1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục với bạn trai e không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emkhocviai, 21/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp tục topic cũ ạ. hiện tại thì nếu như e không hỏi chuyện có tiếp tục yêu nữa hay không thì e với ny em vẫn vui vẻ :(. Cứ e định hỏi thì anh ấy tránh rùi kêu đau đầu( rồi một bài là anh hiện giờ khó khăn, bản thân không lo nổi .... ) anh ý muốn có một khoảng lặng một thời gian suy nghĩ ấy. Mà e thì không biết bao giờ anh nghĩ xong? cũng gần hết tháng rồi ạ. Em cũng đã định quên anh ý luôn rồi, mấy hôm vừa rồi e không còn muốn nhắn tin, hay mong đợi gặp anh ấy nữa vì e nghĩ anh ý không còn tình cảm gì với e nữa :(.

    Rồi hôm Máy tính của em bị lỗi win em cũng chỉ nói chuyện bình thường với anh ý thôi, anh ý bảo cho mang cho mượn đĩa win, mà chiều hôm ý e cũng có kêu không mang áo khoác lên đang ret run cầm cập, anh ý bảo mag áo cho, em bảo không cần ạ. Tới chiều anh ý hỏi mấy giờ học về để anh ý qua đưa áo, nhưng xe máy anh ý hỏng chưa sửa xong.


    Anh định đi bộ mấy cây số ra trường em để đưa áo và cái đĩa win( vì đường không có xe bus ). E biết thế nên bảo thôi để hôm khác mang cũng được, chốc e về với bạn em. Mà anh ý nhất quyết không chịu bướng lắm ạ. Em phải gọi điện bảo mãi, nói khéo mãi rùi anh mới thui ý định ấy
    :(. Hôm ấy về e lại suy nghĩ nhiều lắm, e vẫn cảm nhận được tc và sự quan tâm của anh ý dành cho em? em lại hỏi anh ý rùi nói vu vơ như là "mình chia tay rồi" e còn bảo không nhớ anh ý như trước nữa chỉ để xem anh ý phản ứng ra sao @@ cơ mà e mới nhắc anh ý đã gạt đi kêu" anh đau đầu lắm bé à, thôi anh đi ngủ đây, bé cũng đi ngủ đi " hic làm e lại buồn, chắc xác định được mình là gì của anh ý nữa =((=((=((


    Nếu a ấy còn tình cảm yêu em như em cảm nhận như thế thì tại sao anh ý lại không quyết định được có nối lại chuyện tc hay không? mà cứ ù ù mờ mờ, bạn bè không phải, người yêu thì không? nhưng vẫn quan tâm dặc biệt ! e rất thắc mắc khong hiểu người yêu em nghĩ gì ạ?



    Theo anh chị thì ny em đang nghĩ gì ạ? Liệu em có tiếp tục nữa không? vì giờ e cũng chẳng hiểu được ny em nghĩ gì nữa
    ~X~X~X




    ( Em kể đầu đuôi câu chuyện của em :( giờ e không biết nên như thế nào cả, vì e lỡ yêu mất rồi. Hic

    Em vẫn đang đi học, và có đi làm thêm, công việc ổn định, ngoại hình thì khá( vì cũng có nhiều người để ý ạ
    :(). Lúc người yêu em tán em thì lúc đó có 2 người khác cũng tán em :(. Hai người đó xét về đẹp trai và kinh tế thì hơn hẳn ny em. NY em lúc đó thất nghiệp, kể cả giờ công việc cũng không có được sáng lạng lắm, vẫn vất vả :( . Nhưng e không biết vì sao mình lại yêu anh ấy nữa. Chuyện tình cảm của chúng em đẹp lắm, e tính trẻ con động tý là nói chia tay :( tính 1 năm yêu nhau cũng 7-8 lần e nói chia tay rùi ạ :( e rỗi e nói thế thôi còn ny em vẫn rỗ rành níu kéo em lắm :(. Em quý anh í ở cái điểm là anh ý không được làm những gì em không thích.


    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không đòi pass facebook của anh ấy ạ. Hic hôm em vào face anh ấy em đọc được tin nhắn trong phần lưu trữ, a ý chắc xóa nhầm
    :( em đọc lại thì cách đó không lâu khoảng 1 tháng anh ấy có tán người khác làm e cực kỳ bất ngờ luôn, e luôn tin tưởng vào tuyệt đối anh ấy(anh ấy giải thích là do lần đó cãi nhau, liệu có phải cứ cãi nhau là con trai thường đi tán người khác ạ?) và em còn phát hiện ra anh ấy còn chat với con gái mà nói tục lắm ấy toàn nói chuyện ... hic hic em không biết nói thế nào cả, nói chung là nói chuyện e không biết diễn tả bằng từ nào. Em bất ngờ lắm ấy. Mà e còn khó chấp nhận nữa, e có hỏi bạn em nó bảo con trai đó là chuyện thường liệu có phải vậy không ạ :(. Nhưng mà lúc đó em tức giận lắm em quyết chia tay, anh ấy cố gắng níu kéo lắm, rồi còn nhờ bạn anh ấy nữa, lúc đó em giận em không thể chấp nhận được, rồi em nghĩ em sẽ yêu người khác để quên anh í ngay lập tức( Cái tôi của em quá cao ạ :( ) Nhưng mà cái hôm cn em đi chơi với người đã thích em từ lâu, đang ở bờ hồ ăn kem tự nhiên em nhớ anh ý, em khóc em đòi về nhà huuuuu. Thế là em ngồi suy nghĩ linh tinh yêu anh í vậy rùi không thể bỏ được, thế là e lại quyết định tha thứ ạ :(. Làm cho anh kia đau lòng lắm, em biết mình có lỗi nhưng mà em không thể yêu anh ấy khi mà em chưa quên được ny em.

    Nhưng tưởng là tha thứ thì trở lại bình thường ai ngờ nhà anh ấy có chx. Anh ấy bảo ba mẹ giờ yếu, bắt anh ấy lấy vợ gần để tiện chăm sóc
    :(, anh ấy nói với em là mẹ anh ấy nuôi anh ấy lớn khôn, học hành, giờ anh ấy không thể trái lời mẹ được. Anh bảo trước kia anh đủ tự tin để thành đạt và có thể chăm sóc ba mẹ được nên không cần nghe lời ba mẹ lấy vợ gần :( nhưng giờ anh ấy không tiền, nghề nghiệp thì vất vưởng e cảm thấy anh ấy ngại vì không xứng với em, tự ti vì bản thân mình. Trong lúc anh nói anh chọn ba mẹ làm em đau lòng lắm, em bảo em có thể chăm sóc ba mẹ anh, chăm nom được nhưng anh không nói gì :( hic thế là em quyết định chia tay . Em bảo thế đừng nhắn tin gọi điện liên lạc gì với em nữa . Thế mà anh ấy vẫn không ngừng quan tâm em, vẫn lo lắng cho em, hàng ngày vẫn chào buổi sáng, buổi tối, cuối tuần :( thế rùi lại tiếp tục gặp nhau rùi anh dẫn em về nhà anh chị anh ấy ăn cơm nữa. Thế là sao ạ?


    Giờ em hỏi anh ấy có tiếp tục không? anh ấy cứ tránh không muốn trả lời?(anh ấy nói hiện giờ anh ấy đang khó khăn lo cho bản thân còn khó sợ không có thời gian quan tâm em sợ em buồn vì a ấy ) e cũng bảo là quan trọng tiền bạc, vật chất hay khó khăn nếu e như thế thì em đã không chọn anh!




    Theo anh chị là em nên như thế nào ạ? nếu em muốn quên anh ấy thì có cách nào không ạ? Giờ cũng có người tán em, nhưng mà em đã cố gắng mở rộng trái tim đón nhận mà không được ấy
    :( em không cảm nhận được tình cảm người khác rành cho em, mỗi lần đi học, đi làm thì không sao, chứ rảnh không làm gì thì nhớ anh ấy lắm :( có cách nào chữa bệnh này không ạ ! :()
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Anh chàng hiện tại không yêu thương bạn.

    2/ Anh chàng hiện tại không tôn trọng bạn.

    3/ Anh chàng hiện tại không trân trọng bạn.

    4/ Anh chàng hiện tại không tôn trọng chính lời nói của anh ta: Một là bỏ, hai là quen tiếp, đằng này miệng hô bỏ mà cư xử như thể vẫn còn quen nhau.

    5/ Bạn không thể tìm được người nào yêu thương bạn nếu tự bạn không quý trọng bản thân bạn.

    6/ Hiện tại, bạn đang không quý trọng bản thân bạn.

    7/ Vấn đề không nằm ở chỗ anh kia lăng nhăng hay không, thất nghiệp hay không, nhu nhược hay không, mà nằm ở bạn.

    8/ Bạn là ai, bạn muốn gì, bạn cần gì, bạn có thể làm gì, điều gì làm bạn hạnh phúc, điều gì làm bạn thất vọng?
  3. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ vấn đề làm ở em :) điều e hạnh phúc là được ở bên anh ấy, còn thât vọng là anh ấy không còn níu giữ em nữa, muốn rời xa em. Em cũng không ngờ e bị lụy tình như thế :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chắc trên đời nay không còn người đàn ông nào tốt nữa :) một người e luôn tin tưởng, luôn yêu thương trân trọng em ma giờ thành ra như thế .... thất vọng tràn trề !
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Em gái dễ thương thật [:P]
    Tình cảm là như vậy đó, cay đắng, ngọt bùi.. Em cứ từ từ mà hưởng thụ hê hê..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À anh quên mất, bệnh e có 1 cách chữa hiệu quả: thời gian
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tranh thủ chờ trận Real-MC vào chém vài câu:

    Vơ đũa cả nắm một cách mù quáng.
    "tiên trách kỷ,hậu trách nhân!". Một năm nói chia tay 7-8 lần chỉ để làm trò tiêu khiển cho vui,bắt zai đi năn nỉ,níu kéo như thế nó ko chán mới lạ.
    Nhưng a cũng ko đồng ý với cách nửa vời của zai cô. Hoặc là có,hoặc là ko.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tranh thủ chờ trận Real-MC vào chém vài câu:

    Vơ đũa cả nắm một cách mù quáng.
    "tiên trách kỷ,hậu trách nhân!". Một năm nói chia tay 7-8 lần chỉ để làm trò tiêu khiển cho vui,bắt zai đi năn nỉ,níu kéo như thế nó ko chán mới lạ.
    Nhưng a cũng ko đồng ý với cách nửa vời của zai cô. Hoặc là có,hoặc là ko.
  6. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    :( hù bao giờ e qua được cảm giác hụt hẫng này nhỉ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Hic e có phải lấy chuyện tc ra trêu đùa tiêu khiển đâu :( do anh ấy có lỗi đấy chứ nhưng mà do e tính trẻ con nên mới thế thôi, chứ lâu rùi mí tháng nay e có nói câu đó đâu :(. Giờ em học bài tập nhiều, sắp thi, mà công việc công ty mới được giao dự án mới cứ tình hình này e ko làm được gì cả :(
  7. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thôi up lên cho mấy bác già tư vấn, mình chả đủ tuổi :))
  8. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Cả 2 cô cậu đều đang rối. Nhưng để cô lâm bồn tình huống này thì cậu trai kia cũng thật đáng trách! Chìu quá sinh hư đây mà ...

    Trai thì vì chuyện vợ con bị giục mà thúc ép bản thân.
    Gái thì vì chuyện bản thân mà so đo anh này nọ kia, tính toán thiệt hơn .

    Trai nó đang thất nghiệp ham chơi lêu lổng thì động viên nó, em chọn vì trước đây anh có quyết tâm và cố gắng, nên giờ chỉ cần anh công việc ổn định nữa là ổn thui ..
    Nhà trai đang có chuyện thì làm chỗ dựa và niềm tin cho nó ..

    Giờ cô thực sự muốn rẫy nó thì anh nghĩ lý do kiểu gì chắc cô cũng đưa ra được, không ít !
    Hiện trai " chưa đạt chuẩn " của cô, nhưng đã cho trai 1 cơ hội thì đừng nên xét nét tính toán, đã đạt tình vị tha thì không tính ra để bụng.

    Nên là lúc này, cả cô cả cậu phải hình thành tình yêu từ 2 phía, sự cố gắng hay tin tưởng không chỉ còn ở 1 bên!
    Tạm bỏ tính tự cao mà thẳng lòng nói ra tình hình hiện tại: anh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của em sau này, nhưng sự cố gắng của anh trước đây đủ để khiến em tin tưởng vào anh sau này.

    Nếu cô vẫn cứ so đo thiệt hơn, không tìm cách động viên an ủi trai, thẳng thắn quan điểm với trai, cứ vòng vo ẩn ý xa gần thì kiểu gì bệnh cũng sẽ tái với di căn nặng hơn.

    Anh ví dụ vậy vì hiện tại cả trai lẫn gái đều rối như nhau, nếu cư xử không hạp tình thì sau này còn luyến!
  9. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0


    dạ e không có so đo tính toán gì đâu ạ :) e yêu anh ý từ ban đầu không tính toán vụ lợi gì ( lúc tán em anh ấy cũng biết có hai người khác về học hành, công việc, kinh tế ... đều hơn anh ấy ) em yêu anh ấy ở tính hiền lành, ở cặp kính cận, và ngay từ lần đầu gặp e đã có cảm tình rồi ấy! mà trong khi yêu anh ấy e biết anh ấy khó khăn nên cũng không đòi hỏi gì ạ ! nhiều khi anh bảo mua cái lọ cái kia em bảo e không thích vì biết anh ấy đang khó khăn :)

    (Duy chỉ có mỗi một điều em có lỗi với anh ấy, đó là em vô tâm em sẽ sửa. Vì khi yêu e rất it khi nhắn tin hay hỏi thăm anh ấy trước, không phải e không nhớ hay không quan tâm anh ấy, mà là e tính thụ động cứ đợi người khác nhắn tin quan tâm thì mới nhắn tin lại - cái này bạn bè em nó cũng nói nhiều hi)

    Lúc em yêu anh ấy em đặt hết niềm tin, thế mà trong khi yêu anh ấy đã ngoại tình :) làm em rất bất ngờ ạ, em biết lỗi đó cũng là một phần do em, nên em đã bỏ qua, e vẫn yêu anh ấy nên hôm kia e đã gặp và em muốn níu kéo, em có hỏi, nhưng cuối cùng ảnh cũng chẳng có câu trả lời nên tiếp tục yêu hay không, miệng vẫn nói yêu em nhưng không quyết định được ( Trong mọi khó khăn, gia đình, công việc, thi cử học hành anh ấy không được như ý tuy nhiên e chưa bao giờ trách anh ấy, mà em luôn động viên, hướng anh ý theo hướng tích cực )


    Sau hôm kia, anh ấy không có câu trả lời thì em cũng thôi luôn rồi, e không tiếp tục nữa, ảnh muốn như thế nào thì thế, em nghĩ thông rồi, một mình em vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. Hiện tại anh ấy lại năng nhắn tin em hơn, quan tâm hơn nữa, em chẳng biết đầu anh ấy nghĩ gì( có thể anh ấy thấy có người đang tán em ). Em vẫn nhắn tin trả lời, nói chung là vẫn cho anh ấy cơ hội haizz khổ là thế, nhưng mà em sẽ không cố gắng nữa, mọi thứ là do anh ấy chọn em không lụy tình nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cũng nói rõ quan điểm rồi, em yêu ảnh là tình cảm thực sự, "em không ngại khó khăn, em muốn chia sẻ với anh, cùng anh vượt qua khó khăn được không?" đó là những gì e đã nói rõ với anh ấy ! nhưng ....khó cứu vãn, có thể anh ấy không còn tình cảm với em nữa.Có thể còn một chut ích kỷ hết yêu em rồi, nhưng cũng không muốn em rời xa ảnh một cách nhanh chóng nên mới nửa vời như thế. Em nghĩ vậy @@
  10. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Tính toán không hẳn là về vật chất, ở đây anh muốn nói tới những suy nghĩ của em.

    1/Em thay vì động viên, thì đưa vấn đề thất nghiệp của cậu ta, cùng những đánh giá về cơ sở của những anh trai khác theo đuổi em.

    2/Bạn trai của em hiền lành nhưng hình thức thì thua xa những cậu trai "trước đây" và bây giờ.

    3/Khác

    Những đánh giá như vậy không phải so đo tính toán thì là gì?
    Điều đó; 1 mặt thì em viết rằng em dành trọn niềm tin khi còn yêu nhiều (tâm lý này của con gái anh hiểu, em hiểu). Nhưng khi tình cảm lung lay, niềm tin cũng dần biến mất. Điều này do ai? Em - hay bạn trai?

    Anh không khẳng định cậu trai của em xấu hay yếu kém, anh vẫn chỉ thấy em đặt bản thân mình lên cao quá, điều đó khiến em không nhìn nhận được giá trị thật sự của người yêu.

    Bạn trai của em thì bản lĩnh chưa có, nên phép toán này chưa thể giải được. Những thứ như quan tâm, hay lời nói yêu chỉ là sự bộc phát theo cảm tính, vẫn chỉ nghĩ: chỉ cần quan tâm tới em thì có thể duy trì được tình cảm. Đây là sự ấu trĩ của người khi yêu và thiếu tính khéo léo hay kinh nghiệm được rèn rũa qua trải nghiệm.

    Giờ em thử nghĩ, nếu 1 người dẫn dắt câu truyện lộn xộn, giải trình mọi thứ rối rem thì người nghe liệu có hiểu và lắng nghe câu truyện đó 1 cách đầy đủ?
    Đây chính là suy nghĩ và tình huống mà cậu trai của em đang vấp!

    Vậy phải xử lý thế nào?

Chia sẻ trang này