1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà trong tâm lý con gái về QHTD

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 13/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngyo đã đòi chia tay sau khi từ phòng em về " chúng ta dừng lại ở đây thôi, tình yêu này đối với em là đủ rồi".
    Ngày hôm kia là ngày em và ngyo lần đầu đi quá giới hạn, mặc dù nhiều lần trước chúng em ở bên nhau thưởng chỉ ôm ấp, sau đó e đã không chiến thắng được bản năng của mình và dẫn ngyo yêu em nhiều lần đi xa hơn nhưng chỉ là kích thích mà thôi, em vẫn kiềm chế được.
    Tới đêm kia thì cả 2 không còn kiềm chế được nữa nhưng e không có kinh nghiệm nên đã làm cô ấy đau và khóc, hoảng sợ, e đã dừng ngay lại. Với cô ấy tình yêu chỉ cần bên cạnh, nắm tay, ôm nhau ngủ là đủ rồi ( cô ấy mới 20, tâm hồn khá bay bổng và còn trẻ con), em thì cũng là người có nhu cầu lớn, lần nào bên cạnh cô ấy đều không kiểm soát bản thân và bắt cô ấy làm cho mình. Tới hôm qua e vẫn đòi hỏi như vậy, có lẽ trong mắt cô ấy em yêu cô ấy chỉ vì đáp ứng nhu cầu bản thân. Em cũng chăm sóc và chiều chuộng cô ấy, tất nhiên không phải quá chăm sóc, chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó, yêu chiều tùy lúc. Và bây giờ cô ấy muốn dừng lại, e thực sự không phân tích được ra lý do thực sự là gì? phải chăng tinh yêu của cô ấy mong đợi không giống như em? ( tới tối hôm qua cả 2 đều rất vui vẻ và bth, chỉ sau khi từ nhà e về cô ấy mới nói vậy). Mong các tiền bối phân tích và cho e lời khuyên, e thực sự muốn đi xa cùng cô ấy, cùng lập gia đình .
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Gái giận vì kỹ năng xyz của chú kém. Chấm hết. Giờ thì cho nó 1 tuần yên lặng. Sau đó gặp nó ôm hôn một lúc mọi chuyện lại bình thường. Kiếm ông anh nào có vợ rồi mà hỏi ít kinh nghiệm xyz đi. Cùng lắm là 2 tuần là chú lại "vượt quá giới hạn". Và chuyện đó ok thôi. Không có gì phải cảm thấy tội lỗi.
  3. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nó đòi chia tay vì thất vọng về tình yêu của em. Trong chuyện này e cũng chia làm 2 khả năng:
    + 1 là em ấy thất vọng vì khả năng của em ( thực sự là do e ko muốn chứ không phải em kém, e cũng muốn giữ cho em ấy thôi, hơn nữa lại không có bcs trong nhà, không dám manh động)
    + 2 là e ấy muốn 1 tình yêu ko ********, hoặc chí ít em ấy muốn như thế. Trước em ấy cũng cảnh cáo e nhiều lần rồi.
    Bây giờ em ấy muốn chia tay theo kiểu " hiểu tình yêu anh dành cho e là như thế nào rồi", em sợ nhất là nghĩ em yêu chỉ vì thỏa mãn nhu cầu. haiz...
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chết dở, xác định thưởng thức hương vị tình yêu lần đầu với người yêu mà lại định dùng cả cái này thì phí của giời.... Sao chú tồ quá vậy? [r23)]
  5. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn là em cũng không cần thưởng thức đâu ạ :(. Nhìn người yêu mình đau đớn ai mà chịu được. Em không phải quá cao thượng nhưng cái gì cũng phải từ 2 phía e mới hài lòng. Vậy vào thời kỳ nguy hiểm bác cũng muốn tới bến sao?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sau ngày hôm đó, em đi làm mà long bứt rứt không yên. Em biết con gái coi trọng cái này lắm, nhưng tối đi làm về thấy em vui cười bắt chuyện bth, nên e cũng cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng tới tối e lại đòi hỏi nữa. E cũng tại cái miệng làm hại cái thân. Trong tâm chẳng có gì, mấy thằng bạn với nhau nói chuyện quen mồm hàng này hàng nọ ( cũng cho nó oai mồm, mà cái gì cũng gọi là hàng, chứ không riêng gì con gái ), quen mồm phát ngôn lung tung làm e nó qui chụp là chắc sau lưng em, anh cũng coi em như thế. Haiz... em không phải loại con trai chơi bời gì, với e ấy cũng là lần đầu tiên của em luôn. Nhưng có vẻ trong mắt em ấy em là 1 cáo già thì phải.
  6. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giúp em!!!!!!!!!!!!
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chú có thể tham khảo cách mà anh đã gợi ý ở đây : http://ttvnol.com/tvty/p-23188698#post23188698

    Hình như anh bị lẫn 2 ca này với nhau nên ... anh viết cho cả 2 chú đấy.!!
  8. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh!
    Mới phát hiện ra là em ấy nghĩ em không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Giờ thì em ấy nói quá mệt mỏi, toàn mệt mỏi vì hiểu nhầm. Haiz... em không biết thế nào nữa.
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú giống hệt anh ngày trước, cơm tới miệng rồi không ăn, cứ quan trọng hóa linh ta linh tinh, lại tỏ ra hối lỗi nhiều khiến nó càng chán..

    Xin xỏ 1 lần thôi, ko đc thì kệ nó đấy, tự khắc để lâu gái cũng rậm rực rồi quyến luyến chú.

    Tư tưởng của chú bây giờ là cảm thấy " tiếc tiếc ", " tội lỗi " !!

    Shịp!!
  10. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Nhưng vấn đề rẽ sang hướng khác rồi. Tiếc thì em cũng không tiếc. Mình thật lòng nhưng lại gà. Trước em đã gây cho em ấy nhiều chuyện buồn. Nhưng em ấy vẫn bỏ qua.

Chia sẻ trang này