1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi summer1406, 08/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sai rồi. Phải nghĩ là mình giựt được anh ấy khỏi bà vợ hiện tại anh ấy, thì mai kia cũng sẽ có đứa nó giựt anh ấy khỏi tay mình.
  2. pour_homme

    pour_homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nghiệp trồng rau...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì sự nghiệp trồng rau...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì sự nghiệp trồng rau...
  3. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có thể trách cứ người khác, khi không ở địa vị của họ.

    Vì thế, hãy hành động sao cho chính mình không cảm thấy hổ thẹn là được.

    P/s 1: Tất nhiên "mình" phải là người biết phân biệt cái để Hổ", cái để "Thẹn"...
    P/s 2: Tình yêu không có lỗi, chỉ có người tạo ra tình yêu là có thể...bị lỗi mà thôi:))
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 người vợ, chồng mình rất đào hoa, nhưng rất y thương mình và con. Nói chưa bao jo trách cứ chồng mình thì ko đúng. Nhưng mình biết lý trí ko thắng được tình yêu. Mình biết thế và bỏ qua tất cả. Quan trọng là gia đình mình vẫn hạnh phúc, hạnh phúc khiến những người khác phải thèm.
    Mình bt bạn yêu. Nhưng bạn ơi, yêu nhưng mình cũng phải có giá trị của bản thân mình chứ. Đừng để người khác chà đạp lên nhân phẩm của mình. Bạn có quyền yêu. Nhưng bước tiếp thì để người bạn yêu quyết định.
    Chúc bạn sớm tìm được bến đỗ bình yên.

Chia sẻ trang này