1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kéo một người ra khỏi lô, đề?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fedora9, 18/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Mình vừa gọi điện về nhà mới biết ông anh rể lại dính vào lô, đề. Lần này là lần thứ 4 rồi, đang nợ khoảng 100M, trong đó có vay nóng một số, mỗi tháng trả lãi 3M. Giờ bắt vợ đi vay về trả. Vấn đề là trả xong lần này thì còn tiếp diễn không? Nhà thì đang có chuyện, tính mình lại nóng, mình mà gọi điện kiểu gì cũng nói quá lời.

    Nhờ các bác tư vấn giúp.

    PS: ông này là bộ đội, đầu 3, đít nửa đời rồi.
  2. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Bảo chị bỏ ông ấy đi. Hoặc về làm um lên 1 trận thật to. Không đủ sức nặng áp lực, ko bỏ đc đâu ạ.
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    4 lần rồi thì chắc khó bỏ lắm, để bạn ấy tự lo liệu đi. nếu ko lo được thì vào tù may ra thì bỏ được [:D]
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    1. Kêu chị gái bỏ ông ấy
    2. Đừng ai trả nợ thay, cứ để xhđ nó dần cho 1 trận là sợ
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sao phải zả hộ nhỉ? Để XHĐ zải quyết thôi!
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ngồi hóng. Chưa từng thấy ai cai được cho người nghiện lô, đề.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Những người cờ bạc họ sống bất nhân lắm, 100 M chứ đến 1 tỷ cũng không còn làm cho họ có cảm giác gì khác được.
    Họ sẽ cứ chơi cho đến bao giờ thân tàn ma dại cũng không chịu dừng lại, đến khi vợ con phải dắt nhau ra đầu đường xó chợ họ cũng chả băn khoăn trách nhiệm gì đâu.
    Thế nên, bạn nói lại với bà chị như thế, còn quyết định thế nào thì tùy. Suy cho cùng, đừng bao giờ khuyên người khác bỏ vợ bỏ chồng. Tự họ phải biết nên đối xử với bản thân ra sao thôi.
  8. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã gọi là máu cờ bạc mà, cờ bạc đã ngấm vào máu thì cực kỳ khó bỏ..
    Giải pháp: bảo chị dâu tìm người có uy tín và được anh ta kính trọng trong họ khuyên bảo nếu không được thì nên tính chuyện chia tay, không sau này lại khổ chị mình, khổ cháu mình..
  9. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết một người, sau khi té gãy xương sống thì nằm một chỗ và tứ đỗ tường đều bỏ hết. HiHi! tui không có xui ai ... làm cái gì nha!
  10. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Thật sự mình nghĩ không phải nói bỏ là bỏ được, còn con cái nữa. Cuối tuần này ông anh cả nhà ông ấy sẽ về họp gia đình. Mình định thế này:
    - sẽ dọa ly hôn nhưng làm như thật
    - còn số vay nóng (lãi 3M/tháng) chắc sẽ phải trả hộ thôi. Số còn lại để kệ ông ấy lo.
    - XHĐ có lẽ là biện pháp cuối cùng (khi có dấu hiệu tái phạm)

    Nhờ mọi người góp ý thêm.

Chia sẻ trang này