1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akira.1212, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Khoan hãy nói về chuyện sau này làm vợ này nọ, vì từ lúc tán tỉnh đến lúc yêu và đến lúc lấy làm vợ là một chặng đường quá dài. Trên quãng đường đó còn xảy ra rất nhiều khúc ngoặt, rất nhiều biến cố. Mục tiêu thiết thực bây giờ là ta phải vạch hướng cho chú ấy đi trên đoạn đường phía trước mặt cái đã.

    Chuyện của tín đồ akira thực ra như một bài toán có rất nhiều lời giải mà anh tin rằng anh em ở đây đều có thể mỗi người có một cách giải khác nhau. Tuy nhiên để chọn một con đường đến đích thì ta phải chọn một con đường duy nhất và ngắn nhất, dễ thành công nhất. Ở trường hợp của tín đồ akira thì đó là một bài toán khó và mọi cách giải thông thường chỉ mang tính chất tương đối. Ở đây anh muốn hướng tới một kết quả trọn vẹn, giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.


    Vấn đề trong câu chuyện của tín đồ Phang với gái nằm ở chỗ nhu cầu của 2 bên chưa có một sự kết nối, chưa có một điểm chung, một điểm giao thoa cần thiết. Nhu cầu của tín đồ Phang là ước ao được phang gái, còn nhu cầu của gái là tìm thấy niềm vui lấp lánh từ những đồng bạc chảy ra khỏi hầu bao của tín đồ Phang, và sâu xa hơn nữa là tìm kiếm cảm giác được cung phụng, che chở. Hai nhu cầu này hoàn toàn khác và không hề liên quan đến nhau


    Vậy chìa khoá để giải quyết vấn đề ở đây là gì? Rất đơn giản, hãy hướng tới điều ngược lại để dung hoà. Làm sao để nhu cầu của gái là nhu cầu được phang tín đồ akira...ấy lộn...được tín đồ akira phang, và nhu cầu của chú ấy là được tự nguyện che chở, tự nguyện đem niềm vui, đem hạnh đến với gái. Như vậy cái điểm chung đã bắt đầu được hình thành trên cơ sở mấu chốt của tình cảm thực sự. Ấy là khi cái điều hướng tới không chỉ vì riêng mình, ko vì những mục đích nhỏ bé tầm thường.

    Đó là hướng đi, vậy cách giải quyết cụ thể câu chuyện này thế nào? Có lẽ đến đây thì tín đồ Phang cũng đã hiểu ra phần nào điều anh muốn nói. Một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân, ch một sự thay đổi từ phía chú cũng chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Ngoài sự thay đổi cần có ở chú mà anh sẽ hướng dẫn sau thì cần phải có thêm sự tác động về phía gái bằng nhiều phương án tiếp cận khác nhau. Điều cơ bản quan trọng là tác động vào cái tâm của gái để gái biết hướng tới những giá trị tốt đẹp bền vững trong cuộc sống, trong mối quan hệ tình cảm, trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng và cũng là một trong những tiêu chí hoạt động hàng đầu của Vicodo giáo. Vì vậy điều cần làm trước tiên là chú hãy lôi kéo gái của chú vào làm thành viên của Vicodo giáo. Khi chú làm được điều này thì đó chính là đánh dấu sự thành công bước đầu của chú trong chuyện chinh phục gái. Chúc chú bước đầu thành công! [r2)]

  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn Alp có nhầm nhọt gì không nhỉ?
    Tớ tưởng bạn chủ topic vào cái giáo này mới đúng.
    Chứ còn lôi kéo gái kia vào để làm gì cơ???
    Hướng gái tới giá trị tốt đẹp bền vững trong cuộc sống, trong mối quan hệ tình cảm, trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội ý á...?=)). Là giống như 2 cái slogan được đưa ra chọn?
    Đó là...GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP???
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi nào Bại. Đôi khi có những sự vật nhìn từ bề ngoài thì ta chưa thể nắm bắt được hết ý nghĩa cũng như hình thù của nó. Hơn nữa, từ một sự vật thì mỗi người lại có một góc nhìn và đưa ra những quan điểm đánh giá khác nhau. Nên cái cách nhìn của Bại về vấn đề slogan hay logo cũng có thể chỉ là một quan điểm chủ quan mà.

    Chủ topic thì đã là người của giáo rồi mà. Vấn đề bây giờ là kết nạp nốt gái vào nữa thì vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết! Tin tớ đi mà!
  4. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    :)) Cám ơn đại ca TAY BẠC vs đại ca ANH LÀ P.... Nhưng ý của đại ca ALP không được rồi .....Èo em ý lên đây có àm chết à .... Giấu còn không được nữa đại ca ơi .....
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3


    Hôm qua về việc nghi ngờ "kẻ bắt cóc" anh là người của Al-quaeda cộng thêm bài viết của chú mà suýt nữa anh được phóng thích lúc nửa đêm. Sau anh phải năn nỉ xin tiếp tục bị bắt giữ, nên đến gần trưa nay thì anh mới được thả về, may mắn là vẫn còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá. Tuy nhiên, nhất cử, nhất động của anh bây giờ cũng đều bị theo dõi, thành ra sau này, trong khi anh nói mà có đôi khi anh phải sử dụng đến ám hiệu, thì chú và các anh em phải hết sức thông cảm cho anh, đừng có nghi ngờ rằng anh cố gắng đọc hiểu các post của chú Sâu nên sinh ra thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa rồi, có 1 chú bên f69 thất vọng mà nói với anh rằng mấy hôm trước chú ý còn tưởng rằng Vicodo giáo là đạo học gì cao thâm giống đạo Khổng, giờ nhìn thấy logo và slogan thì hụt hẫng vì hóa ra là phường ong **** nên ngỏ lời muốn anh bỏ chữ giáo mà thay bằng chữ hội hoặc câu lạc bộ. Nên anh nghĩ là chúng ta vẫn cứ chọn Sờ lô gần Thế thiên hành lạc như trước vì nghe nó có tính đạo, giáo hơn. Còn cá nhân anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục chú mọt sách này từ bỏ Khổng hội để gia nhập Vicodo giáo.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhân tiện giải lao, anh tranh thủ giới thiệu tóm tắt về tiểu sử người gác cổng, người bạn đồng hành sắp tới của chú Sâu cho anh em ta hiểu rõ thực tài của tín đồ này, cũng là để anh em yên tâm hơn với công việc của mình. Đồng thời cũng như một thông điệp, một sự răn đe cảnh báo mạnh mẽ tới những thế lực thù địch hòng lăm le hãm hại, chống phá giáo phái. [​IMG]

    Post lên cho anh em mừng:
    Tiểu sử người gác cổng - Kẻ xúc than rửa tội, một chân dung, một tính cách.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Vidoco cứ yên tâm mà bị bắt cóc đi. Nhưng nhìn lại cái dòng đo đỏ thì anh có cảm giác hơi lành lạnh sống lưng. Giáo ta có một Kẻ xúc than rửa tội là đủ lắm rồi [​IMG]

    Về phần chú Sâu, hôm nay anh đã có cảm giác yên tâm phần nào. Hôm nay anh vô cùng phấn kh[COLOR=DarkSlateBlue]ởi khi ch[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ứng ki[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ến ch[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ú [/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]í p[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ost li[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ền t[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ù t[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ì 3 com[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ment kh[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]á r[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]õ ngh[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ĩa (tuy [SIZE=3]comment [SIZE=3]ch[SIZE=3]ỉ c[SIZE=3]ó[SIZE=3] v[SIZE=3]ẻn v[SIZE=3]ẹn m[SIZE=3]ỗ[SIZE=3]i m[SIZE=3]ột d[SIZE=3]òng nh[SIZE=3]ưng nh[SIZE=3]ư v[SIZE=3]ậy l[SIZE=3]à m[SIZE=3]ừng r[SIZE=3]ồi)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE].

    C[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ó v[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ẻ nh[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ư c[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ông vi[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ệc c[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ủa gi[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]áo[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue] [/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]đang [/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ti[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ến tri[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ển r[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ất thu[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ậ[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]n l[/COLOR][SIZE=3][COLOR=DarkSlateBlue]ợi [/COLOR][SIZE=3][r2)][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú đừng có quá sốt ruột thế chứ, anh chưa bảo chú một phần vì công viêc dựng giáo, một phần nữa cũng là muốn tốt cho chú. Chú cứ hình dung việc đẽo gái nó như việc chinh phuc 1 đỉnh núi ý. Hứng thú là ở trong quá trình leo, chứ leo lên đến đỉnh núi rồi thì cũng có cái mia gì đâu. Chụp một vài bô ảnh, hò hét dăm ba tiếng, ái môt bãi, hết vị ... rồi lại leo xuống. Thấy chú leo núi nhọc nhằn, nhưng lòng vui phơi phới, nhiệt huyết tràn trề, nói thật, anh cũng chưa muốn mách chú đi đường tắt lên đến đỉnh. Nhìn chú leo núi, anh cũng thấy ngưỡng mộ, tuy là cách chú leo chưa có kĩ thuật, chưa có kinh nghiệm nhưng anh thấy ở chú một sự đam mê, môt sư khát khao mà thường là chỉ ở tầm tuổi chú mới có được. Chứ chú leo đến đỉnh quen rồi, có khi lại mất hứng thú, sinh ra lười, chỉ leo những đỉnh núi thấp, vừa với lòng bàn tay. Chạy 60 km thì có sao, tiêu 500K mỗi lần thì có sao chứ, nếu điều đó làm chú cảm thấy vui và có thể đáp ứng được. Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ, nếu còn có thể. Nếu vấn đề tiền bạc đối với chú không còn là có thể mà là quá thể, và chú không thể chờ đến ngày anh lâp xong giáo, thì chú cứ bảo anh, anh sẽ hướng dẫn chú cách làm sao để cáo tiêu pha tiết kiệm tiền cho chú.

    Ngoài ra, anh nghĩ là chú cũng cần phải tích cực hơn trong việc tham gia giúp anh xây dựng giáo, thông qua viêc học qua trải nghiệm này, chú sẽ được rèn rũa hơn, biết cách giải quyết vấn đề hơn, sống nhiêt huyết hơn, hoạt bát hơn, nói năng dí dỏm hơn (trong đẽo gái, dí dỏm dễ làm nên dí thật). Chú phải tin anh, vụ của chú mà có hỏng, thì anh sẽ đền cho chú em yêu An xì tin của anh. Mà nói chung, chuyện chỉ cách cho chú tán cáo này là chuyện nhỏ, chuyện giúp cho chú trở thành súng máy mới là chuyện lớn. Thế nên trước tiên chú chia sẻ thông tin về chú giúp anh vào đơn xin gia nhập Vicodo giáo ( chốc nữa anh sẽ thiết kế mẫu đơn này) để giáo phái phân chia nhiệm vụ phù hơp với chú, sau đấy chú mặc y phục của giáo phái bằng cách đưa Logo giáo phái vào sau chữ ký. Thành người của giáo phái rồi, chú tích cực đi chiêu mộ nhân tài ở chốn tê tê vê nôn này về giáo phái, hoặc tiến cử nhân tài để giáo phái đi chiêu nạp. Giáo phái có nhiều nhân tài, thì mới có cơ hôi để giao lưu, học hỏi lẫn nhau được, mới có nhiều niềm vui mà không phải trả tiền, nhưng có tiền cũng không mua đươc những niềm vui đấy. Vậy nhé, đừng hỏi giáo phái đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho giáo phái hôm nay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giáo phó ALP test thử xem chú Sâu có khả năng tự điền đơn không?. Nếu không thì chú nộp đơn hộ chú ý.

    VICODO GIÁO
    ..............., ngày.......tháng.......năm............


    ĐƠN XIN VÀO GIÁO


    Kính gửi: Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ.

    Nick tôi là:............................................... , Bí danh:
    Thành viên khác thường gọi:

    Đến từ box :

    Yêu say đắm:

    Ghét cay đắng:

    Ưu điểm, khả năng:

    Nhược điểm:

    Công việc mong muốn phụ trách khi gia nhập giáo:

    Qua nghiên cứu, tìm hiểu về giáo phái, được sự hướng dẫn của Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ, tôi đã nhận thức được:







    Nay tôi nguyện viết đơn này kính gửi Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ cho tôi được kết nạp vào Giáo. Khi đứng vào hang ngũ của Giáo, tôi xin hứa:







    Tôi nguyện trung thành với tôn chỉ và mục tiêu thế thiên hành lạc của Giáo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Giáo, xứng đáng là Tín đồ của Vicodo Giáo.

    Tín đồ làm đơn
    (ghi rõ Nick)
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đồng chí Kể Chuyện Bậy này ra nhập giáo đi, làm tín đồ phụ trách mảng văn hóa cho anh em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình nộp đơn gia nhập giáo phái của mình trước. Anh em ai tham gia giáo thì nhớ đưa logo của giáo phái vào chữ kí nhé để đi chiêu mộ, tiến cử người cho hiệu quả. Sơ sơ cũng đã được 10 thành viên rồi, chắc chỉ thêm ít thời gian nữa là đủ 30.

    VICODO GIÁO
    .Hà Nội , ngày...3...tháng..12...năm..2012.......


    ĐƠN XIN VÀO GIÁO


    Kính gửi: Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ.

    Nick tôi là:....VICODO.............. . , Bí danh: Vì Cộng Đồng

    Thành viên khác thường gọi: Ví Có Đô, Vịt cổ đỏ, Việt Condom

    Đến từ box : Hỏi gì, đáp nấy

    Yêu say đắm: Gái đẹp, tiền, bi a.

    Ghét cay đắng: Chuột, những tín đồ chỉ biết hưởng thụ mà không đóng góp.

    Ưu điểm, khả năng: thích là làm, kể chuyện ngụ ngôn, thuộc lời các bài hát tuổi teen.

    Nhược điểm: gái nói gì cũng tin. Không chịu nổi những lời đạo đức.

    Công việc mong muốn phụ trách khi gia nhập giáo: Giáo chủ.

    Qua nghiên cứu, tìm hiểu về giáo phái, được sự hướng dẫn của Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ, tôi đã nhận thức được:
    - Nơi thế thiên hành lạc.
    - VIcodo giáo đã, đang và sẽ nơi hội tụ của các tấm lòng, các tài năng, các cá tính chốn tê tê vê nôn.
    - Nơi chia sẻ các quan điểm, kinh nghiệm sống, đẽo gái,…
    - Nơi có những niềm vui không phải trả tiền, nhưng cũng không mua được bằng tiền.

    Nay tôi nguyện viết đơn này kính gửi Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ cho tôi được kết nạp vào Giáo. Khi đứng vào hang ngũ của Giáo, tôi xin hứa:
    - Không lợi dụng Giáo để vụ lợi cá nhân.
    - Sống còn cùng Giáo phái, còn Giáo còn Vicodo, không còn Giáo không còn Vicodo.
    - Đặt lợi ích của Giáo lên trên hết.

    Tôi nguyện trung thành với tôn chỉ và mục tiêu thế thiên hành lạc của Giáo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Giáo, xứng đáng là Tín đồ của Vicodo Giáo.

    Tín đồ làm đơn
    Vicodo
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    (Sao y bản chính)
    VICODO GIÁO
    Nam Định , Những ngày cuối năm, Tháng cuối năm, năm 2012


    ĐƠN XIN VÀO GIÁO


    Kính gửi: Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ.

    Nick tôi là:....Storm___.............. . , Bí danh: Bão

    Thành viên khác thường gọi: rờ Trộm(Nhất là ông ALP éo ai lại đi rờ trộm)
    Đến từ box : ABC

    Yêu say đắm: Chưa yêu ai, cái gì.

    Ghét cay đắng: Đôi mắt: có nó nhìn gái đẹp đếch chịu được.

    Ưu điểm, khả năng: ít nói,Lạnh lùng với gái( nhược điểm nhưng là ưu điểm vì nhiều ace không làm được điều này :)))
    Nhược điểm: bị lừa thường xuyên. quá thương người(gần nhất bị 1 con giả câm nó lừa mua 30k tiền tăm).

    Công việc mong muốn phụ trách khi gia nhập giáo: Mảng đạo đức.

    Qua nghiên cứu, tìm hiểu về giáo phái, được sự hướng dẫn của Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ, tôi đã nhận thức được:
    - Nơi thế thiên hành lạc.
    - VIcodo giáo đã, đang và sẽ nơi hội tụ của các tấm lòng, các tài năng, các cá tính chốn tê tê vê nôn.
    - Nơi chia sẻ các quan điểm, kinh nghiệm sống, đẽo gái,…
    - Nơi có những niềm vui không phải trả tiền, nhưng cũng không mua được bằng tiền.

    Nay tôi nguyện viết đơn này kính gửi Ban Điều hành Giáo và các Tín đồ cho tôi được kết nạp vào Giáo. Khi đứng vào hang ngũ của Giáo, tôi xin hứa:
    - Không lợi dụng Giáo để vụ lợi cá nhân.
    - Sống còn cùng Giáo phái, còn Giáo còn Vicodo, không còn Giáo không còn Vicodo.
    - Đặt lợi ích của Giáo lên trên hết.

    Tôi nguyện trung thành với tôn chỉ và mục tiêu thế thiên hành lạc của Giáo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Giáo, xứng đáng là Tín đồ của Vicodo Giáo.

    Tín đồ làm đơn
    KT. Giáo Chủ
    Trưởng phòng Đạo Đức
    (ký tên)
    Storm__
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ờ, xin lỗi. Tớ không thích dính dáng đến những thằng thích đi vay tiền, không cần trả cũng được nhưng cứ nghĩ mình quảng đại.
    Tớ là đàn bà, nhưng rất ghét những thằng đàn bà.=))

Chia sẻ trang này