1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với - Em đang bối rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyTellMeNow, 08/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyTellMeNow

    BabyTellMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị trên TTVNOL. EM biết đến TTVNOL cũng khá lâu rồi nhưng đây mới là lần viết bài đầu tiên.
    Mong các anh chị giúp đỡ em xử lý chuyện này - Giờ thì em khá là bối rối.
    --
    Sau đây là chuyện của em
    Cũng đã khá lâu rồi em mới thích và yêu trở lại nên giờ rất gà...
    Em cũng không quá am hiểu tâm lý của con gái
    Em và Cáo quen nhau qua 1 group trên Facebook cũng khá lâu rồi tầm gần 4 tháng, có chém gió fb - skype - ngoài đời rồi. cũng có những khoảng lặng nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây thì mối quan hệ này rõ ràng hơn... e cũng quyết tâm cưa cho dc Cáo. Cáo nắn gân em khá là nhiều, e cũng qua dc gần hết - tất cả là nhờ vào những tư vấn trước của TTVNOL. Lần nữa xin cảm ơn anh chị ạ

    Em tính cách khá là trầm - nói chung là hợp gu thì e mới bắt chuyện nhiều
    Cáo thì sôi nổi,rất hay cười,đại khái là người của xã hội vậy, khi Cáo cười rất là dễ thương :-* Cảm giác là cáo rất là tinh ranh, sách đầu giường của Cáo toàn là mấy thể loại Đắc nhân tâm,Cách giao tiếp.... Nên đứng trước Cáo em cứ như bị nhìn thấu vậy @-)

    Qua 1 thời gian cáo có vẽ đã rung rinh, em sử dụng từ "có vẻ" vì chính em cũng không tin lắm. bằng chứng à, 1 phần là cách nói chuyện của Cáo với em đã thay đổi khá nhiều,như qua sms hay ngoài đời...

    Em cũng chưa định tỏ tình với Cáo, em nghĩ 1 time nữa đã... Từ từ khoai nó mới nhừ

    Em cũng không biết kể gì nữa cho anh chị TTVNOL hiểu hoàn cảnh của em bây giờ.

    Và vấn đề ở đây là : Cáo thường thức rất là khuya 1 2h sáng còn chưa ngủ, mà tầm 5h đã dậy. Nói thật em rất là điên - em cũng hiểu là "đã là gì của nhau đâu" có lẽ vấn đề là do em ngu ngu can thiệp vào cuộc sống của nó sớm? em nghĩ cũng không sai mà - e lo lắng cho Cáo :(

    vài đêm trước em cũng cố tỏ thái độ 1 cách nhẹ nhàng là Cáo nên đi ngủ sớm tốt cho sức khoẻ. cáo đồng ý. nhưng sự thật là cáo cũng k đi ngủ sớm như lời cáo nói vs em, ( tại vì Cáo khá gà về máy tính nên hay hỏi han em này nọ, em cũng hay giúp - xong rồi 1 lần em cài vào máy Cáo 1 app có khả năng giúp em điều khiển từ xa - backdoor của máy, e có thể làm mọi thứ từ mở webcam đến mọi thứ _ chính cái này là 1 cái ngu của em ) tại vì thế nên em biết cáo đang online tất nhiên là vẫn thức =.=, nó làm em lâng lâng và hụt hẫng 1 tẹo cũng đã an ủi mình là nó thức hay ngủ là quyền của nó =.=

    TIếp đến là tối qua em do gặp 1 số chuyện nên ảnh hưởng đến tâm lý và có nói vs Cáo đại ý là "e đừng có lừa a nha, mà e có lừa a - a cũng k biết dc" nói xong rồi hối hận luôn.

    Cáo giận em,cáo nói "hình như a không có tin em?" em cũng đã giải thích và có lẽ là cáo chấp nhận : a là a chỉ quan tâm lo lắng cho e bla bla...

    Sáng nay Cáo sms : a từ giờ tới mai k sms,k fb,k skype nhé => e reply lại hỏi sao thế?why? => Cáo sms "em mún vậy" . Em cũng đồng ý luôn

    Vậy giờ em phải làm sao?mong anh chi giúp đỡ em
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đợi hết ngày đi bạn.
  3. BabyTellMeNow

    BabyTellMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em biết, dù sao em cũng cảm ơn anh đã trả lời giúp em
    Nhưng em thắc mắc là sau đó?
    Em phải làm gì típ theo nữa? dự đoán tình huống : chúng ta dừng lại ở đây? hay sao đó
    Anh có thể giúp e cách xử lý dc không ạ? hiện tại có lẽ não em nó ngập nước mất rồi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đợi hết ngày đi bạn.
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thôi ông đợi đến sáng mai đi. !!!
  6. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Anxi là đàn bà chính hiệu. Đừng có mà dại dột gọi là "anh" nhé [r23)]
  7. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    "Sáng nay Cáo sms : a từ giờ tới mai k sms,k fb,k skype nhé" => ý gái là chú nên gọi điện, đừng căng thẳng quá, vui vẻ đi.

    "Vậy giờ em phải làm sao?" => gọi điện. Gọi xong là thoải mái thôi. Hiện tại là đưa tinh thần về trạng thái thoải mái, vui vẻ đã. Thế nhé
  8. quanghung9x

    quanghung9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ko cho sms thì call or chạy đến tận nơi face to face rồi sau đó abc..xyz :))
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nhiều chú cứ nghĩ nếu "được" làm người yêu của gái thì sẽ kiêm luôn làm bố gái, quản thúc gái và ép gái sống theo cái khuôn phép vớ vẩn của mình. Cái đó là một chứng bệnh vậy. Bệnh gà.
    Như trên kia thì chú cũng bẽ bàng nhận ra là chú và gái "chưa là gì của nhau". Anh cho rằng thế cũng là mừng. Như những chú khác điên cuồng lên, sau đó gái nó làm hàng rồi lại ỉ ôi xin lỗi này nọ. Rõ phường đang nhiên đang lành tự tay bóp d*i mình. Vân tại thanh thiên, thủy tại bình. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng trật tự của nó.
    Anh khuyên chú dẹp ngai cái kiểu theo dõi này nọ đi, và nó có thức đến sáng, có đi bar hay có ngủ với hết thằng này đến thằng khác thì đó là việc của nó. Chú ý quá nhiều đến nó chỉ chứng minh một điều rằng con người chú quá nhàm chán, không còn chuyện gì khác dành cho bản thân mà suốt ngày cứ dành thời gian để theo dõi, rồi "quan tâm, chăm sóc". Chính những cái hành động vớ vẩn ấy mới làm chú và gái xa nhau trong tương lai.

    Hãy sống cuộc sống của mình và để gái sống cuộc sống của nó. Miễn sao hai đứa cảm thấy háo hức khi được gặp nhau, luyến tiếc khi chia tay một buổi hẹn là đủ.
    angelofwar thích bài này.
  10. BabyTellMeNow

    BabyTellMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Sau sửa thành c là oke =D>
    ^^!
    E cũng nhận ra đó là sai lầm rồi anh à. E biết cái dở của mình. cái dở là theo dõi nó, đôi khi hạnh phúc là không biết điều gì.
    Em cũng hiểu là nó làm gì kệ nó, cũng không ảnh hưởng gì, do đêm qua mẹ chửi em,xong em lang thang dạo dạo để làm bà bớt nóng rồi về...tí nữa em có mượn cái xe thằng bạn đi lấy ít đồ. bị cagt nó chụp 1 cơ số tội : qua đường k xi nhan,k bật đèn pha,không mang giấy tờ theo (xe mượn thì sao mà mang dc) xe không gương =.= (do đường sáng quá em không chú ý - chỗ em cua cũng rất là vắng) bị nó xoắn xít cho 1 trận,rùi về mẹ lại la nữa, tối đến nói chuyện vs Cáo, e cũng k nhắc gì đến chuyện lúc tối,lúc đó e cũng tính đi ngủ rồi, mệt mỏi quá. nói nhẹ nhàng với Cáo là "ngủ sớm đi nha em" em cũng tính out ngủ luôn cho lành rồi =.= thế là nó nói gì đại loại là e biết giữ gìn sức khoẻ gì gì nữa. 1 hồi sau e quăng câu đó vào. thế là nên cơ sự. Chuẩn như lời anh nói là tự tay bóp d.t mình
    ----
    Bên trên là ngoài lề thôi ạ

    Các anh tư vấn cho em cái này : em nghĩ có nên lơ hẳn nó vài ngày không? sau này cứ hở 1 cái hay bùn trong lòng Cáo lại chơi trò "Stop One Day" nữa thì em khổ?
    ----

    Update thêm là : còn 1 cái PM trong facebook nữa là : Begin nhé! e cần suy nghĩ về vài chuyện. Một ngày vui vẻ Zzzzz

Chia sẻ trang này