1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUê các bác người ta có hay gọi tên các cụ già bằng tên con trai cả không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 02/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Và sao lại gọi thế ? Tục này có ý nghĩa gì và nguồn gốc thế nào ah?
  2. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ở quê mình cũng có tục này: khi ai đó về già hoặc có cháu người ta thường gọi các cụ bằng tên con (cả con trai lẫn con gái ) cả.
    Về nguồn gốc và ý nghĩa của tục này thì mình chưa từng đọc 1 tài liệu đề cập đến nhưng theo mình thì có thể có các ý nghĩa :
    + Khi ai đó về già, để tỏ sự tôn trọng và tránh thất thố người ta không gọi tên thật ; thay vào đó gọi vào tên người con cả
    + Việc gọi tên con cho thấy cha mẹ dần dần lui về an dưỡng tuổi già, nhường chuyện quan hệ đối ngoại cho các con (đặc biệt là người con cả, con trưởng)
    + Khẳng định người xung quanh đã nhìn nhận sự trưởng thành của những người con (với người già có thể coi điều này là sự động viên tinh thần lớn). Cái này mình thấy hơi khó diễn đạt rõ ràng nhưng có vẻ nó liên quan tới việc 1 số cha mẹ thường lấy vị trí của con mình khi giao tiếp với người ngoài...
    Chờ thêm ý kiến của mọi người
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ thì không rõ tại sao, nhưng thấy khu mình ở họ dùng cho người trung niên luôn chứ không phải cho người già.
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Có bác ạ. có nhiều cái mà cả đời lúc già em mới biết. Lần đầu về quê, em gọi chú kia là bác thì bị la, hóa ra chỉ gọi là chú chứ không được gọi là bác.
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em ở Sì Phố thì người trong xóm chẳng gọi nhau bằng thứ, chỉ gọi tên kiểu Chú Hùng, Bác Vinh. Về quê (chỗ ở hiện nay thì lại ít nghe người ta kêu bằng tên, lại kêu bằng thứ nhiều hơn, kiểu chú ba, chú tư. 100 tuổi thì gọi ông năm ông sáu gì đấy; không nghe tập tục như bác chủ top nói.
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    kêu Chú Hùng làm gì, chú đang bận mà[:D]. Ờ Nam mình thì gọi như vậy là đúng rồi cháu ạ, và chú thấy nó cũng khá phù hợp. Nhìn cái ông nào lạ mà nhỏ tuổi hơn bố mình thì kêu bằng chú (đôi khi ổng bực bội vì ổng muốn làm bác nhưng đôi khi kêu bác thì ổng cũng bực vì ổng muốn..."còn trẻ":-??). Còn gặp ông già lụm khụm thì kêu bằng ông chứ chả biết bao nhiêu tuổi. Gặp vừa vừa thì kêu bằng a. Nhỏ hơn thì kêu bằng mầy[:D]:))=))
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  8. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có lần theo một người xưa vào quán, tôi nghe một cô nho nhỏ hỏi :
    -- Hai anh dùng chi ?...
    Ngac nhiên hơn nữa khi tôi nghe " người xưa" của tôi ( chắc là quê với tôi, vì đã đưa tôi vào lầm hắc điếm) :
    -- Bà ngoại cô mới đáng tuổi gọi tôi bằng anh chứ !!!

Chia sẻ trang này