được cớ gì mấy anh không được mặc quần lửng được
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình thì lại toàn tất trắng, vì nó sạch và cá nhân mình thích đi tất trắng. Thế nên mặc cái gì mình cũng đi tất trắng: từ lúc quần đùi, áo may ô, tất trắng đi với giầy thể thao để tập buổi sáng cho đến đóng bộ quần âu, giầy tây cũng là tất trắng. Tại sao ư ? Tại vì mình thấy thoải mái và thích với điều đó, mình cũng không quan tâm nhiều lắm đến người khác nghĩ gì về mình. ;)) Nói chung mình sợ những người đánh giá mình qua hành động và lời nói của mình hơn, còn với những người chuyên đánh giá người khác qua trang phục thì mình chẳng để tâm. Có thể ông ấy có suy nghĩ giống với mình chăng ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình thì lại toàn tất trắng, vì nó sạch và cá nhân mình thích đi tất trắng. Thế nên mặc cái gì mình cũng đi tất trắng: từ lúc quần đùi, áo may ô, tất trắng đi với giầy thể thao để tập buổi sáng cho đến đóng bộ quần âu, giầy tây cũng là tất trắng. Tại sao ư ? Tại vì mình thấy thoải mái và thích với điều đó, mình cũng không quan tâm nhiều lắm đến người khác nghĩ gì về mình. ;)) Nói chung mình sợ những người đánh giá mình qua hành động và lời nói của mình hơn, còn với những người chuyên đánh giá người khác qua trang phục thì mình chẳng để tâm. Có thể ông ấy có suy nghĩ giống với mình chăng ;)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi viết lại dưới góc nhìn nhận khác nhé: Bạn sợ những ng đánh giá bạn qua hành động chọn màu vớ của bạn, nhưng bạn không để tâm đến những ng đánh giá màu vớ của bạn.

    Thế là sao nhỉ?
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm nay gặp một anh đẹp trai, manly dễ sợ. Ngồi 1 lúc anh chìa chân ra bảo: "Bọn ttvn mà nhìn thấy mình đi tất trắng thế này thì chúng chửi mình chết đây". :)) Mềnh bảo: "Không, họ chỉ hỏi anh đại diện cho lớp người nào thôi".>:)
    Mà khổ nỗi mải nhìn khuôn mặt đẹp giai của anh và nghe anh nói chuyện nên là anh có không đi tất hay đi tất trắng thì cũng đều "hợp với dáng anh" cả. Thế mới chết chứ! :">

Chia sẻ trang này