1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang bế tắc và cần lời khuyên của mấy Anh Chị ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meichan1703, 06/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meichan1703

    meichan1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy Anh Chị,

    Thật tình e chẳng biết làm thế nào nên mới phải viết bài trên dđ để xin những lời góp ý của mọi người, e cứ nghĩ là mình đủ cứng rắn, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện một mình - như lúc trước. Nhưng tình hình là ko đc ạ.

    Sau khi e bày tỏ chắc mấy AC sẽ ném đá e dữ lắm......

    E và ex cùng 25t, quen nhau từ hồi trung học, đến nay là 9 năm rồi, trong khoảng thời gian này thì có 1 năm là xa nhau.
    - Hiện e đang là nv văn phòng, cv ổn định, lương ko nhiều nhưng cũng ko tệ.
    - Ex thì mở cty buôn bán với mấy người bạn thân (cũng là bạn e luôn), nhưng cv ko như ý, rày đây mai đó, thậm chí ko có cả tiền lương nữa.

    - hoàn cảnh gia đình e thì có thể nói hơn a nhiều, ba mẹ e phản đối (nói mấy AC đừng nem đá e vì ba mẹ e ko thích e lấy người Việt)

    -Tình cách bề ngoài e khá là lạc quan, vô tâm, ko lo nghĩ nhiều, hài hước nữa. Còn a thì hòa đồng, bạn bè nhiều. bạn bè a ai cũng quý và thương e.

    Khi còn quen nhau, đôi lần e nói lời ctay với a vì ko chịu nổi áp lực gia đình, học hành, công việc. Nhưng tình thương của a dành cho e làm e ko nỡ, thế là bọn e cứ quay lại với nhau. Những lần này đều ko quá 3 ngày.
    Tụi e cùng trải qua hết thời kì học sinh và nhiều sống gió, vui và torng sáng lắm.

    Rồi đầu năm ngoái, cũng lí do tương tự, nhưng thêm phần là do e chán ngán, cv, về a. E biết a vẫn iu thương e lắm, nhưng thật sự cả 2 đứa đều ko biết hâm nóng tình cảm. E tủi thân lắm, nhìn những người khác đc bạn bè cưng chiều, lễ lộc có quà cáp, e thèm lắm. E đâm chán (nhưng e ko làm chuyện gì có lỗi với a cả), thế là e lại nói ctay a (e biết a vô cùng đau khổ, nhưng e cũng ray rứt lắm, gdinh thì hối thúc e này nọ....). nhưng a ko níu kéo e nữa.

    Rồi 1 thời gian sau tụi e ko liên lạc. Khi gặp lại nhau là khoảng 1 tháng rưỡi sau tại đám cưới người bạn. "tình cũ ko rủ cũng tới" đúng là thật. Nhưng lần này là do e chủ động hàn gắn. Anh ko đồng ý vì a sợ, sợ lại phải ctay lần nữa, hơn nữa a nói tình cảm a dành cho e ko còn nhiều như trước nữa. Nhưng e tin là mình dùng tình cảm chân thành quan tâm a thì có thể làm a đổi ý, và e cũng đã đủ lớn để quyết định mình muốn gì. Cả năm ngoái e ở bên cạnh a như ng bạn. tết năm nay tụi e quay lại.

    Bọn e hoạch định là khi cv a ổn định thì sang nhà e xin cưới. E lấy đó là mục tiêu và luôn cố gắng.
    Nhưng giữa năm nay a lại nói ctay e. Với lí do là ko còn iu e như xưa nữa, tình cảm của a dành cho e ko còn trọn vẹn như lúc trước nữa. E ko chấp nhận. A nói cho a thời gian suy nghĩ. Thời gian này thì cả 2 hãy làm bạn. E đồng ý.

    Nhưng trực giác của con gái nói e biết rằng a dang có gì đó giấu diếm. Và a đã xác nhận, a có tình cảm với 1 bé bán caphe... e ko tin vào tai mình nữa, ko tin người mà mình yêu thương, tin tưởng lại như vậy.

    E có mù quáng quá hay ko khi chấp nhận làm bạn, bạn rất thân thôi với a, để hàng tuần đều đi caphe, đi ăn uống tụ tập với a? Chỉ để đc ở gần a thôi.
    Khi chỉ có 2 đứa, e cảm nhận đc tình cảm a dành cho mình, a nhìn e âu yếm, đôi lúc a muốn ôm e nhưng a ko dám. Có đôi lần e chủ động hôn a thì a đáp trả rất thật, rất tình cảm.
    E biết bé đó làm gì, và e góp ý, a nói là trân trọng lời e nói, a sẽ dần dần rời xa bé đó. E luôn luôn luôn luôn tin tưởng a. Thế nhưng khi e đặt vấn đề về ch 2 đứa mình thì a lãng tránh, bảo e đừng hi vọng nữa, a sợ, a lo cho e ko dứt ra đc, a sợ e cứ hi vọng vào ch của mình, a bảo e đừng tốt với a như thế nữa. CHuyện a nói là sẽ rời xa bé đó là a nói dối thôi, a chưa bao giờ nghĩ là sẽ xa ngđo. E đau tuột cùng. 1 người e hoàn toàn tin tường mà lừa dối e nhiều điều như vậy.
    Sao a có thể bắt đầu mối quan hệ mới khi chưa dứt hẳn mọi thứ với e? bảo e chờ a nhưng lại đi qhe voi nguoi khác.?? Thật sự bgio e ko xác định đc đâu là a nói thật, đâu là a nói dối nữa. Con người ngày xưa của a ở đang rồi???

    A bắt đầu lạnh nhạt, bắt đầu hờ hững.... những tin nhắn trả lời bâng quơ khiến e đau lòng.... A nói e là bọn mình đừng có gần gũi nhau nữa, ko gặp nhau sẽ tốt hơn cho cả 2 đứa...
    E tự hỏi mình còn có thể làm gì vì a nữa ko?? E đã làm tất cả rồi....

    Mọi người ơi, e nên ntn?? E xác định tình cảm a dành cho mình vẫn còn, nhưng làm thế nào đây??? E và a thì vẫn chưa xảy ra ch gì vượt quá giới hạn, còn bé kia thì có. Chẳng lẽ vì điều này mà e mất a hả mọi người?

    bây giờ e có nhiểu thắc mắc ko lời đáp lắm, e từ 1 người vô tư lự, ko suy nghĩ mà hiện giờ e trở thành người nhạy cảm bi quan lắm, e thờ ơ với mọi thứ luôn.

    E có nên cố gắng nữa ko mọi người??
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    .
  3. meichan1703

    meichan1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Là sao đây a???
    Hiện giờ e đang ngập lụt trong mớ bòng bong nên cũng chẳng để ý tới ai để mà tìm bạn trai đâu a...
  4. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Trước khi viết thêm thì anh hỏi cô 1 câu:

    Việc cô bám càng người yêu, cô có thấy nặng nề lắm không? Và thằng ku người yêu kia "hình như" nó cũng có cảm giác như vậy ?
  5. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 thời gian sau tụi e ko liên lạc. Khi gặp lại nhau là khoảng 1 tháng rưỡi sau tại đám cưới người bạn. "tình cũ ko rủ cũng tới" đúng là thật. Nhưng lần này là do e chủ động hàn gắn. Anh ko đồng ý vì a sợ, sợ lại phải ctay lần nữa, hơn nữa a nói tình cảm a dành cho e ko còn nhiều như trước nữa. Nhưng e tin là mình dùng tình cảm chân thành quan tâm a thì có thể làm a đổi ý, và e cũng đã đủ lớn để quyết định mình muốn gì. Cả năm ngoái e ở bên cạnh a như ng bạn. tết năm nay tụi e quay lại.

    Thế sao tình cảm của anh ấy bị vơi đi vậy. Giờ bạn phải ngồi chiếu dưới rồi. Mà theo bạn mô tả thì bạn cao giá hơn anh ấy mà. Nếu đúng thế thật thì bạn có khó khăn gì khi tìm cho mình một tình yêu mới đâu;))
  6. meichan1703

    meichan1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ em chọn trai vì nhìn nhận ở nó còn điểm tốt đẹp, nhưng đọc lại thì: " em thì chưa vượt qua giới hạn, còn bé kia thì có " thì tình huống của em bi đát lắm rồi !!

    Anh sửa bài phía trên khi chiều vội chưa đọc kỹ vậy
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố gắng, cố gắng đến 1 ngày cảm thấy mệt mỏi, chán nản và nhận ra rằng người bạn yêu k đáng để yêu ... K đáng để bao nhiêu năm qua mình như vậy, chứ còn bây giờ, có ném đá, có khuyên cỡ nào thì trái tim bạn nó vẫn cố chấp vậy thôi. => Câu : Chợt nhận ra rằng yêu 1 người k nên yêu ! => Sẽ nhẹ nhàng hơn, tựa như lông hồng vậy [r32)] [r32)]
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bỏ đi một điều gì đó đã như một thói quen thì thật là tiếc, nhưng vấn đề là phải xem nó có đáng để níu giữ hay không và nó có còn thuộc về mình nữa không, em gái ạ! Và hơn nữa tình cảm của em với bạn trai có có hẳn là một thứ tình cảm thực sự để có thể gắn bó không, hay chỉ là trò đùa của cảm xúc khi mà cả hai cứ thỉnh thoảng lại nói lời chia tay rồi lại qua lại như vậy ?

    Vấn đề là có như thế nào thì cũng phải thẳng thắn với nhau, và khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì không còn ly' do gì để mà phải phân vân nữa em ạ! Còn vấn đề tình cảm nhiều khi đến rồi lại đi là chuyện bình thường (bất chợt một ngày đẹp trời nào đó thứ cảm xúc lâng lâng dịu ngọt nó nhẹ nhàng đậu vào vai ta dịu dàng, và cũng bất chợt một ngày mưa buồn nào đó thứ cảm xúc đó lại chợt nhẹ vỗ cánh bay đi, xa mãi...). Tình cảm đôi khi là thế đấy, đó chỉ là những thứ na ná tình yêu, và suy cho cùng thì đó hẳn không phải là thứ tình cảm mà ta mong muốn theo đuổi. Vậy thì có ly' do gì để e cứ phải ngồi đó và mãi tiếc về một thứ mình ko luôn mong muốn và không thuộc về mình?

    Cuộc sống không phải là một nơi có chỗ trú ngụ cho sự hoàn hảo. Tình yêu cũng vậy, chẳng khi nào là tuyệt đối. Đời ai chẳng có những phút xao lòng, đời ai chẳng có những lỗi lầm và tha thứ. Nhưng trong câu chuyện này, biểu hiện của cậu bạn em ấy, giá như đó chỉ là những lỗi lầm và giá như đó chỉ là những phút xao lòng... Như vậy hi vọng em đã biết phải làm gì.

    Nếu em đáng yêu và đáng có một tình yêu đẹp thì rồi sẽ có một chàng trai dễ mến và cũng theo đuổi một thứ tình yêu đẹp (như anh chẳng hạn) đến bên em và cùng em thực hiện ước muốn đẹp đẽ đó. Anh tin rằng em sẽ gặp được một người như anh hoặc gần giống như anh... :x

    Còn bây giờ thì hãy lau khô những giọt nước mắt và ngủ đi nhé mắt ngoan! Ngày mai sẽ là một ngày mới :-*:-*:-*
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic à,

    Về lý thì gia cảnh anh này thua bạn.

    Về lý thì anh này công việc kém bạn. Kém là vì không ổn định, chứ k phải kém vì mấy đồng thu nhập. Một ng có định hướng nghề nghiệp cụ thể + vui với công việc của mình, thì dù thu nhập thấp, cũng là do họ chọn lựa, chứ không phải do hoàn cảnh đẩy đưa. Còn anh này là kém.

    Về tình cảm, anh ta k còn nhiều tình cảm cho bạn. Chẳng qua là quen nhau 9 năm nên khó bỏ, chưa kể bạn lại chủ động dâng hiến tình cảm (dâng hiến tình cảm nha, k phải dâng hiến thân xác) nên nếu anh ta k đặc biệt ghét bạn thì bỏ mà làm gì cho phí.

    Về tình cảm thì chỉ có bạn hướng đến hôn nhân, và dĩ nhiên bạn sẵn sàng thỏa thuận kế hoạch chứ không nhất định thúc cưới ngay. Nhưng anh này hoàn toàn không có nhu cầu tiến đến hôn nhân với bạn, dẫu có được hoãn đến 5-7 năm nữa.

    Về tuổi (nghĩa là về lý), thì, thông thường, đàn ông 25t còn lông bông đc tầm 5 năm nữa rồi có việc ổn định cũng k sao. Ngược lại, nếu 1 cô muốn đẻ đái cho sớm sủa (để còn dành sức nuôi con, hầu con suốt 25 năm về sau) thì cần lấy chồng sớm, đẻ con sớm. (Chưa kể nếu muốn 2-3 con thì còn cần đẻ sớm để giãn cách tuổi các con ra.)

    Tóm lại, về tình lẫn về lý thì mqh này nên chấm dứt.

    Bạn dùng lý trí một chút sẽ thấy là anh kia k những k yêu mà còn k tôn trọng bạn. Giả sử nếu k còn yêu thì cũng phải còn quý, trân trọng tình cảm của bạn mà giãn ra. Đằng này đi chơi với bạn, hôn bạn, rồi huỵch toẹt nói là vẫn quen người khác. Anh ta chà đạp lên cảm xúc của bạn mà lạnh lùng như không. Nếu không yêu thì bỏ bạn rồi quen ng khác chứ vì sao lại thản nhiên lạm dụng cảm xúc của bạn?

    Quay đầu là bờ. Lùi một bước để thấy trời cao biển rộng.

    Tình cảm quý giá nên chỉ nên trao cho (những) ai biết trân trọng tình cảm của mình mà thôi.

    =====

    Chủ topic, anh ta không yêu thương bạn thì bạn phải tự yêu thương mình gấp đôi để bù đắp lại, chứ không phải là tiếp tục không yêu thương bản thân thế này.

Chia sẻ trang này