1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akira.1212, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ok, trước tiên anh thay mặt giáo phái chúc cho chuyến đi công tác của chú "chân cứng, đá mềm", về một số vấn đề chú nêu, anh có ý kiến như sau:

    Về việc chiêu mộ kẻ xúc than, anh rất mừng trước kết quả chú thông báo, nhưng không được chủ quan, tránh để chú ý hiểu nhầm là người của CIA cài cắm để moi móc thông tin ám hại chú ý.

    Về việc chú Nếu biết trước, anh giao cho chú toàn quyền xử lí, chú có thời gian nằm vùng nên sâu xát hơn anh.

    Về việc chú Hun tơ, thay mặt giáo, anh rất welcome sự tham gia của chú Hun tơ.

    Về việc chú đề xuất tổng giáo chủ, là người sáng lập giáo, anh xin khẳng định lại sẽ không có tổng giáo chủ mà cơ cấu chỉ có giáo chủ và 4 giáo phó. Giáo chủ là linh hồn của giáo nên sẽ không thay đổi, còn giáo phó thì nhiệm kì là 1 năm. Sau 1 năm hoạt động sẽ bỏ phiếu lấy tín nhiệm lại. Hiện giờ anh tạm thời nắm vị trí giáo chủ vì công tác thành lập, bổ nhiệm chú và Người vẽ niềm đau làm giáo phó, còn trống 2 vị trí giáo phó chưa chọn được hiền tài. Đến khi chiêu mộ đủ 30 tín đồ, ai muốn ứng cử cho vị trí giáo chủ cũng sẽ được trao cơ hội thông qua việc so tài đẽo gái. Hình thức so tài như sau, những ai muốn ứng cử sẽ phải bày mưa cho thằng em Akira Phang đạt được mục đích bằng cách gửi Pm cho nó kế hoạch thực hiện. Cách nào hữu hiệu nhất thì người đưa ra cách đó sẽ lên làm giáo chủ. Như vậy là công bằng, còn bây giờ anh em tập trung cho việc chiêu mộ nhân tài để sớm đến ngày so tài, để chú Akira Phang còn sớm có ngày được Phang, tội nghiệp nó vì đang phải quay cuồng vì tiền bạc rồi. Nhân tiện, anh đề nghị với mọi người thực hiện nghiêm túc công tác điểm danh, và sẽ là rất tốt nếu như đưa thêm được lí lịch trích ngang để còn thuận lợi cho việc bổ nhiệm, vì sự lớn mạnh của giáo phái. Anh cũng đang chiêu mộ 2 tín đồ, một phụ trách mảng thể thao cho anh em, một đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên cho giáo phái. Mảng du lịch, mảng văn hóa, và rất nhiều mảng khác hiện còn đang chưa có nhân tài phụ trách.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tài liệu tham khảo: Vicodo chân dung một giáo chủ

    Cái nhìn của Vicodo về Khổng Giáo ( trích topic hỏi ý nghĩa một câu trong những lời răn của Khổng Giáo – page6 f69)

    Nói thật, hồi cấp 3 mình cũng có đọc qua Khổng Tử,... để lúc tán gái thì nói cho nó oai. Cuối cùng thì nhận ra mấy điều là:

    - Không phải cứ cố tỏ ra thích **** bay thì sẽ thành người bay ****.
    - Đọc Khổng Tử không hữu ích bằng đọc cô giáo Thảo, chú Kim...
    - Muốn tán gái thì cứ lao vào gái mà tán sẽ hiệu quả hơn là đọc điếc vớ vẩn tại mỗi gái một kiểu, mỗi giai một phong cách, chứ làm gì có công thức chung cho tất cả các giai tán tất cả các gái.

    Khi mình tập xe máy, cũng tìm đọc quyển sách hướng dẫn đi xe, phân tích lực, chuyển động nọ kia nghe rất hợp lý. Nhưng đọc xong chợt nhận ra là mình vẫn không biết đi xe. Sau phải lấy xe ra tự tập, xòe vài lần bắt đầu biết cách đi xe, rồi thì phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, vỉa chân trống, lái xe bằng chân, quay xe bằng lốp... nhưng vẫn chưa biết cách bốc đầu. Sau phải hỏi 1 thằng biết cách bốc đầu rồi, nó bảo cách cho thì mới biết.

    Khi mình ra kinh doanh, tìm đọc sách dạy về làm giàu, nó bảo toàn những cái kiểu như muốn giầu thì phải tần tảo, phải thức khuya dậy sớm. Đúng thì đúng rồi, nhưng đó không phải là cuộc sống của mình thì ai mà làm được, mình ngoài công việc ra, mình vẫn còn phải gia đình, phải cảm xúc, phải hưởng thụ. Đến như hút thuốc là có hại cho sức khỏe, ai chẳng biết nhưng mình thích thì vẫn cứ hút. Cuối cùng thì hóa ra với mình không có khái niệm phải, ngoài 2 chữ phải thích. Những gì mình đạt được đến giờ đều là nhờ vào việc học hỏi kinh nghiệm từ những người bươn trải và đã được va vấp nhiều. Họ nói không văn hoa như sách, có khi còn thô lỗ, cục cằn, bậy bạ nhưng lại có giá trị thực tế hơn sách vở.

    Nói tóm lại, bạn nào muốn nên người thì nên tìm đọc tất cả những gì Vicodo đã viết, sẽ thấy bổ ích hơn đọc và tranh luận về Khổng Tử và một số thằng hủ nho khác. Nếu ngày trước Tần Thủy Hoàng không có cái vụ đốt sách chôn nho thì chắc đã chẳng có cái Vạn Lý Trường Thành của ngày hôm nay.


    Chỉ cần nói cho đúng kiểu Khổng Tử với Vicodo điều đó là không khó:

    Thu nhập cũng sẽ tăng lên
    Nếu như mà biết làm thêm ngoài giờ.
    Cuộc sống không đợi, không chờ
    Việc gì mà đến là sờ nó ngay.

    Cơ hội nắm được trong tay
    Bền gan, quyết chí sẽ thay đổi đời.
    Sướng khổ không tại ông trời
    Tự ta nắm lấy cuộc đời của ta

    Công việc không kén cao xa
    Việc gì mà đến tay ta cũng làm
    Trãnh xa những việc nhúng chàm
    Tù tội cũng chỉ vì làm bất lương

    Muốn giàu chịu khó, chịu thương
    Còn hơn làm việc khói hương đều đều
    Sống nên nói ít, làm nhiều
    Đừng nên tranh luận những điều vu vơ.
  2. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hình thức so tài như sau, những ai muốn ứng cử sẽ phải bày mưa cho thằng em Akira Phang đạt được mục đích bằng cách gửi Pm cho nó kế hoạch thực hiện. Cách nào hữu hiệu nhất thì người đưa ra cách đó sẽ lên làm giáo chủ. Như vậy là công bằng, còn bây giờ anh em tập trung cho việc chiêu mộ nhân tài để sớm đến ngày so tài, để chú Akira Phang còn sớm có ngày được Phang

    Kết cái này nhất này ! toàn các chuyên gia chém gió nghe mà ong đầu mở mang ra nhiều :x

    Các đại ca giúp em đi :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình thức so tài như sau, những ai muốn ứng cử sẽ phải bày mưa cho thằng em Akira Phang đạt được mục đích bằng cách gửi Pm cho nó kế hoạch thực hiện. Cách nào hữu hiệu nhất thì người đưa ra cách đó sẽ lên làm giáo chủ. Như vậy là công bằng, còn bây giờ anh em tập trung cho việc chiêu mộ nhân tài để sớm đến ngày so tài, để chú Akira Phang còn sớm có ngày được Phang

    Kết cái này nhất này ! toàn các chuyên gia chém gió nghe mà ong đầu mở mang ra nhiều :x

    Các đại ca giúp em đi :D
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đang đi công tác phải vội tranh thủ mấy dòng báo tin mừng cho anh em. Qua đường dây nóng, Kẻ xúc than ra tội 10 đã chính thức nhận lời tiến cử bổ nhiệm của anh vào vị trí gác cổng, nhưng với 2 điều kiện: Một là phải buộc chặt Sâu Vì Đâu bằng dây xích (loại xích nhập từ nước ngoài) vào trụ cổng. Điều kiện thứ 2... chưa kịp nói hết thì Kẻ Xúc Than đột ngột đánh rơi alo. Có lẽ chú ấy lại đột ngột lên cơn. Có gì anh sẽ liên lạc lại với chú ấy sau.

    Anh đang bận trao đổi kinh nghiệm với mấy vị giáo sư bên tập đoàn Al-quaeda về kinh nghiệm nâng cấp, bảo dưỡng và kỹ năng đánh bom, tiện thể liên hệ trao đổi luôn hợp đồng nhập dây xích. Các chú ở nhà cứ bàn tiếp, Thứ 2 anh về.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hoàng huynh của chú tienvatinhzzz sao lại một mình luận kiếm át quần hung thế. Sao không rủ thêm chú đó vào đây xách kiếm giùm?=))=))=))
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ơ lại có chú nói chuyện đạo đức này. Anh đi công tác mà ko yên tâm chút nào cả. Chú Sờ trộm tín đồ môi trường đâu rồi, vào xử lý vụ này đi chứ. Vào nói cho chú ý biết rằng phàm đã đã con người thì cũng phải có chỗ nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng. Nếu đời không sinh ra một kiệt tác giai phẩm Cô giáo Thảo để chiêm nghiệm mà ta cứ ôm mãi cái đạo Khổng giống bọn hủ nho chẳng phải là sẽ nhạt nhẽo, nhảm nhí và nhố nhăng lắm ru?

    Thôi anh đi công tác tiếp, chú Sờ trộm tẩy não xong thì bố trí tạm cho chú F5 vị trí phù hợp nhé!
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    giáo chủ sida vc!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi bầu chọn lại giáo chủ đê! Giáo chủ tiền thì không có, trình tán gái không biết thế nào, lại mắc bệnh sida nữa mới chết. tổng cộng đi đi về về hôm qua hết 200k tiền xăng xe chưa kể tiền quà cáp, hôm nay mời được chú Mơ lên phát biểu 1 câu, tốn nguyên 1 lọ nước hoa + 1 lọ thuốc khử mùi.
    WC chú Mơ tham gia vicodo giáo, công việc của chú từ nay là vào nhà vệ sinh thông cống và thông mít cho gs vú và chú Đau! tuy giáo chủ không có tiền trả lương cho chú nhưng chú yên tâm nếu chú hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng a sẽ thưởng cho chú 10 lượng vàng.! rồi chú vào WC đi cho a nhờ!
  8. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bác re fờ éc, re fờ éc: bác nói chỗ nào nhảm nhí, chỗ nào nhố nhăng, chỗ nào nhạt nhẽo
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái nick zzz của chú đâu hết rồi? Mà chú mày đâu có khướu sáng tác truyện đâu. Lên đây vo ve cổ vũ cho hoàng huynh của chú a?=))=))
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng phải hết sức thông cảm cho anh. Anh mượn tạm chú một tí để làm giáo cụ trực quan cho chú Akira Phang chú ý có khái niệm ban đầu về " hứa hẹn" mà sắp tới anh sẽ hướng dẫn chú ý. Chứ chú cũng thừa biết nguyên tắc muốn kiếm được nhiều tiền thì phải biết quý trọng đồng tiền, cũng giống như muốn đẽo được gái thì phải biết tôn trọng gái. Gái nào cũng phải tôn trọng, gái đẹp nhiều thì tôn trọng nhiều, mà gái đẹp ít thì tôn trọng ít. Giờ mà có gặp 1 em sứt môi, lồi rốn thì chú cũng không đẽo được, đơn giản không phải vì chú không đủ tài năng, mà vì chú không đủ đức độ. Thôi, nhắc tới gái cao hứng, tí nữa lại quên mất công việc chính, hẹn dịp nào đàm đạo với chú về vấn đề này sau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huyết thư gửi các tín đồ:

    Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2012.

    Các tín đồ thân mến!.

    Mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, đến đêm anh mới bắt đầu có điều kiện ngồi trùm chăn, bật cái laptop, nhưng cảm giác cuối ngày, buồn ngủ vô cùng. Và anh lại bắt đầu công việc dựng giáo bằng việc đọc bài của chú ALP, phải nói là đọc cười tỉnh cả ngủ, với anh nó hiệu quả hơn cả việc ngày vẫn uống café vài 3 cốc. Cuộc sống là vậy, tạo cho mình những niềm vui và mang đến cho người khác những tiếng cười, đó là một phần của hạnh phúc. Mạng là ảo, nhưng những giá trị mà mọi người đang tạo ra trên mạng là thật, những tiếng cười mà mình có được là thật, những kĩ năng được rèn rũa khi tham gia là thật, những kinh nghiệm được chia sẻ nếu biết chắt lọc cũng là thật, và … cũng có thể chúng ta có thêm được những người bạn rất thật nữa. Thực tế, anh đang có một số người bạn thực, chia sẻ cuộc sống thực, mà mối quan hệ bắt nguồn từ mạng chat FPT 10 năm về trước. Chúng ta vào đây, chia sẻ với nhau niềm vui, tiếng cười, các vướng mắc và không hề có vụ lợi gì, điều đó là rất quý, là cơ sở thuận lợi để phát triển các mối quan hệ mật thiết hơn.

    Vừa rồi, có tín đồ vào đây ra mắt bằng màn chào hỏi gồm 6 chữ nhờ: nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng, bất giác làm anh nhớ tới các câu chuyện của Steve Jobs, câu chuyện connecting the dots, việc bỏ học đại học để luyện viết chữ đẹp, về lẽ sống “ sống khao khát, sống dại khờ”. Vẫn biết rằng môi trường chúng ta đang thụ hưởng, cũng thật khó để mà khao khát, để mà dại khờ, nhưng một khi đã dành ra thời gian tham gia ở cái diễn đàn này, dù mục đích ban đầu chỉ là giải trí, thì chúng ta cũng nên tham gia với một thái độ nghiêm túc, chứ không tham gia một cách nhạt nhòa để tự nhận về cho mình 6 chữ nhờ nhạt nhẽo, nhảm nhí, nhố nhăng. Vì vậy, anh phản đối những tín đồ có cách làm việc hời hợt, chỉ biết có hưởng thụ mà không có đóng góp. Và nhân đây anh cũng xin được tuyên dương tinh thần vui chơi hết mình, không cần nhìn trước ngó sau của giáo phó ALP, giáo phó Người vẽ nỗi đau, các tín đồ Sờ trộm, siêu mơ, chú Tình, chú Sâu vì đâu, chú Akira Phang, chú em là trum, và một số chú khác.. Nói thật là các chú là nguồn cảm hứng, nguồn động lực rất lớn để anh dựng giáo. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nếu không có thêm cánh én của các chú, anh em cũng không thế đú được với đời.

    Nhằm hỗ trợ cho công tác chiêu mộ nhân tài sớm hoàn thành, để sớm bước sang giai đoạn 2, giai đoạt “trành hùng đoạt bá” để chọn ra giáo chủ chính thức. Trên tinh thần củng cố tính chuyên nghiệp trong giáo phái và thái độ nghiêm túc của các tín đồ, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta cùng nhau xây dựng Logo và Sờ gân lồ.. ( suýt type thừa ký tự) cho giáo phái. Chúng ta cùng nhau xây dựng ý kiến về việc này với các nội dung như sau:

    - Ý tưởng về Logo
    - Vị trí đặt Logo ( ở trên avatar mỗi tín đồ, hay chèn thêm vào dưới mỗi chữ kí).
    - Nội dung Sờ lô gần.
    - Tín đồ xung phong đảm nhiệm?

    Các tín đồ thân mến! Ngày mai lại một đợt rét tăng cường, chúng ta hãy giữ cho mình một trái tim nóng của sự quảng đại, của sự bao dung, rộng lượng, của đam mê, của nhiệt huyết để sưởi ấm cho mình và cho mọi người. Anh đã nhìn thấy trái tim nóng này trong con người chú ALP, người như chú ý nhất định sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống. Anh nhìn thấy trái tim nóng từ sự đam mê, nhiệt huyết tới mức sống dại khờ của chú Trước, chú Kẻ xúc than rửa ấy, và anh trân trọng điều đó. Có lẽ 2 chú đó, sau thời gian tham gia vào phái làm tín đồ, nhất định cũng sẽ thành công. Mấy hôm nay anh mải mê nhìn trái tim của gái quá, nên mới chỉ nhìn được có thế, chắc còn bỏ sót nhiều.

    Giáo chủ: Vicodo.

Chia sẻ trang này