1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về công an Đà Nẵng (nhất là công an giao thông)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 20/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nghe nói Đà Nẵng là nơi có môi trường nhà nước chuẩn mực, có bạn nào ở Đà Nẵng cho mình biết công an trong đó có láo nháo như các nơi khác không?
    Nơi khác ở đây là Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An...
    Quên mất, cả ở Hải Dương nữa. Đó là những nơi mà tớ có trải nghiệm khá "vui" với các đồng chí công an giao thông.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Năm 2009 em vào Đà Nẵng chơi, thuê xe máy chạy vòng vòng xong đi nhầm vào đường một chiều, bị công an vẫy lại, em (nói giọng HN) bảo không biết đường nên đi lạc, anh í chỉ đường cho xong kêu em đi, không phạt :D
    Từ đó đến giờ thì không biết :D
  3. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    giống hệt e :D
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    E Đã từng đi thuê xe ngủ võng ngoài bãi Mỹ Khê - Cơ động 4 chú gọi dậy hỏi . Mình bảo em nằm ngắm biển - ngủ quên :)) . Các chú ngồi chém 1 lúc rồi mới đi . Chẳng mè nheo gì . Chẳng hỏi han giấy tờ gì cả ... Thích cảnh sát trong đó cả về thái độ và hành động.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo phụ cấp thêm 5 trẹo 1 tháng, chắc các bác ý cũng không quá đói mà làm bậy như ngoài Hà Nội (cả quân và tướng đều mất nết)
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cũng thấy nói là cảnh sát giao thông gặp người ngoại tỉnh đến thì ko phạt còn hướng dẫn cụ thể nữa.
    Nói chung đi Đà Nẵng thấy thoải mái. Ra biển, đi các khu du lịch ko có cảnh chèo kéo, chặt chém như ở các nơi ở miền Bắc
  8. dvs12a1

    dvs12a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài người thân từ ngoại quốc về thăm V.N. Khi trở lại, ai cũng hài lòng về an ninh trật tự ở Đà nẵng.
    ( Ngược lại, hầu như ai cũng sợ bị cướp giật khi đi ở Hà Nội và Saigon.)

Chia sẻ trang này