1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    nói chung là ca của b thuộc dạng nặng lắm.
    cứ nt đt thì k ăn thua phải có 1 buổi đôi bên cùng ngồi lại chung tay giải quyết vấn đề
    k giải quyết đc thì giải tán. Phải chấp nhận thôi !
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày con nhà có điều kiện nên quen ăn sẵn nằm ngửa rồi. Giờ mới ập ọe ra ngoài xã hội va vấp mà đã rúm người lại ngồi tự kỷ rồi. Cái sự tự tin khi chú khoe Iphin, Sh, đâu hết rồi hả. Trước đó anh có bảo đợi hai tuần sau mới đựoc. Nhưng giờ chú mày nói con tuần nữa là sinh nhật con mái của chú thì anh nghĩ qua hai tuần là chú tiêu. Nội trong tuần này mà chú không giải quyết được thì khả năng tiền mất tình tan đời tàn xi lít rách là mặc xi mum. Cách giải quyết thì các cụ đã véo cho chú hết rồi. Giờ còn chút tia hi vọng nào thì tợp nốt. "Em im lặng và em ý cũng im lặng, và chấm hết". Chấm hay không chấm giờ là do chính chú mày quyết định chứ không phải con mái kia. Chú hiểu được ẩn ý của anh thì cũng tàm tạm. Nhạt lắm.:-":-":-":-":-"
  3. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh, Có lẽ em k đến nhà gái đc rùi. Và cũng k gặp đc gái, sn gái chắc em cũng k đc dự. Có lẽ là đợi thời gian hàn gắn thôi a ạ. K còn cách nào để níu khi gái đã nói k bh tha thứ cho e suốt cuộc đời này
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày đầu đất. Đợi thời gian hàn gắn có mà mọt kiếp. Nghiện phim Hàn xẻng ah? Anh chốt cho chú một câu. Không đến nhà nó, nt tin cho nó. Nhắn như thế nào thì chú đọc lại phần tư vấn của con50 và của anh. Cách của Mr li hay nhưng không khả thi vì gái không cho chú gặp và chú chưa đủ lớn để làm đựợc điều đó. Cái mà anh nói chú có quyền quyết định ỏ đây là nt tin phat cuối cho nó. được thì được, không đựợc thì xách dép về nhà, tìm con mái khác.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mai sms cho nó thế này " Cảm ơn em đã giúp anh tránh xa một cô gái tuy xinh xắn dễ thương nhưng đầy ngu dốt và thiển cận. Một ngày ko xa em sẽ thấy anh nói đúng".

    Và chấm hết. Mạnh mẽ lên. Nghe giọng điệu sms nó gửi em thì biết nó khinh bỉ em thế nào rồi đấy. Nên ko cần băn khoăn khi gửi sms ở trên đâu. Với kiểu con gái ấy, mạnh tay nó sẽ cảm và nhớ lâu hơn.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không phải là anh đã nói chú chờ cái này sao. Chú không thấy rằng một cái tội nhắn tin ******** không phải là cái tội lớn đến mức để phải nhận cái từ "ghê tởm" sao.

    Gái nhà chú thuộc cái loại nhóc ác, cái gì cũng muốn phóng đại cho nó to lớn lên, làm cho nó phải kịch tính, phải giống tiểu thuyết, trong đó gái là vai chính, lại còn phân lại cho chú làm vai ác nữa. Đối với dạng này, chú lôi em nó ra khỏi cuốn tiểu thuyết đó là xong rồi.

    Cuốn sách đó đang viết rằng, một cô gái tốt bụng hiền lành, xinh đẹp (giống Bạch Tuyết ấy), bị một thằng đểu (là chú đấy) lừa gạt tình cảm, làm cho cô gái tốt bụng ôm hận phải thay đổi tính nết, trở nên ác độc hơn vơi mọi đàn ông (anh nói thật, xui cho thằng tiếp theo đụng em nó).

    Trở thành một cô gái đẹp, lạnh lẽo, bị tổ thương luôn là cám dỗ chết người của mọi em gái có tí sắc.
    Thôi anh chốt lại đây, để em nó hoàn thành cuốn tiểu thuyết thì chú phải là vai ác. Nếu chú không ác thì em nó không thể hận ai rồi. Mà cách hay nhất là chửi cho nó tỉnh người. Anh có bài chửi này cho chú tham khảo. Viết mail hay up vào facebook em nó là hay nhất.

    "tôi đã yêu em vì em xinh đẹp và hiểu biết, tôi đã cố giải thích, tôi đã nghĩ chuyện này không đáng để đi quá xa, nhưng tôi phát hiện ra em quá ngu ngốc để biết chuyện gì lơn chuyện gì nhỏ. Và nhất là tôi thấy không đáng để bị một đứa như em nói mình là loại "ghê tởm" . Chào"

    Vậy đi, kết quả thì khó nói lắm, có thể vài ngày dằn vặt với lời chửi của chú thì em nó tỉnh ra, lao vào chú như thiêu thân, chú sướng, em nó cũng sướng (anh thèm), mà cũng có thể nó ngu lâu, đào tạo khó. Thích làm búp bê không tình yêu, thì để nó là, dây vào không toàn mạng trở ra đâu chú.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ngày xưa em có thằng bạn em đi tán gái, phập hàng loạt 1 lúc cả trăm con chỉ vỏn vẹn trong vòng có mấy năm trời. Xong bị con nào tặng cho quả sầu riêng, chưa thọt nhưng cũng sắp thọt rồi. ;))
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp: Biển gái mênh mông, ko nên suy nghĩ tiêu cực và tư tưởng khan hiếm về gái như thế. Sự việc cũng ko có gì ghê ghớm và nghiêm trọng quá, gái ko vượt qua được là do nhận thức của gái đến thế mà thôi. Ko nên tự trách bản thân nhiều . Đơn giản là im lặng và next dù trong lòng ko muốn. Coi đó là 1 việc rất bt trong cs. Như thế đầu óc sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, ko nên mất thời gian quá nhiều về 1 đứa con gái vốn nhận thức ít ỏi như thế. Tận hưởng cs đi.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú có hiểu được những thứ đơn giản mà anh viết ở đây không : http://ttvnol.com/tvty/p-23190194#post23190194

    Đến giờ tuy hơn muộn nhưng chắc chú cũng đã cảm nhận được hậu quả mà anh cảnh báo từ trước.

    Giờ là thời khắc quyết định, cũng giống như chú đi gỡ bom hẹn giờ vậy. Một là chờ đợi bom nổ, 2 là thử phương án cuối cùng, chọn cắt 1 trong 2 dây xanh và đỏ.

    Chú thích ngồi chờ đợi hay muốn cầm kìm lên và bấm vào 1 trong 2 màu xanh đỏ.??

    Hãy nhớ, việc cầm kìm lên không phải để níu kéo sự sống mà là để thể hiện sự nỗ lực đến phút chót, sự quyết tâm hành động dù cơ hội là không cao, sự bản lĩnh trong những thời khắc căng thẳng và quan trọng. Gái đúng là còn rất nhiều và chú hoàn toàn có thể tán được những em thậm chí còn "ngon" hơn em này nhưng liệu có gì đảm bảo rằng các em ấy sẽ thôi không "dở chứng" và một lần nữa chú lại bị đẩy vào tình thế phải gỡ bom hẹn giờ ... cách phản ứng của chú là gì, lại tiếp tục bất lực và ngồi im chờ đợi bom nổ phải không.? Chú có còn là thằng đàn ông không vậy.? Anh hỏi thật, cái đó của chú có to bằng trái ớt hạt tiêu không.? Nếu không bằng thì đúng là chú có lỗi lớn với em CÁO rồi đấy. Anh dự là em CÁO ghê tởm vì hàng của chú quá bé, mà bé quá thì đương nhiên là 1 cái tội không thể tha thứ được rồi.!!

    [YOUTUBE]w89YzcISc6o[/YOUTUBE]
  10. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Thằng em này nó chịu khó trực nhật gớm, từ sáng lúc mình đến công ty và vào box đã thấy cu cậu quét dọn rồi.
    (nói chung là phương án đã có đủ cứ thực hành thôi, cậu có tư tưởng là sợ bố mẹ nó: bố mẹ nào chẳng thế( con gái người ta mà chú cứ làm như bèo trên sông ấy, chú thích chú vớt.) cứ đến nhà nó thử xem chơi bình thường như bạn của nó. Bố mẹ em ý thì cũng chỉ hỏi chú qua loa vài câu là cùng, còn nếu không biết nói gì thì kiểu gì bố nó chẳng xem thời sự "thỉnh thoảng bình luận vài câu cho nó có khí thế" chẳng hạn như hôm trước ý, thông báo luật đi xe không chính chủ bị phạt, thì chú cứ bình luận là " vd: lại moi tiền của nhân dân, đủ thứ thuế má, dân thì đã nghèo) " anh thua chú mỗi khoản nói chuyện với gái" chứ tiếp chuyện ông bà già gái thì anh lại không ngại.

    - Mà theo tớ nghĩ thì ca này cậu tạch.

Chia sẻ trang này