1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách loại bỏ nỗi sợ trở lên lạnh lùng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nv_hung, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nv_hung

    nv_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai, năm nay mới 22 tuổi. Mình muốn có cuộc sống hạnh phúc sau này nên cố gắng cân bằng cuộc sống, không muốn làm việc quá nhiều mà vô tâm với gia đình, không muốn quá quan tâm tới gia đình để có thể phát triển sự nghiệp, có được cuộc sống đầy đủ.

    Mình đã thấy nhiều người đàn ông vì quá mải mê với công việc mà quên đi mất vợ con của mình, không chăm sóc quan tâm tới họ nên mỗi khi bắt đầu một công việc nào đó mình lại rất sợ trở thành một người giống như họ, trở thành một người lạnh lùng chỉ biết đến công việc mà thôi dù mình chưa lấy vợ. Và thế là mình làm việc khá là hời hợt, không hiệu quả, hay bị chê trách nhiều thế nhưng mình vẫn lo sợ như vậy. Mọi người cho mình lời khuyên để vượt qua nỗi sợ hãi được không.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất là bạn đang chả vợ con gì. Vậy bạn có đang có cô ng yêu nào không, để phải lo mình sẽ trở nên lạnh lùng với cô ấy?

    Thứ hai là muốn làm người bị cuốn đi vì công việc mà bỏ rơi gia đình thì cũng tùy job: VD job đi làm ngày 18 tiếng, và dĩ nhiên là tiền công phải xứng với 18 tiếng đó. Bạn có được loại job đó không?

    Nếu không thì bạn đang lo sợ vu vơ.

    Gia đình thì không có, loại job tạo áp lực thời gian (và trả lương tương xứng với áp lực đó) thì cũng không có. Thế tự dưng sợ suông để làm cái gì? Bộ bạn tưởng bạn dễ kiếm đc job kiểu đó hay dễ lấy đc vợ cái xoét để mà sẽ rơi vào cảnh "vì công việc mà lơ gia đình" sao?

    22t, lo mà làm việc đi, có để lại thành ra thiếu kinh nghiệm làm việc.
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Loại bỏ lạnh lùng bằng cách kiếm thật nhiều tiền , có tiền là vui ngay - hết tiền thì chả làm được cái gì cho đời - Có tiền đời mới không lạnh lùng với mình
    - Ở đâu có cái suy nghĩ là ngưoi làm ra tiền đều lạnh lùng thế
  4. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Cuối năm nay tận thế, chết hết cả nút thì không sợ,toàn sợ cái đâu đâu.
    Sống đến sang năm đã rồi tính tiếp!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuối năm nay tận thế, chết hết cả nút thì không sợ,toàn sợ cái đâu đâu.
    Sống đến sang năm đã rồi tính tiếp!
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Hãy trở nên lạnh lùng, bạn sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
  6. nv_hung

    nv_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý. Mình sẽ tập trung vào làm việc hơn. Mình cũng đã tự đưa ra một lời tự thuyết phục bản thân đó là: Nếu mình là một người dễ bị công việc lôi kéo như vậy thì mình không hề xứng đáng với ai đó (người sẽ trở thành vợ của mình), như thế thì chẳng có gì phải nuối tiếc cả :)
  7. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm việc trước mắt đi, có tiền rồi thì cô nào cũng muốn làm vợ mình.
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Việc gì nó đến sẽ phải đến, bạn lo cũng không được. Cuộc sống có nhiều điều khúc mắc chứ không thẳng đuột ra, tuy nhiên bạn xây dựng cho mình một quan điểm, lối sống thế là tốt. Cố gắng phát huy, tuy nhiên nhiều lúc cũng đừng cứng nhắc quá lại không tốt. Chúc bạn có một cuộc sống tốt, theo ý mình :)
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Còn nữa,
    Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
    Có thực mới vực được đạo.

    Người vợ nào cũng mong chồng mình như thế cả.

    Choang choang mà đẽo trục xe,
    Đẽo rồi để sát để kề bên sông.
    Sông kia nước chảy trong trong,
    Sông kia trong trẻo thuận giòng chảy xuôi.
    Cấy không mà gặt cũng lơi,
    Cớ sao thóc lúa đến vài trăm muôn.
    Săn không bắn cũng không luôn,
    Sao sân có thịt thú non treo hoài.
    Chàng kia quân tử anh tài,
    Lẽ đâu ngồi tỉnh suốt đời ăn không.
    (Kinh Thi)​
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn ấy nhầm giữa Nhân và Quả.
    _______
    Bạn chủ Top : mình biết bạn rất thương mẹ bạn. nhưng chuyện người lớn thì hãy để họ giải quyết.
    bạn bây giờ cũng 22 tuổi rồi, tự chịu trách nhiệm về pháp luật và với chính hành vi cũng như tương lai của bạn, vợ bạn và con cái sau này của bạn nữa.
    bạn có không gian sống riêng và cái tôi riêng của bạn , tương lai của bạn .
    ng ta lao vào công việc mà họ vẫn vui vẻ với chính họ - cũng như người thân của họ mà. ( xung quanh bạn có nhiều lắm , bạn để ý sẽ thấy rất nhiều ) .

Chia sẻ trang này