1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Chị tư vấn giùm em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi konicamino, 25/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konicamino

    konicamino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi!
    Sao những lần suy nghĩ, thao thức cuối cùng em cũng chọn cách tâm sự online như thế này... Mong anh chị sẽ tư vấn giúp em nhé!
    Em năm nay 21t. Em tên là Danh. Bạn gái của em 20t. Tên là Ngọc
    Chúng em quen nhau gần 3 tháng...
    Em làm nghề chụp ảnh cưới. Lần đầu tiên tình cờ gặp Ngọc em đã có cảm giác thích Ngọc và có ấn tượng với em ấy và em biết Ngọc cũng như thế... Và như thế chúng em quen nhau.
    Tính của Ngọc thì tất cả đều tốt nhưng chỉ là hơi khó khăn và hay giận hờn vô cớ.
    Đã bao lần chúng em giận nhau, rồi lại làm lành. Đã có rất nhiều lần em nghĩ giường như sẽ không chịu nỗi nhưng vì yêu Ngọc nên em bỏ qua tất cả.
    Ngọc có kể với em là đã có 1 mối tình kéo dài khoảng 1 năm trước đó.
    Nhưng còn 1 người nữa em ấy đã giấu em, cho đến 1 ngày em ấy nói ra là lúc quen em thì em ấy đang có bạn trai. Nhưng hay giận dỗi và Ngọc có cảm giác là người đó chỉ quen Ngọc qua đường... Ngọc nói từ lúc quen em thì không còn cảm giác sợ khi nguời đó nói câu chia tay nữa. Và 1 thời gian thì Ngọc cũng có tình cảm với em.
    Nhưng trong thâm tâm của Ngọc đã không còn tin vào con trai nữa nên em làm mọi cách để chứng tỏ nhưng cũng vô ít.
    Lần đầu tiên em nắm tay, ôm và hôn Ngọc thì em có cảm giác giống như là Ngọc rất là mạnh dạng trong chuyện này. Em cũng đã từng nghĩ có lẽ Ngọc đã từng như vậy với những người tình trước. Nhưng đến 1 ngày em dại dột đưa Ngọc vào 1 nơi rất yên tĩnh và chỉ có 2 đứa rồi khi em... Em cởi áo Ngọc ra và 2 đứa.... Thì em thấy Ngọc rất là dạng. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
    Và lúc em đưa Ngọc về thì Ngọc tắt điện thoại cho đến ngày hôm sau thì Ngọc nhắn tin cho em là:
    - Anh cũng như những người khác, quen người yêu không cần biết gì, không cần biết có hợp hay không nhưng chỉ cần.... như vậy thôi.
    Nhưng thực sự em không phải như vậy... Tình yêu thì những lúc bên nhau như thế là sẽ chia tình cảm của mình. Nhưng em giải thích hết lời cũng không được vì Ngọc đã có thành kiến với con trai rồi...
    Cho đến lúc Ngọc tự nói là nếu em không đồng tình, bạo dạng trong lúc đó thì làm sao em biết anh như thế nào... Em biết là Ngọc đang thử em, nhưng tại sao lại như thế.
    Không lẽ đối với ai Ngọc cũng như vậy... Và em cũng suy đoán là Ngọc không còn trong trắng nữa. Nhưng cho dù thế thì em vẫn chấp nhận. Nhưng tại sao Ngọc lại giấu em trong khi em đã mở hết tấm lòng của mình để đón nhận em ấy. Tuy là Ngọc chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng em vẩn chấp nhận và yêu thương Ngọc. Còn nhiều lắm nhưng em chỉ nói đến đây thôi... Em mong anh chị tư vấn và bình luận cho em... Em xin cám ơn Anh Chị nhiều lắm...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi tin là giường luôn luôn chịu nổi 2 bạn, cho nên bạn đừng có lo cho giường.

    2/ Tôi tin là bạn cứ tiếp tục chứng tỏ thì từ từ sẽ vô nhiều thôi, không nên quá lo.

    3/ Tôi thấy bạn Ngọc dạng hay khép thì cũng chưa nói lên điều gì cả.

    3/ Tôi không nghĩ là những lúc bên nhau như thế thì sẽ chia tình cảm của các bạn, mà tôi cho là những lúc như thế sẽ gắn các bạn bền chặt hơn ấy chứ.
  3. konicamino

    konicamino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cám ơn anh ! Đã có những lần em ấy chủ động nói câu chia tay vì em ấy không tốt,....
    Nhưng em đã an ủi mọi thứ...nhiều lắm, tính tình của Ngọc thì sớm nắng chiều mưa em chỉ sợ mất em ấy mà không biết lí do. Vì ít khi em nói những nổi lòng và trong lòng đang nghĩ gì... !
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    Cho đến lúc Ngọc tự nói là nếu em không đồng tình, bạo dạng trong lúc đó thì làm sao em biết anh như thế nào...

    sao chú không hỏi ngược lại cho a. =))
  5. konicamino

    konicamino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại xảy ra chuyện. Giờ em không biết nên típ tục hay nên chia tay nữa. Anh chị cho em 1 lời khuyên giúp em nhé !
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nghỉ khoẻ hơn.
    1/ Ngọc của chú hơi hâm, đi thử trai như vậy để kết luận "anh cũng như bao thằng con trai khác". Chỗ này anh tức thay cho chú, chú mà không như những thằng khác thì chú hai phai sao, hâm hấp ở chỗ nếu chỉ để biết anh có giống thằng khác hay không thì chả cần phải cởi áo.

    2/ chú cũng hâm hấp luôn, vì thấp nó hấp như vậy mà không chửi vài câu cho nó tỉnh.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh nghĩ em ngọc trình vẫn non.
    cứ tiếp tục, nhưng phải đả thông cái tư tưởng của em ấy đi.
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Không suy não nữa, tiếp tục xài bánh free
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Huhu thấy bác em mừng quá.

    Chắc bác không nhớ em, 3 năm trước em có hỏi han bác một lần. Tuần trước em đi chụp ảnh cưới rồi bác ạ.
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Với những thằng như chú thì mọt kiếp để gái trèo đầu cưỡi cổ.
    Đỏ 2: Giọng đĩ bợm của gái điếm khắm, bốc mùi. Cái Con bé này chắc nó thử cả tá thằng rồi. Nhưng thử thằng nào thì bị thằng ấy giã gạo chày đêm tét hết cả lỗ rồi. Còn đến chú dân chơi nửa mùa nó khinh cho là đúng roài. Mẹ, lúc đấy chú giã cho nó vài hiệp xem nó còn nt cho chú cái đoạn sau không.

Chia sẻ trang này