1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này của chú muốn gỡ rối mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên cũng còn chút hi vọng
    Việc gái xáo yahoo, face, dd. Không đáng ngại. Đó là phản vệ thường thấy của con người. Đây là điểm sáng mà anh thấy trong trường hợp của chú. Nếu trường hợp gái vẫn để dd, face, yahoo thì anh xếp gái vào dạng dị nhân. Mà dị nhân thì không có cách gì nắm bắt đựoc người ta thì anh cũng bó tay đọt com luôn. Hơn nữa đây mới là lần đầu cáo cắt đứt kênh liên lạc với chú nên cũng chưa nguy ngập lắm. Chỉ sợ đây là lần thứ 2 thì chú đứt hẳn không còn la liếm thêm đựoc gì cả. Nói để cho chú thêm sỹ khí là anh và gái của anh cũng đã cắt yahoo, face lần đầu vẫn cứu đựợc. Nhưng đến lần thứ hai là oạch hẳn đấy.
    Nó phản ứng như vậy để thể hiện giá trị bản thân nó chứ không phải là con hàng rẻ tiền mà chú xí xớn nhé.
    Chú vẫn còn cách liên hệ đựoc với cáo qua kênh ya và face.
    Việc bây giờ của chú không phải là suốt ngày sồn sồn xin lỗi với tất cả sự chân thành. Giờ mọi lời nói của chú nó đều ném vào sọt rác cả. Vô ích. Mọi lời nói là vô nghĩa. Phải thể hiện qua hành động và cái da mặt dày như khi chú hỏi chị xxx về vấn đề tế nhị ấy.
    Giờ chú chơi trò này. Cách vài ba hôm bắn một tin nhắn qua dd, nội dung là hỏi han linh tinh vớ vẩn, sức khỏe, học hành, rồi gợi chuyện về kỷ niệm nhẹ nhàng của chú và nó. Tuyệt đối không đả động đến chuyện xin lỗi.
    Chú duy trì như vậy it nhất 2 tuần (nếu muốn chắc thì dài hơn tuy thái độ của cáo), nếu nó không trả lời kệ nó, việc của chú là nt quan tâm nhẹ nhàng.

    Sau hai màn thể hiện sự chân thành qua tn. Đến phát quyết định, Chú làm phát tin nhắn vờ gửi cho một đứa bạn gái của nó nhưng thực chất là gửi vào máy nó với nội dung là than vãn "Mong ước lớn nhất bây giờ là đựoc gặp con mái ấy để nói lời xin lỗi"
    Xong, ngồi mà vuốt râu mà đợi nó alô lại. Tuy nhiên thời gian nó alô lại cho chú có thể là 1, 2 ngày hoặc là vô định. Cái này anh không phải là gái nên anh không sure lắm.

    Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.Vụ này mà có thành thì chú mày cũng phải ăn chay mất vài năm. Con lâu lắm chú mày mới được nó cho chú khám phá body và quét dọn công trình phụ của nó nhé.=))=))=))=))=))=))=))=))=)).
    Mà chú đã email cho hai chị kia chưa? Hai chị ấy mà vấn cho chú, chú IQ thấp thì không hiểu được đâu.:)):)):))
  2. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :)) lần sau thì cẩn thận vào, xóa hết tn đi nhé. a cũng bị 1 lần giống chú, lúc đấy a đỏ hết cả mặt, chỉ biết nói cậu xin lỗi em, rồi nó đuổi a về, nhục không tả được thế là a về xóa số của nó luôn;))
    tạch rồi=))
  3. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bác trước ẳng cấp không cần đọc bài cũng phán được cơ chú ạ, chú cũng tuổi con chó à :P
  4. Maichibi

    Maichibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nt để xin lỗi mà đủ thành ý hay sao .

    Gọi điện 1 lần ko đc phải gọi lần thứ 2 ... n lần . Đẹp trai không bằng chai mặt, bóng gió đưa đẩy qua người này người kia chỉ thêm phức tạp.

    Tránh 1 lần nhưng không tránh được cả đời, nàng có né hay không thèm quan tâm nhưng khi mọi chuyện đã nguội rồi thì cũng dễ nc lại. Có thể thời gian đầu lạnh nhạt tý nhưng sau dần sẽ khác.

    Coi như mình cưa lại từ đầu thôi. Đã yêu thì phải lăn xả vào chiến đấu thôi... Mình sai nhưng vẫn còn yêu người ta thì phải thể hiện cho ngta biết. Con gái mà hận nhiều thì tức là yêu nhiều, ghét là vẫn còn thương. Nếu không yêu thì chẳng ai rảnh rỗi mà ngồi buồn bâng quơ đâu.

    Đừng có chấp nhận số phận. Mình làm sai thì gạt cái sai đi mà phấn đấu lại. Mạnh đô lên là gà đổ kềnh thôi. Haizzzz ... Chị mà là boy thì ối em chết vào tay chị ...
  5. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Em đẹp trai, em có điều kiện, mặt em cũng chai hết cỡ rùi. 2 ngày rùi em ý im lặng. Em có gửi tn đến xl rùi. chân thành lắm. nhưng vẫn đều im lặng. chị có thể cho e chút tia hi vọng k chị. Em biết bé cũng yêu em, hôm đấy còn vui đùa bên nhau, chốc 1 lại ôm hôn e 1 cái, còn nói những lời yêu thương sâu đậm, bỗng dưng cầm đt em tự sướng ngứa tay đọc tin nhắn. và rùi. thay đổi sắc mặt. A có thể về được rùi:(
  6. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chú ngu lắm. a nói tạch rồi. chú có gọi ông trời đến cứu cũng thế thôi. cái gì thì còn cứu được còn cái phốt này gái nó nhìn chú như 1 t đểu rồi, thôi next đi thôi, chú k thấy nhục à
  7. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em biết lần này em sai. Không còn là những lần giận dỗi vô cớ vô lý k lý do mà em ý hành hạ em nữa. Lần này là có nguyên do rùi anh ạ. Em dằn vặt lắm. Dù trong hoàn cảnh bây giờ em dư sức tán 1 em ngon lành khác. Nhưng cái chính ở đây là khi ty trong e còn đó. em k ra đi được. em muốn ko bị day dứt. em k còn tcảm với ai ngoài em này
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú mà còn nhắn tin xin lỗi, hoặc rình mò đón lõng em nó để van xin là khỏi cứu.

    Căn cứ bản mặt đẹp trai của chú, căn cứ điều kiện gia đình nhà chú, căn cứ vào thái độ trên kèo của chú đối với gái. Anh mạn phép trích một kế nhỏ cụ thể như sau:

    "Nghỉ ngơi, vui chơi, học hành, làm việc, tán gái như bình thường, lâu lâu vài hôm nhắn một tin em khỏe không, một tin duy nhất, nó không trả lời quyết ko có tin thứ 2 trong ngày. Khoảng 2 tuần (anh nghĩ hơi nhiều, nhưng thôi tùy độ sốc của em nó), sẽ có một tin nhắn của em nó, đại loại "tôi chưa chết" hay "không liên quan gì đến anh". Vậy là xong rồi, nó đã nhớ chú lắm rồi, anh tin khúc sau chú quen làm rồi, khỏi nói nữa.

    Chúc chú thành công, anh là anh thích tán gái với tư thế áp đảo như chú, vậy mới vinh danh giống đực được.
  9. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề ở đây. Em có cái cơ là đzai đầy đủ sh iphone 4s. nhưng em nó cũng k phải dạng vừa. xinh xắn đẹp đẽ, nhà cũng chả phải là thiếu. Trong mắt em nó em là người tốt luôn chiều chuộng và biết lắng nghe. Nhưng gặp chuyện trên em nó sốc quá, cắt tóc bỏ sđt của em cắt đứt liên lạc của em. Bản tính thì vừa kiêu vừa chảnh. BÁC XEM CÓ HƯỚNG GÌ CỨU VÃN TÌNH HÌNH K BÁC
  10. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em thích phong cách của bác. hôm nọ em có lập top. bác vào giúp em nha
    top này bác ạ: http://ttvnol.com/tvty/p-22210715#post22210715

Chia sẻ trang này