1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bổ sung thêm là khi đã vuốt ve được CÁO rồi thì có thể nói thêm chút về vấn đề nhạy cảm kia như sau :

    ==GÀ : Thật,giờ nghĩ lại những tin nhắn kia anh cứ thấy sao ấy ... Phải chăng vì sức hấp dẫn của em quá lớn, em đã bỏ bùa mê thuốc lú vào trong đầu anh hay tại anh quá đẹp trai, quá tự tin và đặc biệt là đã ham hiểu biết lại còn quá khỏe nên ... Oài, cái gì quá đều không tốt, thời gian tới chắc anh sẽ phải tập ăn rau nhiều hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn tôn trọng những gì thuộc về em, từ suy nghĩ cho tới cơ thể. Anh hiểu điều đó là cần thiết và vì vậy, em hãy yên tâm là khi ở bên anh, em sẽ luôn được an toàn ... như lúc này vậy.
  2. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    các chú nhớ chụp lại hoặc chép vào giấy nha. a thấy toàn thứ ích bổ, kiểu này tối nay ngồi nghiền ngẩm mai đi tán gái mới được. cố găng học thuộc nào... hxhx.... cái gì nhỉ... đậu xanh rau má... à giờ thì mình đã hiểu vì sao bác MrLi lại víp đến vậy. kiểu này mày thoát thế nào khỏi tay ông...

    mai đến
    em ơi ra đây a có chút chuyện muốn nói với e
    cút cmm đi
    ớ sao đoạn này không có trong đoạn hôm qua mình học thuộc nhỉ
    dcm thăng Li mày lừa ông :))
  3. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Bác tư vấn cho e cái vụ này với. suy nghĩ của e n đang loạn xạ quá :(

    http://ttvnol.com/tvty/1515617
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Haha Khá khen cho chú. Kiểu này ngoài siêu giấc mơ thua chú em ZZZ v à ZZZZ (chú em tự nhân thắng cuộc) ZZZ v à ZZZZ. Giờ chú này tính đo ván Thêm Mr li chim sun đây.=))=))=)).
  5. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác đã tư vấn cho thằng em. Em giờ mệt mỏi và căng thẳng. Cũng k biết làm sao vượt qua đc nữa. Em giờ chỉ biết ngồi mà chờ. Nếu em ý yêu thì em ý chấp nhận lời xin lỗi. Còn đã k yêu thì em có níu đằng trời cũng vẫn vậy.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Xác định vậy cho nhẹ người. Ko thấy tăm tích chủ top đâu, có khi nay mai đt lại rung cũng nên.
  7. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chị bảo em còn bao nhiu % cơ hội. Thực sự bây giờ em sống không bằng chết ý. đêm thì k ngủ đc, cả ngày vẩn vơ ko tìm được niềm vui. khi bên nhau ngày trôi nhanh thế. Bây giờ với e 1 ngày nó dài đằng đẵng. đêm ngủ cũng mơ ác mộng
  8. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sau những ngày miệt mài nt. Cuối cùng em ý cũng đã rep : "2 từ ghê tởm có đủ để nói lên sự khinh bỉ của tôi vs loại người 2 mặt dối trá như anh không.? Cho đến suốt cuộc đời này k bao giờ a nhận đc 2 từ tha thứ. Đối với tôi loại người như a chưa bh tồn tại."
    Thế là hết rùi các tiền bối nhỉ
  9. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    nên im lặng bạn ơi!
    tất cả những lời bào chữa của bạn bây h đều là chứng cứ chống lại bạn trước tòa
  10. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày kỉ niệm của 2 đứa. 1 tuần nữa là ngày sinh nhật em ý. những dự định khi bên nhau còn chưa có đến, em vẫn cứ ngỡ 2 đứa vẫn còn thuộc về nhau. Giờ em ý như vậy. Em im lặng và em ý cũng im lặng, và chấm hết:((

Chia sẻ trang này