1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chien_ncth, 28/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn nghĩ tôi ngu cũng đựoc, tôi chả quan tâm. Ko vì cái đánh giá của bạn mà tôi giống như bạn nghĩ đựoc.
    Công nhận nhân viên của bạn cũng hiền. Và hi vọng là bạn trả luơng đủ cao để họ đồng ý các yêu cầu trên của bạn, và tiền nghỉ việc đủ nhiều để họ im lặng ko kéo bạn ra toà (ý tôi nói ở đây là ý "ai chống cự thì đuổi" chứ ko phải là chuyện cuộc gọi lúc nửa đêm)
    Tự dưng, đọc post của bạn, tôi lại nhớ tới 1 ông thầy giáo già, trước lúc chết, có để lại câu nói rằng "khi xưa, bán sức mua vàng, giờ có bán vàng cũng ko mua đựoc sức khoẻ".
  2. Hoatimngayxanh

    Hoatimngayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên hy vọng là các nick Redman, Blutea, Minh.. không phải là nick các member bỏ rồi Bác mod anxiety lượm được dùng công cụ tạo FAN (Lượn một hồi các diễn đàn nghe giọng điệu mấy người này giống nhau quá).
    Không biết các bạn đi làm ở đâu mà xướng thế vừa có tiền mà lại còn làm cả "bố" của xếp cơ. Bà thì bảo "đi chơi xếp phải chở đi", ông thì bảo "Ngoài giờ làm gọi hết Pin bố cũng éo nghe"
    Ok có thể là các bác giỏi giang này nọ sau một thời gian làm việc lên được cấp "Công Thần", nên các bác có những đặc quyền như các bác nói. Nhưng nhớ rằng các bác đang tư vấn cho chủ topic mới bước chân vào đời đi làm.
    Ok một câu cuối. Tiên sư bố[:D] đứa nào ngày mới ra trường đi làm cũng đi làm bằng xe máy với điện thoại mà cứ lên đây bô bô là không cần thiết.
    PS: Cảm xúc khó tả không kìm nén được mong mọi người thông cảm [:D]
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Xai trính tả hơi nhiều ^:)^
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn này có vẻ dễ bị kích động nhỉ. Ko cần cái PS thì ai cũng hiểu những cảm xúc của bạn rồi. Mới bị khoá topic vì vi phạm mà đã "khó tả" thế thì gặp những vấn đề lớn chắc tăng xông chết luôn. Ở đời này có nhiều điều đáng để chết hơn là cay cú vì người khác ko hùa theo mình đấy bạn ạ
  5. Hoatimngayxanh

    Hoatimngayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ah không bác à. Em làm việc rất ra rõ ràng không có bao giờ chuyện nọ xọ chuyện kia như thế. Chẳng qua các thấy các bác "bố đời" quá nên hơi ức chế...[:D]
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chắc là bắt chước tớ=))
  7. Hoatimngayxanh

    Hoatimngayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uầy bác đang bảo em hay bác ấy [:D]
  8. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Cái chuyện đi làm phải có sự đầu tư ban đầu thì bây giờ, đi công sở phải có. Không thể nói với sếp là tôi chả có bộ nào mặc ra hồn nên tôi có thể mặc áo phông đến cty làm việc, cuối tháng có lương tôi đi mua đồ được.
    Bạn Anxi thì toàn làm việc ở cty gần nhà, có vài phút đi bộ nên không hiểu được cái cảnh phải chen chúc giữa đám đông, đi bạc mặt 12-13 cây số để đi làm. Nếu đi xe đạp thì cũng đc nhưng liệu bạn có bao giờ nghĩ là bạn có thể làm tốt công việc nếu phải đi xe đạp chừng đó cây số, giữa khói bụi mịt mù ở HN, SG không, còn đi xe bus thì phải qua 2,3 chặng, đợi chờ khoảng 1-2 tiếng? Thế nên, bạn cũng ko nên nói là những phương tiện này nọ, có lương, tôi mới mua, ko thì thôi. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau.
    Tôi chỉ thấy cái phần bạn nói chủ top không nên tiêu xài hoang phí, nên mua xe second-hand mà đi là OK. Chứ cái đoạn bạn bảo, mọi thứ phương tiện, điện thoại, quần áo này nọ, phải có lương mới đi mua, còn lúc đầu mới đi làm thì ko cần, cái đó tôi thấy nó không chính xác.
    Không phải ai thời sinh viên cũng đc gia đình sắm sửa quần áo đẹp để dành cho lúc đi xin việc đâu. Tôi thì tôi ko tin bạn đi xin việc mà mặc áo phông, quần bò, dép lê ;))
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Quần áo không cần đẹp, chỉ cần lịch sự đi xin việc là được rồi. Còn phương tiện đi lại, gia đình k có điều kiện thì đua đòi sắm xe nhiều tiền làm giề b-); kể cả điện thoại cũng vậy, mình làm không ra nhiều tiền vậy dùng cái điện thoại mấy triệu chấm chấm.. suốt ngày phải lo nhỡ chả may ra công trường rơi cái thì toi, xe đẹp đi công trường cũng phải trông - giữ cho khỏi xây xước

    Chú em đừng nói chửa ai đi làm công trường như chú, chị trước cũng đi dồi, dù chị làm bên văn phòng thầu chính nhưng chuyện ra công trường hóng hớt và thầu phụ chị biết, chị cũng đủ biết là chả ai mang cái xe mới với cả cái điện thoại xoành điệu tới công trường làm gì cả. Bố mẹ có mua xe thì chú cũng nên để bố chú dùng cái xe đẹp í, còn chú đi xe cũ, quăng quật cho sướng, lúc nào cafe - muốn se sua cua gái thì lại bảo bố đổi cho


    P/s: Haizz, mình dùng Q212 - 900k tới cả mấy năm nay rơi lên rơi xuống lại bật lên dùng bình thường nên chả tiếc, tới khi mua cái smartphone được dăm ngày, cứ rơi là tiếc, tự nhiên thấy mình khổ ghê gớm =((=((=((

    P/s2: Chắc tại mặt tớ ngơ ngơ, ăn mặc lại lôm côm nên các bạn í chả nghĩ tớ ôm tiền trong người
    :P
  10. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    đọc qua một hồi thì thấy thế này. thực ra bây giờ chủ thớt chưa đi làm và đang ngồi nhà sinh ra buồn chán muốn có xe đi lòng vòng, các bác nói vào cái chuyện giám sát làm gì vì chủ thớt đã đi làm đâu mà giám sát ai.
    còn nếu đã đi làm rồi thì gia đình đã hứa mua xe rồi còn gì.

    nếu như vậy mà vẫn muốn có xe đi chơi với bạn bè thì nói thẳng với bố mẹ, bây giờ con cũng lớn và cũng cần có xe riêng, bây giờ chưa đi làm nhưng con cũng cần có xe để tạo các mối quan hệ xã hội để về sau đi làm cũng sẽ có thể giúp ích được phần nào. nói thẳng như thế sẽ tốt hơn. tất nhiên có cái xe sẽ thuận tiện hơn, nhưng ko có cũng ko phải lf vấn đề gì nan giải lắm đâu

Chia sẻ trang này