1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kéo một người ra khỏi lô, đề?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fedora9, 18/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tại em chưa thấy anh thôi. Anh kéo thằng em sang Sing, xin việc cho nó làm. Nó được cách ly môi trường, tự làm, tự sống, tự chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định của mình. Tự khắc bỏ được lô đề thôi. Trước nó nghiện lô đề giống như anh, đến ngủ mơ cũng còn mơ thấy thầy giáo viết các con số lên bảng và gõ thước cồm cộp, lô sẽ về những con này, con này. Nói chung chuyện úp lô với anh là 1 câu chuyện dài, nhưng ngại kể lắm.
  2. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    OK! Quá hay!
  3. tutin_chienthang

    tutin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể gói gọn trong một câu là "Làm Lại Từ Đầu".
    Cả nhà bỏ xứ vào miền Nam đi bạn. Có 2 lý do mà mình tin là với sự động viên của vợ con sẽ cảm hóa được ông ấy:
    - Thứ nhất là ở Miền Bắc mình chơi lô đề ngấm vào máu từ nhỏ rồi, ra ngõ là gặp người ghi đề rồi, nói quá lên một tí có khi một mét vuông có 2 - 3 ông ghi đề. Trong khi ở Miền Nam ghi lô đề phải chỗ quen biết mới ghi được, nói chung là hiếm chỗ ghi lắm.
    - Thứ hai là cả nhà vào Nam với bàn tay trắng làm lại từ đầu từ con số không, lúc đó bắt đầu cảm nhận lại được sự khó khăn vất vả khi làm ra đồng tiền may ra sợ không dám tiêu hoang nữa.
    Và số tiền đang nợ đó tốt nhất không ai trả giùm hết, cứ để đó như một con số lúc nào cũng ám ảnh trong đầu để cảnh tỉnh những lúc sắp tái phạm.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cách tốt nhất để giúp 1 người bỏ được lô đề, là đưa người ấy vào tập chơi 1 trò "cờ bạc" mới.
    Khi đã có 1 niềm đam mê mới, ông ấy sẽ không còn thời gian và sức lực dành cho lô đề.

    Tại sao mình lại nói như thế?!
    Những con bạc trên chiếu bạc, hay những tay lướt sóng chứng khoán, hay những nhà đầu tư tài chính cho các dự án siêu lợi nhuận và siêu mạo hiểm, đều có chung 1 đặc điểm: Họ là những con người đầy tham vọng, muốn giàu nhanh chóng, và muốn bỏ ít sức lao động nhất.

    Vậy, cụ thể phải làm gì?! Ví dụ bạn rủ ông ấy đi đào vàng. Hay đi tìm trầm,v.v....... Nếu có học, thì còn nhiều nghề khác cũng mạo hiểm và kiếm được nhiều tiền không kém, mà lại không quá vất vả chân tay. Mấy cái đó, về bản chất cũng là 1 trò "cờ bạc", nhưng thường thì khả quan hơn, dễ kiếm tiền hơn.

    Và cái chính là....... trong con mắt những người xung quanh, những nghề ấy có vẻ lành mạnh hơn.......
  5. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi đại trượng phu, rơi đầu không rơi lệ . Còn ý anh thì khác một tí là làm đàn ông con trai thì phải tứ đổ tường, không tứ đổ tường thì sẽ không còn là đàn ông nữa . Nhưng cái gì cũng vậy, một nửa thôi đừng có đi quá .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn vì thông tin này.

    Tôi sống ở tp HCM mấy chục năm mà chưa từng quen biết ai chơi lô-đề hay ghi lô-đề. Thậm chí tôi cũng chỉ biết chữ "đề" chứ không biết chữ "lô" cho tới khi thấy mọi ng ở đây hay gõ.

    Nhưng hồi tôi ghé HN thì tôi có tận mắt thấy được một người làm nghề ghi lô-đề, và đúng là "ra ngõ là gặp." Mà thấy mọi người xem đó như một nghề phổ biến, chứ không phải là răn đe nhau là chuyện đề đóm là chuyện xấu, không được làm.

    Chắc ở tp HCM thì người ta đá gà ăn tiền, vì tôi ở quận trung tâm mà cũng thấy tùm lum người nuôi gà đá.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Có vẻ như bạn ở ngoài Bắc, và chưa vào Nam, hoặc có vào chỉ là vào chơi dăm ba bữa rồi té.
    Trong Nam, có lẽ lô đề ko ác liệt như ngoài bắc (đây là ý kiến cá nhân tôi) nhuwgn các loại hình cờ bạc khác thì nhiều gấp vạn lần ngoài Bắc. Đơn giản thì là vé số. Ngoài đường nhan nhản người bán vé số, ko chỉ ở thành phố, mà tôi về nông thôn cũng thấy.
    Rồi đủ các loại cờ bạc ăn tiền khác nữa. Tôi ko chơi nên chả biết gọi tên ra sao.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có vẻ phụ nữ miền Nam máu mê cờ bạc hơn phụ nữ ngoài Bắc nhỉ.
    Hồi mới đi làm mình cũng thích cá độ bóng đá, cuối cùng xe máy điện thoại đi cả, nợ nần loạn xạ cả lên, cuối cùng thấy nó củ chuối quá nên bỏ thẳng một lèo.
    Giờ thì cũng hay chơi với một số tay tổ chức cá độ, nó nói cái bọn nó làm chỉ là kinh doanh lòng tham của con người, người nào càng tham thì càng ngu muội. Với thanh niên thì có thể còn phản tỉnh được, chứ đã đến tuổi cứng rồi mà vẫn sa đà thì khó cứu lắm.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Không khuyên được vì tớ cũng chơi. ;) Lớn rồi cứ để tự ngã tự đứng dậy đi [:D]
  10. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Mình thì chỉ thích chơi tá lả. Vì mình toàn ăn, chứ ko bị thua (thua 1 lần ít tí thôi).
    Muốn bỏ lô đề, cá độ thì chỉ có cách cách li ng đó thôi chứ ko cai đc đâu.
    Như bạn gì trên kia nói đi Sing ấy, đó là cách li. Chứ về VN có khi lại nhiễm lại.

Chia sẻ trang này