1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kéo một người ra khỏi lô, đề?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fedora9, 18/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vụ nây hôm trước có nghe nói rồi
    Xấu ơi là xấu !!!
    Nhìn cảnh trai ôm vé cào đã thấy xấu, gái cào lại càng xấu .
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Biết làm thế nào được, chả lẽ vì người khác thấy xấu mà Uli lại nhịn chơi sao? Nếu mà coi trọng người khác thấy gì như vậy thì đã không có một Uli như bây giờ nữa.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thế mới biết là khuyên người khác từ bỏ là rất khó ;)). Tớ khuyên Uli chuyển qua chơi điện toán 6x36 ý coi như tiết kiệm đến già trúng lấy một thể chứ cào hoài mất thời gian.
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác.

    Chị gái nhà kia chỉ còn cách F5 cuộc đời.
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Dữ liệu bạn đưa hơi ít, chưa đủ để phân tích ngọn ngành. Nhưng thôi có sao nói vậy, nổi hứng muốn trém vì anh rể bạn trạc tuổi tôi.

    Thằng đàn ông sắp 40 tuổi sức ép thành đạt cực lớn. Nếu 40 đã làm được gì thì cứ thế mà tiến, chưa làm được gì thì coi như xong, an phận đến già rồi chết thôi. Thế nên tầm tuổi này đấu tranh tâm lý cực cao, thường phải ra những quyết định sống còn, kiểu được ăn cả ngã về 0.

    Lần thứ 4 sa ngã: Chứng tỏ con người mê muội, bất chấp lẽ phải. Có câu "sự bất quá tam", đó là đạo lý của mọi sự việc.
    Nợ 100 củ: Số tiền không nhỏ với 1 chú bộ đội (tính bình quân) => Con người vô nguyên tắc, vô kỷ luật, vô trách nhiệm (không hiểu bộ đội kiểu gì?)
    Vay nóng: Liều lĩnh, ngu xuẩn.
    Bắt vợ vay trả nợ: Hèn hạ, đê tiện.
    Nhà đang có chuyện: Vị kỷ, chỉ nghĩ đến mình.
    Bộ đội mà máu me cờ bạc => Chắc bộ đội làng nhàng, sự nghiệp con số 0.

    Kết luận: Sắp 4x mà chưa hoàn thiện nhân cách thế kia thì còn trông mong cái nỗi gì??? Bạn và chị bạn tự biết phải làm gì...

    Bonus: Vấn đề của 1 thằng đàn ông là phải có tài, phải có tý bản lĩnh, tinh thần tự chủ chút, còn chơi bời (thậm chí cờ bạc) là chuyện thường tình. Biết chơi thì phải biết làm, phải lo được cho gia đình, vợ con đã rồi hẵng chơi. WC2002 ở SG tôi đốt 1 ngày gần bằng số kia nhưng từ khi ra HN không bỏ 1 đồng cho cá độ. 10 năm rồi nghĩ lại hài thật, đúng là 1 thời ngông cuồng và dại dột. Với tôi môi trường chiếm 30%, năng lực 30% và khả năng tự chủ 40% cho 1 cuộc cai nghiện đổi đời.
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Liked phần chữ đỏ.
    Đoạn còn lại thì tớ thấy chả có ý nghĩa gì.

    Thằng gần già đến nơi rồi mà còn ham mê lô đề làm khổ vợ con như vậy thì chỉ có một nước là bị chủ nợ đánh cho què chân, còn người nhà thì tuyệt đối không được trả nợ hộ. Đủ 2 điều kiện này thì 80% là nó tiền không có thì hết dám chơi.

    Bạn chủ top nên khuyên chị là tiền đó để nuôi thân, nuôi con nuôi cháu, còn cái của nợ to tướng kia thì mặc nó ra sao thì ra. 4 lần rồi mà vẫn chưa bỏ nhau thì chắc là sẽ không bỏ nhau, chỉ còn cách là bỏ mặc và chờ dịp để khuyên bảo động viên thôi (dịp nào nó bị đầu gấu đập cho tơi tả ấy, lúc đấy yếu ớt, dễ bảo :D )
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu nghĩ thế là chuẩn đấy, em cứ cào thoải mái miễn là em thích, miễn là việc cào của em nó nằm trong tầm kiểm soát của em, để nó không thành bước ngoặt cuộc đời không lường trước đối với em là được. Kệ cho mấy thằng thối mồm nó kêu là xấu xa nọ kia, thì em cũng cứ ngồi lên mồm nó mà sống cuộc sống của em thôi. Đừng nói nó là mấy thằng ất ơ, mà nó có làm tới nhãnh tụ đi chăng nữa, thì em cũng chẳng cần phải quan tâm xem nó thấy xấu đẹp gì. Bởi vì em sinh ra có phải để làm nhãnh tụ đâu mà phải nghe nó, em sinh ra là để làm người yêu của anh mà. Như anh này, đừng nói là những đứa không liên quan, mà đến như gấu nhà anh vào đây thấy anh tâm sự với em yêu thế này chắc cũng không thích đâu, mặc dù anh yêu gấu nhất, nhưng em yêu cũng vẫn phải là em yêu thôi, cuộc sống của anh nó vậy rồi, làm sao khác đi được.

    Nếu như việc chơi số cào của em cần ở anh một lời nhận xét, thì anh nghĩ là em chuyển sang úp lô đi, thú vị hơn nhiều và dễ ăn hơn nhiều. Em có biết vì sao nhiều thằng chơi lô trở nên mê muội không bỏ được không?. Em cứ hình dung việc chơi lô nó như kiểu vập phải một mối tình ngang trái ý. Xã hội lên án, người thân ngăn cản, dềm pha, mọi thứ sụp đổ nhưng làm sao thay đổi được một khi đã thực sự yêu. Hơn nữa vẫn có nơi chào đón họ nồng hậu mà, nếu như với tình yêu thì đó là nhà nghỉ, bọn thợ chụp ảnh ngoài công viên chẳng hạn thì với người chơi lô thì đấy là những người ghi lô đề, bọn cho vay nặng lãi, những chốn ăn chơi mỗi khi họ thắng lô. Cái bà hồi trước anh ghi lô, mỗi khi trúng cho tiền bà ý cũng không nhận nhé. Còn tư vấn, giải thích thì thôi nghe như người trong nhà “ hôm qua ở đây có cái cáo phó của thằng sinh năm 87, đua xe bị chết nếu chúng mày đánh có phải là ăn cả đề rồi không” .Hay như: “cái bà cụ sinh năm 36 ý có bao giờ ra đây ghi lô đâu, nên làm sao mà thiêng được, chúng mày đánh trượt là đúng rồi”. Hôm thằng bạn anh nó đến giờ ghi lô mà không ra đánh, bà ý gọi điện hỏi anh, biết tin vợ nó đẻ, bà ý là người đầu tiên gọi điện cho nó chúc mừng. Bạn bè bao nhiêu năm được nhắn tin lúc đấy cũng chỉ nhắn tin lại chúc mừng, riêng bà ý không nhận được tin nhắn mà lại gọi điện đến chúc mừng nhé. Bà ý làm thằng bạn anh cảm động, làm nó chợt có ý tưởng đặt tên con là Ngô Hải Lô hay Ngô Hải Đề. Còn cái bọn XHĐ thì thôi, thằng em anh vay tiền không cần phải thế chấp, chỉ cần tín chấp là được rồi. 5 lần tụi nó đòi tiền tất cả, chẳng lần nào đòi được tiền một cách dễ dàng, nhưng tụi nó vẫn nhiệt tình cho vay. Nói chung với người khôn ngoan thì đối với lô, họ chỉ chơi chứ không yêu, còn đối với yêu thì họ có thể say đắm, nhưng không mê muội, mù quáng. Muốn kéo một người ra khỏi lô thì phải làm giảm được tình yêu lô trong họ, nhưng không phải bằng cách bài xích, ngăn cấm nó kia mà phải bằng cách giảm dần nhịp đập của con tim và dần dần đưa được họ đến 1 đam mê khác. Muốn kéo một người ra khỏi yêu thì có cách là mai mối cho họ đến với một tình yêu khác. Còn muốn kéo anh ra khỏi em yêu thì chẳng có cách nào.

    Em Ù lì yêu, viết cho em, cảm xúc rất dạt dào nên anh không thể nào cô đọng nó lại được. Nên em tiếp tục cô đọng nó lại nhé!. Cứu một người còn hơn cả xây một tòa tháp, chứ đừng nói tới 1 gia đình. Đối với 1 người ở tầm tuổi 40 thì tương lai vẫn chưa đến nỗi ở phía sau như anh bạn nào nói, nếu như biết cách làm cho họ thực sự biết hối cải và chí thú làm ăn. Anh hi vọng những gì anh viết cho em, em sẽ kịp đọc nó trước khi bọn min, mod ngu đần, ấu trĩ, ti tiện, đố kị, ghen tuông, thất đức, mất nhân tính .. nó ẩn bài anh. Nếu tụi nó mà ẩn bài anh trong khi em chưa kịp đọc thì em đừng có buồn, anh không muốn người yêu của anh buồn đâu. Anh sẽ post lại cho em yêu xem bởi anh không chỉ biết có hi vọng vào những gì tốt đẹp, mà anh còn biết cách kiểm soát để giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Mình đã mất công xây tòa tháp thì đâu có dễ để cho đứa dở người nào nó phá phách được. Anh đã có một bản mềm trên máy rồi, không hiểu việc ẩn bài anh với cả việc anh paste bài ra thì cái nào nhanh hơn nhỉ?. Nếu anh paste mà chậm hơn thì anh sẽ kiếm một phần mềm làm cái công việc này một cách tự động. Mà anh vào đây, bắt đầu thấy ưng cái thằng kẻ xúc than rửa tội vì sức chiến đấu của nó, anh đang định thu nạp nó làm đệ tử để đi điều trị những đứa nào phá phách anh, có nên không?. Em yêu cho anh lời khuyên về vụ này.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lần này không quote bài vicodo, rút kinh nghiệm có thể bị ẩn bài lây.

    Trích: "Em cứ hình dung việc chơi lô nó như kiểu vập phải một mối tình ngang trái ý. Xã hội lên án, người thân ngăn cản, dềm pha, mọi thứ sụp đổ nhưng làm sao thay đổi được một khi đã thực sự yêu. "

    Bình: Nếu một người đã từng có một tình yêu ngang trái và vứt hết sự nghiệp thanh danh vì tình yêu thì không cần chơi lô, đề nữa. Người ta như thế là đã mang cuộc đời mình đặt lên một canh bạc lớn nhất rồi, mấy trò lô đề cần gì chơi nữa. Uli chọn chơi hẳn loại cờ bạc lớn này để không nghiện những loại chơi nho nhỏ khác.


    Trích: "Nói chung với người khôn ngoan thì đối với lô, họ chỉ chơi chứ không yêu, còn đối với yêu thì họ có thể say đắm, nhưng không mê muội, mù quáng".

    Bình: Đồng ý. Nhưng không phải ai cũng khôn ngoan được.

    p/s: về kexucthanruatoi, tên thân mật là Mid, Uli không có ý kiến gì về Mid, nhưng sao vicodo lại học cách của bác Mid nhỉ. Học cách của Uli này, viết thế nào mà không bị ẩn bài, nhưng vẫn đủ để thể hiện ý và tứ chứ.
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    nghiện cờ bạc thì có khác gì nghiện ma túy đâu. Không thể cải tạo được.

    Bỏ là thượng sách.
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    1. nôm na cờ bạc nói chung hay lô đề nói riêng thì dần dần,,,, mọi chuyện nói chung và vạn sự nói chung chung thì nó cũng quy thành giá trị vật chất - tiền . nó đều đc quy ra vật chất là tiền( kể cả có đc tiền rồi thì tiếp theo làm j thì con bạc cũng ko biết ).
    con bạc sẽ có đầu óc doanh nhân kiệt xuất để quy các mối quan hệ ( từ dây mưa rễ má , cho đến quen biết họ hàng ruột thịt, rồi đến máu mủ xương cốt ,bàn thờ , mộ phần) ra đồng tiền , để CAY CÚ đc thể hiện đúng bản chất - đặc tính của nó.
    con bạc ( chẳng phải hình người như xh vẫn hay nói ) sẽ cân nhắc giá trị cay cú - kinh tế - mối quan hệ đó mà...... thức tỉnh "lương tri" hay đi sâu vào vết trượt là một bài toán mà chỉ có con bạc mới là người có đáp án.
    2. lúc này, con bạc , sau một hồi " vòng co" tam quốc đã thấm vào cốt tủy rồi thì...
    người bên cạnh,,, thật sự chỉ còn cách sống chung với lũ mà thôi!
    và đến đây.... người bạn đời của họ sẽ ngẫm đc câu duyên nợ kiếp..., hay, dứt áo ra đi ( đàn con nheo nhóc- khóc khoài ...cha đâu )
    ______________________________________________-

Chia sẻ trang này