1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mẹ Sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimxxu, 13/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thôi em cũng ko dám nói gì nữa đâu ạ!
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhím yêu!
    Lâu ngày bé mới đảo qua ttvn đọc được những dòng tâm sự của Nhím, thấy thương lắm.
    Chỉ là thấy topic ồn ã thị phi quá. Một khoảng lặng cho riêng mình cũng thấy khó.

    Bỏ qua tất cả, Nhím iu và bé Sói vẫn mạnh khỏe bình an là em thấy ấm áp, hạnh phúc lắm. Chắc chị đã đấu tranh rất nhiều, đã bước qua bao khó khăn rào cản để rằng buộc với một con người, để giữ lại Sói. Thật tiếc vì ngày chị làm cô dâu em lại không đến chung vui hạnh phúc với Nhím được. Sau này Sói yêu chào đời, dì Sữa sẽ đến thăm 2 mẹ con :x
    2 mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, mong an lành sẽ về quanh chị [r32)]
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, lâu quá rồi nhỉ, thời gian nhanh quá ý, như mới ngày nào, mà giờ bé Sói nhà tớ đã được 3 tháng tuổi rồi nhé, trộm vía, bé khỏe mạnh, đáng yêu và cũng ngoan ngoãn lắm. Thế là kể từ ngày bầu bí đến giờ cũng đã gần 1 năm rồi, mới 1 năm thôi nhưng câu chuyện của mình cũng trải qua đủ cả thăng trầm rồi, nếu có ai quan tâm thì lúc nào rảnh rang mình sẽ từ từ kể lại nhé.

    Chỉ có đôi lời muốn nói với Anxiety thôi...
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn An à, lần đầu khi post bài này, đọc được comment đầu tiên của bạn, mình đã khóc rất nhiều, và mình hiểu rằng bản thân topic của mình sẽ ko hot, chủ đề này cũng đâu mới mẻ gì, nhưng comment của bạn sẽ vô tình gây hot, mà chắc chắn là độ hot của nó ko hay ho gì cho cảm xúc của mình khi đó, và vì thế, mình lặng lẽ rời đi, vốn mình cũng có thể phản bác, tranh luận, nêu ý kiến, nhưng chắc chắn ko phải lúc đó, bởi lúc đó mình còn có quá nhiều thứ phải nghĩ và phải làm, bây giờ mình quay lại để chào bạn đây. Hơi buồn là, khi quay lại, mình ngồi đọc hết 8 trang topic, mình lại phải khóc thêm lần nữa, những tưởng đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thị phi đàm tiếu, hóa ra trong bản thân mỗi người thì ai cũng có những phút yếu lòng cả :)

    Mình khóc hoàn toàn ko phải vì thấy ân hận, hối hận hay những gì đại loại như thế, càng ko phải vì những cảm xúc quan điểm của mình đi ngược với mọi người và đang bị lên án, chỉ đơn giản vì cách bạn viết nó khiến người được đọc thấy rất đau đớn, như bị khứa đến chẩy máu mà máu cứ chẩy mãi ko cầm máu được ấy. Cách bạn nói, trình bầy, giải thích, phân tích hoàn toàn đúng, lý lẽ lập luận cũng sắc bén, có lý và thậm chí là rất chính xác nữa. Chỉ thiếu 1 thứ thôi, ấy là sự "thông cảm"

    Thông cảm ở đây là nghĩ cho người khác 1 chút, hiểu cho người khác 1 chút, cảm nhận nhiều hơn 1 chút thì bạn sẽ phán đoán mọi thứ chính xác ở phạm vi rộng hơn. Vì thực tế, mọi thứ bạn nói và tranh luận về mình trong toàn bộ topic này đều đúng và rất có lý, nhưng cái đúng của nó chỉ ở trong cái topic này mà thôi, và chỉ thế thôi.

    Thế nên mình chẳng có quyền gì mà trách bạn, mà ngược lại phải cảm ơn bạn vì bạn chỉ ra rất chuẩn những cái gì mẹ sói phải nghe và nên nghe. Mình khóc vì mình.. bị oan. Thực tế là mình hoàn toàn ko phải là mẹ sói mà mọi người đang phán xét trong này.

    Lỗi thuộc về phía mình, do cách biểu đạt và trình bầy trong topic, có lẽ mình khi post bài này nghĩ hơi đơn giản, thấy box tâm sự, type những dòng chứa đầy hoang mang, vào lúc tinh thần đang bị down 1 cách trầm trọng, và ko hề đọc lại sửa lại cho nó trơn tru đầy đủ, mà quên mất rằng từng câu từng chữ đều khiến mọi người có thể quote lại, bôi đen, gạch chân và xoáy vào đó.

    Cách mọi người xoáy vào từng câu từng chữ, nếu ở những topic thảo luận, tranh luận sẽ rất hay, nhưng ở topic thế này, thì sẽ là đi chệch hướng nhiều lắm. Đơn giản như cái tên Sói thôi, vì quan niệm đều cho rằng Sói là loài động vật ác độc, gian manh, xấu xa, nên thậm chí cả việc đặt tên cho con là Sói đã đủ thấy bà mẹ ý coi con mình là thế nào, thì thật rất khó.. đỡ. Thực ra vì sao Sói bị coi như thế, là do các bạn đọc truyện cổ tích nhiều, xem phim nhiều, và vô hình chung Sói đã gắn vào tiềm thức là thế phải ko? Nhưng với mình, khi mình đặt tên em bé là thế, vì mình từng xem những chương trình động vật, đặc biệt với những chuyên đề về loài sói, thì đó là loài hết sức mạnh mẽ, giỏi giang, sống theo bầy đàn và cực kỳ chung thủy, ko bao giờ thay đổi bạn đời, khả năng tự lập cao, v..v.

    Nói nhiều chút để làm gì, chỉ muốn chứng minh rằng, cùng 1 chuyện, nếu chỉ nhìn vào cái trước mặt để đánh giá, càng đi sâu sẽ càng sai, càng khó hiểu, càng khó giải thích, thay vì cứ xoáy vào đó để nói, trc khi nói, sao mọi người, và đặc biệt ở đây là bạn An, không thử hỏi mình trước 1 vài câu hỏi để đánh giá được đúng và khách quan hơn? Bởi mọi người trách mình vì chuyện gì? chuyện 1 mụ mẹ ác độc chỉ nghĩ đến mình, sợ đau ko dám bỏ con mà cứ đẻ ra nó k cần biết tương lai của nó đúng ko?

    Thực tế thì sao nhỉ? mẹ Sói mà mọi người chỉ trích ấy, có thể sai khi ko cẩn thận để hình thành đứa bé, nhưng đã và đang dành cho đứa bé được 1 cuộc sống happy nhất trong khả năng của mình, đã chịu đau đớn hơn nhiều so với việc uống 1 viên thuốc để phá thai mà sinh ra đứa bé, đã bỏ đi hoàn toàn tất cả những cảm xúc, niềm vui và đam mê cá nhân để yêu thương bé con, đã đấu tranh kiên cường với gia đình và cả xã hội thật lẫn ảo để bé được sinh ra và lớn lên, đã làm rất nhiều chứ ko phải đơn giản như việc type mấy dòng chữ đâu :D

    Và vì thế, giờ mẹ Sói quay lại, cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn An vì tốn rất nhiều công sức type trong topic này, chỉ mong lần sau, nếu có những trường hợp tương tự, hãy rộng lòng 1 chút, thông cảm 1 chút, hỏi han 1 chút, đừng khiến thêm ai khác bị tổn thương vì những câu nói của mình. Cùng là câu nói, có những cách nói thay vì để tổn thương người khác lại có thể giúp người khác biết đúng biết sai, để vượt qua và cố gắng đấy :)
  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chủ top khóc gì nữa, cười đi cho các bạn đỡ áy náy. Sống cho mình thôi, thấy cái gì phù hợp với mình thì làm. Gia đình có phản đối gì thì sau cũng lại thương con, yêu cháu cả thôi, bỏ sao được. Cuộc sống single mom cũng có những cái sướng riêng mà. Anh cũng chỉ muốn cuộc sống single Dad thôi mà ko biết phải làm thế nào. Giai đoạn đầu này gia đình còn chưa chấp nhận thì dựa dẫm vào bạn bè í, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. \:D/
    Lần sau thì rút kinh nghiệm, có ấy gì thì cũng cẩn thận đừng để cái gì nó xảy ra ngoài ý muốn. [r24)]

    Sau có lúc nào phải thức đêm trông con thì vào đây tâm sự với anh, bảo cho anh ít kinh nghiệm chăm sóc trẻ, biết đâu anh lại làm được quả single Dad, chứ anh chăm sóc mấy con mèo mãi cũng bắt đầu thấy chán rồi. =))
  6. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cảm ơn anh, khóc lóc gì nữa đâu, đêm hôm đọc lại thì lại tủi thân tý vì hồi đó nhiều chuyện quá, chứ còn đầy việc khổ hơn mà mình vẫn qua đc huống chi vài câu chữ thế này :-bd nói chung làm singe mom hay dad thì cũng ko sướng gì, khổ nhất đứa con thôi, e vẫn còn chưa phải trải qua lúc nó ốm đau đấy, đường còn dài, khó khăn còn nhiều, cũng chả biết thế nào, cơ mà về cơ bản thằng nhóc giờ cũng đầy đủ, mọi người thương yêu, họ hàng mắng chán chửi chán rồi, nhưng mẹ nó nghe thôi, chịu mấy tháng bầu bí thôi, nhưng cứ lỳ ra đòi sinh ở nhà :)) riết thì đến lúc bà thấy cháu thì lại xoắn xít rồi, tụi trẻ con ko làm người lớn ghét đc :))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi vẫn như ngày đầu: Hy vọng những quyết định của bạn (quyết định nhé, hành vi nhé, không phải là vài ba lời gõ phím trên mạng nhé) đừng làm chính con bạn bị tổn thương.

    Bạn biết khuyên tôi thế kia, chắc cũng biết nhận về một lời khuyên y chang. Bạn biết dạy tôi tìm "cách nói thay vì để tổn thương người khác lại có thể giúp người khác biết đúng sai, để vượt qua và cố gắng" thì chắc bạn cũng biết cách quyết định để đừng làm tổn thương con đẻ của mình, mà giúp chính bạn biết đúng sai, để vượt qua những khó khăn và cố gắng.

    Còn việc dùng chữ sói hay linh cẩu, thì bạn viết riêng cho tôi làm gì, có một dọc mấy bạn dùng chữ ấy để nói chuyện với bạn mà.

    Bạn chủ topic, trong trường hợp con bạn thiếu cha, hay cháu thiếu gia đình nội ngoại gì đó, và cháu thấy bị tổn thương lâu dài trong cuộc sống, tôi chúc bạn đủ mù quáng để không bao giờ nhìn ra điều ấy. Vì nếu có lúc nào bạn đủ nhạy cảm để nhận biết được sự bất hạnh đó của con bạn, thì khốn nạn cho số kiếp của cháu nó quá.

    Còn nếu gia đình bạn đang đầy đủ vợ-chồng, 2 họ đang đề huề, thì hẳn nhiên là may mắn cho cháu bé lắm. Chúc cháu không gặp hoàn cảnh gì bất hạnh bây giờ và mai sau.
  8. NguLaMo

    NguLaMo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em An à, những lời góp ý là chân thành nếu nó nhằm thay đổi được tình hình gì đó, hoặc cải thiện điều kiện gì đó. Không phải chuyện gì, hay ở topic nào cũng là tranh luận lấy đúng, lấy sai.
    Như anh ko bao giờ bảo 1 ai đó là lùn, mặc dù điều đó hoàn toàn là đúng nhưng người ta ko thay đổi đc dù rất muốn đi chăng nữa khi chiều cao đã định hình.
  9. MMoKhoaLaNgu

    MMoKhoaLaNgu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em An à. Anh nuôi con mèo đực nặng gần 5 kg, lông vàng, mắt tròn xoe. Anh ko đặt tên cho nó mà toàn gọi nó là con đĩ mèo, hoặc là con đĩ béo. Đêm nó toàn nhảy lên giường anh nó ngủ phía dưới chân. Nhưng sáng thấy anh tỉnh giấc là nó lại lên đầu giường cắn cắn tóc anh để xin ăn. Ngày anh thường có khoảng chục phút nói chuyện với nó. Nó chẳng hiểu gì đâu nhưng vẫn dỏng tai nghe.

    Em An à, các cụ ngày xưa cũng thừờng đặt cho con các cái tên kì quái cho dễ nuôi.

    Anh tham gia tuyệt tình Cốc, hâm mộ các cao nhân trong đó, nên anh mà có con trai anh cũng sẽ gọi là sói với hi vọng sau này nó lớn, nó đi đến đâu gái ở đó cũng lăn như bi, bẹp như gián ăn đứt bố nó.

    Em à cháu bé 3 tháng tuổi, chưa biết nói, ko biết vào ttvnol post bài nhưng cháu làm được cho chủ top yêu thương cháu nhiều hơn hàng trăm, nghìn lần những điều chúng ta đang cố diễn đạt. Em có kinh nghiệm gì cần lưu ý cho chủ top trong vấn đề chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi thì chia sẻ với chủ top. Không thì chúng mình thôi nhỉ?

    Anh thấy chủ top có tâm sự thì vào động viên mấy câu. Nhưng cũng nói gì với chủ top nữa đâu, để chủ top khỏi mất thời gian, công sức trả lời. Nhưng có lúc nào vào lại đây mà cảm thấy tinh thần chủ top mệt mỏi qua các dòng tâm sự thì có lẽ lúc đó anh sẽ lại động viên vài lời.

    Là vậy đó em. >:D<
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mong là bạn Nhím đủ yêu thương và bản lĩnh để đứa trẻ giảm bớt những bất hạnh khi thiếu vắng 1 người cha bên cạnh bởi đường còn dài lắm, những gì bạn đã trải qua dễ chịu hơn nhiều những gì bạn sắp trải qua. Lên dây cót cho mình đi thôi và đừng quay lại top này nữa, đọc thế đủ rồi [:D] (nhưng 1 lúc nào đó thấy cần thiết và đủ bình tĩnh thì nó vẫn ở đây chờ bạn).

    @Anx Có thể nào chị dùng cách góp ý nhẹ nhàng hơn không? Nếu được như vậy, em nghĩ, có thể có tác dụng tích cực ở thời điểm người ta cần quyết định hơn là khi cơ hội đã đi qua.

Chia sẻ trang này