1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hâm mộ K-pop sai hay đúng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 01/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    VN có nhiều thanh, thiếu niên hâm mộ K-pop. Một số hâm mộ thái quá nhưng đó chỉ là một số thôi.

    Sao người ta cứ phải làm lớn chuyện này thế nhỉ? Link! Lớn lên các em nó biết hết.

    Xưa 7x, 8x cũng một thời cuồng BSB, MLTR đó thôi?

    Mời mọi người cho ý kiến!
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời mỗi đam mê. Như tớ bây giờ hâm mộ gái xinh, chân dài, bóc bánh trả tiền.
  3. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thì vậy.

    Tui có thời mình chỉ mê xe hơi - đồ chơi dùng để kéo đi chơi.

    Tui có thời chỉ mê đá dế, đá cá.

    Tui có thời chỉ mê dọn chiếc xe đạp cho láng bóng.

    Tui có thời hâm mộ Wushu Thúy Hiền (dán hình tùm lum)

    Tui có thời mê nhạc sến

    Bây giờ hâm mộ gái xinh, chân dài, bóc bánh không phải trả tiền càng tốt.
    =))
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cũng ko hiểu nhạc hàn vào VN từ khi nào mà đã nổi như thế nhỉ. Mình quê thật, chẳng biết 1 ca sỹ, nhóm nhạc hàn quốc nào, nhưng phim Hàn thì xem suốt nhưng cũng chỉ biết tên mấy người từ thời xa xưa
  5. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Thích cái gì thì cứ làm cái đó ( miễn sao không ảnh hưởng đến người khác là được ). Sao phải lăn tăn hở bạn ?
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Hâm mộ: đúng
    Hâm mộ thái quá: sai
  7. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình thích kpop từ hồi C2,hồi đấy kpop vẫn chưa phổ biến như bây giờ,cả lớp chẳng ai biết suju vs DBSK là cái gì, rồi mình chạy đi khắp nơi tìm poster với đĩa mấy nhóm nhạc.mà mấy cái đấy hiếm kinh khủng,có lúc phải đi rất xa mới mua được,nhưng mà vẫn đi,mua được thì sướng âm ỉ mấy ngày.suốt ngày nghe nhạc,xem video,lôi ảnh ra ngắm mấy oppa,lên mạng tìm kiếm thông tin,ra nhập fan club,sao nhãng học hành.bọn trong lớp nó bảo mình điên.còn bố mẹ thì thinh thoảng lại lôi ra chửi
    Nhưng mà lúc đấy mình rất vui.đắm mình trong 1 thế giới toàn trai xinh gái đẹp,được mơ mộng,tưởng tượng về những thứ mình thích.hoàn toàn xa rời thực tại.hồi đấy fan kpop vô cùng trong sáng chứ không hỗn tạp như bây giờ.có bạn kể với mình,bạn lấy DBSK làm động lực học thật giỏi để mai sau đi du học Hàn Quốc,có bạn lại bảo,bạn tự đặt ra giới hạn cho mình,kì kiểm tra sắp tới bạn phải được điểm thật cao thì mới được ngắm các oppa.
    Sau này khi lớn hơn,chẳng còn hâm mộ hay fan phiếc gì nữa,đơn giản là biết nhận thức suy nghĩ rồi,biết còn có nhiều thứ ý nghĩa hay ho hơn trong cuộc sống mà mình cần phải làm thay vì suốt ngày oppa oppa.bất kì ai cũng có một giai đoan “crazy” trong đời,nghĩ lại thấy vừa vui vừa buồn cười
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mình thích Arock hơn
  9. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nghe có hiểu không mà thích ?
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    hâm mộ là thường thôi, có gì sai đâu.

Chia sẻ trang này