1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khoảnh khắc mới của hôm qua
    Không ai tin được ta xa mất rùi
    Con tim vẫn cứ bùi ngùi
    Tội anh to lớn biết chùi làm sao
    Đêm đêm anh vẫn chiêm bao
    Mong ngày gặp lại ta trao ân tình
    Anh em trong cốc nhiệt tình
    Cứu sao cho nổi tình hình khó ghê^:)^^:)^
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh có kế này cho chú :

    Im lặng trong 3 đến 5 ngày tình từ hôm nay.!!

    Khoảng T6 hoặc T7 tùy tình hình thời tiết và điều kiện thời gian: Nhà CÁO thẳng tiến.

    == GÀ : Bác ơi cho cháu hỏi em CÁO có nhà không ạ.?

    2TH :

    TH1 :
    == Người nhà CÁO : Cáo nó đi ra ngoài rồi cháu ạ. Không biết bao giờ nó về nữa, cháu gọi điện cho nó xem sao.?
    == GÀ : Thế ạ, vậy cháu đợi một lát cũng được.

    TH2 :
    == Người nhà CÁO : Nó đang ở trên phòng đấy, để bác kêu nó xuống.

    =>> Cách này hay hơn gọi điện, nhắn tin vì nếu hẹn gặp bằng đt thì theo phản ứng tự nhiên, CÁO sẽ từ chối.

    Gặp được CÁO rồi thì nhanh mồm xin phép đưa CÁO đi chơi trong lúc CÁO chưa kịp tìm được lý do để khước từ .(thực chất là để có chỗ riêng tư nói chuyện)

    Tìm chỗ nào càng riêng tư càng tốt.

    =>> Phần quan trọng, đại ý GÀ cần nói được như sau :

    == GÀ : Anh hẹn em ra đây để nói một số điều quan trọng.
    == CÁO : Em chẳng muốn nghe gì hết, như thế là quá đủ rồi.
    == GÀ : Anh biết em cảm thấy rất khó chịu trong những ngày qua, anh cũng vậy và anh muốn tình trạng này sớm chấm dứt. Em cứ ngồi lại đây 1 lúc, em có thể nghe hoặc không thèm nghe ... Đó là quyền của em. Điều duy nhất anh cần là em hãy nhìn thẳng vào anh như cách anh đang tập trung vào em. (Cáo sẽ có phản xạ ngược lại là không thèm nhìn, quay đi chỗ khác)

    =>> Gà từ từ ôm lấy 2 vai cáo bằng 2 bàn tay và hướng CÁO về phía mình, nhìn sâu vào mắt CÁO :

    == GÀ : Hãy nhìn anh, nhìn thẳng vào anh này ... Vì rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy anh. Anh không hề xấu hổ vì những tin nhắn mà em vô tình đọc được, anh là 1 chàng trai và anh yêu em, yêu em kèm theo những ham muốn gần gũi về cơ thể. Nếu chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác thì anh đã có thể tìm đến hàng chục đứa con gái dễ dãi ngoài kia. Với anh, chuyện đó quá đơn giản.. Nhưng, anh đã không làm như vậy. Em hiểu tại sao không .... (ngừng 5 giây)

    Bất ngờ ôm chặt lấy CÁO : Vì anh yêu em thật lòng, anh tôn trọng em, tôn trọng cơ thể em và anh không cho phép em nghĩ sai lệch về tình cảm của anh.

    == CÁO : Anh buông ra, em không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa. Tất cả chỉ là giả dối.
    == GÀ : Hãy đánh anh đi, đánh thật nhiều vào. Đánh để anh nhớ dù có nói chuyện với bất cứ ai cũng ko được phép dùng những từ thô thiển để gọi tên người mà anh yêu nhất. Đánh anh đi, anh cần em làm như vậy.
    == CÁO : Anh tồi lắm, anh có coi người yêu anh ra gì đâu, anh coi tôi là trò đùa, là thứ rẻ mạt phải ko nào
    == GÀ : Anh không cho phép em nghĩ như vậy. Nhìn vào anh đi, nếu điều em nói là sự thật thì vòng tay này đã không thể siết chặt như vậy được.

    (có thể CÁO sẽ khóc, trách móc, đấm thùm thụp, lên gối, xuống cùi trỏ ==>>> Cố gắng chịu đựng nhé, nhớ mang bảo hộ lao động đầy đủ.)

    Lúc sau cả 2 cùng mệt thì từ từ nói lỏng vòng tay nhưng ko buông vội.

    == GÀ : Giờ anh mới thấy cái hay của việc có gấu bông ôm lúc gặp chuyện buồn. Em là con gấu bông mà anh cần.
    == CÁO : Bỏ em ra đi, anh làm em thấy khó thở.


    ..... Tùy cơ ứng biến. Nói chung là phải hành động dứt khoát, chớp nhoáng và mạnh mẽ, luôn chủ động, ko để bị cuốn vào suy nghĩ và lời lẽ của CÁO.

    Chúc chú may mắn. Nếu mức độ nam tính của chú ko quá yếu và thiếu thì ca này sẽ hồi phục nhanh thôi.
  3. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ nó trầm tính lì lợm như nó. Khó vào nhà nó lắm a ạ. Chưa bh bước chân vào nhà nó. Cứ gọi điện nt chân thành liệu có đc ko anh. Tầm này để gặp thì chắc k chịu gặp đâu
  4. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Càng khó thì lại càng phê
    Càng rắn thì phải mân mê càng nhiều
    Tình yêu như thể cái diều
    Càng kéo thì nó càng phiêu lên giời
    Thả tay thì nó lại rơi
    Đó là chân lý, con ơi đừng buồn.
    Nhà ta nằm ở cuối buôn
    Thôn Ea Súp, bên nguồn Rơwoa
    Hôm nào thử dẫn nó qua
    Ta khám vài buổi thì ra bệnh liền.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Hãy đọc kỹ những gì anh đã gợi ý. Anh tin chú thừa khả năng thực hiện được.

    Như việc chú đến nhà CÁO =>> nó thể hiện được sự tự tin, chững chạc, mạnh mẽ và trên hết cách đó ko tạo cho CÁO có đủ thời gian và không gian để kịp suy nghĩ, để "chảnh". Chú có bao giờ thấy lính cứu hỏa chữa cháy qua điện thoại chưa ... hay phải trực tiếp đến hiện trường mới giải quyết được triệt để.

    Hãy nhớ những pha hành động anh đã gợi ý, hành động (cử chỉ, ánh mắt, giọng điệu, vòng tay) chính là thứ ngôn ngữ dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục nhất.. Chú có nhớ những bộ phim mà từ đầu đến cuối thường chỉ có 2 nhân vật, đối thoại thì rất ít, nhiều khi 2 diễn viên chỉ kịp ú ớ vài tiếng ... nhưng nó vẫn tạo ra những hiệu ứng vô cùng đặc biệt, những cảm giác mạnh như khi tàu ngầm đi xuyên qua núi, máy bay phi thẳng lên giời và núi lửa thì phun trào dữ dội.

    Hãy coi đây như 1 cơ hội để chú thể hiện cái chất đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh của mình.
    CÒn sự chân thành thì nó đã nằm trọn trong vẻ mạnh mẽ và những pha hành động tình cảm rồi. Chân thành nếu chỉ đơn giản là nhắn tin và nói qua điện thoại thì thằng nào cũng làm được. Thứ mà thằng nào cũng làm được thì theo chú, nó có giá trị nhiều hay ít.???

    [YOUTUBE]w89YzcISc6o[/YOUTUBE]
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú Li này, anh biết chú dạo này khá uy tín trong cốc, nhưng chú bày cho anh em đi xin lỗi gái làm sao cho chân thành thì tương lai cốc đen thui rồi.

    Thằng chủ top, anh biết chú thích em này (tao nhìn còn thích, huống chi mày), nhưng càng vì nó cao giá thì càng phải phũ, chú cứ bơ đi mà sống. Trong đời sống tình cảm nam nữ, ăn hay thua thường là nằm ở khúc này, khúc này cũng xác định các chú là thằng đàn ông, ôsin hay con chó cũng là ở đây.

    Chú có thể đi xin lỗi cho thật chân thành, gái sẽ cảm động chú, nhưng sau đó thì sao, một là chú hứa "anh sai, anh hứa sửa sai, sau không tái phạm, sai thì anh làm con chó" thế là chú biến thành con chó. Hai là "anh chỉ có mình em, thiếu em anh chết, anh có thể làm bất cứ điều gì miễn em hết giận anh" thế là em nó có thằng ôsin. Chú có thích thế không.

    Tán gái trong giai đoạn tuổi chú, đơn giản cực kỳ, "được thì ăn cả, ngã về không". Một là anh không sai, anh chỉ là con người, là thằng đàn ông, thiếu mảng dục tính thì anh thành đàn bà mất, em chấp nhận được thì ta tiếp tục, không thì nghỉ anh tiễn. Tất nhiên, vẫn phải nhận một cái lỗi nhỏ nhất đó là "anh đã không dám bàn bạc với em về vấn đề đó".

    Còn câu chuyện trong tin nhắn. Nếu vấn đề nằm trong nội dụng "mông em nó nẩy lắm chị ạ, em lướt tay qua mà nảy tưng tưng", hay đại loại những câu như thế, cũng chả có gì lớn lao, anh tâm sự với một cô gái về một cô gái, buộc phải miêu tả chi tiết để cô chi giúp cho đời sống ******** của chúng ta hoàn thiện hơn thôi.


    Còn nếu em nó quyết tâm giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, chú cũng nghỉ đi là vừa. Hai cô chú trẻ quá trời trẻ, yêu nhau cũng do nam thanh nữ tú mà sáp lại gần nhau, ông bà già nó chú còn không dám chào một câu, đặt mông vào ghế làm ấm trà ngon thưa chuyện, thì cũng chả tời đâu. Còn về phần tiếc, anh cũng thấy tiếc, nhưng điều kiện chú cơ bản, đại loại như thế không phải khó tìm

    Mà chú vứt cái mớ thơ thẩn đi giúp anh nhé. Thơ tình để tán gái từ thời thằng Mạc Tử làm đến giờ anh chưa thấy thằng nào thành công đâu (nếu mà chú còn có ý định gửi cho gái nó đọc).

    Anh chỉ bàn với chú về hệ tư tưởng để giải quyết các vấn đề đại loại thế này. Còn lại là do chú.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chất bờm bựa của nó mà làm theo chất lãng mạn của Mr li thì gây khó cho thằng chủ tọp rồi phải phải hông ạ. Chủ topi đã bựa thì chỉ nên dùng cách bựa bựa mà thôi. Chứ chứ oánh võng là lấy mặt mài đường đấy.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Chân thành" quá. Người mình yêu thì gọi mà "nó." Bố mẹ người ta thì mình gọi là "lì lợm." Còn sự kiên quyết theo đuổi của mình thì là "gọi điện, nhắn tin."

    "Chân thành" dễ sợ.
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Trong chuyện tình cảm, nhất thiết phải có đụng chạm thường xuyên, phải có hơi ấm truyền sang nhau thì tình cảm mới không bị nguội lạnh phai nhạt. Với cách mà anh gợi ý thì chú chú tóp nhớ : khi gặp em CÁO, có thể chú chỉ nói được 1,2 phần đại ý anh viết nhưng khi hành động thì nhất thiết phải làm được 8,9 phần trở lên.

    == Muốn xin lỗi cũng phải biết cách xin lỗi. Xin lỗi là đưa cho CÁO thứ mà CÁO cần chứ không phải mở cho CÁO xem thứ mà CÁO ghét. Nếu chú cứ ỉ ôi lôi thôi là : "Anh biết anh sai rồi, anh có lỗi, anh là thằng tồi, anh xấu hổ vì những tin nhắn kia" thì chẳng khác nào chú chỉ mới ăn trộm trái cây nhưng đã tự xin nhận án tử hình. Vì rõ ràng, chú tồi, chú xấu xa ... chú công nhận điều đó thì CÁO sao có thể tiếp tục yêu 1 thằng rẻ mạt như vậy. =>>> Vì thế chú phải đưa cho CÁO thứ mà CÁO cần, đó là 1 chàng trai tự tin, bản lĩnh. (đàng hoàng tới nhà CÁO chơi, sẵn sàng vui vẻ chuyện trò với bố mẹ CÁO, có quan điểm rõ ràng với những việc mình đã làm và đã làm là không hối tiếc.)

    == Muốn chân thành cũng phải biết cách chân thành. Yêu chân thành là phải biết cách "đụng chạm" đúng lúc đúng chỗ, làm cho CÁO ko bị rơi vào các trạng thái tiêu cực như : chán chường, cô đơn, thất vọng, mệt mỏi, đau đầu. Chú thấy đó, khi chú càng giải thích rườm rà, CÁO càng không muốn nghe, khi chú càng tìm đủ mọi lý do để biện hộ thì CÁO lại càng phải nghĩ ngợi, đong đếm, cân nhắc xem nó là thật hay giả, khi chú càng nhắn tin, gọi điện nhận lỗi, xin cho thêm một cơ hội thì CÁO chỉ ngày 1 thất vọng thêm ... Trong khi mọi việc sẽ khác nếu chú đến nhà, bắt cóc CÁO đi chơi, nói vài câu đưa đẩy rồi ôm CÁO vào lòng, vuốt ve bằng cả tay, mắt và thanh quản, trấn an tinh thần CÁO và củng cố niềm tin, làm ấm lại đôi bàn tay và cả trái tim của CÁO, khơi gợi những kỷ niệm đẹp ...v..v

    =>>> Giờ thì chú khoviyeu9x90 đã hiểu thế nào là xin lỗi, thế nào là chân thành rồi chứ.!! Nhớ là trong chuyện tình cảm, nhất thiết phải có đụng chạm thường xuyên, phải có hơi ấm truyền sang nhau thì tình cảm mới không bị nguội lạnh phai nhạt. Sự "vuốt ve, đụng chạm" thực sự là cả 1 nghệ thuật.!!

    (Ở 1 số ca, khi GÀ phũ, bơ thì có hiệu quả là do trong mắt CÁO, hình ảnh của GÀ vẫn khá là nam tính, mạnh mẽ và các lỗi của GÀ ko quá trầm trọng, CÁO vẫn chấp nhận được. Còn những ca như của chú mà bơ với phũ là OẠCH 100%. Tuy nhiên nếu hiểu được đúng nghĩa của 2 từ "xin lỗi" và "chân thành" thì dù là ca nào, đang ngáp ngoải hay đã chết lâm sàng, đều có thể cữu vãn được với tỷ lệ thành công luôn ở mức Maximum .)

Chia sẻ trang này