1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó.Mọi người giúp em,không em chết mất...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cunnhi0610, 06/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunnhi0610

    cunnhi0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn gái quen nhau 4 năm,từ hồi còn học đại học.giờ em mới ra trường đang làm cho một công ty nước ngoài,bạn gái em còn học .Em lo cho nó không thiếu thứ gì ,muốn gì có đó.Định là năm sau e cày đủ tiền sẽ cưới ...
    Cách đây 10 ngày hai đứa cãi nhau.

    Lí do là ngoại em bệnh sắp mất,bạn gái em nói mãi không đi thăm,lúc kêu bận,lúc kêu mệt... hôm đó nó xin tiền em xài ,em cho và bắt tối phải tới thăm ngoại.Nó đến thăm ,nhìn một cái rồi đòi về đi chơi.Em giận lắm,vì em thương ngoại em lắm.Đi làm về là em vào với ngoại tới 11h đêm mới về ...:((:((

    Em giận quá nên chửi nó .Thế là nó khóc .Mấy bữa sau em cũng không thèm điện thoại, rồi 2 đứa chia tay.

    Nhưng mà em yêu nó quá ,em cũng biết em ngu khi như vậy.Em cũng rất muốn quay lại ,nhưng không lay chuyển được ,em đang rất muốn tìm một cách giải quyết ,để cho bạn gái em nó hiểu và quay trở lại vì lúc đó em cũng giận lắm nên mới xúc phạm nó.
    Em còn yêu nó lắm và không muốn mất nó ....

    Mọi người tư vấn cho em cách quay lại với ,em đang rối trí quá ,không tập trung công việc được,vì làm IT nên em không tập trung được thì chắc em nghỉ việc quá ...

    Em thấy có 1 anh tên lì tư vấn rất hay mong anh sẽ giúp em tìm được giải pháp @-)
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    im lặng sau màn chửi kia là giải pháp
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm của các bố trẻ là sau khi cãi nhau với gái là xoắn sít tít mù lên xin lỗi dù không biết đúng sai nhu thế nào. Rồi sau đó ngụy biện là vì yêu gái, mình là đàn ông phải bao dung, phải ga lăng. Khắm không chịu nổi. Nói toạc móng lợn là mấy chú cảm thấy trình kém hơn gái, sợ nó bỏ nên đành phải cung phụng nó như nô tài cho nó nhục mạ. Anh thấy nhục thay cho mấy chú. Anh dám khẳng định, bố mẹ chú mà nói gì đấy sai cho các chú thì các chú chẳng bật lại tanh tách như tôm tươi. Trong khi đó gái vừa mới hắng dọng một cái là cụp đuôi lại như con vàng kêu ẳng như vừa bị người ta sút cho một phát. Mấy loại đàn ông như vậy không làm được công to việc lớn gì cả, chỉ làm chân sai vặt cho gái mà thôi.
    Bản lĩnh đàn ông là dám làm, dám chịu, Sai thì xin lỗi đoàng hoàng, không sai thì không việc gì phải xin lỗi.
    Trong việc của chú, anh thấy chú chẳng có gì sai cả, không phải xin lỗi. Cứ lạnh lùng kệ nó. Chú chửi nó thì đã chửi rồi, giờ rút lại câu chửi rất khó. Việc đúng đắn của chú là chú biến cái sự chửi của chú là đúng. Khi nào gái xuống nước với chú thì chú bỏ qua và nói lúc đó anh cũng giận nên thiếu kiềm chế mà thôi. Chấm hết. Còn chú thích làm con vàng thì đến chỗ nó cụp đuôi xuống liếm láp tay chân nó cho nó xuôi.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chết thật! Thế chửi bậy hay chửi bình thường? Khuyến khích chửi thường vì chửi bậy chẳng may nó điên lên chửi giả thì lại to chuyện.

    Nói chung loại này ko biết nghĩ đến người khác, ko lấy làm vợ được đâu! Thêm nữa dự rằng nó chỉ yêu cái sự chu cấp của đồng chí thôi. Nếu thật lòng yêu đ/c thì nó cũng phải coi ngoại của đ/c cũng như ngoại của mình vậy. Nếu là trẻ con cấp 2 cấp 3 ngu si dốt nát thì lại đi một nhẽ!

    Nói chung nỏ bít khuyên ra răng mô! >:)
  5. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Loại gái này nên loại ngay, dù có xinh bằng trời. Lấy về mình thành thằng ngu.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tình hình ngoại chú ra sao rồi.??
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em là em cổ vũ bác này, cố gắng cày kéo vào cho đủ tiền cưới gái nó về rồi kiêm luôn nhiệm vụ làm Oshin đi bác.
    Nghĩ đến cái cảnh sau này bố mẹ hay con cái đau ốm nó bỏ bê đi đú đởn, cơm nước k lo quái j là biết tương lai của bác chủ thế nào [:D] [:D]
  8. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Từ đầu đã ngu bây giờ vẫn ngu !

    Dăm 3 bữa không có tiền xài nó tự dẫn xác đến thôi .

    Chốt câu cuối công ty nước ngoài mà tuyển những thằng như vầy đúng là dở hơi .
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú mày chém. bọn nước ngoài không bao giờ nó tuyển những thằng "biết mình ngu mà không dám sửa"
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Có bác quan trọng hóa hai chữ "nước ngoài" quá. Nước ngoài cũng có năm bảy loại, đâu phải cứ nước ngoài là phải tuyển người ko "ngu". Mà ai biết chủ top làm gì trong đó?
    Mặt khác, tán gái hay dở ko liên quan đến việc chủ top làm việc cho ai, ở đâu, vđề là đủ $ cho bồ xài. ( Với đàn ông, có thể nói đây là một điều đáng tự hào). Tại sao cứ xoáy vào hai chữ đó mà ném đá? Chẳng nhẽ hễ ko bảo ban được người yêu, để nó đè đầu cưỡi cổ thì ko đủ "khôn" để làm việc ở cty nước ngoài?

Chia sẻ trang này