1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các anh chị giúp gà cưa đổ em 92 này với ạ, em đã chỉnh sửa lại cho dễ đọc rồi ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 14/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    gà với nhỏ là bạn thân nhỏ đã có bạn trai (lúc này ga xem là bạn cực thân), gà có tình cảm, nhỏ nói đã biết lâu rồi, rồi vài buổi nhậu gà đèo,nắm tay,vào karaok ôm (nhỏ vẫn còn có bạn trai), gà làm vài chuyện hơi quá, nhỏ giận( cực giận) gà lại làm thêm 1 vài chuyện ngu mất chìa khóa của nhỏ ko ra được phòng trọ, lúc này tưởng xong (ban bè ai cũng nói thua rồi, kiếm đứa khác, nghe từ nhỏ bạn chỉ xem gà là bạn,tạch 10000000%), nên gà định bơ luôn lên lớp gà cũng ko nói chuyện với nhau, vài buổi sau nhỏ có hành động lại gần định bắt chuyện, gà né khoản tuần, tuần sau nhỏ buồn chuyện gia đình nhỏ nhậu với bạn gà lúc này nhỏ khóc nhỏ gọi gà gà ko bắt máy, cuối cùng bị thằng bạn dụ phải vào, lúc nhậu xong, nhỏ xỉn xỉn gà bị bắt ở lại nói chuyên riên với nhỏ (em định về luôn cho xong)

    nhỏ tâm sự nói nhiều lúc muốn nói chuyện với gà mà gà bơ đi làm nhỏ buồn khóc bảo gà nói lý do, gà bực quá ức chế đã xác định buôn tay nên nói hết được thì được ko được thì thôi, gà bảo ko nói chuyện với nhỏ vì ko kiềm chế được tình cảm với nhỏ,gà nói đối với gà thì ko yêu thì thôi chứ ko làm bạn được nó khó lắm nên hôm nay nói thật luôn nhé được thì mình có cặp ko thì cho nhau lỗi đi riên vậy, nhỏ:em sợ gà khổ thôi ko muốn gà khổ nhìn quản cảnh của nhỏ xem chưa biết tương lai ra sao, gà chém gió típ hiện đang có bạn gái hơn nhỏ mọi mặc mà gà ko yêu tai sao yêu nhỏ xấu vậy ko?, nhỏ hói nói đi nhỏ nghe, gà: chỉ vào đầu nhỏ tại yêu cái này nè chứ ko phải cái vỏ ( ý em là cái bề ngoài, ngoại hình ấy, tuy nói vậy chứ nhỏ nhìn được chứ ko có cá sấu đâu), nhỏ cười mỉm mỉm ( mặc dù đang rưng nước mắt chuyên gia đình ),tự nhiên nhỏ nói cho xin phép ôm gà cái được ko, gà bị đơ 1s, gà muốn còn ko được, gà với nhỏ ôm lâu, nhỏ nằm xuống ngủ (vì xỉn quá), gà thấy nhỏ nằm ngủ mê, gà nói tiếp "biết em đang quen 1 thằng gà ko hi vọng gì gà nhắt lên được bỏ xuống được mọng nhỏ hạnh phúc gà vui rồi" (nhỏ vẫn ngủ), gà thấy vậy chém gió 1 phát xem sao "coi cái mặt kìa xấu quắc vậy mà gà thương mới ghê", nhỏ tự nhiên cười ko nói gì chồm lên hôn gà rồi năm xuống (gà nằm song song),rồi quay qua ôm gà, được 1 lúc gà bảo ôm vậy hồi gà ko chịu nổi đáy nhé, nhỏ buôn ra lăn ra ngủ tiếp -> gà chém tiếp ..v.v. ->nhỏ kéo đầu gà vào đặt vào môi hôn ^:)^^:)^^:)^^:)^ ->gà có đưa lưỡi qua định hôn môi nhưng nhỏ hình như ko biết hôn môi ấy nên thôi, em hôn 1 phát rồi bảo "Nụ hôn thần chết nè" nhỏ cười mỉm, rồi em tắt đèn cho nhỏ ngủ rổi a về ( có thể nhiều anh nói em ngu sao ko ở lại abc với nhỏ luôn, vì lần trước em định làm vậy mà nhỏ chống cự rất mạnh rồi giận em luôn nên bây h em ko dám sợ tan đàn xẻ nghé luôn :( )


    em xin 1 tí về bạn trai nhỏ: gà có hỏi nhỏ với bạn trai ra sao rồi có thương nhỏ ko gà chỉ sợ ko thương nhỏ mà lợi dụng -> nhỏ bảo có nhắn tin với bạn trai rồi "anh đợi được em thì đợi ko được anh cưới vợ khác cũng ko sao em ko trách anh đâu" còn bạn trai nhỏ ko trả lời (gà cũng ko biết bạn trai của nhỏ ra sao cả chỉ được kể vậy)

    rồi vài hôm sau lên trường thì nhỏ nhìn em ngại ngài,hồi chiều đi học cũng ko nói chuyện với nhau nữa 1 hồi tự nhiên nhỏ xin đôi giấy cái em bức đưa cho cái nhỏ nhìn em cười cười kiểu như nghĩ đến chuyện tối hom qua em cũng cười với nhỏ (vì em ko biết làm gì luôn, ko biết nhỏ nghỉ gì nữa)


    em xin trích dẫn 1 vài dòng tư vấn của anh giúp em ạ
    Trích:
    NguoiLaNiemDau:Qua biểu hiện thì gái nó cũng kết chú. Chú nên tìm hiểu kỹ xem nó với thằng bồ đang chuẩn bị tan đàn xẻ nghé hay vẫn đang bt mà gái đi tòng teng với chú? Nhưng nói chung với gái này chơi bời ko sao. Còn nếu để lâu dài hì ko nên

    gái nó thấy bỏ chú thì tiếc mà nếu tới bến với chú thì nó thấy có lỗi với bạn trai và cả chính chú nữa. Cho nên nó cứ ỡm ờ nửa vời. Chú Muốn thì cứ phang phệt xong hỏi nó huyện thằng bồ. Nhớ là phang xong mơi hỏi.
    : em có nên hẹn gái ra đi chơi rồi ôm hôn tiến tới từ từ ko ạ, h em ko biết làm sao nữa
    chiều nay mới học, gái có nói chuyện với em như mượn sách.v.v. nhìn gái hơi ngại ngại, mặc dù em ko tiếp xúc nói chuyện, anh nghỉ em nên làm thế nào ạ hiện em vẫn án binh bất động

    các anh vào giúp thằng em với ạ, đi ngang qua cũng truyền cho em tí kinh nghiệm với ạ, em ko biết làm gì nũa
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Em trai dính phải bài giữ hàng của gái rồi, trường hợp này tốt nhất nên buông, vì bản thân cả 2 đều không dứt khoát trong chuyện này.
  3. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    gà có nói rồi hình như ko có kể ở trên rồi
    gà nói lúc nhỏ ôm : "ôm thương hại à gà ko cần nhé ko được thì để gà té trước" thì nhỏ ko nói gì cả ....
  4. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sr nhưng đó là tóm tắt nhất gà kể cho các anh dễ nhất theo cách của gà ạ văn gà dỡ lắm ~X

    hình như gà ko có duyên với các cao nhân lắm hix :((:((:((


    ý em là muốn tiến tới luôn ạ nếu nhỏ có tình cảm với em ko thì em bơ luôn ạ chứ dây dưa em ăn hành nhiều quá @-)@-)@-)@-)
  5. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hix bộ em viết khó đọc lắm à, cái này mà em viết bình thường chắc dài hơn bài đấy nhiều lắm em chi muốn tóm tắt lại cho mấy anh đọc dễ hiểu và ngắn hơn thôi. ko ngờ ra nông nổi này
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh chốt nhanh cho chú. Con nhỏ của chú không xứng với chất của chú.
    1. Chú không yêu thì buông tha cho nó.
    2. Nó buông mình thì chú thích đỡ cho nó thì làm cho nó vài nháy rồi lượn.
    3. Anh thấy chú đang trong trạng thái bỏ con hàng này thì tiếc vì khả năng chú được phang nó là rất cao. Nhưng không bỏ thì chú lại thấy nó lại không xứng tầm với chú.
    Trong cuộc sống có ba thứ không bao giờ đựợc đùa: tiền, súng, tình. Mất mạng lúc nào không biết
    Nếu chú coi nó là con hàng thật sự thì anh ủng hộ chú phang nó tẹt bô.
    Nếu chú yêu nó thật thì chú bỏ nó, buông tha cho nó. Vì nó không xứng với chú.
    Bỏ nó như thế nào? Chú chỉ cần nói câu. Anh chỉ coi em là con hang thôi đảm bảo nó hận chú đến tận xương tủy
    Tán nó thì chú cứ bình thường bởi vì thực tế là chú đã hạ được nó rồi. không phải vấn nữa.
  7. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    1. em yêu nó, yêu cách nó hiếu thảo cha mẹ, yêu hoàng cảnh của nó, yêu cái tính tình nó, em luôn tật xấu của nó, em yêu nó !!!
    2. ai cũng khuyên em vậy hết anh ơi
    3. bỏ thì em tiếc thật ạ, em thật sự ko quan tâm nó qua tay bao nhiêu người ạ hay đang ăn nằm với ai vì sự thật em còn biết nó từng phá thai 2 lần cơ

    nhiều lần em tự nhủ nó ko xứng với mầy, kiếm con khác thiếu gì còn hơn nó cả hình thức lẫn tính tình... nhưng... đến lúc nó khóc buồn chuyện gia đình em ôm nó rồi mọi chuyện ức chế ùa vào đầu em.....................

    đầu óc em h ko nghỉ được gì hết ~X
  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú em làm vài nháy với gái này đi rồi sẽ thấy tỉnh táo hơn hẳn. Sau đấy chỉ còn lại tình yêu, nếu có.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú em làm vài nháy với gái này đi rồi sẽ thấy tỉnh táo hơn hẳn. Sau đấy chỉ còn lại tình yêu, nếu có.
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Xịt, cái mã chú chẳng làm đếch gì cho xã hội. Chú mày biết thằng đàn ông hơn con đàn bà khi yêu là gì không. Đó là lý trí.
    Thằng nào mất lý trí vì tình yêu. Nặng thì nhảy cầu trôi sông, nhẹ hơn một chút là sách dao, xăng, axit đến xử người yêu. Nhẹ hơn là đến cấp độ chú mày. Cái mắt của chú mày nhìn đời không qua nổi cái trôn, bộ ngực của gái thì cuối cùng cũng chết vì cái lỗ của gái thôi.
    Chú không có tình yêu gì với nó cả, chỉ có sự thương hại thôi. Yêu cái gì hỡm.
    Rất đồng ý với yêu trong sáng. Chú mày cứ phệt nó tuần 3 lần trong vòng hai tháng liện sau đó chú sẽ biết chú có yêu nó hay không. khỏi phải vấn véo làm gì. vừa được chén lại tìm ra câu trả lời.
  10. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    10 người tư vấn 9 người bảo phải phang được rồi mới tính sau, em cũng đang tính vậy mà cơ hội thấp quá, nếu thật sự em phang xong thì cũng sẵn sàng mặc cho gái cái áo cưới nếu nó yêu em vì còn thằng bạn trai nữa , ở đây em mới dám nói là kinh nghiệm Quan hệ của em = 0 mà em nó thì em ko biết...
    em thương nó là thật anh ơi ko có thương hại đâu gì chứ cái này em biết chắc nhất, còn phang xong mà biết có yêu hay ko thì cái này em ko biết sao mà ai cũng nói vậy luôn @-)@-) cả ở ngoài và trong diễn đàn

Chia sẻ trang này